• Người hướng dẫn: 3 Thiên Thần: Thiên Thần của Arfaxad (Mesopotania của Á Châu), Thiên Thần của Cam (Phi Châu), Thiên Thần của Úc Châu.
• Địa điểm: Don Bosco đi khắp thế giới.
• Tóm lược: Don Bosco đứng trên một ngọn núi cao. Ngài thấy viết chữ: ĐEN. Don Bosco khởi hành từ Santiago đến Chilê và đi tới các nước, đối diện với Patifico cho tới Macao và ngoài nữa.
• Điều học hỏi:
1. Thiên Thần của Arfaxad nói: Phải chiến đấu và cùng với sự chiến đấu của Thiên Chúa để đoàn tụ mọi dân nước về với Ngài.
2. Thiên Thần của Cam: Lời chúc dữ cho con cái của Cam sẽ biến thành vạn phúc. Điều kiện đế công việc truyền giáo đạt hiệu quả:
§ Hãm mình
§ Hăng say làm việc
§ Từ bỏ mọi tiện nghi
3. Phổ biến báo Bolletino Salesien, bành trướng công việc của Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ.
TRÍCH DẪN:
Dường như Cha đang đứng trên ngọn núi cao chót vót. Dưới chân núi có một Thiên Thần phủ đầy ánh sáng làm chiếu rọi cả những con đường xa gần. Chung quanh núi số dân cư ngụ rất đông đảo nhưng Cha không cần biết ai. Tay phải Thiên Thần cầm gương giơ lên cao, chiếc gương sáng chói như ngọn đèn pha. Tay trái Ngài chỉ cho Cha những làng mạc thân cận. Thiên Thần nói với Cha:
- Thiên thần của Arfaxad mời Cha cùng với Chúa đấu tranh để qui tụ mọi dân nước về với Chúa.
Lời nói của Thiên Thần không có vẻ truyền kiến thức như các lần khác nhưng chỉ như một lời mời gọi. Bỗng có một số đông Thiên Thần xuất hiện, Cha không biết tên họ, trong số đó có Luigi Colle, cùng với cậu là một đoàn thiếu niên, Luigi đang dạy họ những bài ca du dương để tán tụng Thiên Chúa.
Dưới chân núi và trên sườn núi có rất nhiều cư dân cư ngụ. Họ nói với nhau bằng tiếng nói khác lạ nên Cha không hiểu. Cha chỉ hiểu những gì Thiên Thần nói. Ngoài ra Cha thấy và Cha hiểu rất nhiều điều khác, nhưng Cha không thể diễn tả lại được. Cùng lúc Cha thấy hiện ra những màn kịch thật tuyệt trước mặt Cha. Giờ đây, hình như Cha đang ở giữa đồng bằng Mesophotania, trên một ngọn núi cao. Đây là núi của Thiên Thần Arfaxad đứng. Ngọn núi đổi dạng liên miên đến nỗi những người cư ngụ ở đó dường như chiếc bóng lấp lóa.
Trong suốt cuộc hành trình Cha có cảm tửơng như việc được nâng cao lên một tốc độ cao vô tận, không khác gì mây bao bọc bởi bầu trời bao la bát ngát. Nào ai có thể diễn tả nổi cái độ cao đó, sự rộng lớn đó, nguồn ánh sáng đó, những màn kịch đó?
Đương khi Cha đang ngằm nhìn những sự kiện này thì có nhiều người đến khích lệ Cha can đảm lên và sau chính những người này cũng trở nên người Salesien. Vì họ đã không dừng lại trên bước đường của họ. Họ gào thét cầm nắm tay Cha. Để tiến bước cũng có sự hiện diện của Luigi và một số đông Thiên Thần. Họ đang làm cho tiếng hát của thanh thiếu niên xung quanh Luigi vang dội thêm.
Lúc này Cha đang ở giữa Châu Phi, ở trong một sa mạc rộng lớn và trên mặt viết một chữ lớn: ĐEN, ở giữa có Thiên Thần của Cam. Ngài nói: “ Lời chúc dữ này đã chấm dứt và ơn phước của Đấng Tạo Hóa sẽ đổ trên con cháu của Cam”. Cha thấy tất cả họ đều trần truồng.
Sau cùng hình như Cha ở giữa Úc Châu, ở đây cũng có một Thiên Thần, nhưng không có tên, Thiên Thần hướng dẫn đường đi và làm cho họ tiến phía giữa: Úc Châu không phải là một châu nhưng là một nhóm đảo hợp thành, vì thế, tình hình, hình dạng dân cư ở đây rất khác biệt nhau.
Nơi đây số trẻ em rất đông. Chúng tìm cách tới gần Cha và các hội viên Salesien nhưng chúng bị cản trở vì đường xa xôi, vì nước phân chia chúng với Cha. Tuy thế chúng vẫn đưa tay về phía Cha và nói: “ Hãy tới giúp đỡ chúng con, tại sao không tíêp những vịệc cha ông các ngươi đã khởi sự”.
Phần đông chúng đứng yên tại chỗ, một số vượt qua trở ngại, băng qua thú dữ để được vào số các hội viên Salesein. Cha hoàn toàn không biết chúng. Chúng đồng thanh hát: "Nhân danh Thiên Chúa. Hãy chúc tụng Ngài."Gần đó có một số đảo khác, nhưng Cha không để ý đến những phần tỉ mỉ được.
Cha thiết tưởng nhưng nơi này ám chỉ cánh đồng truyến giáo mà Thiên Chúa quan phòng dành cho Tu hội trong tương lai. Qua vất vả và khổ cực nếu ta không từ chối công việc của Thiên Chúa, ta sẽ đạt được kết quả vì bàn tay của Thiên Chúa sẽ luôn ở bên ta.
Don Bosco nói: “Nếu Chúa có thể ướp giữ và làm cho 50 người Salesien đang sống ở đây sống được 5000 năm, Cha sẽ nhìn thấy thành công rực rỡ mà Chúa quan phòng dành cho chúng ta. Nếu chúng ta trung thành thì 150 năm hoặc 200 năm nữa, Tu hội Salesien sẽ làm bá chủ toàn cầu. Nhân loại sẽ nhìn chúng ta với cặp mặt yêu thương! Cả những kẻ ác tâm cũng thế. Vì phương pháp đặc biệt của chúng ta là: “Chiếm đoạt thiện cảm của mọi người với cặp mắt yêu thương! Cả những kẻ ác tâm cũng thế. Vì phương pháp đặc biệt của chúng ta là: chiếm đoạt được thiện cảm của mọi người, lương cũng như giáo. Có thể còn những đầu óc rối loạn âm mưu tìm cách phá hoại chúng ta nhưng họ sẽ bị đơn độc, không nơi nương tựa.
Những điều này sẽ ứng nghiệm nếu người Salesien đừng để cho ước muốn tiện nghi và sự trốn tránh làm việc xâm chiếm đời họ. Họ cũng sẽ duy trì cả những việc hiếm có và kho tàng của họ sẽ vững chắc, lâu bền nếu họ đừng buông thả cho những đam mê miệng lưỡi. Tu hội Salesien sẽ thịnh vượng cả về vật chất nếu biết tìm cách giữ gìn, phổ biến báo Bollettino Salesiano và bành trướng công việc của Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ. Nhiều công việc của họ thật tốt đẹp, quý hóa. Các học viên của họ sẽ làm ơn gọi của Dòng Salesien kiên quyết và có hiệu lực.
















































