Tuesday, May 21st

Last update:07:44:54 PM GMT

You are here: Category Table Mừng kỷ niệm 10 năm nhóm công nhân sinh hoạt tại Tập Viện FMA Tam Hà

Mừng kỷ niệm 10 năm nhóm công nhân sinh hoạt tại Tập Viện FMA Tam Hà

Email In PDF.

“Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi…” Năm nay, Chúa nhật Chúa Chiên Lành mang một ý nghĩa đặc biệt đối với các bạn trẻ công nhân xa quê vẫn thường đến sinh hoạt tại cộng đoàn Tập Viện của Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ. Với niềm vui mừng kỷ niệm mười năm hiện diện và sinh hoạt của nhóm tại đây, các bạn cảm nghiệm một cách sâu xa tình yêu của vị Mục Tử nhân lành đã nâng đỡ và dẫn dắt mình qua những trung gian của Ngài.
Từ 7 giờ 30 sáng, sân của cộng đoàn Tập viện đã trở nên nhộn nhịp với những khuôn mặt rạng rỡ của các bạn trẻ công nhân và những anh chị đã cùng với các sơ Con Đức Mẹ Phù Hộ đồng hành với các bạn trong những năm đầu.

Niềm vui tri ân về hành trình mười năm qua được diễn tả trước tiên trong Thánh lễ Tạ ơn do Cha Đa-minh Phạm Xuân Uyển, SDB và Cha Vinh-sơn Vũ Ngọc Đồng, SDB cùng đồng tế. Với lòng ưu ái đặc biệt dành cho người trẻ xa quê, các ngài vẫn thường đến để ban các Bí tích và hôm nay đã cùng cử hành Thánh lễ Tạ ơn và chia sẻ niềm vui với các bạn công nhân.
Trong bài giảng, Cha Đa-minh đã khởi đi từ hình ảnh của vị Mục Tử nhân lành luôn yêu thương và chăm sóc từng con chiên để nói với các bạn trẻ xa quê rằng dù phải sống xa nhà, xa gia đình, phải lao động vất vả và đối diện với nhiều khó khăn trong cuộc sống, các bạn không đơn độc một mình vì Thiên Chúa vẫn luôn yêu mến và chăm lo cho các bạn qua những trung gian của Ngài là các cha, các sơ, các anh chị đã từng đồng hành với các bạn trong mười năm qua và vẫn đang tiếp tục đồng hành với các bạn hôm nay và trong tương lai. Đồng thời ngài cũng mời gọi các bạn hãy trở nên những người mục tử biết quan tâm, nâng đỡ các bạn của mình tại công ty, xí nghiệp cũng như tại phòng trọ.

Sau Thánh lễ là tiết mục “Kể chuyện ngày xưa”. Qua các hình ảnh trên slideshow và lời dẫn chuyện, mọi người cùng ngược dòng thời gian trở về mười năm trước, năm 1999, để sống lại những thao thức của các sơ FMA và chị Kim Chi, VDB khi nhìn thấy tình cảnh của các bạn trẻ công nhân xa quê lúc bấy giờ. Từ thao thức ấy, các sơ FMA và chị Kim Chi đã qui tụ các bạn công nhân đến sinh hoạt tại cộng đoàn Tập viện FMA để các bạn được vui chơi, học hỏi, thăng tiến về đời sống nhân bản cũng như đời sống tâm linh qua những giờ cầu nguyện, những buổi chia sẻ, những bài học về giáo lý, giáo dục nhân bản, kỹ năng sinh hoạt, nữ công gia chánh, những buổi nói chuyện chuyên đề với sự cộng tác của chị Hồng - VDB, chị Hải - Cựu học viên FMA… Rồi theo dòng thời gian, bên cạnh những buổi sinh hoạt chiều Chúa nhật, những cuộc viếng thăm tại các phòng trọ, những buổi đọc kinh tối chung, các bạn trẻ công nhân còn có những chuyến đi tĩnh tâm, đi hành hương, những ngày trại vui nhộn, những cuộc đi dạo thú vị, bổ ích, những chuyến đi tông đồ để lòng thêm rộng mở trước những nhu cầu của những người đang đau khổ, thiếu thốn…
Cùng với chị Kim Chi còn có anh Thiên, anh Triều, chị Linh, chị Phương, chị Hoàng và nhiều anh chị khác nữa đã cùng với các sơ FMA đồng hành, nâng đỡ các bạn công nhân, tìm việc làm cho các bạn trong thời gian đầu, đặc biệt là những bạn gặp khó khăn, nguy hiểm hoặc mới vào thành phố…
Đan xen với những hình ảnh trên slideshow là những tâm tình chia sẻ của chị Chi, chị Hải, anh Thiên, anh Triều, cùng với chứng từ của bạn Kiên làm cho những kỷ niệm mà các hình ảnh gợi nhắc thêm phần sống động và hấp dẫn.

Với lời phát biểu và những ước mơ khi cắt bánh sinh nhật, Sr. Maria Bianca Lê Thị Yến, Bề trên cộng đoàn Tập viện, đã diễn tả lòng thương mến đối với các bạn trẻ công nhân và những nỗ lực của cả cộng đoàn để nâng đỡ và giúp các bạn có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Bạn Tuyền, trưởng nhóm, đã đại diện cho tất cả các bạn của mình để nói lên lời tri ân về tất cả những gì mà các bạn đã nhận lãnh trong suốt mười năm qua từ Thiên Chúa cũng như từ những người đã đồng hành với nhóm. Tâm tình tri ân ấy tiếp tục được diễn tả qua bài đồng ca và những vũ điệu duyên dáng.

Hiện diện trong ngày lễ còn có đại diện của nhóm công nhân Biển Đức và nhóm công nhân Tam Hải cùng đến chia sẻ niềm vui tri ân với các bạn nhóm công nhân sinh hoạt tại Tập Viện FMA Tam Hà.
Niềm vui này được tiếp nối trong bữa tiệc huynh đệ và những trò chơi vận động vào buổi chiều. Không gian sân Tập viện rộn vang những tiếng reo hò, những nụ cười hồn nhiên, những bước chân chạy nhảy tung tăng của các bạn trẻ.
Tiếp theo cuộc thi với các trò chơi vận động là cuộc thi đấu trường 100 về Thư Thánh Phaolô mà các bạn đã học trong năm. Được hun đúc bởi lòng hăng say rao giảng Tin Mừng của Thánh Phaolô, các bạn nhận ra rằng làm chứng nhân cho Chúa, loan báo Tin Mừng cũng là một cách để diễn tả lòng biết ơn về những hồng ân đã nhận được từ Thiên Chúa.

Những tâm tình cầu nguyện và những lời cám ơn gửi trao đến nhau đã khép lại ngày vui và mở ra cho những chặng đường phía trước, cùng bước đi bên nhau, vững tin vì có Chúa đồng hành.

Sr. Trang FMA