Sáng Chúa Nhật ngày 17.08 vừa qua, 9 em trong Mái Ấm thuộc cộng đoàn các sơ Con Đức Mẹ Phù Hộ Nam Hoà đã về tới cộng đoàn, sau 10 ngày sinh hoạt hè tại Dòng con Đức Mẹ Nhân Aí - Long Khánh.
Chuyến sinh hoạt này xuất phát từ sáng kiến của Sơ Maria, phụ trách cộng đoàn Nam Hoà, với ước muốn giúp các em có những ngày vui sống bên nhau, trong môi trường rộng thoáng của miền quê, khác hẳn với những chật chội, ồn ào của thành phố. Đồng hành với các em có sơ Maria Quyên và sơ Maria Hương Huyền.
Ước mơ một Mái ấm
Từ năm 1999, ý tưởng và những nỗ lực đầu tiên hướng đến các trẻ em đường phố đã manh nha cho lớp tình thương tại nhà Nam Hoà. Những trẻ bán báo, bán vé số..., những trẻ không có điều kiện đến trường (nghèo, không có khai sinh, quậy phá...) là đối tượng đầu tiên của nhà tình thương.Theo dòng thời gian, tuy có nhiều khó khăn về nhân sự, về điều kiện dạy học, về phép tắc...nhưng tình thương mến và khát vọng tạo cho các trẻ em đường phố có một tương lai khả dĩ hơn, một môi trường “an toàn, trong lành, ấm áp” hơn đã “bắt” những bất lợi phải nhường chỗ. Công an Phường, dân chúng đánh giá và hợp tác với các sơ, số các em gia tăng, trình độ học vấn được nâng cao; cùng với chủ trương xoá nạn mù chữ của Nhà Nước, lớp tình thương được sát nhập với cơ sở Trung Học Phổ Thông Bạch Đằng, và trở thành trường Phổ Cập như hiện nay.
Trong số những học sinh lớp tình thương hàng ngày theo học tại cộng đoàn, các sơ nhận thấy có những em nữ trong tình trạng nguy hiểm về luân lý do hoàn cảnh gia đình: môi trường nhà trọ, mẹ đi làm suốt ngày và không có điều kiện quan tâm đến con cái; hoặc những em gái bán vé số nhiều lần bị dụ dỗ...Sau khi xem xét, ngày 15.08. 2006, các sơ đã tạo điều kiện và đón nhận một nhóm gồm 12 em nữ, tuổi từ 8 đến 12 đến sống cùng các sơ trong cộng đoàn.
Mái Ấm, là tên gọi của nhóm và cũng là ước mơ giáo dục các sơ muốn hướng tới.
Nỗ lực tăng độ ấm cho nhóm và kiến tạo một Mái ấm
Rất lanh, sành đời, tính cạnh tranh, bất cần, không luật lệ...là những tĩnh từ phần nào phản ánh môi trường, nền giáo dục cùng kinh nghiệm mà các em đã hấp thụ, vì thế, việc giáo dục các em là cả một sự đầu tư và nỗ lực của cộng đoàn.
Đợt sinh hoạt hè 10 ngày tại Long Khánh là một trong những chọn lựa để giúp các em có cơ hội sống gần nhau hơn, sống cho nhau hơn.
Thật đáng ngạc nhiên khi thấy các em hội nhập vào môi trường mới cách dễ dàng. Không khí trong lành, êm ả của miền quê làm các em thích thú, hăng say.
Chương trình sinh hoạt của các em bao gồm việc học tập (nhân bản, Anh văn, giáo lý, nữ công gia chánh), làm vườn, sinh hoạt vui chơi và cầu nguyện. Ngoài ra, một hoạt động thật ý nghĩa các em được tham gia là nói chuyện, bóp tay cho 20 cụ già neo đơn mà các sơ Dòng Nhân Ai đang chăm sóc tại cộng đoàn.
Cũng còn đó những chuyện không vâng lời, cãi cọ...tuy nhiên sự hồn nhiên, vui tươi của tuổi trẻ làm cho các em mau chóng sửa sai và làm hoà với nhau. Mười ngày sinh hoạt thật ngắn, nhưng đọng lại trong các em thật nhiều những kỷ niệm, những kinh nghiệm sống cho nhau, vì nhau, và có lẽ thật khó quên những ngậm ngùi của các cụ khi chia tay các em.
Con không có ông, con chẳng có bà, con xin nhận các bà làm bà ngoại của con – một em đã cảm động nói.
Hai mươi ngàn đồng, năm mươi ngàn đồng, một trăm ngàn đồng... tuy không lớn, nhưng đối với một cụ già phải ăn xin ngoài chợ quả là không nhỏ. Vậy mà các cụ lại hân hoan trao tặng cho các em như một cách diễn tả tình thương mến trong buổi văn nghệ chia tay mà các em làm, để tỏ lòng biết ơn đối với cộng đoàn các sơ Dòng Đức Mẹ Nhân Ái và các cụ.
“Trong những ngày ở Long Khánh con cảm thấy rất vui, con được học nhiều điều...con thích nhất là những giờ cầu nguyện buổi chiều” (Em Cẩm Tú)
“Ở đây, con được biết những cụ bằng cỡ bà ngoại con...có những cụ bị xe cán mất cả hai chân luôn, có những cụ không biết nhà mình ở đâu” (Em Thu Hiền)
Gia đình, ôm ấp ta những ngày thơ, cho ta bao niềm thương mến.
Gia đình, lưu luyến bước chân đi xa, ấm áp bước chân quay về.
Cầu chúc các em có những niềm vui thực sự và có những kinh nghiệm đẹp về gia đình, để tuổi thơ hạnh phúc các em mở ra một tương lai sáng lạn hơn.
Maria Tốt Xinh



Một mái ấm 












































