50 năm người Con Đức Mẹ Phù Hộ (FMA) hiện diện trên đất Việt là dòng thời gian của ân sủng, của tình yêu và niềm hy vọng. Mừng Kim Khánh là thời điểm thật đẹp và ý nghĩa để Hội Dòng nói lên lời Tri Ân sâu xa đối với Thiên Chúa, với Mẹ Maria Phù Hộ và với biết bao con người, trong đó phải kể đến một thành phần vô cùng quan trọng, mà nếu thiếu họ, sứ mệnh của Hội Dòng không thể thực hiện được: đó là những Người Trẻ!
Hơn 2000 bạn trẻ đã hân hoan về đây, nơi mái nhà Con Đức Mẹ Phù Hộ thân thương, mang theo sức sống và sắc màu của tuổi trẻ, hoà lẫn với những chiếc áo dòng trắng của các Sơ đã làm nên một vùng trời sinh động, rực rỡ, để gặp gỡ Mẹ Bề Trên Tổng Quyền (BTTQ) của Hội Dòng Yvonne Reungoat, để sẻ chia niềm vui mừng 50 năm Hội Dòng hiện diện trên đất Việt - 50 năm đồng hành và dấn thân cho người trẻ.
Việt Nam - đất nước hiền hoà, duyên dáng, hiếu khách đã chào đón Mẹ BTTQ với đậm đà bản sắc dân tộc: bánh chưng, bánh dày, trầu cau, luỹ tre làng và tiếng đàn T’rưng réo rắt. Sự chào đón nồng hậu này làm Mẹ BTTQ hết sức xúc động. Mẹ đang tiếp chạm với nền văn hoá Việt qua các bạn trẻ. Mẹ chào đón các bạn với cả trái tim. Mẹ cám ơn các bạn trẻ, vì nhờ có các bạn mới có ngày gặp gỡ hôm nay. Các bạn trẻ sung sướng vỗ tay vang dội và vẫy khăn cám ơn Mẹ khi Mẹ BTTQ nói rằng: “… Đã từ lâu, Mẹ ước ao đến Việt Nam, Mẹ chờ đợi ngày này… Lần đầu gặp chúng con mà Mẹ thấy gần gũi như mẹ-con, như bạn bè… Giờ đây, đất nước Việt Nam là gia đình, là nhà của Mẹ. Trong gia đình này, những người trẻ chúng con là thành phần quan trọng nhất… Qua mạng truyền thông, cả thế giới đều biết Mẹ đang ở đây với các bạn trẻ Việt Nam. Tất cả các Sơ FMA và các bạn trẻ trên thế giới đang hướng về chúng con…Mẹ mang lời chào của họ đến chúng con… Thánh Quan Don Bosco đã đến Việt Nam trong tháng 1 vừa rồi, Mẹ Mazzarello cũng ước muốn đến, cả gia đình Salesien rộng lớn đang ở Việt Nam… Chúa Giêsu, toàn thể Hội Thánh, toàn thể gia đình Salesien và cả Mẹ nữa, tất cả tin tưởng nơi người trẻ chúng con…”.
Tuy gặp gỡ lần đầu, nhưng với nụ cười rạng rỡ luôn tươi nở và những lời chia sẻ phát xuất tự đáy lòng, Mẹ BTTQ đã khiến cho các bạn trẻ cảm thấy Mẹ sao gần gũi, thân thương và đầy thiện cảm. Các bạn lắng nghe Mẹ và hưởng ứng cả những đề xuất không phải dễ dàng của Mẹ: Gặp gỡ và lắng nghe Lời Chúa mỗi ngày; Khám phá sứ điệp Chúa gởi đến cho tôi hôm nay; Quyết tâm sống để trở nên dấu chỉ cho các bạn trẻ khác tìm đến với Chúa.
Các bạn trẻ đã đặt ra cho Mẹ BTTQ những câu hỏi và chia sẻ về đời sống đức tin, về cách thức sống giữa đời hôm nay. Với kinh nghiệm của mình và kinh nghiệm của nhiều bạn trẻ trên thế giới mà Mẹ gặp gỡ, Mẹ đã giải đáp những khúc mắc và mở ra hướng đi mới cho các bạn trẻ.
“Các bạn trẻ là mối tình đầu của các Sơ và cũng là mối tình trọn đời. Các Sơ không thể sống mà thiếu người trẻ…” là lời của Sơ Giám Tỉnh Teresa Uông Thị Đoan Trang, cũng là lời xác quyết của tất cả các FMA, được diễn tả qua “Thiên trường ca Mazzarello, hôm qua và hôm nay”, như sự chọn lựa đầu tiên và mãi mãi: các FMA yêu mến người trẻ và “ở lại” với người trẻ. Thiên trường ca trình bày cho các bạn trẻ đôi nét tiểu sử, linh đạo và và sứ mệnh của Mẹ Thánh Maria Mazzarello (Đấng đồng sáng lập Hội Dòng với Don Bosco), của FMA ngày hôm qua và FMA hôm nay. Các bạn trẻ được diện kiến FMA truyền giáo đầu tiên tại Việt Nam là Sơ Olivia Sadaya, người Philippin; với 10 Sơ FMA Việt Nam tiên khởi và tất cả các FMA Việt Nam hiện tại, các Tập Sinh, Thỉnh Sinh và đệ tử. Các Sơ đã rung lên những tiếng chuông muôn cung bậc hoà với lời bài hát “Xin dâng lời cảm tạ” cùng các bạn trẻ như tiếng cám ơn nhau thật chân tình.
Bầu khí ngày họp mặt trở nên thân thương hơn khi các bạn trẻ tự nhiên diễn tả hình ảnh đầu tiên đến với mình khi nghĩ về các Sơ. Nào là các Sơ giống quả chuông, trái tim, đôi mắt, nụ cười, ngọn lửa nhiệt huyết, cây dù hay mái nhà chở che những người trẻ, cho dù mưa hay nắng. Các Sơ như cây gậy đồng hành, như đôi chân miệt mài, như ngọn đèn soi sáng, hay êm đềm như dòng sông chảy ra đại dương, như cầu nối giữa các bạn trẻ với Chúa, như chuỗi hạt,… Trong mắt các bạn trẻ, các Sơ cũng như em bé luôn đơn sơ mà cũng thật năng động, luôn hết mình; Có bạn ví von các Sơ như bột giặt Omo, luôn trong sạch và có khả năng tẩy sạch những “vết bẩn nơi người trẻ”, như con ngựa luôn hy sinh, sẵn sàng trong tất cả. Các Sơ cũng như “mẹ của con”. Còn Đức Cha Phalo Nguyễn Thái Hợp, giám mục giáo phận Vinh, thì dí dỏm: “Em thấy các Sơ như người thợ gốm, biến các bạn trẻ thành dụng cụ vừa tay của Chúa”… Những cảm nghiệm tiếp tục được chia sẻ thật hồn nhiên. Các bạn trẻ cũng viết vào giấy những mơ ước của mình dành cho các Sơ như những lời mời gọi cho FMA trong hành trình đang tới.
Đầu giờ chiều, sau cơm trưa với những tiết mục văn nghệ đặc sắc, các bạn trẻ bước vào ”Ngôi nhà của tình gia đình Salesien”, nơi có màu xanh của biển – màu của bao dung và tử tế; màu vàng của niềm vui và sự giàu có ân sủng; màu xanh lá của sự sống, niềm tin và hy vọng; màu nâu đất của quên mình, phục vụ, hy sinh trong khiêm tốn; màu hồng của tình yêu Chúa và con người. Nơi ngôi nhà Salesien này, biết bao hoa trái tốt lành đã trổ sinh. Để tỏ lòng biết ơn Mẹ BTTQ và quý Sơ, các bạn trẻ đã dâng tặng mâm ngũ quả như biểu trưng của sung túc, sự phát triển của Hội Dòng; một chiếc bánh kem thật lớn và cả chiếc bình gốm được hai bạn nữ nhào nặn ngay tại chỗ. Các bạn trẻ cảm nhận trong suốt 50 năm qua, bao thế hệ nối tiếp nhau, các Sơ đã “nhào nặn” những người trẻ thành chiếc bình gốm xinh đẹp và hữu ích. Mẹ BTTQ rất thích ý nghĩa từ những món quà các bạn trẻ dâng tặng. Mẹ mời gọi các bạn hãy học cách để trở thành chiếc bình cho người khác.
Đáp lời của Mẹ, các bạn trẻ diễn tả ước mơ của mình cho Thiên Chúa, ước mơ cho Hội Thánh, cho thế giới, cho quê hương, cho Hội Dòng và cho từng người trẻ. Ước mơ đó khởi đi từ việc đổi mới và thăng tiến chính mình, dấn thân phục vụ với nguồn sức mạnh kín múc từ việc gặp gỡ Đức Kitô, Ngài là điểm tựa để nâng bổng thế giới này, nâng bổng từng phận người…
Gặp gỡ Đức Kitô trong Thánh Lễ là cao điểm của ngày gặp gỡ, nơi các bạn trẻ được hiệp thông sâu xa với Thiên Chúa, với Hội Thánh và với nhau. Đức Cha Phaolo Nguyễn Thái Hợp đã hiện diện từ sáng và giờ đây chủ tế Thánh Lễ cùng quý Cha đồng tế, với “trọn tình trọn nghĩa”. Ngài mời gọi các bạn trẻ đi theo con đường của người môn đệ đích thực của Chúa Giêsu Mục tử và có những lời chúc mừng, khuyến khích các FMA Việt Nam tiếp tục dấn thân cho sứ mệnh trên nhiều cánh đồng mới, trong đó có giáo phận Vinh mà Đức Cha đang coi sóc.
Cuối Thánh Lễ, Sơ Giám Tỉnh cám ơn Đức Cha Phaolo, quý Cha đồng tế, mọi thành phần trong gia đình Salesien đã vì tình thương mến mà hiện diện nơi đây, hiện diện trong suốt dòng lịch sử đã qua và chắc chắn cả trong tương lai… Sơ Giám Tỉnh cám ơn đặc biệt đến từng người trẻ, vì nhờ các bạn mà sứ mệnh của Hội Dòng được thể hiện, được lan rộng và những người Con Đức Mẹ Phù Hộ được sống sung mãn ơn gọi của chính mình.
Các bạn trẻ đã cùng với FMA cử hành thời khắc lịch sử đánh dấu 50 năm hồng ân, một hành trình được sống với tình yêu tín trung và sự can trường, giờ đây, trong những giây phút linh thiêng cuối ngày, các bạn được mời gọi bước tiếp hành trình 50 năm kế tiếp để tinh thần Salesien tiếp tục trổ sinh hoa trái với sự đáp trả “chúng tôi sẵn sàng” sống yêu thương, hiệp nhất; Không quản ngại xả thân dựng xây quê hương và thế giới ngay trong môi trường sống, làm việc và học tập; Cùng nhau dấn thân theo gương Chúa Giêsu, theo gương Don Bosco và Thánh Nữ Mazzarello trong hành trình mới… Một ngày ắp đầy niềm vui, tình thương mến gia đình, ân sủng và những giá trị cao thượng… tiếp tục được lãnh nhận và được sống giữa đời thường.
Ước mong lắm thay trong số những người trẻ hiện diện hôm nay sẽ có và có thật nhiều những tâm hồn quảng đại, sẵn sàng đáp lời mời của Chúa trong ơn gọi thánh hiến, trở nên những tông đồ đắc lực trên cánh đồng truyền giáo tại quê hương và thế giới, như mong ước của Mẹ BTTQ Yvonne Reungoat và của tất cả các Sơ Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ dành cho các bạn trẻ trong ngày đặc biệt này. Chúng tôi đợi bạn - Những người trẻ quảng đại!
Sr. Teresa Quỳnh Anh


















































