“Ai có lòng biết ơn, người ấy sống hạnh phúc”.
19 giờ tối thứ năm 25.04.2013, hơn 200 con tim hạnh phúc, trào tràn lòng biết ơn con thảo, đã hiện diện bên nhau trong ngôi nhà nguyện bé nhỏ của cộng thể Con Đức Mẹ Phù Hộ Tân Hà – Bảo Lộc để dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho Mẹ Yvonne Reungoat - Bề Trên Tổng Quyền của Hội Dòng.

Nhấp vào đây để xem thêm hình ảnh
Đáp lại lời mời gọi của Tỉnh Dòng Thánh Tô-ma (Ấn Độ) – quốc gia đại diện cử hành Lễ Ghi Ơn Mẹ năm nay – một tháng qua, cả cộng đoàn giáo dục đã tích góp nhiều hy sinh, cố gắng để cầu nguyện cho Mẹ, từ những em bé lớp nhà trẻ, mẫu giáo đến giới trẻ, hiền mẫu, cao niên. Mỗi một hy sinh và nỗ lực được tính bằng những sợi chỉ màu, mà hôm nay đã kết nên những tim đèn, cháy sáng lòng biết ơn gởi đến người Mẹ tuy ở xa, những lại thật gần, vì sự hiện diện của Mẹ Bề Trên Tổng Quyền được cụ thể hóa qua sự đồng hành của các Sơ trong cộng đoàn, trong Tỉnh Dòng.
Trước Thánh Lễ, Sơ Phó Bề Trên cộng thể giới thiệu cho cộng đoàn về ý nghĩa của lễ Ghi ơn bằng một powerpoint súc tích.
Chủ tế Thánh Lễ là Cha Gioakim Đinh Văn Phương – Giám đốc cộng thể SDB Tân Hà. Cha mời gọi mọi người tiếp tục bày tỏ lòng tri ân đến Mẹ Bề Trên Tổng Quyền, cầu nguyện cho Mẹ luôn được khỏe mạnh, khôn ngoan, thánh thiện, cũng như cầu xin Chúa ban cho Giáo Hội có thêm nhiều ơn gọi Con Đức Mẹ Phù Hộ, để những người trẻ được chăm sóc, yêu thương và đồng hành.
Trong bài giảng, Cha nhấn mạnh đến lòng biết ơn – sự diễn tả đẹp nhất của tình yêu, được bộc lộ qua lời nói, ánh mắt, nụ cười, cử chỉ đơn sơ, dễ thương, hay có khi là quà tặng… Chúng ta cần tri ân Thiên Chúa, cám ơn cuộc đời và cám ơn con người. Ai có lòng biết ơn, người ấy sống hạnh phúc.
Cuối Thánh Lễ, Sơ Teresa - Phụ trách cộng thể - có đôi lời cám ơn Cha Chủ Tế và cộng đoàn. Sự hiện diện của Cha thật gần gũi, thân tình. Cha đã truyền đến cho mọi người tinh thần Salesien, mà lòng biết ơn là một đặc nét như Don Bosco đã nói: “Hãy cho tôi một đứa trẻ có lòng biết ơn, tôi sẽ giáo dục nó nên thánh”.
Sơ Teresa cũng nói đến ý nghĩa sâu xa của những sợi chỉ nhỏ kết nên tim đèn được dâng lên khi bắt đầu Thánh Lễ - là kết quả của tình mến và lòng biết ơn của mọi thành phần trong cộng đoàn giáo dục, bao gồm các Sơ, các Đệ tử, các bé mẫu giáo, các nhóm hội lành, lưu xá nữ, giới trẻ, phụ huynh học sinh, giới hiền mẫu,… Sơ cũng nhắc lại lời của Sơ Giám Tỉnh luôn nhắn nhủ các Sơ: “Hãy nói với mọi người rằng tất cả mọi thành phần đều hiện diện trong trái tim và trong lời cầu nguyện của những người Con Đức Mẹ Phù Hộ mỗi ngày, đặc biệt vào mỗi buổi sáng trong lời kinh tận hiến cho Đức Mẹ...”.
Cộng đoàn ra về với phép lành của Thiên Chúa, với niềm vui và lòng biết ơn đầy tràn.
Quỳnh Anh, FMA



Tin FMA


















































