Thursday, May 23rd

Last update:12:02:17 PM GMT

You are here: Tin tức Tin FMA

Tin FMA


Khóa bồi dưỡng dành cho các Giáo Tập

Email In PDF.

Roma (Italia). Tại nhà Mẹ Bề Trên Tổng Quyền của Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ ở Roma đang diễn ra khóa bồi dưỡng dành cho các giáo tập từ ngày 18.02 đến ngày 21.03 với chủ đề “Đích thân Ta sẽ đi với các con”. (Xh 33,14)

Tham dự khóa bồi dưỡng này có 27 giáo tập FMA và 3 sơ truyền giáo Dòng Nhập Thể. Khóa này do Ban Đào Luyện trung ương tổ chức với mục tiêu cống hiến cho các giáo tập cơ hội để nâng cao phẩm chất và đảm nhận việc đồng hành theo phong cách sa-lê-diêng như con đường ưu việt để đào luyện thế hệ FMA mới, mà ngày nay được mời gọi xây dựng cho mình một căn tính đoàn sủng cởi mở, năng động, rõ ràng và đọc thấy được.

Ý thức về tầm quan trọng của giáo tập trong tiến trình đồng hành đào luyện tập sinh đã thúc đẩy Hội Dòng luôn quan tâm đến việc đào luyện giáo tập, mời gọi các giáo tập chia sẻ trách nhiệm đào luyện và giúp trau dồi những khả năng cần thiết để đảm nhận và thực hiện công việc được trao phó.

Với bối cảnh văn hóa xã hội và Giáo Hội với những thay đổi nhanh chóng và những đòi hỏi của đoàn sủng, trong những ngày của khóa bồi dưỡng này, các tham dự viên cùng nhau kiểm thảo tiến trình đào luyện trong giai đoạn nhà tập, tuy phong phú bởi kinh nghiệm truyền thống, vẫn đòi hỏi một sự liên tục xét duyệt lại, đặc biệt về những điểm sau:

• Sự quan trọng mang tính quyết định của việc đào luyện căn tính đoàn sủng

• Sự tham dự năng động và đồng trách nhiệm của người được đào luyện và người đào luyện trong tiến trình này

• Nghệ thuật đồng hành

• Một vài vấn đề nảy sinh trong tiến trình đào luyện ngày nay.

Những câu hỏi vang vọng trong diễn tiến của khóa bồi dưỡng: Những tập sinh ngày nay là ai? Họ sống trong bối cảnh văn hóa xã hội, Giáo Hội và đời sống thánh hiến nào? Đâu là đích điểm để dẫn họ tới? Người FMA nào? Với phong cách nào? Sự đồng hành nào? Ai là giáo tập đồng hành với họ? Ngày hôm nay Don Bosco và Mẹ Mazzarello sẽ đồng hành với họ ra sao? Xử lý thế nào trong tiến trình đào luyện những vấn đề như: tính dục, tình cảm, thế giới truyền thông, thanh đạm và liên đới, tiến trình quyết định, đào luyện liên văn hóa, đào luyện cho sứ mạng truyền giáo?

Đặc biệt tập trung chú ý những điểm sau:

• Đồng hành như khía cạnh xuyên suốt tất cả kinh nghiệm.

• Con người của Giáo tập: FMA-Giáo tập-Người đào luyện.

• Người trẻ mà hôm nay chúng ta được mời gọi để đồng hành và đào luyện là những ai?

• Trong bối cảnh văn hóa xã hội, Giáo Hội và đời sống thánh hiến nào?

• Cuộc sống của thế hệ mới và bối cảnh: chất vấn con người Giáo tập như thế nào? Đòi hỏi điều gì và bao hàm điều gì?

• Chúng ta muốn đồng hành họ hướng đến đâu?

• Đồng hành với phong cách nào? Đâu là giao ước đào luyện giữa Giáo tập, cộng đoàn đào luyện, tập sinh và những thực thể khác can thiệp vào tiến trình đào luyện?

• Đâu là những hành trình chất vấn cách đặc biệt trong tiến trình đào luyện của tập viện?

Mẹ Yvonne Reugoat đã khai mạc khóa bồi dưỡng và tiếp theo đó là Sơ Maria Americo và Sơ Maria Fisichella đã trình bày mục tiêu của khóa.

Mẹ Bề Trên Tổng Quyền cũng sẽ đến trình bày trong một ngày cho khóa bồi dưỡng về đề tài: “Đồng hành: kinh nghiệm hiệp thông và phong cách để diễn tả tình yêu. Một khía cạnh cần thiết của thời kỳ tập viện”.

Nhiều thuyết trình viên sẽ lần lượt trình bày trong những ngày khác nhau. Vào ngày 27.02, Cha Bề Trên Cả sẽ trình bày về “Những thách đố và định hướng trong việc đào luyện tập sinh FMA ngày nay”.

Từ ngày 03 đến 12.03 các tham dự viên của khóa sẽ đi đến những nơi mà Don Bosco và Mẹ Mazzarello đã sống: Đồi Don Bosco, Chieri, Valdocco, Mornese, Nizza Monferrato, để qua việc trở về nguồn đoàn sủng, những suy tư sẽ được thêm phong phú.

Vào ngày kết thúc khóa bồi dưỡng, ngày 21.03, sẽ có sự hiện diện của Mẹ Bề Trên Tổng Quyền.

Minh Trang FMA chuyển ngữ

từ cgfmanet.org

Chuẩn bị Lễ Ghi Ơn Mẹ Bề Trên Tổng Quyền

Email In PDF.

Chuẩn bị mừng lễ Ghi ơn Mẹ Bề Trên Tổng Quyền, chúng ta được đề nghị chia sẻ những điểm sau:

“Hôm qua: hạt giống đức tin đã được gieo trên thửa đất của bạn…
Hôm nay: những thách đố để sống đức tin trong cộng đoàn cũng như trong sứ mạng…
Ngày mai: những con đường mới để Tin Mừng hóa…”

Chennai (Ấn Độ). Mẹ Phó Bề Trên Tổng Quyền, Sr. Emilia Musatti, đã chính thức thông báo rằng lễ Ghi ơn Mẹ Yvonne Reungoat năm nay sẽ được tổ chức vào ngày 26 tháng 4 tại Chennai thuộc Tỉnh Dòng Ấn Độ Thánh Tôma Tông đồ (INM).

Các chị em tại Ấn Độ đón nhận tin này với sự ngỡ ngàng và tri ân, như một món quà mừng kỷ niệm 90 năm FMA hiện diện trên mảnh đất Ấn Độ. Niềm vinh dự lớn lao và đầy ý nghĩa này gợi hứng để các chị em Ấn Độ đề nghị cho các FMA và bạn trẻ trên thế giới chủ đề của lễ Ghi ơn: “Cùng nhau trong đức tin hướng đến sự sống sung mãn”.

Đó là một lời mời gọi nhìn lại và tường thuật câu chuyện đức tin của chính mình, khám phá lòng thương xót và sự trung tín của Thiên Chúa trong từng kinh nghiệm sống, để đạt đến sự sung mãn trong việc chứng tá và cử hành hồng ân đức tin.

Tái khám phá đức tin của mình có nghĩa là liên tục hoán cải trí và lòng về với Thiên Chúa, diễn tả nỗ lực ấy trong niềm say mê giáo dục để cùng với người trẻ bước qua “cánh cửa đức tin” và gặp Đức Giêsu.

Để chuẩn bị cho ngày lễ, ở bình diện cá nhân cũng như cộng đoàn, chúng ta được mời gọi đối chiếu những điểm sau: “Hạt giống đức tin đã được gieo trên thửa đất của bạn, hôm qua. Những thách đố bạn gặp khi sống đức tin trong cộng đoàn cũng như trong sứ mạng, hôm nay. Những con đường mới để Tin Mừng hóa, ngày mai.” Mỗi Tỉnh Dòng có thể đọc tài liệu về lễ Ghi ơn, đào sâu, chia sẻ và tham gia tích cực với ý thức rằng lễ Ghi liên quan đến mỗi cá nhân cũng như cộng đoàn.

Lễ Ghi ơn mời gọi toàn Hội Dòng canh tân lòng tri ân, một đặc nét Sa-lê-diêng, một sự diễn tả tinh thần gia đình, làm cho cuộc sống trở nên nhân bản hơn. Đây cũng là dịp để lôi cuốn các cộng đoàn giáo dục canh tân niềm vui của việc tin và làm chứng trong sự sung mãn của Thiên Chúa.

Nguồn: cgfmanet

Lá thư tri ân của Mẹ Bề Trên Tổng Quyền FMA gửi Đức Thánh Cha Biển Đức XVI

Email In PDF.

Kính thưa Đức Thánh Cha,

Chúng con nhận được tin Đức Thánh Cha từ nhiệm sứ vụ Giám mục Rôma, Người kế vị thánh Phêrô, kể từ ngày 28 tháng 02 sắp tới, làm chúng con ngỡ ngàng; với sự trân trọng, chúng con suy niệm những lời mà Đức Thánh Cha đã công bố: “Sau khi liên lỉ xét mình trước nhan Thiên Chúa, tôi chắc chắn rằng sức khỏe của tôi, do tuổi cao, không còn phù hợp với việc thi hành sứ vụ thánh Phêrô”.

Xúc động và tri ân là những tâm tình đang tràn ngập tâm hồn chúng con và trở thành lời khẩn cầu ân sủng của Thiên Chúa trên Đức Thánh Cha.

Chúng con tri ân Đức Thánh Cha đã dẫn dắt Giáo Hội trong sự trung thành với Đức Kitô và với sự chú ý đến những dấu chỉ thời đại. Đức Thánh Cha đã hướng dẫn con thuyền của Thánh Phêrô trên những hải trình an toàn, kiện cường trong niềm hy vọng đâm rễ sâu trong mầu nhiệm vượt qua của Đức Kitô.

Việc từ nhiệm của Đức Thánh Cha diễn ra trong Năm Đức Tin, và dưới ánh sáng ấy mà chúng con đọc biến cố đã làm chúng con lúng túng và ngưỡng mộ: bởi vì bất ngờ và bởi sự thanh thản và ý thức mà Đức Thánh Cha đã cho chúng con được tham dự vào.

Chúng con cám ơn Đức Thánh Cha về món quà quí giá là những Giáo Huấn tuyệt vời của Đức Thánh Cha. Những Giáo Huấn này sẽ tiếp tục hướng dẫn chúng con trong tương lai và gợi hứng cho Hội Dòng chúng con.

Thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Deus caritas est đã ngay lập tức làm chúng con hứng khởi và biết ơn. Thông điệp này làm chúng con xác tín trên con đường mà Đấng Sáng Lập của chúng con đã vạch ra với Hệ Thống Dự Phòng trong việc giáo dục người trẻ dựa trên tình yêu đưa đến hạnh phúc sung mãn trong Đức Kitô. Những Giáo Huấn phong phú của Đức Thánh Cha là trường dạy chúng con, một lời mời gọi đến niềm hy vọng, tình liên đới, hòa bình và nhất là hướng hữu thể của chúng con tới Đấng mà chỉ mình Ngài mới có thể làm cho có ý nghĩa. Đức Thánh Cha đã thường xuyên chỉ cho chúng con con đường thánh thiện, đã thực hiện những chuyến đi hòa bình trên những nẻo đường của thế giới, hướng nhân loại đến sự chung sống hòa bình và liên đới dựa trên nền tảng những giá trị phổ quát. Cách đặc biệt, chúng con trân quí những lời của Đức Thánh Cha về đời sống thánh hiến. Trong Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế giới lần thứ XIII về Tân Phúc Âm hóa, chúng con đã lắng nghe với tình yêu và lòng biết ơn những lời nói và những định hướng của Đức Thánh Cha, để rồi sẵn sàng thực hành trong sứ mạng giáo dục của chúng con.

Với lòng yêu mến và tri ân chúng con nhớ đến Đức Thánh Cha trong lời cầu nguyện của chúng con. Nguyện xin Chúa Giêsu đồng hành với Giáo Hội của Ngài qua tặng ân của một vị Mục tử tiếp tục loan báo Tin Mừng của Ngài với can đảm của chân lý, lòng khiêm tối, sự tự do và chứng tá mà chúng con ngưỡng mộ nơi Đức Thánh Cha.

Chúng con ở bên Đức Thánh Cha với tình con thảo.

Roma, 11.02.2013

Suor Yvonne Reungoat fma

Đại diện tất cả các Con Đức Mẹ Phù Hộ

Nguồn: cgfmanet

Tiểu sử Mẹ Marinella Castagno

Email In PDF.

TU HỘI CON ĐỨC MẸ PHÙ HỘ
Via Ateneo Salesiano, 81 - 00139 ROMA

Các chị em rất thân mến!

Chiều mùng 5 tháng 2 năm 2013 tại cộng đoàn Thánh Giuse ở Nizza Monferrato, Thiên Chúa đã gọi người mẹ kính yêu của chúng ta về với Ngài, đó là Suor Marinella CASTAGNO


Sinh tại Bagnolo (Cuneo) ngày 21 tháng 5 năm 1921
Khấn dòng tại Pessione ngày 5 tháng 8 năm 1948
Thuộc Tỉnh Dòng Piemontese “Maria Ausiliatrice” – Nước Ý

Lạy Thiên Chúa! Con muốn tụng ca dâng kính Ngài suốt trọn đời con. Vì Ngài là niềm vui, là nơi nương tựa duy nhất của con trong những lo âu muộn phiền …nên con chẳng sợ hãi chi…”. Lời này mẹ Marinella đã gởi tới các chị em vào năm vừa qua, sau khi tĩnh tâm năm, các chị xin mẹ lời nhắn nhủ để chia sẻ cho các chị em khác khi trở về cộng đoàn. Trong lời nhắn nhủ này đã chất chứa trọn vẹn linh đạo của mẹ mà chúng ta đọc được và cảm nhận trong đời sống của mẹ. Mẹ đã viết: “kinh nghiệm về tình cha dịu dàng êm ái đã luôn đồng hành bên tôi. Tôi đã dễ dàng tín thác tất cả cho ngài. Và mẹ Maria đã luôn luôn bên cạnh tôi. Vì thế mà tôi là một FMA thật hạnh phúc!”.

Mẹ Marinella đã rất hạnh phúc từ khi còn thơ bé. Mẹ sinh trưởng trong một gia đình có sáu người con, bốn gái và hai trai, mẹ đã sống niềm vui trong một gia đình hiệp nhất yêu thương, cha mẹ chẳng bao giờ để bất cứ điều gì làm phiền hà con cái. Mẹ đã có một kinh nghiệm thật đẹp và sâu sắc trong tương quan với người cha, hai cha con dễ dàng yêu mến cảm thông với nhau trong sự tế nhị dịu dàng, chính điều này đã giúp mẹ sống và đi vào mối tương quan mật thiết với Cha trên Trời. Mẹ cũng thừa hưởng sự khôn ngoan và tình mẫu tử của người mẹ đã cống hiến trọn vẹn tình yêu thương trong việc giáo dục con cái. Chính điều này đã ảnh hưởng tốt trong đời sống tương quan con thảo của mẹ với Đức Trinh Nữ Maria.

Thời niên thiếu, mẹ đã có những kinh nghiệm thật đẹp của tuổi học trò ở Giaveno và sau này ở Torino “Maria Ausiliatrice”, chính những môi trường này đã hướng mẹ tới con đường theo Chúa trong ơn gọi saledieng. Mẹ đã vào thỉnh sinh viện ngày 31 tháng giêng 1946 và khấn dòng ngày 5 tháng tám năm 1948. Mẹ đã tốt nghiệp phân khoa Khoa Học Tự Nhiên, mẹ đã dạy học và làm Cố vấn của trường tại nhà “Maria Ausiliatrice”, cho đến năm 1965 mẹ được gọi về Milano để làm giám đốc cộng đoàn “Immacolata Concezione – Mẹ Vô Nhiễm”. Từ năm 1966 mẹ là phó Giám Tỉnh. Khi Tỉnh Dòng “Immacolata Concezione – Mẹ Vô Nhiễm” được xây dựng xong mẹ được bầu làm Giám Tỉnh. Mẹ chỉ thi hành việc phục vụ quyền bính này trong 2 năm cho đến năm 1973 Mẹ Angela Vespa đã gọi mẹ làm thành viên trong ban Tổng Cố Vấn. Trong Tổng Tu Nghị XVI năm 1975 mẹ được bầu chọn làm tổng Cố Vấn về Mục Vụ Giới Trẻ, và trong Tổng Tu Nghị XVII năm 1981, ngoài công việc và bổn phận đã và đang đảm nhận mẹ còn được trao phó trách nhiệm điều phối nhóm Cựu Học Sinh trên toàn thế giới.

Với cương vị là tổng cố vấn đặc trách Mục Vụ giới trẻ mẹ đã điều hành lãnh vực giáo dục và tinh thần cách cụ thể, khả thi, nhắm tới nhu cầu của thế giới người trẻ sau những năm 68. Để biết và tiếp cận với những tình huống khác nhau, mẹ đã thăm viếng nhiều tỉnh dòng để hướng dẫn các chị em làm sao thích ứng được với những thay đổi của thời đại mà không làm thay đổi những gì thiết yếu căn bản của Hệ Thống Dự Phòng. Nhiều các chị em trong các nhóm học viện liên quốc gia mà mẹ thiết lập nên đã nhớ lại điều này khi mẹ gặp gỡ các chị em những lần định kỳ để chỉ dẫn cho các chị em đường hướng và cách thức thực hiện.

Vì việc qua đời của mẹ Rosetta Marchese, nên có tổng tu nghị ngoại thường năm 1984, mẹ Marinella đã ứng cử Bề Trên Tổng Quyền và đã tái cử trong Tổng Tu Nghị XIX năm 1990. Trong thời gian mẹ phục vụ quyền bính, mẹ nâng đỡ và cải thiện “kế hoạch Châu Phi”, cùng với các anh em saledieng, phó thác cho sự Quan Phòng của Thiên Chúa trong chính những năm mà các ơn gọi vùng Châu Âu bị giảm sút. Sự suy thoái nhiều mặt của xã hội ở nhiều khu vực trên thế giới, mẹ đã tìm cách mở ra những công cuộc mới để có thể đáp ứng cho những người nhỏ bé trong Xã hội, cho các thanh thiếu niên nam nữ thực sự nghèo đói và bị bỏ rơi, vì như thế đoàn sủng có thể diễn tả tốt hơn cách tiên tri sự sống còn của nó.

Sau năm 1989, khi vùng Đông Âu thay đổi sang chế độ dân chủ, mẹ Marinella đã nghĩ đến những quốc gia nơi mà đời sống kito hữu đã giảm sút và mẹ đã mạnh dạn đề nghị mở những cộng đoàn FMA mới.

Kết thúc nhiệm kỳ sáu năm lần thứ hai năm 1996, Mẹ Marinella đã thỏa thuận với mẹ Antonia Colombo Bề Trên Tổng Quyền mới, mẹ chọn Collegio ở Mornese là cộng đoàn của mình và tiếp tục cống hiến cho việc hướng dẫn tinh thần cho các nhóm “Progetto Mornese- Dự án Mornese”, ngoài việc hướng dẫn tĩnh tâm năm và các khóa đào tạo tinh thần Mornese cho các soeur trẻ trực thuộc các tỉnh dòng khác nhau trên thế giới đến Mornese để tham dự khóa chuẩn bị cho việc khấn trọn.

Năm 2002, mẹ làm phụ trách cộng đoàn ở đây, trách nhiệm khá bận rộn đến năm 2009, vẫn trong trách nhiệm này mẹ đã điều phối cách khôn ngoan đầy tình mẫu tử mà hàng ngàn các chị em FMA trong những trường hợp khác nhau đã được học kinh nghiệm từ nơi mẹ.

Và rồi sự chọn lựa ở tại Nizza Monferrato đã là một sự chọn lựa mang tính tiên tri: từ Mornese tới Nizza, những nơi nguồn cội của tu Hội, những địa điểm thân thương của mỗi FMA. Và mẹ đã muốn đến với tất cả các chị em trong vai trò là“thư ký của mẹ Mazzarello” qua lá thư định kỳ, được viết bằng cuộc đối thoại tinh thần giữa mẹ Mazzarello và những người con của mẹ. Và mẹ Marinella sẵn sàng trả lời những email mà các chị em xin mẹ những lời khuyên và cho những ai biết tận dụng nguồn ngân hàng chắc chắn này. Trong cộng đoàn “Thánh Giuse”, mẹ đã sẵn sàng gặp gỡ các chị em hàng tuần, chia sẻ về lịch sử Tu Hội bằng những hình ảnh sống động và sáng tạo mẹ đã tự chuẩn bị. Trong lúc mẹ bị đau bệnh, mẹ vẫn cộng tác với tài liệu hỗ trợ sách giáo lý Hội Thánh Công Giáo, vì mẹ nghĩ các chị em cần cảm thấy được mời gọi cho việc chuẩn bị 20 năm xuất bản cuốn tài liệu này. Nhưng Mẹ đã không thể, vì sức lực đã yếu dần, chỉ còn lại nơi cõi lòng của mẹ tình mẫu tử, đặc biệt trong những năm cuối đời, mẹ đã để lại tình yêu say mê Thiên Chúa “ người bạn Giêsu thân yêu của tôi” mẹ đã thốt lên như vậy với niềm tín thác trong sự đồng hành của Đức Maria.

Bây giờ mẹ đã hưởng nhan thánh Chúa, xin mẹ cầu bầu cùng Chúa cho chúng con cũng được hưởng một tia ánh sáng mà mẹ đã từng khát khao bấy lâu nay, và xin mẹ cũng giúp chúng con hướng về sự chết mà không sợ hãi, như người chị khả kính, xin mẹ cũng mang theo chúng con khi gặp gỡ Thiên Chúa trong chính hoàn cảnh đang sống.

Kính báo!
Giám Tỉnh
Suor Angela Schiavi

Tri ân Mẹ Marinella Castagno

Email In PDF.

Roma, ngày 05 Tháng Hai năm 2013

Chị Giám Tỉnh và tất cả chị em quý mến,

Với một trái tim đầy cảm xúc, mẹ báo cho chị em biết là lúc 18 giờ 10 phút, Chúa đã đến để kêu gọi Mẹ Marinella Castagno thân yêu để dẫn mẹ vào niềm vui bất tận của Thiên Đàng.


Chúng ta dâng lên Chúa Cha cuộc sống của Mẹ hoàn toàn dâng hiến cho Chúa, cho Tu Hội, cho người trẻ nam nữ như một quà tặng của tình yêu và của tình mẫu tử trong tinh thần đích thực của don Bosco và mẹ Mazzarello.

Chúng ta cầu nguyện cho mẹ với lòng biết ơn sâu xa vì những gì tốt đẹp mẹ đã gieo trong các Tỉnh Dòng và trong mỗi người chúng ta.

Chúng ta hãy quảng đại trong kinh nguyện độ vong được chỉ định trong Quy Chế (K. 35 và 36) và như gì được gợi ý từ tình thương mến tri ân cho người Mẹ và người chị thân mến và không thể quên được của chúng ta.

Với tình thương mến, mẹ chào và hiệp thông sâu sắc với chị em.

Sr. Yvonne Reungoat

Quy Chế (Khoản 35)

Cho Bề Trên Tổng Quyền đương kim hay mãn nhiệm qua đời, mỗi cộng đoàn trong Tu Hội dâng hai Thánh lễ.

Quy Chế (Khoản 36)

Mỗi hội viên dâng một ngày cầu nguyện để độ vong. Chọn dâng trọn tràng hạt mân côi hay cử hành trọn Phụng vụ giờ kinh cầu cho người quá cố.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL