Saturday, May 18th

Last update:12:17:54 AM GMT

You are here: Tin tức Tin FMA

Tin FMA


Cuộc gặp gỡ giữa hai Ban Tổng Cố Vấn SDB và FMA

Email In PDF.

Vào ngày 15.01, tại trụ sở trung ương của Dòng Sa-lê-diêng Don Bosco trên Đường Pisana ở Roma, đã diễn ra cuộc gặp gỡ giữa hai Ban Tổng Cố Vấn SDB và FMA. Để tài của ngày gặp gỡ xoay quanh những chia sẻ liên quan đến Thượng Hội Đồng Giám Mục thế giới về Tân Phúc Âm hóa vừa qua.

Trong bầu khí gia đình, vốn luôn là đặc nét của những lần trao đổi này, hai Ban Tổng Cố Vấn đã gặp gỡ nhau trong ngày lễ của Chân Phước Luigi Variara, một dung mạo Sa-lê-diêng truyền giáo vĩ đại đã sáng lập Dòng Nữ tử Thánh Tâm Chúa Giêsu và Trái Tim Đức Maria. Trong bài giảng của Thánh lễ, Cha Bề Trên Cả đã nhắc đến nhà truyền giáo Sa-lê-diêng này, người đầu tiên sau Don Bosco đã lập một Dòng nữ trong Gia Đình Sa-lê-diêng, đáp trả với sự can trường kế hoạch của Thiên Chúa cho những thiếu nữ bị bệnh phong ở Aqua de Dios (Colombia). Một đời sống anh hùng phi thường mà hoa trái vẫn còn trải dài trong thời gian, trong những nhóm nữ tu đông đảo sống theo linh đạo hiến tế chuyên biệt.

Bắt đầu cuộc gặp gỡ, Cha Bề Trên Cả Pascual Chávez Villanueva và Mẹ Bề Trên Tổng Quyền Yvonne Reungoat đã lần lượt chia sẻ về kinh nghiệm của Thượng Hội Đồng Giám Mục thế giới và gợi lên những suy tư để hai Ban Tổng Cố Vấn trao đổi trong sự thanh thản và phong phú. Cha Pascual đã tập trung bài chia sẻ của ngài về một đoạn trong Sứ điệp của Thượng Hội Đồng Giám Mục thế giới, khi khẳng định rằng “như Chúa Giêsu bên giếng nước Sicar, Giáo Hội cũng cảm thấy phải ngồi cạnh những người nam nữ thời nay, để làm cho Chúa hiện diện trong cuộc sống của họ, nhờ đó họ có thể gặp Chúa, vì chỉ Thần Khí của Ngài mới là nước ban sự sống vĩnh cửu đích thực”. Về phần mình, Mẹ Yvonne đã diễn tả lòng biết ơn về kinh nghiệm đầy ý nghĩa và những yếu tố chạm đến đoàn sủng của chúng ta: sự cuốn hút của cuộc gặp gỡ với Đức Kitô trở thành việc kéo dài sự hiện diện của Ngài giữa chúng ta, tầm quan trọng của giáo dục trong Tân Phúc Âm hóa, sự nhấn mạnh về đề tài gia đình.

Cơ hội để cùng nhau cầu nguyện, không gian để suy tư về những đề tài Giáo Hội và đoàn sủng, trao đổi ý kiến và kế hoạch trong sự hài hòa, cảm thấy mình là những người mang chung một đoàn sủng: đó là phong cách và ý nghĩa của cuộc gặp gỡ giữa hai Ban Tổng Cố Vấn, mà Cha Bề Trên Cả đã mô tả như “thời khắc quan trọng và ý nghĩa, bởi vì tương lai của chúng ta được liên kết với sự hiệp lực giữa chúng ta”. Không thiếu những khoảnh khắc của niềm vui và “lễ hội” với những lời chúc mừng của Cha Pascual và Ban Cố Vấn của ngài nhân dịp sinh nhật của Mẹ Bề Trên Tổng Quyền, và bữa tối huynh đệ với sự trao đổi quà tặng biểu tượng giữa hai Ban Tổng Cố Vấn.

(Theo cgfmanet.org)

Một FMA được trao “Huân chương lao động”

Email In PDF.

14/1/2013 - Soverato (Italia). Tại “Sảnh đường Don Bosco” của Giáo xứ Soverato đã diễn ra buổi trao “Huân chương lao động” lần thứ XV do “Rotary Club” tổ chức. Trong số những người được trao huân chương có sơ Grazia Gadaleta, một người Con Đức Mẹ Phù Hộ sống tại thành phố Calabra từ năm 1975. Trong hơn 30 năm dạy học, sơ Grazia đã luôn tìm cách truyền cho người trẻ niềm say mê đối với Văn hóa và đặc biệt là đối với Ngôn ngữ. Thật vậy, đối với sơ, ngôn ngữ cho phép hiểu biết và đánh giá cao văn hóa của những dân tộc khác, thông tri với họ và sống thật sự cảm thức tình huynh đệ, tình mến và tinh thần sa-lê-diêng.

Ông Leonardo Taverniti, Thị trưởng của Soverato nói rằng: “Trong thời buổi mà xã hội chúng ta trải qua những khủng hoảng về các giá trị, quả là điều quí giá khi có được những tấm gương như thế này, những người mà với công việc và niềm say mê đã đóng góp cho sự phát triển của thành phố chúng ta.”

Tiếp theo đó là việc nêu lên những đóng góp của mười người được trao huân chương trong việc thăng tiến thành phố. Buổi lễ là một cơ hội để tưởng thưởng cho những người, với công việc chân chính và những lao nhọc hy sinh trong hành chục năm qua, đã cho thấy người ta có thể góp phần làm cho xã hội mình sống trở nên tốt đẹp hơn.

(Theo cgfmanet.org)

Những người Con Đức Mẹ Phù Hộ tại Ấn Độ diễn tả tình liên đới với các nạn nhân bị hãm hiếp

Email In PDF.

Các FMA của Tỉnh Dòng Ấn Độ tại Calcutta (INC) đã tham dự cùng với các tổ chức khác của Giáo Hội trong sự liên đới với toàn Ấn Độ để bày tỏ sự nâng đỡ những người phụ nữ là nạn nhân của bạo hành. Sự tham dự của 56 FMA ở Kalyani vào ngày 3 tháng giêng vừa qua đã là một sự hiện diện đáng kể.

“Chúng tôi tham dự không chỉ để diễn tả tình liên đới với cô sinh viên 23 tuổi bị hãm hiếp và giết chết tại New Delhi trong những ngày vừa qua, nhưng chúng tôi muốn ở bên cạnh tất cả những người nữ đang bị bạo hành”. Đó là lời của các FMA tại Ấn Độ, những người muốn khơi dậy ý thức trong dân chúng về sự cần thiết phải tôn trọng các thiếu nữ và các phụ nữ những những người chị em và những người mẹ.

Sơ Rosalia Tirkey, phụ trách Phong trào Trẻ Auxilium và Hiệu trưởng của trường Auxilium tại Calcutta đã cổ xúy sáng kiến này và được sự hưởng ứng của nhiều nhóm trẻ của FMA, SDB và những tổ chức Công giáo khác.

Đại diện của các tổ chức tham dự đã có giờ cầu nguyện cho các nạn nhân bị hãm hiếp và cầu nguyện cho sự bảo vệ trẻ em và phụ nữ. Chương trình của cuộc mít-tinh gồm có: cầu nguyện, bài nói chuyện để tạo ý thức, những bài hát quốc gia và diễn tả tình liên đới.

(Theo cgfmanet.org)

Lịch trình Ban Tổng Cố Vấn FMA tháng 1 năm 2013

Email In PDF.

3.1.2013 – Mẹ Bề Trên Tổng Quyền và Ban Tổng Cố Vấn
Roma (Italia). Tiếp tục cuộc họp Plenum cho đến giữa tháng 2.

5.1.2013 – Sr. Maria Luisa Miranda
Roma (Italia). Gặp gỡ các tập sinh FMA và SDB về chủ đề Bản căn tính của Gia đình Sa-lê-diêng.

6.1.2013 - Mẹ Bề Trên Tổng Quyền và Ban Tổng Cố Vấn
Roma (Italia). Gặp gỡ các cộng đoàn trực thuộc Mẹ Bề Trên Tổng Quyền: cộng đoàn Sr. Teresa Valsé và cộng đoàn Mẹ Angela Vespa với những giờ phút trao đổi, cầu nguyện và lễ hội.

7.1.2013 – Mẹ Yvonne Reungoat
Roma (Italia). Khai mạc cuộc gặp gỡ của Liên Tỉnh Dòng Ý (CII) và hiện diện trong một số thời điểm làm việc. Cuộc gặp gỡ sẽ kết thúc vào ngày 10.

13.1.2013 – Mẹ Yvonne Reungoat
Roma (Italia). Sinh động cuộc gặp gỡ của Ban Cố Vấn Tỉnh, các Bề trên cộng đoàn và Ban Cố Vấn nhà của Tỉnh Dòng Roma "Thánh Gioan Bosco" (IRO).

17.1.2013 – Mẹ Yvonne Reungoat
Roma (Italia). Cùng với một số Tổng Cố Vấn tham dự buổi khai mạc Những ngày linh đạo của Gia đình Sa-lê-diêng được tổ chức tại “Salesianum” trên đường Pisana và sẽ kết thúc vào ngày 20.

17/1/2013 – Sr. Maria Luisa Miranda
Roma (Italia). Tham dự Những ngày linh đạo của Gia đình Sa-lê-diêng được tổ chức tại “Salesianum” trên đường Pisana.

19/1/2013 – Sr. Maria del Carmen Canales
Padova (Italia). Tham dự cuộc gặp gỡ sinh động và suy tư về mục vụ được tổ chức tại Tỉnh Dòng Triveneta “Thánh nữ Maria D. Mazzarello” (ITV).

26/1/2013 – Sr. Maria Américo Rolim
Roma (Italia). Gặp gỡ các FMA của Tỉnh Dòng Roma “Thánh Gioan Bosco” (IRO) có từ 10 năm khấn trở xuống để suy tư về lời khấn vâng phục.

26/1/2013 – Sr. Maria Luisa Miranda
Roma (Italia). Gặp gỡ các chủ tịch và đặc trách Cựu học viên FMA.


(Theo cgfmanet.org)

Hiện thân tình mến sáng ngời niềm tin - Trại truyền thống đào luyện

Email In PDF.

Hiện thân tình mến - sáng ngời niềm tin” đó là chủ đề của những ngày trại truyền thống của các em trong giai đoạn đào luyện ban đầu trong Hội Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ, được tổ chức từ chiều ngày 29.12.2012 đến ngày 01.01.2013 tại Tam Hà, nhằm giúp các em chuẩn bị mừng kỷ niệm 200 năm sinh nhật Don Bosco, và trong niềm vui mừng biến cố Sơ Maria Troncatti được Giáo Hội phong Chân Phước, đồng thời hiệp thông với Giáo Hội trong Năm Đức Tin. Những ngày trại cũng là dịp để các em hệ thống lại kiến thức về giáo lý, thực tập kỹ năng sinh hoạt trại, tạo cơ hội để các em sống tình hiệp thông huynh đệ một cách sâu xa hơn.

Đúng 15 giờ ngày 29.12.2012, các trại sinh trong các cộng thể đã tề tựu đông đủ trong niềm vui òa vỡ của tình gia đình. Niềm vui đó được thể hiện trên những khuôn mặt tươi vui trẻ trung, đầy náo nức của từng trại sinh. Với phần chào đón, giới thiệu của từng cộng đoàn đầy tính sáng tạo, phong phú và đặc nét của từng miền khác nhau, đã làm cho niềm vui huynh đệ càng thêm gắn bó, thân thương.

Nghi thức nhập trại được bắt đầu với giai thoại về Đức Giêsu Mục tử nhân lành - Linh đạo của người Sa-lê-diêng đã được Chân Phước Maria Troncatti (FMA) thể hiện trong cuộc đời dâng hiến theo đường lối của Hệ thống Dự phòng qua ba yếu tố lý trí - tôn giáo - tình thương mến. Đó cũng là chủ đề chính trong những ngày trại này. Với lời tuyên bố khai mạc của Sơ Têrêsa Bề Trên Giám Tỉnh đã thật sự đưa các trại sinh vào những ngày trại của niềm vui, của thao luyện và của tình huynh đệ trong sự hiệp thông sâu xa với Thiên Chúa.

Chủ đề "hiện thân tình mến - sáng ngời niềm tin" của những ngày trại đã khẳng định thêm ước vọng dấn thân yêu thương, phục vụ của những tâm hồn đơn sơ, khao khát bước theo Chúa Kitô, đặc biệt thể hiện trong các giờ sinh hoạt lều trại và hội chợ ẩm thực. Các em đã diễn tả sự khéo léo, đảm đang của người nữ, và tính sáng tạo trong phần giới thiệu các món đặc sản.

Tinh thần hăng say nhiệt tình của các trại sinh càng được thể hiện trong những sinh hoạt lửa trại, trò chơi lớn với những cuộc tìm kiếm gian nan đầy mạo hiểm, khi lội suối lúc chạy cáp treo, và cả lăn lộn với những bùn lầy đã tạo cho các trại sinh những cơ hội vượt lên chính mình, khả năng linh hoạt, tập trung chất xám để giải mã những mật thư, bản tin… Hết thảy đều nhiệt tình và lăn xả vào từng trò chơi, nhờ đó mà khả năng làm việc nhóm tinh thần trách nhiệm, hy sinh, lòng quảng đại không ngại khó được phát huy tối đa với sự sáng tạo, trẻ trung, vui tươi Sa-lê-diêng.

Những ngày trại cũng là những khoảnh khắc đẹp của niềm vui sống cùng nhau, cách riêng của lòng biết ơn. Lòng biết ơn sâu xa đối với Thiên Chúa, với Tu Hội ngang qua Sơ Têrêsa Bề Trên Giám Tỉnh, quí Bề Trên và các chị em. Đỉnh cao của tâm tình biết ơn được diễn tả qua giây phút giao thừa, đón mừng năm mới với những lời nguyện chúc đơn sơ chân thành, những lời ca tiếng hát thấm đượm tình gia đình con thảo và em thảo.

Niềm vui của ngày trại đã khép lại với thánh lễ tạ ơn trong niềm vui của ngày đầu năm mới mừng Lễ Mẹ Thiên Chúa, cùng với những tổng kết đánh giá, phát thưởng của ban tổ chức. Đó thật sự là thời gian ân sủng mà Thiên Chúa không ngừng thông ban cho mọi người qua sự quan tâm yêu mến của Mẹ Tu Hội, của Tình Dòng. Nghi thức lên đường được diễn ra trong bầu khí thiêng liêng của niềm xác tín, của lòng biết ơn, của niềm hân hoan sẵn sàng dấn thân, can đảm hơn trong hành trình nỗ lực đào luyện hôm nay cho ngày mai. Kết thúc những ngày trại nhưng lại mở đầu cho một năm mới với tràn đầy niềm hy vọng trong niềm hăng say, trẻ trung năng động của một tinh thần mới, quyết tâm mới để cùng với Mẹ Maria, Cha Thánh Gioan Bosco và Mẹ Thánh Mazzarello trở nên những dấu chỉ khả tín về tình yêu tiên liệu của Thiên Chúa giữa người trẻ. Sau đó các trại sinh lên đường trở về cộng đoàn mang theo những niềm vui, những kỷ niệm thân thương và những lời cầu chúc bình an của tình chị tình em.

(Nhấp vào đây để xem thêm hình)

Mỗi lần gặp mặt là mỗi lần thêm thân, thêm yêu…Thời gian cùng nhau vui sống dù đã chấm dứt, nhưng khuôn mặt rạng ngời của các em ánh lên niềm hy vọng… Hy vọng gặp nhau trong lần trại truyền thống năm tới, lúc đó, chắc chắn chúng ta sẽ kể cho nhau nghe kinh nghiệm bản thân sau một năm nỗ lực sống lời mời gọi của sơ Giám Tỉnh “Vui tươi - Vâng lời – nhanh nhen” và lời khích lệ của sơ trong giờ huấn từ trong đêm giao thừa: “Cần có một khởi đầu chắc chắn, khởi đầu đó chỉ có được nhờ lòng tin tưởng kiên vững nơi Chúa Giêsu và Đức Maria”. Chúng ta hãy cùng trở nên “Hiện thân tình mến - sáng ngời niềm tin” theo gương sống của Chân phước Maria Troncatti.

Sr. Maria Nguyễn Oanh FMA - Sr. Maria Châm FMA

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL