Thursday, May 23rd

Last update:12:02:17 PM GMT

You are here: Bạn trẻ Sức sống trẻ

Sức sống trẻ


Vì ai?

Email In PDF.

Một ngày thật đẹp trời như một hồng ân mới lạ mà Thiên Chúa đã dành cho Cộng Đoàn Vinh sau những ngày nắng gắt, khó chịu. "Ồ! Hôm nay đúng là ngày của Chúa"- Không thể dấu kín niềm vui để khởi sự cho một ngày cầu nguyện và vui chơi với các bạn trẻ trong nhóm ơn gọi, Sơ Hộ Trực đã nói lên một cách đầy phấn khởi, vui tươi khiến những em học sinh ở xung quanh đó cũng thấy làm lạ và vui theo.

Quen thuộc với những gương mặt của các em học sinh chất phác, đượm chất miền quê đang vui chơi, cười nói bên các Sơ Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ, một thoáng suy nghĩ đã đánh vào tâm trí tôi như một cảnh tượng của ngày xưa khi Don Bosco bên các bạn trẻ nghèo, một cảnh tượng có vẻ đã xa rồi nhưng lại thật gần gũi, tưởng chừng như tôi có thể tiếp chạm được, nghe được và thấy rõ. Một thoáng suy nghĩ trong đầu đã để lại nơi tâm hồn tôi một sự bình an lạ thường, một sự hối thúc mãnh liệt trong ơn gọi tu trì, dù ngay lúc này tôi vẫn nghĩ rằng mình đầy giới hạn, yếu đuối và phải tập luyện nhiều.

Cảm nếm một ngày sống với biết bao ý nghĩa khi được cùng các em học sinh và các bạn sinh viên tham gia chương trình “Hội ngộ ơn gọi” do các Sơ tổ chức. Không chỉ là những cảm nhận về đời sồng thiêng liêng, nhưng qua những cuộc vui chơi giải trí, đã để lại nơi tôi bao bài học đáng quí, trong đó là sự quan sát tinh tế, sống tình thương, quan tâm tới những nhu cầu của các bạn.

Đức Kitô - Vị Mục Tử nhân lành vẫn chờ đợi sự quảng đại, đáp trả của các bạn trẻ dành cho các Ngài, phần lớn trong các con đây, ai cũng có ơn gọi tu trì, nhưng các con chỉ tự mình đánh mất thôi”. Những lời chia sẻ thật tâm tình của Sơ Têrêsa đã thấm nhuần trong tâm hồn tôi với cái nhìn trở lại của một hành trình, có những lần gặp khó khăn trong đời sống thiêng liêng tôi đã tìm đến những chọn lựa khác… tôi đâu có biết rằng, ngay giữa những khó khăn ấy, chính là lúc tôi cần Chúa đến và giúp tôi có được sự bình an và mặn nồng hơn trong tình yêu. Không chỉ dừng lại ở đó, tôi được đánh động và tiếp chạm với nhiều kinh nghiệm khác như nguyên nhân nào làm cho ơn gọi của mình dần dần phai nhạt? Dấu hiệu để nhận biết ơn gọi nào là phù hợp? Phương pháp cụ thể để mỗi ngày có thể cảm nhận sâu hơn trong tương quan với Chúa… Lúc này đây tôi cảm thấy rất hạnh phúc và tự nhủ rằng: Tôi sẽ nỗ lực hết mình, cầu nguyện nhiều để mỗi ngày tôi thêm lòng yêu mến Chúa và sẵn sàng ra đi.

Một không gian thật tĩnh lặng khơi lên tâm tình cầu nguyện rất mãnh liệt. Có lẽ rằng, ai ai cũng cảm nhận được những giây phút vô cùng quí giá mà Thiên Chúa đã ban tặng, với những tư tưởng thiêng liêng không thể xóa nhòa được, nơi những tâm hồn đang khao khát dâng hiến cuộc đời mình cho Chúa. Một niềm hạnh phúc, sự bình an và lời hối thúc mạnh mẽ đã ăn sâu trong tâm hồn của các bạn trẻ trong những giây phút được nghe, được trao đổi, được suy gẫm và thinh lặng cầu nguyện với các Sơ trong Cộng Đoàn vinh qua giờ chầu thánh thể và chắc hẳn những bài học quí giá ấy sẽ theo suốt hành trình tìm kiếm Chúa và cuộc sống nên người của chúng tôi.

Tiếng chuông đã vang lên, tất cả các bạn trẻ cảm ơn Quí Sơ rồi hòa trong tiếng cười, tiếng nói vang vọng ùa vào sân chơi. Xung quanh được đặt những trò chơi rất quen thuộc nhưng cũng đầy mới lạ, thấy trên khuôn mặt của từng bạn trẻ, sao mà dễ thương, tươi vui đến vậy, nhưng cũng điểm một vài khuôn mặt ngỡ ngàng ngơ ngác vì có thể là lần đầu tiên được tiếp xúc với những cuộc gặp gỡ, vui nhộn như thế này. Nào là trò chơi hoạt động, nào là trò chơi trí tuệ, kiến thức, tất cả các bạn trẻ rất đam mê và chơi hết mình.

Ngay từ những giây phút đầu, Sơ Hộ Trực cất lên lời để khơi hứng cho các bạn trẻ: Hôm nay không chơi hết mình… không cầu nguyện hết mình…không yêu Jesus hết mình… và tiếng đáp lại không về rất mạnh mẽ, đầy phấn khởi của các em học sinh và từng bạn sinh viên. Thế là tất cả được hòa vào không khí của buổi chơi đầy nhiệt huyết và sự đam mê.

Náo động với những tiếng thét cố võ, điểm vài trên khuôn mặt đỏ ứng với những giọt mồ hôi tạo thêm một bầu không khí rất vui nhộn, rất hồi hộp cho những thí sinh đang hết mình tiến thẳng tới đích.

Một ngày sống có thể nói là sự bất ngờ quá lớn mà Quí Sơ đã dành riêng cho chúng tôi trong ngày cầu nguyện cho ơn gọi này’ - Không ít các bạn trẻ dễ thương đã diễn tả như vậy. Từ những cuộc gặp gỡ chia sẻ về ơn gọi, thi Giáo lý, Kinh Thánh, các trò chơi vận động, diễn văn nghệ, cho đến bữa ăn quây quần bên nhau, tất cả đã trở thành niềm vui, sự bình an và những kinh nghiệm khác nhau mà từng bạn trẻ đã cảm nhận được.

Hòa trong niềm vui cùng những cách diễn tả khác nhau của lòng biết ơn nơi các bạn trẻ, trong tôi cũng sống dậy bao điều: Vui có, hạnh phúc có, những bài học thiêng liêng và nhân cách sống có. Tất cả đã giúp tôi hướng về một tương lai không phải là danh vọng, tiền của, tài năng nhưng là hướng về một con đường phục vụ đầy khiêm tốn, hết mình vì người trẻ như Cha Thánh Gioan Bosco, Mẹ Mazarello của ngày xưa, như các Sơ FMA của ngày hôm nay vậy.

Cảm tạ Chúa, cảm ơn Mẹ Vô Nhiễm Phù Hộ đã cho chúng tôi được hưởng nếm trọn vẹn một ngày sống chan chứa tình thương yêu, một sự hối thúc mãnh liệt trong tâm hồn về ơn gọi thánh hiến.

Chắc hẳn niềm vui và những tư tưởng thiêng liêng mà Quí Sơ đã gieo vào lòng các bạn trẻ không chỉ trong ngày hội ngộ hôm nay mà trên suốt hành trình tìm kiếm Chúa, chúng tôi vẫn nhớ mãi, nhớ mãi ân huệ đặc biệt này.

Ra về lòng tràn ngập niềm vui vì có Chúa hiện diện, cảm nhận những giây phút vô cùng hạnh phúc vì được tự do diễn tả, được sống và sinh hoạt như một gia đình. Chúng tôi lên đường mang theo những bài học thiêng liêng của lòng biết ơn: Vì tình thương và sự phục vụ không mỏi mệt của các Sơ Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ dành cho các bạn trẻ trong đó có chúng tôi, nguyện ước đời sống của chúng tôi cũng được lan tỏa hương thơm của Đức Kitô cho tất cả những người chúng tôi gặp gỡ.

Xin Mẹ Maria Vô Nhiễm Phù Hộ đồng hành với chúng con trên hành trình tìm kiếm Chúa.

M. Huyền Trang

(Sinh viên Cộng Đoàn Vinh)

Một cách thức để ngày càng là "Ngôi nhà để Phúc Âm hóa"

Email In PDF.

Các học viên trẻ của các khóa học nghề ở Ruvo di Puglia đã trải qua một kinh nghiệm giáo dục để mừng lễ Phục Sinh với một ý thức cao. Một sự trải nghiệm vừa mang tính cách tình nguyện vừa có tính tinh thần. Cung cấp những bưu kiện thực phẩm đến hội Caritas cho các tỉnh lẻ, cho các hộ gia đình nghèo và làm bánh ngọt trao tặng vào những dịp lễ mừng tôn vinh Thánh Giuse.

Các bạn trẻ đã trải qua một ngày dành cho việc chuẩn bị của cá nhân và nhóm, với sự hướng dẫn của Don Silvio Bruno và sự đồng hành của tất cả các nhân viên của trung tâm, đã chứng kiến những khoảnh khắc của: sự tha thứ của Thiên Chúa qua bí tích hòa giải, việc chuẩn bị bắt đầu từ những đoạn "băng" về Lazarus và kinh nghiệm của sự "giải phóng" như một cuộc vượt qua đích thực từ sự chết đến sự sống. Việc rửa chân như sự thực hiện trước của các nghi thức và cử chỉ của Thứ Năm Tuần Thánh và như là một cơ hội để đi vào trong ý nghĩa của những sự kiện, trực tiếp sống với chúng, đích thân, qua các nhân vật chính.

Các bạn trẻ đã trải nghiệm từng giây phút với sự nghiêm trang và chăm chú, và có lẽ đối với nhiều người trong họ kinh nghiệm này có thể là điểm khởi đầu cho một sự biến đổi cuộc sống của họ. Vào cuối ngày, các học viên của năm đầu tiên của “Operatore della Ristorazione” đã muốn thết đãi cho các bạn và các nhân viên đào tạo, một khay sôcôla các loại do họ làm trong xưởng sôcôla tại Factory del Gusto di Molfetta, đối tác của dự án, như một sự trao đổi lời chúc mừng. Ngay cả món quà là một số trứng Phục Sinh, dành riêng cho các nhà chức trách hiện diện, cũng chính là thành quả đầu tiên của các bạn trẻ trong sự chinh phục nghệ thuật khó khăn nhưng rất thú vị này.

Đây có phải là một cách để "lặp lại" Phúc Âm của Chúa Giêsu và để càng ngày càng là "ngôi nhà để Phúc Âm hóa" hơn không?

Sr. Marta Hoàng Thúy FMA chuyển ngữ từ cgfmanet.org

Tinh thần phục vụ

Email In PDF.

Ngày chủ nhật vừa qua, ngày 16/12 là một ngày thật ý nghĩa và thật vui với tất cả chúng tôi. Sau bao nhiêu tuần cặm cụi làm việc, cuối cùng chúng tôi đã có đủ tiền để cùng nhau bước đi trên những nẻo đường, đến những ngôi nhà đang cần đến sự sẻ chia, sự quan tâm và giúp đỡ... Đây là một trong những hoạt động hằng năm của chúng tôi và chúng tôi đã có những giây phút thật bận rộn, những giây phút thật vui khi được chia sẻ niềm vui Giáng sinh với những người nghèo khó.

Một ngày thứ bảy thật nhộn nhịp, nào là chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi tông đồ, nào là chuẩn bị đồ cho các gian hàng, các trò chơi cho các em thiếu nhi... Tất cả mọi người đều rất hối hả và thận trọng kiểm tra lại hành trang của mình. Còn những em mới thì rất háo hức chờ đến giây phút lên đường, thế là đêm đến mà nhà vẫn sáng như ban ngày, vẫn cười nói vui vẻ...

Và rồi thời khắc lên đường cũng đã đến, mới sáng sớm tất cả chúng tôi đã bị đánh thức bởi tiếng chuông thật to “reng reng reng”... và những tiếng nhạc Giáng sinh âm vang rộn ràng. Vậy là cũng đến lúc chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình của mình.

Ngoài sự hiện diện của các thành viên trong nhà, chúng tôi còn nhận được sự đồng hành và quan tâm của các sơ trong suốt chuyến hành trình của mình. Ngồi suốt trên xe bốn năm tiếng đồng hồ mệt mỏi, ai cũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay bởi cả đêm qua chúng tôi mất ngủ. Cuối cùng, chúng tôi nghe được một vài tiếng nói thật to “đến nơi rồi, đến nơi rồi...” và mọi người chợt tỉnh thức. Trước mắt chúng tôi là một khuôn viên nhà thờ rất lớn, nhìn từ ngoài vào, đứa nào cũng nói “Ủa, sao kì thế, nói xứ này nghèo lắm mà sao nhìn đâu có nghèo đâu, một tấm bảng to ghi tên giáo xứ rất đẹp và hoành tráng nữa.” Nhưng rồi khi bước vào trong thì mới ngỡ ra là mình đã lầm, bên trong mọi thứ đều rất đơn giản và rất nghèo. Lúc đó tự dưng tôi lại nghĩ đến câu nói: “không thể nhìn bề ngoài để đánh giá một con người” tôi nghiệm ra câu nói trên thật thật rất đúng, vậy mà từ trước đến giờ chúng tôi cũng chi luôn nhìn và nhận xét, phán đoán người khác chỉ qua vẻ bề ngoài, rồi tỏ ra khinh thường, chê bai họ... Và đây cũng là bài học đầu tiên trong chuyến hành trình tôi nhận được.

Nhìn mọi người, tôi thấy ai cũng rất mệt mỏi bởi chuyến đi dài từ Thành Phố xuống tận Cần Thơ. Vậy mà sau đó, mọi người thật sự rất vui và tỉnh táo khi nhận được sự tiếp đón nồng hậu và sự hướng dẫn nhiệt tình của cha xứ và mọi người nơi đây. Đặc biệt đó là niềm vui sướng của các em thiếu nhi. Các em rất ngoan và rất hăng say, thấy chúng tôi xách nặng là các em chạy ra và nói “chị ơi, em xách phụ cho” hay chạy ra làm quen với chúng tôi và hỏi “chị ơi, chị tên gì thế” làm chúng tôi cảm thấy mát lòng. Đó là một nét rất dễ thương và rất quý của các em nhỏ nơi đây.

Sau khi chuẩn bị xong các gian hàng của mình cũng là lúc thánh lễ kết thúc. Chúng tôi được chào đón rất nồng nhiệt trong nhà thờ và một vài bài múa của điệu của các thành viên cũng như lời chào của các đến cha và giáo xứ, rồi chúng tôi cùng nhau khiêng những phần quà để trao tặng cho các gia đình nghèo. Từng túi, từng túi gạo một được bê lên thật sự rất nặng, mệt... vậy mà tôi vẫn nhìn thấy đâu đó trên khuôn mặt các bạn niềm vui và cả những giọt mồ hôi tuôn tơi.

Những phần quà cuối cùng cũng đã được trao cho mọi người và chúng tôi bắt đầu lại lao vào các gian hàng để chuẩn bị cho các em chơi. Cuộc chơi đã bắt đầu với hồi còi thật dài của cha xứ, thế là một không khí nhộn nhịp và ồn ào bắt đầu tiếp diễn và cũng là lúc tay chân của chị em chúng tôi làm việc không ngừng nghỉ để phục vụ các em, nào là kiểm vé, giải thích trò chơi... nào là thu vé, bán trái cây, thức ăn, thức uống cho các em. Tất cả đều rất hăng say mà quên cả giờ giấc cho đến khi cái bụng của mình đánh trống và lên tiếng thì chúng tôi mới phát hiện ra là đã gần mười hai giờ rồi và đứa nào cũng đói. Vậy là chúng tôi cùng nhau vừa phục vụ đám trẻ và vừa phục vụ cho chính mình luôn...

Nhìn các bé chơi rất hăng say và nhiệt tình, bé nào cũng cảm thấy vui và thích thú, các bé chơi mà không biết chán và còn muốn chơi thêm nữa nhưng đành phải ngậm ngùi chờ đến năm sau... Sau chương trình, chúng tôi có những giây phút sinh hoạt thật vui, cùng đón chào ông già noel đến phát quà và cùng nhảy những bài hát sinh hoạt do các em thiếu nhi biểu diễn. Tất cả, dù  vui hay mệt, cũng đều hòa chung một nhịp và cùng hòa vang khúc ca Giáng sinh. Cùng chụp những tấm hình lưu niệm với tất cả các em thiếu nhi và cùng nhau dọn dẹp nữa chứ. Và sau nửa ngày mệt mỏi, giờ đây chúng tôi đã được nghỉ ngơi và được thưởng thức những món ăn miền tây thật ngon, giản dị và đậm chất quê.

Sau thời gian nghỉ trưa ngắn ngủi, hành trình của chúng tôi lại tiếp tục với những chuyến đến thăm những gia đình nghèo, họ vừa là người Kinh, cũng có một số là người Khơ-me. Đến thăm từng gia đình, nhìn những mảnh đời mà chúng tôi mới thấy mình hạnh phúc. Đúng là cuộc sống này thật khó hiểu, và chúng ta chẳng bao giờ biết trân trọng những gì chúng ta đang sở hữu. Chỉ khi chúng ta tiếp xúc và tiếp cận với những người nghèo khổ, thì con người mới nhận ra được và hiểu được ý nghĩa của hai chữ “ Hạnh Phúc”.

Chuyến đi nào cũng có điểm dừng và cuộc vui nào cũng có lúc tàn và thời khắc cuối ngày cũng khép lại. Trước khi rời chân khỏi giáo xứ thân thương này, chúng tôi một lần nữa lại trở về không khí vui tươi, nhộn nhịp khi cùng nhau cất vang những bài hát, những lời cám ơn chân thành đến quý cha hiện diện nơi đây cùng tất cả những người đã yêu thương, quan tâm và chăm lo cho chúng tôi miếng ăn, giấc ngủ trưa cả ngày hôm nay.Trước khi ra về, chúng tôi cũng đã kịp chụp lại những khoảnh khắc, giây phút vui vẻ và và cất trong tim mình những kỷ niệm đẹp nhất về con người và giáo xứ nơi đây.

Vậy là một ngày hoạt động và phục vụ của chúng tôi cũng đã kết thúc tốt đẹp trong sự yêu thương và quan phòng của Thiên Chúa. Các bạn ơi, chuyến đi nào rồi cũng sẽ đem lại cho chúng ta những kỷ niệm thật đáng nhớ và ấn tượng, nhưng ngược lại cũng không tránh khỏi những nỗi buồn và những sự cố bất ngờ. Dù sao tất cả đều là hồng ân của Thiên Chúa, hy vọng rằng tất cả các bạn hãy luôn giữ mãi những kỷ niệm đẹp và lòng hăng say ra đi phục vụ, trao ban niềm vui đến với tất cả những ai đang cần đến sự sẻ chia, giúp đỡ.

Người Tôi Tớ

Dấn thân phục vụ - Sáng ngời niềm tin

Email In PDF.

Cùng nhịp bước với Giáo Hội trong năm Đức Tin, Nhóm Thiện Chí Cộng đoàn Con Đức Mẹ Phù Hộ - Đức Huy đã chọn cho mình chủ đề: “Sáng niềm tin” và triển khai chủ đề này dưới 3 khía cạnh khác nhau: Sáng Đức Tin trong đời sống cầu nguyện - Sáng Đức Tin trong tinh thần phục vụ - Sáng Đức Tin trong sự trao ban và dấn thân.

Để hiện thực quyết tâm “Sáng Đức Tin trong sự trao ban và dấn thân”, nhóm đã có kế hoạch trợ giúp cho những người dân nghèo tại đia phương. Sáng Chúa nhật 25/11/2012, Sr. Maria Đạt phụ trách nhóm cùng với 14 em Thiện Chí đã bắt tay vào việc giúp lợp tôn và làm nền nhà mới cho gia đình ông bà Phạm Văn Hùng thuộc Giáo xứ Đức Huy.

(Nhấp vào đây để xem thêm hình)

Nhằm gây quỹ tông đồ, vào mỗi thứ bảy và Chúa nhật hàng tuần, các thành viên trong nhóm đã hy sinh thời gian thay phiên nhau coi xe cho các đám cưới trong vùng. Dù vất vả, nhưng niềm vui và nụ cười chẳng bao giờ thiếu vắng khi các bạn có cơ hội gặp nhau, thúc đẩy nhau cùng làm việc tốt.

Trong số những bạn Thiện Chí tham gia công việc tông đồ này, có những bạn hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, nhưng không vì thế mà làm vơi đi tinh thần hy sinh và sự nhiệt tình nơi các bạn. Chính nhờ những kinh nghiệm vất vả, khốn khó ấy càng giúp các bạn dễ dàng cảm thông và mở lòng chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn hơn mình.

Giữa một thế giới tưởng chừng như bủa vây bởi bóng tối của hưởng thụ và ích kỷ vẫn luôn sáng lên những tâm hồn đẹp dám hy sinh vì hạnh phúc của người khác. Ước mong tinh thần dấn thân phục vụ này mỗi ngày được lan rộng hơn nơi nhiều nhóm bạn trẻ để môi trường chung quanh ta mỗi ngày luôn nở hoa yêu thương. Để niềm tin tình yêu và niềm hy vọng được thắp sáng lại mỗi ngày nơi chính tâm hồn các bạn và cách riêng nơi những người nghèo mà các bạn đã sẵn lòng chia sẻ.

Sr. Maria Đạt FMA

Kinh nghiệm ngày truyền giáo

Email In PDF.

Với nhiệt huyết của những người trẻ, và để đáp lại lời mời gọi dấn thân trong ngày khánh nhật truyền giáo,các Sơ phụ trách đã tổ chức cho nhóm định hướng ơn gọi của cộng đoàn Nam Hòa trong đó gồm có sinh viên của ba lưu xá: Hòa Bình, Hòa Hưng và Nam Hòa đến thăm và chia sẻ cho những em khuyết tật nơi mái ấm Nhật Hồng của các Sơ Mến Thánh Giá Thủ Đức coi sóc. Tuy thời gian thăm viếng chẳng dài, quà tặng chẳng là bao nhưng không khí của buổi gặp gỡ thật tuyệt vời, mọi người cùng hoà với nhau trong tình mến, tình chị em thân thiết.

(Nhấp vào đây để xem thêm hình)

Mở đầu buổi gặp mặt là một cuộc phỏng vấn nhỏ của Sơ dành cho từng em nhỏ nơi mái ấm này, tưởng chừng như sẽ nhận lại một không gian yên tỉnh, rụt rè. Song, trái lại thật sôi nổi và hào hứng khi các em đưa ra các câu trả lời, lời tự bạch đáng yêu, trong sáng và cũng không kém phần khôn ngoan. Tuy mỗi cá nhân nơi đây đều có khiếm khuyết riêng, không hoàn hảo về mặt thể lý, nhưng tâm hồn các em thì trọn vẹn, các em được giáo dục tốt ngang qua cách nói chuyện, qua cử chỉ yêu thương, nụ cười ấm áp lòng người ấy, thật khó để quên và thật khó lòng nếu đã ra đi mà không quay lại lần nữa. Đặc biệt, các em ngoài việc học lại có các tài biệt riêng rất đặc sắc, hát hay, đàn giỏi, giả giọng các loài vật quanh nhà… Cả phòng sinh hoạt ngày hôm ấy đã được bé trai tên Linh, 18 tuổi, đàn bài hát “Gặp gỡ Đức Kitô”, giọng ca trong trẻo của các Sơ, tất cả các bạn sinh viên, cùng các em nhỏ hoà với nhau thật du dương. Có lẽ lúc đó Chúa Giê-su cũng đang mỉm cười thật tươi vì đoàn chiên yêu dấu đang trao nhau tình anh em, tình nhân thế ấy. Hạnh phúc đôi khi thật nhỏ bé, nó không phải là sách, là vở, là tiền bạc, sự vinh quang nhất thời,… mà chính là nhìn thấy và được tiếp thêm sức mạnh tinh thần từ những con người đầy nghị lực, vượt qua cái mà người đời sợ hãi, thất vọng và bi luỵ khi gặp phải.

Kết thúc buổi gặp gỡ, chia sẻ ngày hôm ấy, chúng tôi đã để lại cho nhau những kỉ niệm thật đẹp, thật quý báu, không chỉ qua những món quà, những bức ảnh xinh tươi rạng rỡ nụ cười, mà còn là tình anh em Kitô thân thiết, bài học tinh thần sâu sắc đối với mỗi cá nhân.

Nhóm ra về giữa cái nắng gay gắt của buổi trưa, nhưng lòng chúng tôi thì chan chứa niềm vui, lòng lâng lâng khó tả bởi dấu ấn của cuộc gặp gở vẫn đang trào dâng nơi ký ức của từng người. Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con một thể xác đẹp, hoàn thiện, không khiếm khuyết, cám ơn các em đã mang lại cho các chị bài học của ý chí, nghị lực,niềm vui vượt qua khó khăn, tinh thần thép đối diện với nghịch cảnh.

Nguyện xin tình yêu Chúa luôn đồng hành với các em trên mọi nẻo đường, cho các em cảm nhận niềm vui của cuộc sống, và cho từng người chúng con ngang qua những tiếp cận thực tế này được luôn mạnh mẽ và can đảm trong lời mời gọi dấn thấn thân vì tình yêu Đức Kitô.

Chúng con cũng cám ơn quý Sơ đã tạo điều kiện và hướng dẫn cho chúng con có một chuyến đi thực tế đầy ý nghĩa này. Chúng con sẽ đem hoa yêu thương và những bài học tinh thần về ý chí nhân rộng khắp nơi, qua cuộc sống hằng ngày, để mọi người nhận ra rằng: Chúa Kitô luôn hiện diện trong chúng con.

Tú Trinh

Sinh viên LXHB

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL