Trọn vẹn chữ “Tình”
Chúng con thật sự hạnh phúc khi tham dự ngày đại hội kỉ niệm 50 năm này, có lẽ đối với những người trẻ chúng con đây cũng là cơ hội gặp gỡ, trao đổi, tìm hiểu và gặp Chúa qua quý Sơ. Chương trình buổi lễ thật đặc sắc, hoành tráng và có lẽ thật đầy ắp và tròn vẹn.
Tròn vẹn nét đẹp Việt Nam, căng đầy tình Chúa và đặc biệt đầy ắp tình yêu của quý Sơ dành cho từng người trẻ chúng con.
Với tấm áo trắng đơn sơ tinh khiết, chúng con càng cảm nghiệm thật nhiều tình yêu mộc mạc, đời sống trong sáng, dấn thân cho người trẻ của quý Sơ.
Thiên trường ca Mazzarello thật hào hùng, đưa chúng con trở về những giai đoạn trước của Hội Dòng. Mặc dù chúng con chưa có thể cảm nhận được hết những ý nghĩa của thiên trường hào hùng này, nhưng trong lòng chúng con vẫn được đánh động bởi tiếng chuông nhịp nhàng nhưng mạnh mẽ của quý Sơ, của những người đã hy sinh thầm lặng cho người trẻ. Chúng con cảm tạ Chúa, cảm tạ Mẹ, cảm ơn quý Sơ. Cầu ơn bình an của Chúa, của Mẹ luôn ở bên quý Sơ và Hội Dòng.

Thiên Chúa vẫn yêu…
Từ bao lâu tôi đã yêu nụ cười của bạn.
Từ bao lâu tôi đã yêu “quê hương Việt Nam”
Những câu hát mà suốt trên xe buýt đi về tôi vẫn cứ hát. Vui mừng quá đỗi. Tôi suy nghĩ:
Mất một ngày bỏ để không học thêm gì cho kiến thức trên trường của mình, mất một ngày tôi không ghé nơi này để ngắm cảnh hay ghé nơi kia để đi dạo, và mất một ngày tôi tạm gác mọi sự rắc rối trong học tập, trong cuộc sống để không lo tới nữa, và rồi tôi đã đến tham gia ngày gặp gỡ giới trẻ. Sự có mặt ấy với lí do sau:
Ước muốn được cùng mừng vui với các Sơ trong ngày đại lễ. Thứ đến đây là cơ hội để tôi đáp trả lòng biết ơn với các Sơ. Và cuối cùng khi tôi cũng là một thành viên thuộc về gia đình SALÊDIÊNG.
Và quả thật Thiên Chúa, “Ngài không thua lòng quảng đại của ta bao giờ”. Mất một ngày để rồi tôi có cho mình cả cuộc sống, cả một chân lí làm hành trang cho hành trình kế tiếp của chính mình. Tôi đã được cả “lòng tin” mà Mẹ Yvonne đã cho biết rằng đó là “hồng ân” mà Chúa dành tặng riêng. Trong sứ điệp của Mẹ Yvonne gửi đến, tôi vẫn còn nhớ như in “Thiên Chúa Vẫn Yêu Chúng Ta Như Ta Là…”. Đánh động bởi lời ấy tôi cảm thấy đúng vậy, không bởi màu da, không bởi cặp mắt hay bất kì điều gì, Ngài vẫn đến với chúng tôi, Ngài đến trao tình yêu, bằng chứng là sự hiện diện của các vị truyền giáo tại Việt Nam.
Niềm hạnh phúc nữa Chúa gửi đến qua “Thiên Trường Ca Mazzarello” là hình ảnh đất nước Việt Nam mến yêu và cả con người Việt Nam nữa.
Và tôi đã mơ ước : mơ ước một đất nước thanh bình, mơ ước không còn người nghèo nữa, tôi khao khát về Việt Nam của thời cha ông ngày xưa, bao truyền thống nét đẹp văn hóa đã dần bị mất đi bởi thế hệ chúng tôi.
Nơi thiên trường ca Mazallelo tôi còn như nghe tiếng Chúa nói cùng tôi “Can đảm lên con, con không đi một mình, Ta cùng đi với con”.
Tạ ơn vì một ngày đại lễ tuyệt vời như vậy.
50 năm – một chặng đường dài….
50 năm đối với một đời người đã là nhiều, 50 năm đối một Hôi dòng còn nhiều hơn bởi vì trong thời gian đó biết bao thế hệ đã đi qua. Được may mắn tham dự ngày Đại hội giới trẻ kỉ niệm 50 năm Hội Dòng Con Đức Mẹ hiện diện tai Việt Nam, chúng con mới cảm nhận được phần nào rằng 50 năm ấy thật dài, thật khó khăn. 50 năm với những vất vả, thiếu thốn, những thăng trầm của lịch sử dường như chỉ làm các Sơ thêm yêu mến người trẻ, thêm dấn thân phục vụ. Điều đó làm chúng con vô cùng cảm phục và giúp chúng con biết sống tâm tình biết ơn những người vì tình thương với người trẻ mà can đảm hi sinh quên mình cho người trẻ.
Một trang sử mới được mở ra, sẽ không còn những nghèo đói, chiến tranh … nhưng sẽ là những cám dỗ và những thách thức trong thời đại mới. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria Phù Hộ đổ muôn hồng ân xuống trên Hội Dòng để các Sơ FMA tiếp cùng đồng hành mãi chọn giới trẻ là “mối tình đầu và mối tình muôn thuở” của mình.
Sinh viên Hòa Hưng