Bạn trẻ thân mến,
Lần này tôi muốn chia sẻ với các thiếu nữ.
Có lẽ bạn có một người bạn trai.
Chắc chắn là cùng với người bạn ấy, bạn có thể bước đi theo kế hoạch của Thiên Chúa.
Luôn luôn xây dựng tình bạn trên những giá trị chân chính chớ đừng xây dựng trên những giá trị ảo.
Hãy cẩn thận để nó luôn mãi là một tình bạn, chỉ có thế và đơn giản như thế thôi.
Đừng hái trước cái điều thuộc về tương lai cũng chính là điều kiện để bạn hướng tới.
Bạn còn trẻ.
Và tôi biết làm thế không phải là dễ.
Bạn cần quan tâm tế nhị với sức mạnh tinh thần và canh chừng cho nhau.
Tình bạn ngày hôm nay luôn luôn không làm hại cho ngày mai.
Cả hai bạn đúng ra vẫn còn ở độ tuổi xuân xanh.
Hãy cẩn thận đừng hái trái của ngày mai.
Hẳn bạn đã rõ là nếu ta hái một trái xanh nó sẽ chẳng bao giờ chín được.
Nhưng… bạn sẽ thành công nếu tình bạn vẫn giữ được nét đơn sơ.
Thường tình bạn dễ biến chuyển thành tình yêu. Bản chất của sự việc hẳn sẽ phải diễn tiến như vậy không có chi là ngạc nhiên.
Nhưng… bạn hãy nghĩ một chút, những chuyện tình quá sớm đó sẽ bền vững? Có kéo dài mãi không?
Dĩ nhiên cô gái trẻ sớm yêu một cậu con trai thực tình cho rằng tình yêu của mình là chân thành, đứng đắn, sâu xa, duy nhất và vĩnh cửu… nhưng có phải thực sự như thế không?
Nếu nhìn quanh bạn, bạn sẽ thấy rằng những chuyện tình đó mau tan như bọt xà bông thôi. Điều này cũng là chuyện tự nhiên. Có gì tồn tại lâu ở độ tuổi thanh thiếu niên đâu?
Nếu chịu suy nghĩ một chút, bạn sẽ ý thức rằng hôm nay bạn có thích một điều gì đó như điên thì ngày mai bạn chẳng còn đoái hoài tới nữa. Hôm nay bạn muốn điều này, theo cách này, ngày mai bạn lại muốn khác.
Không thể khác được bởi vì tất cả những gì nơi bạn vẫn chưa ổn định.
Rồi dần dà nếu bạn cẩn thận biết giáo dục tính khí của mình, bạn sẽ trưởng thành, rồi tính nhẹ dạ sẽ giảm dần cho tới khi biến mất. Bạn có thể trở thành con người đứng đắn, có thể có tình yêu chân thực, trung tín và sâu xa.
Nhưng lúc này…
Bạn có sẵn sàng nghe lời khuyên này không?
Trước tiên bạn không cần gặp gỡ các bạn trai.
Tôi biết bạn muốn gặp, tìm gặp họ. Nhưng hãy gặp gỡ nhau trong một nhóm.
Lúc này, tránh có một “người đặc biệt”. Hãy kiếm “các bạn bè trong một nhóm”.
Đó là một “xưởng tập sự” tuyệt vời đối với bạn. Bạn sẽ học cách sống với những người khác, học biết phá bức tường ngăn cách quanh mình để hòa nhập vào trong nhóm. Bạn sẽ trải qua từ chỗ tương giao: “em-anh” tới chỗ “chúng ta” và đó là một khinh nghiệm đẹp. Bạn sẽ cảm nghiệm được niềm vui được “thuộc về một nhóm”. Bạn sẽ học biết về “anh ấy” và hành động cùng với anh ấy bằng tính đơn sơ, tự phát và kính trọng.
Bạn sẽ biết những giá trị của “người khác” ấy đồng thời ý thức về những điểm tốt của mình. Bạn sẽ hiểu được chúng ta bổ túc cho nhau như thế nào đúng với kế hoạch tuyệt vời của Thiên Chúa.
Và bạn cũng sẽ khám phá được nữ tính của mình.
Bạn sẽ thấy rằng mình được tạo dựng để trao ban sự sống, bạn đang tiềm tàng nơi mình khả năng làm mẹ theo nghĩa thể lý và tinh thần, một người làm phát sinh sự sống.
Bạn sẽ thấy rằng sứ mệnh của bạn sẽ xoay quanh đó và bạn sẽ trở thành người canh giữ nó một cách vui tươi và cặn kẽ.
Dĩ nhiên để thực hiện được như vậy, nhóm đó phải biết xen kẽ những giờ vui chơi thoải mái với việc suy niệm nghiêm chỉnh và cùng nhau cầu nguyện.
Những thành viên của nhóm này sẽ có khả năng tiến tới tuổi trưởng thành nếu được một vị hướng đạo tốt.
Điều này sẽ giúp cho những việc nhóm làm được tốt đẹp và có kết quả, đó sẽ là một kinh nghiệm thực về tình bạn chân chính.
Hãy suy tư những lời này:
Thiên Chúa tạo dựng nên ta để cho kẻ khác.
Luciana D'aura



Viết cho bạn trẻ


Bạn trẻ thân mến,
Có một lần Laura thấy bối rối. Đó là vào tháng 5 và trường Junin miền Andes tổ chức bó hoa thiêng dâng Mẹ Maria. Mỗi tối, trước khi vào nhà thờ, mỗi học sinh nội trú đem dâng dưới chân Đức mẹ bó hoa thiêng mà mình đã làm được trong ngày.
Bạn trẻ thân mến,
Bạn trẻ thân mến,












































