Monday, May 20th

Last update:07:44:54 PM GMT

You are here: Truyền giáo Chứng tá - hoạt động - suy tư về truyền giáo

Chứng tá - hoạt động - suy tư về truyền giáo


Làm sống lại niềm đam mê Truyền Giáo qua Kế Hoạch Linh Đạo Truyền Giáo 2013

Email In PDF.

Ngày 04 tháng 04 năm 2013, tại Santiago của Chile, Kế Hoạch Linh Đạo Truyền Giáo (PEM) được chính thức bắt đầu. Lễ khai mạc được tổ chức tại nhà "Thánh Tâm", có sự hiện diện của sơ Mira Pece, Tổng Cố Vấn kinh lý viên, đang thăm viếng Tỉnh dòng Chile "Thánh Tổng Lãnh Thiên Thần Gabriel".

Sr. Aurelia Rossi, Bề Trên Giám tỉnh đã chính thức chào đón đoàn, ngài đã nhắc nhở những người tham gia Kế Hoạch Linh Đạo Truyền Giáo về tầm quan trọng của việc làm sống lại niềm đam mê truyền giáo, đặc biệt trong mỗi nơi sẽ được thăm viếng vì tại đó có sự hiện diện của đặc sủng Sa-lê-diêng.

Những người tham gia Kế Hoạch Linh Đạo Truyền Giáo lần này bao gồm 20 FMA và một giáo dân đến từ các vùng đất như sau: Argentina, Chile, Cuba, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Brazil và Colombia.

Ngày khai mạc đã được kết thúc với việc cử hành Thánh lễ do Cha Alberto Lorenzelli,  Giám tỉnh của Tỉnh Dòng Sa-lê-diêng ở Chile chủ tế. Trong bài giảng ngài đã nhắc nhớ rằng, mỗi một người phải có trách nhiệm hằng ngày cách cá nhân cam kết sống thánh thiện.

Kinh nghiệm Linh Đạo Truyền Giáo được điều phối bởi Sr. Alaide Deretti, Tổng Cố Vấn Truyền giáo ad/inter gentes và bởi Sr. Bernarda Santamaria, cố vấn cho lãnh vực truyền giáo.

Trong ngày thứ hai, nhóm suy tư trên Kinh thánh, trên đoàn sủng và Giáo hội, liên quan với mục tiêu chính của Kế Hoạch Linh Đạo Truyền Giáo: làm sống lại chân tính đoàn sủng, nhớ lại những sự lựa chọn căn bản của sự thánh thiện của các nhà truyền giáo đầu tiên. Các cuộc viếng thăm nhà thờ chính tòa Santiago và cử hành Thánh Thể tại nhà thờ dâng hiến cho Đức Mẹ Lên Trời, viếng thăm đền thờ của Đức Trinh Nữ của Thánh Cristobal, đã góp phần nâng cao nhận thức của người tham dự Kế Hoạch Linh Đạo Truyền Giáo cách riêng là làm kinh nghiệm về Đức Mẹ; chắc chắn Đức Maria sẽ đồng hành với hành trình mà bắt đầu ở Santiago, để cuối cùng đạt đến Punta Arenas để đến thăm cơ sở truyền giáo được thực hiện bởi Sr. Angela Vallese.

Trong Kế Hoạch Linh Đạo Truyền Giáo đã được sống còn có cuộc gặp gỡ với Chân phước Laura Vicuña và với các địa điểm quan trọng của cuộc đời của ngài, chẳng hạn như nhà thờ Thánh Anne, nơi ngài đã được rửa tội. Diện mạo của Laura Vicuña đã được trình bày theo quan điểm mục vụ của cha xứ Francisco Javier Manterola, điều mà ngài đã liên kết các vấn đề giới trẻ hiện tại với những khó khăn trong cuộc sống gia đình mà Laura Vicuña đã trải nghiệm. Viễn tượng mục vụ không thể bỏ qua đối với những người có cơ hội để thắp lên ngọn lửa truyền giáo, niềm đam mê một đặc sủng cho những người trẻ.

Sr. Marta Hoàng Thúy FMA chuyển ngữ từ cgfmanet.org

Một kinh nghiệm truyền giáo trong các "Serra do Mel"

Email In PDF.

Rio Grande (Brazil). Mỗi năm Tỉnh Dòng Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu hiện diện ở Đông Bắc Brazil, sống một kinh nghiệm truyền giáo trong các "Serra do Mel", mà nằm ở phần phía bắc của sông Rio Grande. Trong khu vực này, các gia đình chủ yếu sống bằng nghề trồng hạt điều, sản xuất mật ong và hoạt động nông nghiệp. Dân chúng thì rất thân thiện, vui vẻ. Đặc điểm và sức mạnh của họ là tinh thần đoàn kết, niềm tin vào Lời Chúa và tham gia dạy giáo lý. Đã nhiều năm các FMA thực hiện trong sự cộng tác với các SDB, một dự án truyền giáo trong đó chúng ta cổ võ sự tham gia của những người trẻ.

Năm nay, kinh nghiệm truyền giáo đã diễn ra trong suốt Tuần Thánh, những người tham dự đã đến thăm các gia đình ở đây và đã sống những khoảnh khắc của ngày lễ cùng với các cư dân nơi này. Dự án truyền giáo đã được thực hiện rất tích cực, vào những ngày cuối của kinh nghiệm những người tham gia đã nói: "Chúng tôi đã học được rằng người nghèo biết làm thế nào để chia sẻ cả một chút ít ỏi mà họ có, và đây là bài học lớn của Chúa Giêsu Kitô, Ngài đã trao ban cuộc sống của ngài cho người nghèo, những người cần một sự hiện diện thân thiện, vô vị lợi. Chúng tôi đã có cơ hội cho một sự canh tân tinh thần và chuyên môn của mình”. Một kinh nghiệm đáng kể và đầy ý nghĩa trong năm đức tin cho những người trẻ dấn thân phục vụ người nghèo.

Sr. Marta Hoàng Thúy FMA chuyển ngữ từ cgfmanet.org

Lịch sử câu chuyện về Đức Mẹ Guadalupe trong bối cảnh Tân Phúc Âm Hóa

Email In PDF.

Ngày 12 tháng 12, Giáo Hội trên toàn thế giới kính nhớ Đức Mẹ Guadalupe, bổn mạng của các nước Mỹ Châu La Tinh.

Câu chuyện về Đức Mẹ Guadalupe đã trôi qua hàng mấy thế kỷ, nhưng vẫn còn mang tính chất thời sự vì đối với nhiều người, câu chuyện về Đức Mẹ Guadalupe có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh Tân Phúc Âm Hóa.

Cha Jose Manuel Suazo, Giám Đốc Học Viện Mễ Tây Cơ ở Rôma, giải thích: "Đức Maria có thể chuyển tiếp một thông điệp Kitô Giáo đến với một nền văn hóa không-Kitô".

Đức Mẹ đã hiện ra vào năm 1531 với một người thổ dân địa phương khiêm tốn tên là Juan Diego khi anh đi ngang qua một ngọn đồi.

Đức Mẹ đã nhờ anh chuyển đến hàng giáo phẩm và dân chúng tại đây ao ước của Mẹ là muốn có một nhà thờ tại đó để tôn vinh con Mẹ.

Nhưng khi Juan Diego nhận lời loan truyền thông điệp đó, anh vấp phải sự hoài nghi từ Tổng Giám mục, Friar Juan de Zumarraga.

Cha Jose Manuel Suazo nói tiếp: "Vị Tổng giám mục đã yêu cầu một dấu chỉ chứng minh lòng trung thực của Juan Diego. Thực tế, ngài đã nhận được không phải là một - nhưng - đến ba phép lạ. Đầu tiên là sự xuất hiện của hoa hồng ".

Hoa hồng đã nở rộ trên đỉnh đồi Tepeyac, ngay giữa mùa đông. Theo lời Đức Mẹ, Juan Diego đã chọn lấy một vài cành hoa hồng khác nhau để đem đến cho Đức Tổng Giám Mục. Nhưng trước khi đem đến cho ngài, chú của anh ngã bệnh và gọi Juan Diego đến gấp để đi mời một linh mục vì ông đang hấp hối.

Trên đường đi, Đức Mẹ Guadalupe lại xuất hiện và Juan Diego xin lỗi vì đã không mang hoa hồng đến cho Đức Cha vì bệnh tình của ông chú.

Cha Jose Manuel Suazo tường thuật tiếp là: "Đức Trinh Nữ Maria của chúng ta đã trả lời, ‘Ta không phải là mẹ của con, để con có thể tâm sự sao? Ta chăm sóc và lo lắng cho con. Đừng lo, chú Juan Bernardino của con đã được chữa lành."

Phép lạ chữa lành kỳ diệu dẫn đến phép lạ thứ ba. Ngày 12 tháng 12 năm 1531, Juan Diego đến tòa tổng giám mục, anh dùng chiếc áo choàng của mình để gói những bông hoa hồng đã hái trên đồi.

"Khi Juan Diego đến trước Đức Tổng Giám Mục Friar de Juan Zumarraga, anh đưa những bông hoa ra như một dấu chỉ cụ thể. Và khi mở chiếc áo choàng của mình, những bông hoa hồng rơi ra và kỳ diệu thay hình ảnh Đức Mẹ Guadalupe xuất hiện".

Hình ảnh trên chiếc áo choàng, miêu tả Đức Mẹ Guadalupe với mầu da ô liu và ăn mặc như một công chúa Aztec đã dẫn đến việc theo đạo Công Giáo của hàng loạt người dân bản địa Mexico.

Cha Jose Manuel Suazo kết luận: "Đức Nữ Đồng Trinh Maria đã đi trước chúng ta rất xa trong lãnh vực Tân Phúc Âm Hóa khi trình bày Tin Mừng một cách hoàn toàn mới mẻ."

Đồng Nhân

Nguồn: vietcatholic

Ra đi làm rạng ngời Chân lý

Email In PDF.

Trong niềm vui hướng tới ngày lễ phong chân phước cho Sr Maria Troncatti - vị truyền giáo vĩ đại của Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ vào ngày 24/11, hôm nay 17/11 Tỉnh Dòng VTN tổ chức ngày truyền giáo tỉnh mang chủ đề : "Ra Đi Làm Rạng Ngời Chân Lý". thành phần tham dự gồm có các Sr Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ, quý ông bà cố của 17 Sr Việt Nam trong ơn gọi truyền giáo muôn dân, các tập sinh, Thỉnh Sinh và các em định hướng của ba cộng đoàn Tập Viện, thánh Giuse và Assunta. Ngày lễ được diễn ra tại hội trường Lina của cộng đoàn Assunta. Hôm nay cũng là dịp để Tỉnh Dòng diễn tả lòng biết ơn sâu xa đối với Thiên Chúa và các vị truyền giáo trong Giáo Hội, Tu Hội vì hạt giống đức tin đã được gieo vãi và phát triển đến tận cùng trái đất, để khơi dậy tinh thần truyền giáo cho mọi người trong cuộc sống hàng ngày và để kêu gọi thêm những sinh động viên truyền giáo trong Tỉnh Dòng.

Sau khi chào đón quý khách, Sr Teresa Kim Uyên - trưởng ban Sinh Động Truyền Giáo - tuyên bố lý do của buổi lễ và giới thiệu thành phần tham dự.

Khai mở chương trình là bài chia sẻ của Sr Têrêsa Giám Tỉnh, Sr đã giới thiệu cho mọi người biết rõ hơn về Chúa Giesu Mục tử - Nhà truyền giáo đầu tiên - đã luôn nhìn thấy những nỗi đau khổ, vất vưởng của một đoàn chiên bơ vơ không người chăn dắt, chạnh lòng thương những con người đói khổ nghèo hèn và luôn mời gọi những tấm lòng cùng có một khao khát với Chúa trên cánh đồng lúa chín vàng nhưng lại thiếu thợ gặt. Bài chia sẻ của Sr khơi lên nỗi thúc bách nơi cõi lòng mỗi người cần phải làm một điều gì đó để đáp lại lời mời gọi của Chúa, dám dấn thân đem tình yêu của Chúa đến với tất cả những ai đang thiếu vắng tình yêu thương, đang phải đối diện với cái nghèo về mọi phương diện.

Sau đó, Sr Matta Thúy - phó ban Sinh Động Truyền Giáo - giới thiệu đôi nét chính yếu về những địa điểm, công cuộc truyền giáo của FMA Việt Nam ở trong nước cũng như ngoài nước.

Tiếp theo là phần trình bày về cuộc đời của Chân Phước Maria Troncatti qua vở kịch ngắn "Sr Maria Troncatti" do các Sơ, Tập sinh và thử sinh trình diễn. Vở kịch giúp mọi người đi vào chiều sâu nội tâm để nhận ra một Maria Troncatti khao khát hiến dâng cuộc sống cho Thiên Chúa qua việc phục vụ những người thổ dân ở Ecuado, với một sự tín thác tuyệt đối nơi Thiên Chúa và Mẹ Maria, Sr đã chấp nhận mọi khó khăn , kể cả hy sinh mạng sống để làm cho cây khô được nở hoa là sự hòa giải giữa hai sắc tộc da trắng và da đỏ của vùng Marcas.

(Nhấp vào đây để xem thêm hình)

Buổi lễ được tăng thêm giá trị thiêng liêng nhờ Thánh Lễ được cử hành do Cha Gioan Nguyễn Văn Kích - SDB. Trong tâm tình của ngày lễ, Cha nhấn mạnh đến bản chất truyền giáo nơi mỗi người Kitô hữu, cách thức truyền giáo trong đời thường, sự đặc biệt cao quý của ơn gọi truyền giáo muôn dân và sự cần thiết phải cầu nguyện cho họ.

Thánh lễ được tiếp nối bằng bữa tiệc huynh đệ diễn ra trong sự đầm ấm, vui tươi và đầy linh thiêng của tình gia đình. Xen kẽ giữa các tiết mục văn nghệ, Sr Marinella Mộng Sinh, Sr Teresa Thơm phát biểu những tâm tình của một người con truyền giáo trong lòng Tu Hội và Giáo Hội, Sr Têrêsa Hồng Vân - nhà truyền giáo muôn dân đang ở vùng đất Sudan xa xôi cũng hiện diện bằng lá thư đầy cảm động, tất cả đều nói lên tấm lòng tri ân đối với gia đình ruột thịt cũng như gia đình Tu hội vì đã được chăm sóc cưu mang để có thể trở nên một con người trưởng thành, sống một cuộc đời đầy ý nghĩa, mạnh mẽ chuyển tải tình yêu Thiên Chúa cho mọi người.

Khép lại một ngày lễ, có lẽ nơi cõi lòng mỗi người cũng rung lên những cung điệu khác nhau cho một lời mời gọi của Thầy Giesu: "Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít , anh em hãy xin chủ thợ cho thợ ra gặt lúa về" (Lc10,2). Chính các bậc phụ huynh cũng cảm thấy được thôi thúc mạnh mẽ bởi tinh thần truyền giáo.

Ngân vang lời bài hát "người thợ gặt đó chính là tôi, người thợ gặt đó chính là anh" được hát lên như một điều xác tín: truyền giáo không phải là việc của ai đó mà chính là việc của tôi, của bạn. Hãy ra đi làm rạng ngời Lời Chân Lý bằng con tim đã được chạm đến tình yêu thương của Thiên Chúa, hãy làm những gì phải làm, hãy nói những gì phải nói, hãy yêu bằng con tim của Thầy Giêsu. Ngày lễ đã thật sự khơi lên nơi mỗi người ước muốn được hăng say bước vào cánh đồng của Thiên Chúa với tấm lòng biết ơn vì tất cả những ơn lành Ngài đổ xuống trên cuộc đời mỗi người.

Ánh Nguyệt - Nov II

Ngày Truyền Giáo Tỉnh Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ Việt Nam - Kể chuyện Chúa Giêsu

Email In PDF.

Ra đi để làm rạng ngời Lời Chân Lý” là Chủ đề của Ngày Truyền Giáo - 17/10/2012 - của Tỉnh Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ tại Tam Hà. Trong bầu khí ấm cúng tình gia đình, Sơ Giám Tỉnh, quý Sơ, Ông Bà Cố và thân nhân của các Sơ truyền giáo Ad Gentes của Tỉnh dòng và một số các em trong thời kỳ đào luyện ban đầu, đã cùng nhau kể chuyện Chúa Giê-su. Những câu chuyện làm bừng cháy trong từng người ngọn lửa truyền giáo.

(Nhấp vào đây để xem thêm hình)

Câu truyện của lòng biết ơn

Lạy Cha là Chúa tể trời đất con xin ngợi khen Cha vì Cha đã dấu không cho những người khôn ngoan thong thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn”. Vâng, lời tạ ơn hôm xưa của Chúa Giê-su được kéo dài cho đến hôm nay, Tỉnh dòng FMA Việt Nam dâng lời Tri ân Thiên Chúa với biết bao kỳ công Ngài thực hiện nơi những tâm hồn bé nhỏ. Ngày truyền giáo – ngày lệnh truyền của Chúa được khơi lại: “Các con hãy đi rao giảng Tin mừng cho muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần”; ngày hướng đến dịp Sr Maria Troncatti được Chúa cất nhắc lên Bậc Chân Phước ngày 24/11/2012 sắp tới; ngày diễn tả lòng biết ơn đến với những bậc phụ huynh đã quảng đại dâng hiến con mình trong một ơn gọi cao cả Truyền giáo Ad Gentes; ngày để thổi những lớp tro tàn và nhóm lại nơi từng người FMA ngọn lửa nhiệt tình truyền giáo – sứ mệnh chuyên biệt của Hội dòng.

Một ngày với Chúa Giê-su, các FMA diễn tả trọn vẹn lòng tri ân đối với Thiên Chúa qua những giờ Kinh sáng, Thánh lễ thật sốt sắng, những bài chia sẻ, những giờ gặp gỡ thật thân thương đầy tình gia đình, …thật ý nghĩa.

Câu truyện của nhiệt tình truyền giáo

Chúa Giê-su chạnh lòng thương”, đề tài Sr. Teresa Giám Tỉnh đã kể cho mọi người cùng nghe. Hôm xưa Chúa chạnh lòng thương dân chúng như những đàn chiên không người chăn dắt, Chúa đã vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa mà tôi đây sẽ phải thiệt thân. Hôm nay Chúa vẫn tiếp tục chạnh lòng thương con người và nhiệt tâm cho Nước Chúa. Chúa thương con người đang đi tìm một Đấng cứu thoát, nhưng họ chưa biết tới. Chúa thương dân đã biết Chúa, nhưng vẫn chưa thật sự tin theo Ngài. Chúa thương dân đã biết Chúa, nhưng lại đang chạy theo những thần khác…

Cách đặc biệt, câu truyện nhiệt tình truyền giáo của Chúa Giê-su đã được Sr. Maria Troncatti kể trong suốt cuộc đời truyền giáo của Sr ở giữa những người Shuar, vùng Ecuador. Việc tiếp xúc sinh động với Chúa Giêsu và lắng nghe Chúa Giê-su kể truyện đời mình đã tăng thêm cho sr. Maria tràn đầy niềm can đảm và tính gan dạ truyền giáo, hầu như dấn thân với mầu nhiệm cứu độ của Ngài, như ta thấy xuyên suốt trong một bản viết: “Với niềm vui nào chúng ta có thể tưới dội cho những cánh rừng này bằng máu của chúng ta, để làm nẩy mầm các bông hoa chân lý kitô giáo” (Scritti 527). Như Chúa Giêsu, năm 1969, do một mối thù giữa người da đỏ và da trắng (vì đối với những người Shuar là một bổn phận linh thánh!) - sr. Maria đã cống hiến như là hiến lễ để có được ơn Chúa tha thứ và sự hòa giải trong làng. Và ngày 25.8.1969, vị truyền giáo cao niên này, với hai FMA trẻ tuổi, khởi hành trên một máy bay nhỏ đi Tĩnh tâm ở Quito. Sau ít phút, máy bay bị vỡ tan trong một cánh đồng đầy mía. Hai FMA đi với sơ còn sống, trong khi sr. Maria Troncatti chết ngay! Sơ đã thực sự hiến trọn vẹn chính mình cho Chúa Giêsu bằng cách đi theo Ngài.

Câu truyện nhiệt tình truyền giáo của Chúa Giê-su đang được Tỉnh dòng FMA Việt Nam kể cho thế giới đó chính là truyện những chị em đã ra đi khỏi quê hương đất nước đến những vùng đất mới. Tỉnh dòng FMA Việt nam có 17 chị em đang hiện diện trên 3 Châu lục Châu Á, Châu Âu và Châu Phi, trực thuộc 11 Tỉnh dòng…Các chị em đã lắng nghe được Chúa Giê-su kể truyện của mình và các chị em đã hân hoan đáp lại lời Cha mời gọi và ra đi kể cho thế giới về truyện Chúa Giê-su.

Câu truyện nhiệt tình truyền giáo của Chúa Giê-su vẫn từng ngày được các chị em kể trong tất cả những hoạt động của mình cho những người trẻ thuộc mọi lứa tuổi khác nhau. Tuy thật âm thầm, nhỏ bé nhưng được làm với cả cõi lòng thương mến biểu tỏ đoàn sủng Giáo Dục – Truyền Giáo. Các chị em đang thật vất vả trên những luống cày tâm hồn những người trẻ và từng ngày kể cho họ nghe về tình yêu nhân từ và lòng thương xót của Thiên Chúa mặc dù người trẻ có những lúc hầu như chẳng muốn nghe, chống đối và nổi loạn.

Người sẽ hoàn tất những gì Ngài khởi sự. Xin Chúa ban cho từng người chúng ta niềm tin này để trong khi thi hành sứ mạng “kể truyện Chúa Giê-su” chúng ta có lòng can đảm, niềm hy vọng và sự hiến dâng trọn vẹn cho Thiên Chúa như Đức Giê-su.

Ánh Hồng FMA

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL