Wednesday, May 22nd

Last update:12:59:09 PM GMT

You are here: Giáo dục

Giáo dục

Xin cho con đóng đinh với Ngài

Email In PDF.

Vào gần mùa Phục Sinh, chúng ta lại được nghe những lời ca rất cảm động trong bài: Con đường Chúa đã đi qua của tác giả Văn Chi, “Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, mão gai nào hẳn sâu trên trán. Lạy Chúa, Thánh Giá nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư, đường tình đó Ngài dành cho con”.

Thiên Chúa mời gọi con cái Người mạnh dạn chọn lựa và bước đi trên con đường Thánh giá, con đường mà Chúa Giêsu là người khai sáng.

Người đời thì chọn lựa “xấu che, tốt khoe”, còn cuốn Tin Mừng của Ngài lại mô tả trọn vẹn, chi tiết cuộc khổ nạn của Ngài. Hơn nữa, tâm điểm cuộc sống của Ngài cũng chính là con đường thánh giá và Phục Sinh.

Đặc tính tâm linh của con đường Thánh giá thì siêu nhiên, kết quả của con đường này trong con mắt của thế gian là xa lạ với đặc trưng nhục thể của con người. Quá khó khi chúng ta trong thân phận tội lỗi và yếu đuối lại tự do trong chọn lựa, trải nghiệm trên con đường đau khổ này.

Ngay cả thánh Phaolô, trong quá trình hoạt động tông đồ, có lần phàn nàn về thánh giá liên quan cái dằm đã hành hạ thân xác ngài như sau “để tôi khỏi tự cao tự đại vì những mặc khải phi thường tôi đã nhận được, thân xác tôi như đã bị một cái dằm đâm vào, một thủ hạ của Xa-tan được sai đến vả mặt tôi, để tôi khỏi tự cao tự đại” (2 Cor 12:7). Và Ngài xin chọn một người khác thay ngài để rao giảng, nhưng Thiên Chúa phán “Ơn Ta đã đủ cho anh, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối”. Có lẻ, ngài có thể không trở nên một vị thánh lớn nếu không nếm trải sự đau khổ này, những đau khổ làm ngài được lớn lên trong những cảm nghiệm về cuộc sống siêu nhiên.

Thánh Phanxico Asissi nói rằng “Những ai chịu đựng mọi gian khổ trên đời này vì lòng yêu mến Chúa Giêsu, mà vẫn giữ được tâm hồn và thân xác bình an, họ mới thật là những người xây dựng hòa bình”.

Đức Gioan Phaolo II nhắc lại “Chìa khóa để có thể hiểu chương trình của Thiên Chúa là thánh giá Chúa Kitô”.

Dấn thân trên con đường đau khổ-con đường thập giá, với hai bàn tay trắng của một kẻ ăn xin và với một nhận thức mộc mạc, sơ đẳng như một đứa trẻ, chúng ta sẽ cảm nhận hết sự yếu kém của bản thân và từ đó nhận rõ tình yêu bao la mà Thiên Chúa đã rộng ban cho chúng ta, một tình yêu tuyệt đối nhưng lại là một tình yêu nhưng không.

Mỗi lần Chúa Giêsu hiện ra sau khi sống lại, Ngài đều chúc các môn đệ “Bình an cho các con”. Bình an đích thực là bình an trong tự do trên con đường bão tố- bình an trên con đường thánh giá, chứ không phải bình an vì đã chọn lựa một con đường bằng phẳng, an nhàn tự tại. Sự bình an ấy có được là nhờ chúng ta nắm chắc bàn tay của Chúa Giêsu trên con đường lữ hành. Không một người Cha nhân hậu, quan phòng, quyền năng nào lại bỏ mặc con cái mình trên một con đường mà chính Ngài khích lệ chúng ta dấn thân, mặc dù đôi lúc chúng ta cảm thấy trống vắng, vì chính Ngài muốn ta trưởng thành hơn trong thử thách.

Lạy Chúa, hiểu biết Thánh giá là vượt quá tư duy của con người và yêu mến Thánh giá thì trái ngược với cuộc sống trần tục phổ thông, xin Ngài luôn ban thêm ân sủng cho những ai đang chập chững dấn thân trên con đường này.

G. Tuấn Anh

Để trở nên môn đệ - Ngày gặp gỡ bạn trẻ FMA

Email In PDF.

Để trở nên môn đệ” là chủ đề của ngày gặp gỡ các bạn trẻ FMA đã diễn ra từ 7 giờ đến 16 giờ 30 ngày 07/04/2013 tại Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ ở Tam Hà. Hiện diện với đông đảo bạn trẻ trong ngày gặp gỡ này có Soeur Bề Trên Giám Tỉnh - Sr. Teresa Uông Thị Đoan Trang - cùng quí Soeur Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ.

(Nhấp vào đây để xem hình - phần I)

(Nhấp vào đây để xem hình - phần II)

Mở đầu ngày gặp gỡ với phần chào đón được thể hiện qua điệu múa và tiếng hát, đã dần tạo nên bầu khí tràn đầy sức sống, xóa đi những bỡ ngỡ và nối kết tình thân nơi các bạn trẻ. Tiếp đó là phần chào đón Sr. Teresa Giám Tỉnh và quí Soeur Bề Trên với băng reo của các bạn trẻ “Vui trong Giêsu, nối kết tình thân”. Sr. Teresa đã nói lên niềm vui gặp gỡ chính Chúa Giêsu Phục Sinh, Đấng muốn tất cả trở nên môn đệ của Ngài. Vì thế nếu chỉ gặp gỡ nhau thì chưa đủ, nhưng phải gặp gỡ Chúa Giêsu một cách cá vị thì mới đầy đủ ý nghĩa “Để trở nên môn đệ”. Sau đó Sr. Teresa đã nói lời chính thức khai mạc ngày gặp gỡ bạn trẻ FMA.

Phần khởi động, giới thiệu nội dung và mục tiêu ngày sống, hình thức được mang tên “JESUS GOT TALENT”, cuộc thi đã diễn tả sự năng động, thích nghi với giới trẻ, đồng thời mời gọi các bạn trẻ trở nên môn đệ của Chúa Giêsu không chỉ với việc sử dụng những tài năng Chúa ban mà còn bằng tình yêu được thể hiện qua những nghĩa cử yêu thương trong cuộc sống.

Tiếp đó các bạn trẻ đến với Trường học Giêsu, chương trình này được thực hiện qua hai phần: Biết về Giêsu và Nói về Giêsu, đây là nội dung được xuyên suốt trong ngày gặp mặt. Phần I của chương trình được bắt đầu, trước khi bước vào các chuyên đề của workshop các bạn được nghe Sr. Teresa Mai Thị Diễm Hương FMA giới thiệu tổng quát về cuốn Youcat (Giáo Lý công giáo dành cho người trẻ). Workshop được thực hiện trong thời gian 60 phút và được chia làm 4 nhóm, dưới sự hướng dẫn của Cha Phêrô Nguyễn Văn Hiền, Trưởng Ban Giáo lý toàn quốc, Frère Minh Dòng La San, Sr. Maria Hoàng Ngọc Yến và Sr. Maria Nguyễn Đức Linh Trang Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ. Sau đó một số bạn trẻ đại diện các nhóm chia sẻ cảm nghiệm của mình.

Bước vào Thánh Lễ do Cha Phêrô chủ tế, các bạn trẻ cử hành niềm tin, đặc biệt với việc Tuyên xưng đức tin trọng thể sau bài giảng. Trước khi nhận phép lành cuối lễ, các bạn trẻ đã diễn tả lời tri ân đến Cha Phêrô và Frère Minh.

Chương trình “Niềm tin tươi trẻ” được bắt đầu sau Thánh Lễ, thể hiện qua các bài múa cử điệu, kịch và nói về Đức Thánh Cha, nhớ đến Mẹ Bề Trên Tổng Quyền do các bạn trẻ đến từ Bảo Lộc, Đức Huy, Tam Hà... Sau đó các bạn trẻ có giờ nghỉ trưa và sinh hoạt tổ.

Phần II với chủ đề “Nói về Giêsu” trong gia đình, môi trường học đường và làm việc, nơi trải qua thời gian rỗi, trong lãnh vực truyền thông như thế giới facebook, điện thoại di động và trong việc dấn thân. Tiếp theo là phần Chầu Thánh Thể và Nghi thức lên đường, các bạn cùng quỳ xuống để tôn vinh Giêsu “Người Thầy” duy nhất, đáp lại lời mời gọi “Trở nên môn đệ”. Đã đến lúc lên đường cho một sứ vụ, các bạn trẻ đã lớn tiếng tuyên xưng Đức Tin của mình với niềm xác tín: Tôi biết Đức Kitô, Tôi tin Đức Kitô, Tôi yêu Đức Kitô, Tôi sẵn sàng loan báo về Đức Kitô.

Kết thúc chương trình là lời cám ơn và chia tay. Trong lời cám ơn các bạn đã nói lên tâm tình và những gì các bạn gặt hái được: Ngày hôm nay như được khai sáng để biết thế nào là trở thành người môn đệ, cũng như trách nhiệm cần có trong việc sống đức tin trong đời sống thường ngày. Các bạn nhận hành trang lên đường với biểu tượng bàn chân, sau đó Sr. Teresa có đôi lời nhắn nhủ và chia tay các bạn. Chuẩn bị ra về, các bạn cùng nhau hát lên bài ca chủ đề để ca tụng Thiên Chúa, tri ân mọi người, quyết tâm hứa đưa ánh lửa đức tin được lãnh nhận hôm nay đến với thế giới ngày mai, và nhất là mỗi người trở thành những môn đệ nhiệt thành của Thầy Giêsu trong môi trường sống của mình.

Maria Thuyên

Nhân Ngày Quốc Tế Phụ Nữ nghĩ về ngày Quốc Tế Trẻ Nữ

Email In PDF.

Vào ngày 19/12/2011, Hội Đồng nhóm họp Liên Hiệp Quốc đã thông qua một nghị quyết công bố ngày 11/10 như là Ngày Quốc Tế của Các Trẻ Nữ, thiết lập một ngày để nhìn nhận quyền của những trẻ nữ và và những thách đố mà nhiều trẻ nữ khắp thế giới phải đối mặt. Trong việc dành một ngày cho việc cổ võ và hành động vì và cho trẻ nữ, Liên Hiệp Quốc báo hiệu về những cam kết của nó để chấm dứt dập khuôn giới tính, phân biệt đối xử, bạo lực, và sự cách biệt kinh tế đã gây ảnh hưởng không tương xứng trên những trẻ nữ, bao gồm việc kết hôn sớm, lao động trẻ em, buôn bán trẻ, lính trẻ em và quấy rối tình dục. Hạn từ “trẻ nữ” (girl child) thông thường được sử dụng để phân biệt những thách đố riêng biệt phải đối mặt bởi những thiếu nữ, dưới 18 tuổi (1).

Đây thực sự là một lý do hiển nhiên cho chúng ta, những FMA để vui mừng, bởi vì sứ mệnh của chúng ta hàm chứa một tình yêu ưu ái cho trẻ nữ và cam kết để trở nên cho chúng những dấu chỉ và những trung gian của tình yêu của Chúa Kitô, Vị Mục Tử Nhân Lành theo Hệ Thống Dự Phòng (2). Chúng ta hãy tham gia cùng với vô số các trẻ nữ trong và ngoài các trung tâm của chúng ta, chúng thực sự là những vai chính trong bản tuyên ngôn và làm cho ngày này là một ngày đáng ghi nhớ.

Tại sao lại là Ngày Quốc Tế Trẻ Nữ?

“Các trẻ nữ và nam có cùng những quyền lợi về quyền con người, nhưng chúng đối mặt với những thách đố khác nhau trong tiếp cận chúng. Trẻ nữ thì ít có khả năng được đi học, ít tiếp cận với việc chăm sóc y tế, và có nhiều khả năng bị tước mất thực phẩm. Họ nếm trải bạo hành nhiều hơn và bị quấy rối tình dục và bị đòi buộc làm việc nặng nhọc trong những bổn phận nhà, làm giới hạn khả năng phát triển tiềm năng trí tuệ của họ. Việc thiếu những cơ hội và sự chăm sóc là điều thiếu công bằng và bất chính. Tuy nhiên, chúng ta biết rằng việc đầu tư cho các trẻ nữ và những thiếu nữ trẻ có những tác động ích lợi không tương xứng trong việc xóa đói giảm nghèo; không chỉ cho bản thân các trẻ nữ nhưng cho chính gia đình của họ, các cộng đồng và quốc gia của họ. Mọi người đều được hưởng những phúc lợi, bao gồm cả trẻ nam và đàn ông” (3).

Hơn 200 triệu trẻ nữ đang phải sống trong nghèo đói trong những tiểu bang đang chao đảo bên bờ vực của sự hỗn loạn. Gần 90% nạn nhân của chiến tranh hiện đại là phụ nữ và trẻ em. Khoảng 100,000 các trẻ nữ là ‘lính trẻ con’. Hầu như 3 triệu trẻ nữ bị ảnh hưởng bởi chiến tranh không được bảo vệ, không có tiếng nói và không được nhìn nhận, không được để ý đến bởi chính phủ và các nhà tài trợ quốc tế (4). Trao quyền cho các trẻ nữ, những người thực sự là trụ cột của thế giới tương lai là một điều kiện tiên quyết bức xúc của thời đại chúng ta. Do đó Ngày Quốc Tế Các Trẻ Nữ là một ngày đầy ý nghĩa không thể phủ nhận.

Chúng ta hãy lắng nghe tiếng nói của trẻ nữ trên khắp thế giới (5)

Trẻ em không khởi sự cuộc chiến tranh. Tuy nhiên, họ là những người bị tổn thương nhất bởi những ảnh hưởng chết người của nó. Hàng triệu trẻ em vô tội chết trong các cuộc xung đột, đó là không phải do lỗi của họ, chỉ vì một số nhà lãnh đạo tham lam cướp quyền lực với nòng súng. Trong thời gian đó mọi thứ đều đóng băng, không được đi học, không có nước uống, không có điện, thiếu lương thực, chỗ ở không, và hầu như tất cả các trẻ nữ bị hãm hiếp dẫn đến HIV/AIDS". (Thiếu nữ 17 tuổi, Ghana, Phi Châu)

Tôi không muốn kết hôn và có con cái, ít nhất là không quá sớm… Tôi muốn làm việc và học hành. Tôi không muốn giống như thiếu nữ mà tôi biết, mới 13 tuổi mà đã mang thai” (Yuleni, 13 tuổi, Venezuela, Mỹ Châu)

Tôi đã cố gắng để chống lại ông ta, nhưng tôi không có đôi chân mạnh mẽ (do bị bại liệt). Ông ta đã hãm hiếp tôi… Tôi đã không thể đến trường kể từ đó. Kỳ thi thì đang diễn ra và tôi đã bỏ lỡ. Tôi đã được xếp hạng đầu trong lớp của tôi vào học kỳ thứ nhất…” (Thiếu nữ, 12 tuổi , Sierra Leone, Phi Châu)

Có một nhu cầu cần thiết để thay đổi thái độ dân gian của con người là phải đối xử với trẻ nữ và phụ nữ công bằng như với trẻ nam và đàn ông. Trẻ nữ phải được đi vào trong tổ chức của mỗi làng và đòi hỏi phải có cơ hội bình đẳng cho việc giáo dục cũng như giải trí và trong việc thực hiện những quyết định trong gia đình.” (Vandana,15 tuổi , India, Á Châu)

Sự khai thác bóc lột thì tập trung nhiều trên những trẻ nữ hơn là trẻ nam bởi vì, trong một vài quốc gia, chúng tôi được nhìn như không có nhiều giá trị và địa vị như họ. Nhưng thực ra, chúng tôi có thân thế như vậy và phải được đối xử đúng đắn.” (Thiếu nữ, 18 tuổi, Úc, Châu Đại Dương)

Thiếu nữ và phụ nữ có thể cổ võ đối thoại trong các xung đột; họ phải được phép để tham dự trong những cuộc hội thảo về hòa bình và được có những cơ hội để làm việc trong những dự án chung của xã hội và văn hóa.” (Thiếu nữ, 18 tuổi, Romania, Âu Châu)

Thật vậy, tiếng nói của những trẻ nữ này từ những vùng khác nhau của thế giới đã tỏ bày với mỗi FMA chúng ta. Tiếng kêu gào của họ về quyền giáo dục, sự sống, sự bảo vệ, yêu thương và kính trọng phải thúc đẩy chúng ta hành động. Chúng ta hãy chuẩn bị chính chúng ta như một cộng đoàn giáo dục để thực hiện ngày 11/10 như một ngày cho các trẻ nữ trở nên ý thức về những tiềm năng, quyền của họ và cả những thách đố.

Hướng tới “kỷ nguyên mới được thay đổi” trong việc giáo dục trẻ nữ

Trong thực tế, những hoàn cảnh này là lời mời gọi của Chúa Cha, hướng dẫn chúng ta để sống cuộc sống của người Samaritano nhân hậu, có khả năng của yêu thương đón nhận và chữa lành những vết thương của người khác cũng như truyền tải niềm hy vọng(6). Như Đức Thánh Cha Gioan Phaolo II nói trong tông huấn ‘Sứ Vụ Đấng Cứu Chuộc’ rằng chúng ta cần vận dụng mọi nỗ lực để lôi cuốn người trẻ liên quan trực tiếp vào trong cuộc sống xã hội và Giáo Hội, cách đặc biệt trong những hoàn cảnh nơi mà người trẻ dễ bị nguy hiểm do thiếu giáo dục, thất nghiệp, khai thác chính tri và những thói nghiện ngập khác nhau(7). Ngài cũng thúc đẩy chúng ta trong tông huấn “Tin Mừng Sự Sống” để cổ võ một ‘phong trào nữ quyền mới’, để nhìn nhận và khẳng định tài năng của nữ giới trong mọi khía cạnh của cuộc sống xã hội và vượt thắng sự phân biệt kỳ thị, bạo lực và bóc lột”(8).

Trong công trình này, chúng ta cùng chiêm ngắm các Đấng Sáng Lập của chúng ta, những mô hình tuyệt hảo trong việc đáp ứng cho người trẻ. Don Bosco luôn luôn đi bên cạnh người trẻ và không bao giờ mệt mỏi để khơi hứng những lý tưởng mạnh được đâm rễ từ trong thực tế của nhũng kinh nghiệm cuộc sống hằng ngày của họ: “Cho đến hơi thở cuối cùng, cha nguyện hiến dâng mạng sống cho sự tốt lành của họ… cho sự thăng tiến tinh thần và cuộc sống thế trần của họ”(9). Mối bận tâm của Mẹ Mazzarello cho những thiếu nữ nghèo tại Mornese thống nhất toàn bộ hiện hữu của Mẹ: Trong nhân cách của Mẹ, chúng ta khám phá một sự mở ra không ngừng và tính nhạy cảm tới mọi khía cạnh của việc giáo dục(10).

Trong bài nói chuyện của Đức Thánh Cha Gioan Phaolo II với các FMA và sinh viên của Auxilium, ngài nói, “Đâm rễ sâu trong Huấn quyền của Giáo Hội và tìm được nơi Đức Maria, “người tín hữu đầu tiên để đón nhận cuộc sống trong sự tròn đầy của nó”, Mẹ và Bà Giáo của các con. Nơi trường của Mẹ, các con có thể học để biết yêu thương, cổ võ và bảo vệ sự sống, ngay cả với giá của hy sinh và có lẽ, anh hùng”(11).

Khi đi trên những lộ trình này, chúng ta ý thức cách sắc bén những dấu chỉ mà Thiên Chúa tỏ lộ cho chúng ta. Những thách đố đặt ra bởi thực tế, mà trong đó chúng ta sống, làm tăng trưởng trong chúng ta sự ý thức rằng chúng ta được mời gọi để đáp trả trong những cách thức sáng tạo cho những nhu cầu của thời đại mình(12).

Chúng ta hãy cùng nhau khởi đầu một chiến dịch để vận động cho ‘một kỷ nguyên mới được thay đổi’ trong việc giáo dục cho trẻ nữ. Việc phá vỡ chu kỳ của sự phân biệt đối xử theo giới tính đòi hỏi rằng chúng ta nỗ lực thăng tiến và bảo vệ những quyền và sự sống của tất cả trẻ nữ. Chính chúng ta hãy cam kết trong việc nâng cao vị thế các thiếu nữ để họ có thể trở thành những Kitô hữu tốt và công dân lương thiện(13).

__________________

(1) www.DayoftheGirlSummit.com

(2) Hiến Luật FMA, 63.

(3) Because they are girls- Mapping Plan’s experience in improving the lives of girls (Bởi vì chúng là trẻ nữ - Bản đồ kế hoạch kinh nghiệm trong việc thăng tiến đời sống của trẻ nữ) , www.plan-international.org

(4) www.becauseiamagirl.org

(5) www.plan-international.org

(6) TTN XXII, số 28.

(7) ĐTC Gioan Phaolo II, Tông Huấn Sứ Vụ Đấng Cứu Chuộc (07/12/1990), 46.

(8) ĐTC Gioan Phaolo II, Tông Huấn Tin Mừng Sự Sống, (25/3/1995), 17.

(9) MB XVII, 457

(10) Cronistoria I , 89.

(11) ĐTC Gioan Phaolo II, bài nói chuyện với FMA và sinh viên Auxilium, 19/05/2000

(12) TTN XXII, số 36.

(13) Hiến Luật FMA, 63

Sr. Maria Tuyết Nhung FMA chuyển ngữ

Chiều kích truyền giáo và Maria của Đức Thánh Cha Phanxicô

Email In PDF.

Ngay từ những lời đầu tiên của Đức giáo Hoàng Phanxicô, tôi đã thấy những điểm nổi bật sau:

1. Rao giảng Tin mừng tại Rôma - Cầu nguyện với Đức Maria

Điều mà ngay lập tức để lại ấn tượng cho tôi bởi những lời của Đức Thánh Cha Phanxicô trong ba lần nói công khai đầu tiên liền sau khi Ngài được chọn làm Giáo Hoàng. Điều này cũng chứng tỏ Ngài là chứng từ của sự nghèo khó theo Tin Mừng, của sự hiệp thông sâu xa với con người phát xuất từ sự hiệp thông mật thiết sâu xa với Thiên Chúa đã làm nổi bật những chiều kích thiêng liêng trong đời sống của Ngài mà tôi muốn nói đến trong những huấn từ đầu tiên của Đức Tân Giáo Hoàng là: chiều kích kích truyền giáo và chiều kích Maria.

Tại ban công của mặt tiền Ðền Thờ Thánh Phêrô, Ngài chào dân chúng và toàn Giáo Hội với những lời sau: “Tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ khởi đầu hành trình của Giáo hội hôm nay, với sự cộng tác của Ðức hồng y Giám quản, để mang lại nhiều thành quả cho công cuộc rao giảng Tin Mừng tại thành phố mỹ lệ này”.

Chiều kích Maria được diễn tả trong lời chào tạm biệt của Đức Thánh Cha: “Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau. Ngày mai tôi muốn đi viếng và cầu nguyện với Ðức Mẹ. Xin Mẹ gìn giữ Roma. Chúc ngủ ngon!”.

2. Sứ mệnh: Hãy đi – Hãy xây dựng – Hãy tuyên xưng

Chiều 14 tháng 3. 2013, bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxiciô trong Thánh Lễ với các Hồng Y tại Nguyện Đường Sistine khởi đi từ ba bài đọc, ngài nhấn mạnh đến một hành trình cho ngài cũng như cho tất cả Giáo Hội: giám mục, giáo sĩ, tu sĩ, dân Chúa trong ba hành động cần thực hiện là: Hãy đi – Hãy xây dựng – Hãy tuyên xưng.

“...Hãy đi: cuộc đời của chúng ta là một cuộc hành trình và chúng ta sai lầm khi chúng ta ngừng lại. Hãy đi trong sự hiện diện của Chúa, trong ánh sáng của Chúa...

Hãy xây dựng. Xây dựng Hội Thánh. Người ta nói về những viên đá có tính nhất quán, nhưng những viên đá sống động là những viên đá được Chúa Thánh Thần xức dầu... Ðây là một hành động khác trong đời sống chúng ta: xây dựng.

Hãy tuyên xưng. Chúng ta có thể đi như chúng ta muốn, chúng ta có thể xây dựng rất nhiều điều, nhưng nếu anh em không tuyên xưng Ðức Giêsu Kitô, thì có điều gì sai? Chúng ta sẽ trở thành một cơ quan từ thiện phi chính phủ (ONG), chứ không phải Hội Thánh, là Hiền Thê của Chúa.

Ði, xây dựng và tuyên xưng. Nhưng không phải là dễ dàng như thế, vì trong việc đi, xây dựng và tuyên xưng, đôi khi có những biến chuyển, có những chuyển động mà không chỉ là chuyển động theo đường đi về phía trước mà là những chuyển động kéo chúng ta đi ngược lại...

Khi chúng ta đi mà không có Thánh Giá, khi chúng ta xây dựng mà không có Thánh Giá, và khi chúng ta tuyên xưng Ðức Kitô mà không có Thánh Giá, chúng ta không phải là môn đệ của Chúa: chúng ta thuộc về thế gian, chúng ta là Giám Mục, Linh Mục, Hồng Y, Giáo Hoàng, nhưng không phải là môn đệ của Chúa...

Tôi ao ước rằng tất cả chúng ta, sau những ngày ân sủng này, cần có lòng can đảm để bước đi trong sự hiện diện của Chúa, với Thánh Giá của Chúa, để xây dựng Hội Thánh trên giá máu của Ngài được đổ ra trên Thánh Giá và để tuyên xưng một vinh quang duy nhất: là vinh quang của Ðức Kitô chịu đóng đinh. Và bằng cách này, Hội Thánh sẽ tiến lên...”

Điều này đã luôn luôn được thực hiện, bởi vì được quyết định bởi chính Chúa Giêsu cho hành trình sứ mệnh của Giáo Hội trên thế giới và trong lịch sử (x. Mt 10, Lc 10). Đức Thánh Cha Phanxicô khởi động lại với sự can đảm và hy vọng lớn lao.

3. Dấn thân: "Thao thức của tôi là phục vụ Tin Mừng"

Gặp gỡ và chào các Hồng Y, Đức Thánh Cha Phanxicô công bố một cách rõ ràng về tinh thần truyền giáo đã nuôi dưỡng niềm tin và sự dấn thân của Ngài. Ngài nói: "Khởi đi từ tình yêu mến đích thực và sự liên kết đối với Hồng Y Đoàn, tôi xin bày tỏ sự thao thức của tôi là phục vụ Tin Mừng với tình yêu mới, giúp Giáo Hội được triển nở hơn nữa trong Chúa Kitô và với Chúa Kitô như cây nho đầy hoa trái của Chúa. Cùng với việc cử hành Năm đức tin, tất cả cùng nhau, các mục tử và tín hữu, chúng ta sẽ luôn nỗ lực để đáp trả cách trung thành với sứ mệnh: mang Chúa Giêsu đến cho con người và đưa con người đến gặp gỡ với Chúa Giêsu là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Ngài thực sự hiện diện trong Giáo Hội đương thời và trong mỗi con người. Cuộc gặp gỡ này biến đổi con người trở thành một người mới trong mầu nhiệm của ân sủng, trong niềm vui Kitô giáo được trao ban từ Đức Kitô cho những ai tiếp đón Ngài…Chúng ta xác tín rằng Chúa Thánh Thần tuôn tràn hồng ân của Ngài xuống trên Giáo Hội giúp chúng ta luôn can đảm, kiên vững tìm kiếm những cách thức mới để rao giảng Tin Mừng, hầu đem Tin Mừng đến tận cùng trái đất (x. At 1,8).

Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Mẹ chúng ta, Mẹ của Giáo Hội, tôi phó thác sứ vụ của tôi và của các vị. Dưới ánh nhìn từ mẫu của Mẹ, mỗi người chúng ta có thể bước đi trong niềm vui và dễ dạy với Lời Chúa để gia tăng sự hiệp nhất, kiên trì trong cầu nguyện và chứng tá trong niềm tin dưới sự hiện diện của Chúa ... ".

Đây là những lời nói công khai đầu tiên và cũng là món quà tuyệt vời của Thiên Chúa ban cho Giáo Hội là Đức Thánh Cha Phanxicô. Là một linh mục và giám mục, Ngài luôn đi đến để gặp gỡ người dân, người nghèo và người bị lên án trong cuộc sống. Chúng ta tin tưởng rằng, với tinh thần truyền giáo của vị Chủ Chăn Giáo Hội phổ quát, sẽ đem lại sức sống mới, sự canh tân, niềm vui mới trong việc loan báo Tin Mừng đến với con người hôm nay, những người chưa hề nhận biết và yêu mến Thiên Chúa. Sự dấn thân cho việc loan báo Tin Mừng này, Mẹ Maria, bà giáo của chúng ta sẽ luôn là nhà truyền giáo đầu tiên của Chúa Chúa Giêsu.

Cha Giuseppe Buono, PIME

Sr. Teresa Ngọc Bích FMA chuyển ngữ

Hình ảnh ngày Giới trẻ FMA - II

Email In PDF.

Dưới đây là phần II của hình ảnh ngày gặp gỡ giới trẻ FMA diễn ra tại Tam Hà vào ngày Chúa nhật II Phục Sinh, 07.04.2013, cũng là ngày lễ Lòng Thương Xót Chúa. Hiện diện với đông đảo bạn trẻ trong ngày gặp gỡ này có Sơ Bề Trên Giám Tỉnh cùng quí Sơ Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ.


(Nhấp vào đây để xem thêm hình)

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL