Saturday, May 18th

Last update:07:37:35 PM GMT

You are here: Bạn trẻ

Bạn trẻ

Đức Thánh Cha chào mừng 12 ngàn bạn trẻ Focolari tại Bupadest

Email In PDF.

BUDAPEST. Đức Thánh Cha Biển Đức XVI chào thăm và khích lệ các bạn trẻ thuộc phong trào Focolari (Tổ Ấm) tiếp tục xây dựng tình thân hữu với các bạn trẻ khác và góp kiến tạo hòa bình thế giới.

Trên đây là nội dung Sứ điệp Đức Hồng Y Bertone, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, nhân danh Đức Thánh Cha gửi đến 12 ngàn bạn trẻ, từ nhiều nơi trên thế giới, tham dự Đại hội kỳ 10 của Giới trẻ thuộc phong trào Focolari gọi là Gen-Fest 2012, tiến hành tại Budapest, thủ đô Hungari từ ngày 31-8 đến 2-9-2012 với chủ đề ”Bắc những nhịp cầu”.

Trong sứ điệp, Đức Hồng Y Bertone cho biết Đức Thánh Cha nhận xét rằng ”thành Budapest chính là biểu tượng hùng hồn trên nhiều bình diện về khát vọng khiến nhiều bạn trẻ tựu về tham dự Đại hội với chủ đề ”Bắc những nhịp cầu”. Bao nhiêu cây cầu bắc qua sông Danube đã bị tàn phá trong thế chiến thứ 2. Nhưng từ những đống tro tàn của cuộc xung đột kinh khủng ấy đã nảy sinh quyết tâm xây dựng hòa bình dựa trên những nền tảng lâu bền, một quyết tâm cũng gợi hứng cho việc thành lập Phong trào Tổ Ấm. Những cây cầu trên sông Danube đã được tái thiết và cộng đồng quốc tế quyết tâm loại trừ một lần cho tất cả những hoàn cảnh có thể dẫn tới một cuộc xung đột mới.”

Đức Thánh Cha ”cầu chúc cho thành phố Budapest rất đẹp này trở thành một dấu chỉ hy vọng gợi hứng cho tất cả các bạn trẻ hiện diện trao tặng tình thân hữu với những người thuộc các môi trường và các nền văn hóa khác, ”để hình thành một thành thị trần thế trong sự hiệp nhất và an bình, báo trước một thành thị không bị chia rẽ của Thiên Chúa” (Caritas in Veritate, 7).

Trong 3 ngày đại hội của các bạn trẻ ở thủ đô Hungari có rất nhiều sinh hoạt tại Đại Hội: tinh thần, văn nghệ, âm nhạc, hoặc thể thao, đặc biệt là buổi hòa nhạc với sự tham dự của hơn 20 nhóm thuộc các nước khác nhau. Đại hội Gen-Fest được Phong trào Tổ Ấm tổ chức 5 năm một lần. Trong dịp này cũng có phần trình bày những chứng từ đức tin, các dự án xã hội và chính trị nhắm góp phần kiến tạo một thế giới hiệp nhất, hầu xây dựng một xã hội liên đới hơn.

Chúa nhật 2-9-2012 sẽ có những buổi cầu nguyện đại kết thuộc các hệ phái Kitô khác nhau tại các thánh đường ở thủ đô Budapest.

Phong trào Focolari do chị Chiara Lubich thành lập và hiện có hơn 100 ngàn thành viên dấn thân tại 180 quốc gia, không kể hàng triệu thành viên khác (SD 1-9-2012) G.

Trần Đức Anh OP

Nguồn: vietvatican

Bắt chước Mẹ, em ơi!

Email In PDF.


Nhắm mắt lại đi em
Để thấy mình thật rõ
Vào thinh lặng êm đềm
Lắng nghe Lời Cứu Độ

     Hãy trải tâm hồn ra
     Bằng khiêm tốn thật thà
     Bằng vững tâm phó thác
     Với tình yêu sâu xa.

Tay em cứ ngoan hiền
Cứ từng hạt hồn nhiên
Tràng Mân Côi Mẹ dạy
Chắc chắn sẽ bình yên.

     Ngày ấy Mẹ chúng mình
     Cuộc đời là Lời Kinh
     Tâm hồn luôn sâu thẳm
     Khiêm cung và nguyên trinh

Chúa trên cao nhìn thấy
Nghiêng trời mưa hồng ân
Ngập đầy hồn tín thác
Mẹ hồng phúc vô ngần

     Bắt chước Mẹ, em ơi!
     Mẹ sẽ nói thay lời
     Vì Mẹ đầy ơn phúc
     Vì Mẹ - Mẹ Chúa Trời.


MIC. Cao Danh Viện


Tải xuống

Bắt đầu nhận đăng ký Ngày Quốc Tế giới trẻ Rio de Janeiro

Email In PDF.

RIO DE JANEIRO. Bắt đầu từ ngày 28-8-2012, các bạn trẻ trên thế giới bắt đầu có thể đăng ký tham dự Ngày Quốc Tế giới trẻ kỳ thứ 28 sẽ tiến hành từ 23 đến 28-7-2013 tại Rio de Janeiro, với sự tham dự của Đức Thánh Cha Biển Đức XVI.

Rio là thành phố lớn thứ hai của Brazil và chủ đề Ngày Quốc Tế giới trẻ năm tới là ”Các con hãy đi, làm cho mọi dân nước trở thành môn đệ”.

Trong buổi khai mạc việc bắt đầu nhận đăng ký có sự hiện diện của Đức Cha Orani Tempesta, dòng Xitô, Tổng Giám Mục giáo phận Rio sở tại, và nhiều chức sắc thuộc ban tổ chức.

Việc đăng ký được thực hiện trên mạng www.rio2013.com. Ban tổ chức dự kiến sẽ có 2 triệu bạn trẻ đến tham dự Đại hội này và ngay trong ngày đầu tiên, đã có 4 ngàn 400 người thuộc 220 nhóm đăng ký, phần lớn từ các nước Mỹ châu la tinh, nhưng cũng có nhiều người từ 5 châu.

Việc đăng ký được thực hiện bằng 7 ngôn ngữ: Bồ đào nha, Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Anh, Ý và Ba Lan.

Nữ tu Maria Shaiane Machado, đặc trách việc đăng ký các tham dự viên Ngày Quốc Tế giới trẻ ở Rio, kêu gọi các bạn trẻ trong các giáo xứ, các cộng đoàn và phong trào giới trẻ, hoặc các trường học, họp thành nhóm để đăng ký, mỗi nhóm có một người trách nhiệm và gồm tối đa là 50 người. Nếu không đăng ký theo nhóm, các bạn trẻ có thể đăng ký cá nhân.

Các bạn trẻ có thể chọn nhiều giải pháp khác nhau, gọi là 'gói', tức là các phương thức trú ngụ, ăn ở, di chuyển, v.v. Phí tổn tham dự được xác định tùy theo quốc gia nguyên quán của các tham dự viên: tựu trung có 7 cấp độ, thì nước giàu thì đóng nhiều hơn. Nhờ sự liên đới của các bạn trẻ từ nước giàu, các bạn trẻ từ các nước nghèo cũng có thể tham dự Ngày Quốc Tế giới trẻ. Tuổi tối thiểu để tham dự là 14 tuổi. Những người trẻ dưới 18 tuổi cần phải có một người trách nhiệm tháp tùng.

Ban tổ chức hy vọng sẽ có tới 60 ngàn người thiện nguyện góp phần vào việc tổ chức và tiến hành Ngày quốc tế giới trẻ. Những người thiện nguyện này được gọi là ”Linh hồn của Đại hội giới trẻ”. Cho đến nay đã có 50 ngàn người đăng ký làm người thiện nguyện (địa chỉ: http://www.rio2013.com/fr/voluntarios). (KNA 29-8-2012)

G. Trần Đức Anh OP

Nguồn: vietvatican

Viết cho em - Em là ai?

Email In PDF.

   Em là ai?
   Cứ bên tôi hằng ngày,
   Cứ tràn ngập tâm trí,
   Cứ khiến tôi thao thức,


   Em là ai?
   Cứ thôi thúc tôi tiến tới,
   Cứ đòi hỏi tôi nhiều điều,
   Cứ yêu cầu tôi mọi thứ,


                       Em là ai?
                       Cứ chi phối trong bữa ăn,
                       Cứ đến từng giấc ngủ,
                       Cứ xuất hiện khi cầu kinh,


                       Em là ai?
                       Cứ chi phối lối sống tôi,
                       Cứ uốn nắn phong cách tôi,
                       Cứ biến đổi tôi từng ngày,


                                                                            Em là ai?
                                                                            Sao tôi mãi tin tưởng?
                                                                            Sao tôi phải kiên nhẫn?
                                                                            Sao tôi phải thứ tha?


                                                                            Em là ai?
                                                                            Tôi cứ mãi yêu thương,
                                                                            Tôi cứ hoài thông cảm,
                                                                            Tôi cứ luôn phục vụ,


                       Em là ai?
                       Tôi cứ mãi xót xa,
                       Tôi cứ hoài đau khổ,
                       Tôi cứ luôn băn khoăn,


                       Em là ai?
                       Tôi chọn để đồng hành,
                       Tôi chọn để hiến thân,
                       Suốt trọn cuộc đời tôi.


                                                                            Em là em,
                                                                            Với những thứ em CÓ,
                                                                            Với những gì em LÀ,
                                                                            Và chính bởi vì:
                                                                            Tôi yêu em.


                                                                            Ánh Hồng FMA

Bước chân bỡ ngỡ

Email In PDF.

Thế là một mùa hè đã qua, trong tim mỗi người trẻ chúng con còn lưu lại biết bao những dấu ấn, kỷ niệm trong mùa hè. Mỗi mùa hè là một trải nghiệm quý báu , giúp chúng con trưởng thành hơn nhờ học hỏi những điều ngoài sách vở. Một mùa hè với những buổi con học hành gấp rút để chuẩn bị cho ngày Rước Lễ Trọng Thể, là niềm vui khi con được nhận phần thưởng giáo lý và những tình bạn mới nảy nở khi con tham dự sinh hoạt hè. Tạ ơn Chúa vì một mùa hè tươi vui và bình an đã qua. Giống như một quy luật của xã hội: Hết hè là lại Học. Chúng con lại bắt đầu một năm học mới, với biết bao những cảm xúc vui buồn khác nhau. Riêng con , một cô bé mới bước vào lớp 10 - năm học đầu tiên của cấp ba, con có thật nhiều điều muốn chia sẻ cùng mọi người.

Trước khi đi học, mẹ con nói: "Từ nay là nữ sinh cấp 3 rồi, sống trưởng thành hơn con nhé " - con hít một hơi thật sâu, tưởng tượng ra những niềm vui của ngày đầu tiên học cấp ba. Nhưng, ngày đầu tiên bước vào mái trường Trung Học Phổ Thông, con như đứa bé mới rời trường Mẫu Giáo để vào lớp 1. Bởi con vẫn còn lưu luyến những người bạn đã gắn bó cùng con trong những năm cấp 2, quý thầy cô đã dìu dắt con bốn năm qua, vẫn nhớ lớp học, chỗ ngồi, hàng cây thân thương của trường cũ.

Còn nơi mái trường cấp ba này, con vẫn còn lạ lẫm với mọi thứ. Thầy cô con chưa hề biết ai, bạn bè con cũng không có nhiều, cách học mới làm con khó theo kịp được nhịp độ học tập cao, nhà con lại quá xa trường học. Thời gian đầu đi học với con là cực hình, con sợ hãi phải bước vào một thế giới đầy những khó khăn, nhất là khi nghe câu nói quen thuộc của những anh chị đi trước "Chảnh chọe coi chừng bị ăn tát đấy bé" - khiến con càng sợ hãi hơn, con cũng chán nản khi mình học mà không hiểu, cảm thấy cô đơn khi bạn bè chỉ toàn những người mới, con tự hỏi: "Mình có thể yêu thương hết tất cả những bạn này không?". Con tự thu mình vào thế giới vốn rất nhỏ của mình .

Mỗi ngày trong giờ kinh tối, con thì thầm cùng Chúa Giêsu rằng: "Chúa ơi , xin Chúa chúc lành cho mối quan hệ bạn bè của con, con sợ sự bất hòa lắm Ngài ơi!". Con cứ lập đi lập lại câu hỏi "Sao yêu được hết những con người xa lạ đây? Được không nhỉ?", rồi con như thấy có ai nói với con rằng: "Được chứ , chỉ cần con mở lòng đón nhận các bạn. "

Dường như Chúa cũng hiểu được nỗi sợ hãi của con, Ngài gửi cho con những người bạn thật tốt, các bạn hòa đồng, vui tính, và cùng giúp con học tập. Con dần theo được nhịp độ học tập khá nặng của cấp ba, con lại tìm được niềm vui trong những ngày đến trường. Còn chuyện các anh chị lớn "hỏi thăm đàn em" thì con luôn cho mình một niềm tin là: Khi mình sống tốt, sống thành thật , không xích mích thì cũng chẳng ai "hỏi thăm" mình. Nhưng đây chỉ là những tuần học đầu tiên, con đường phía trước còn dài và nhiều thử thách lắm, con luôn xin Chúa đồng hành cùng với con. Để lời nói, việc làm và hành động của con luôn làm sáng Danh Ngài.

Lạy Chúa, xin Ngài đồng hành cùng chúng con trong năm học này và suốt cả cuộc đời con. Xin soi đường, dẫn lối cho con, cho con có thể hiểu và thực hành được những gì mình đã giáo dục. Để con lấy sự hiểu biết ấy mà phục vụ quê hương và Giáo Hội. Xin cho những người trẻ chúng con, ý thức được tầm quan trọng của việc học hỏi, nỗ lực trau dồi kiến thức, để xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

Bé con - Ter. BN

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL