Roma ngày 14 tháng tư 2013
Các chị em rất thân mến,
"Chúng ta đừng sợ lòng tốt, hay đúng hơn đừng sợ sự dịu dàng" (Đức Thánh Cha Phanxicô)
Niềm vui của Chúa Kitô Phục Sinh đồng hành với chúng ta trong suốt cuộc sống của chúng ta, sáng ánh của ngài chiếu rọi vào cõi lòng của chúng ta và là một dấu hiệu của hy vọng trong sứ mệnh của mỗi ngày. Sứ mệnh, theo Đức Thánh Cha Phanxicô là để «bảo vệ ... toàn thể thụ tạo, vẻ đẹp của sự sáng tạo, bảo vệ con người, chăm sóc tất cả mọi người và từng người với tình yêu, đặc biệt là trẻ em, người già, những người yếu đuối và thường thì họ nằm ngoài lề của cõi lòng của chúng ta. Hãy bảo vệ tạo vật, từng người nam và người nữ, với một ánh nhìn của sự dịu dàng và của tình yêu, là mở ra một chân trời của niềm hy vọng, là bừng lên một luồng sáng ở giữa bầu trời nhiều mây, là mang lại sức ấm cho niềm hy vọng! Và đối với những người tin, đối với chúng ta những người Kitô hữu, như Tổ Phụ Abraham, như Thánh Cả Giuse, niềm hy vọng mà chúng ta mang theo là chân trời của Thiên Chúa mà đã được mở ra trong Đức Kitô được lập trên đá tảng đó là Thiên Chúa».
Những lời này của Đức Thánh Cha thúc đẩy chúng ta phải là những nhà truyền giáo của sự dịu dàng, lòng tốt, những người nữ của niềm hy vọng, người bảo vệ sự sống và gần gũi với những ai nghèo túng hơn, những ai xa xôi hơn, những ai bị gạt ra ngoài lề xã hội bởi vì họ có thể trải nghiệm được tình yêu cứu độ của Thiên Chúa, lòng nhân từ và xót thương của Ngài.
Trong thời gian này, chúng ta đang thực hiện kế hoạch Linh Đạo Truyền Giáo (PEM). Như các chị em đã biết, kế hoạch Linh Đạo Truyền Giáo này đã được đề xuất bởi Mẹ Antonia Colombo tại Hội nghị CICSAL, trong Tổng Tu Nghị XXI. Hội nghị Cono Sud di America đã cho rằng thách đố như một cơ hội lớn cho sự đào sâu Linh Đạo Truyền Giáo của Hội Dòng.
Ở Mornese các chị em tiên khởi của chúng ta sống một tinh thần truyền giáo mãnh liệt, đã có nhiều người ước muốn ra đi, và Mẹ Mazzarello đã nhiều lần đề cập đến trong các lá thư của mẹ về sự mong muốn của ngài, của các sơ và ngay cả của các thiếu nữ, ra đi truyền giáo. Năm 1876, Mẹ Mazzarello đã viết cho Don Cagliero:
"Hãy gọi chúng con nhanh lên. Ồ thật thỏa lòng biết bao nếu Thiên Chúa ban cho chúng con ân sủng này là gọi chúng con ở Mỹ! Con muốn rằng con được ở đó".
Chúng tôi cũng vậy, với kế hoạch sống Linh Đạo Truyền Giáo (PEM), chúng tôi muốn sưởi ấm trái tim của tất cả các FMA bằng một lòng nhiệt thành truyền giáo ad/inter gentes mãnh liệt.
Hành trình này được thực hiện theo 4 giai đoạn sau:
Giai đoạn 1: Santiago de Chile: ngày 04-09 tháng 4.
Giai đoạn 2: Punta Arenas: ngày 09-17 tháng 4.
Giai đoạn 3: Río Grande: ngày 17-21 tháng 4.
Giai đoạn 4: Río Gallegos: ngày 22-27 tháng 4.
Mẹ sẽ có mặt tại hai giai đoạn cuối cùng của kế hoạch, từ 14 đến 29 tháng 4, trong khi đó Sr Bernarda Santamaria tham dự toàn bộ kế hoạch.
Vào ngày 28 và 29 tháng 4 tại Buenos Aires chúng ta sẽ tham gia với các Giám Tỉnh và Equipe của PEM - CICSAL, để làm kiểm thảo cho PEM, mà sau đó sẽ được trình lên Tổng Tu Nghị XXIII.
Các chị em thân mến: đây là những thời điểm mạnh và nổi bật của sự phục hồi của chiều kích truyền giáo của Tu Hội, các chị em được may mắn để tham gia chiêm ngưỡng, không phải không xúc động, sự giàu có phong phú của hạt giống đoàn sủng do các nhà truyền giáo của chúng ta gửi đến Mỹ với một trái tim rộng lớn của Don Bosco và của Mẹ Mazzarello. Nhờ đó, các đặc sủng được bắt rễ sâu và lan rộng khắp mọi nơi.
Trong mùa Phục Sinh tuyệt vời này, chúng ta hân hoan đón nhận sự hướng dẫn của Đức Thánh Cha Phanxicô: "Chúng ta hãy để cho mình được đổi mới từ lòng thương xót của Thiên Chúa, chúng ta hãy để cho mình được Đức Giêsu yêu thương, để cho sức mạnh tình yêu của ngài biến đổi cuộc sống chúng ta, và chúng ta hãy trở thành công cụ của lòng thương xót này, hãy là máng chuyển thông ơn sủng đến mọi nơi để Thiên Chúa có thể tưới gội cho đất, bảo vệ tất cả các thụ tạo, làm nở hoa công lý và hòa bình". Vì vậy, chúng ta trở thành những người mang tình yêu của Ngài đến cho tất cả mọi người, những người gần xa, và Tin Mừng sẽ hiện diện sống động ngang qua việc chứng tá về một cuộc sống đơn giản, vô vị lợi và đặt trọng tâm trong Chúa Giê-su.
Cùng hiệp thông trong lời cầu nguyện.
Chào tất cả các chị em trong tình thương mến,
Sr. Alaíde Deretti
Tổng Cố Vấn về Truyền Giáo ad/inter gentes
Sr. Marta Hoàng Thúy FMA chuyển ngữ



Ngày 04 tháng 04 năm 2013, tại Santiago của Chile,
Rio Grande (Brazil). Mỗi năm Tỉnh Dòng Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu hiện diện ở Đông Bắc Brazil, sống một kinh nghiệm truyền giáo trong các "Serra do Mel", mà nằm ở phần phía bắc của sông Rio Grande. Trong khu vực này, các gia đình chủ yếu sống bằng nghề trồng hạt điều, sản xuất mật ong và hoạt động nông nghiệp. Dân chúng thì rất thân thiện, vui vẻ. Đặc điểm và sức mạnh của họ là tinh thần đoàn kết, niềm tin vào Lời Chúa và tham gia dạy giáo lý. Đã nhiều năm các FMA thực hiện trong sự cộng tác với các SDB, một dự án truyền giáo trong đó chúng ta cổ võ sự tham gia của những người trẻ.












































