Sunday, May 19th

Last update:07:37:35 PM GMT

You are here: Tin tức

Tin tức

Mừng Bổn Mạng và kỷ niệm mười năm thành lập Trung Tâm Mazzarello

Email In PDF.

Ơn gọi của ta là gì? Là ở lại trong Chúa Giêsu. Chúa Giêsu gọi ta là bạn, không phải là đầy tớ. Đối với ta cũng vậy, hãy sống tình bạn chân thật với Chúa Giêsu. Như vậy hành trình ơn gọi ta là hành trình ở lại trong Chúa.

Đấy chính là lời huấn từ của Cha Giám tỉnh Giuse Trần Hòa Hưng trong bài giảng Thánh Lễ kính Mẹ Mazzarello, là Bổn mạng Trung Tâm Mazzarello Cộng Tác viên Saledieng, ngày 14/05/2013, tại nhà nguyện dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ.


Vâng từng người trong Trung tâm vẫn luôn gắn bó với Chúa và vẫn luôn nguyện xin Chúa ban những ơn cần thiết để thực hành trách nhiệm yêu thương, chăm sóc giới trẻ và giáo dục con cái trong tinh thần Saledieng, trong linh đạo của niềm vui mà Cha Bosco đã để lại.

2003 – 2013. Thấm thoát đã tròn 10 năm kỷ niệm ngày thành lập Trung tâm, những ngày đầu chập chững khi được tách ra từ Trung tâm Mân Côi, anh chị em trong Trung tâm nửa mừng nửa lo, nhưng bảo nhau cố gắng thực hiện những ý nguyện tốt đẹp của Cha Giám Tỉnh và Hội Đồng Tỉnh hội, là mong muốn Trung tâm sẽ lớn lên trong sự quan tâm của các soeurs FMA, và qua sự cộng tác của quý soeurs nói lên tình gia đình Saledieng hiệp thông sứ mạng.

Và cái thuở ban đầu nhiều ngập ngừng ấy, cũng luôn được Cha nguyên Ủy viên Toma Tuấn và Sr Ủy viên Anna Hiển động viên nâng đỡ, mà từng bước anh chị em vượt qua e ngại vươn lên. Và chỉ thời gian ngắn thôi, Sr Giám tỉnh FMA cũng ưu ái cử Sr Anna Sáng làm Ủy viên chính thức, trợ giúp hướng dẫn và đồng hành giúp Trung tâm lớn lên.

Mười năm trôi qua, có dịp ngồi ôn lại những ngày đã qua, và nhận ra tình Chúa yêu thương. Thuở ban đầu là thế, có những lúc thật hăng say, có những lúc thật nặng nề, nhưng tình yêu và ân sủng Chúa luôn tràn đầy, dư đủ cho từng đứa con biết tìm nương tựa và kín múc sức mạnh, đong đầy yêu thương.

Mừng Bổn mạng Trung tâm thật hạnh phúc. Vui biết bao nhiêu khi nghe một chị chia sẻ: Lễ Bổn mạng của Trung tâm mình tuyệt vời quá, có sự hiện diện Cha Giám tỉnh, của hai cha Ủy viên và đại diện Hội đồng tỉnh, anh chị em các Trung tâm gần cạnh, sự hiện diện của quý Sr trong ban Cố Vấn tỉnh dòng, và thật ngạc nhiên trong nhà nguyện kín hết chỗ vì có sự hiện diện của các soeurs trong dòng nữa.

Một chị tiếp lời: vui quá, và điều đẹp nhất là em đã được nếm trải cảm giác mình thực sự thuộc về gia đình Saledieng, cảm giác này em có cách rõ ràng hơn từ buổi gặp Sr Maria Luisa ngày vừa qua khi các thành phần của FMA họp mặt, hôm nay cảm giác này mãnh liệt hơn, sự thuộc về một mái gia đình lớn, mời gọi em phải dấn thân hơn nữa, vì qua ơn gọi này em sẽ thuộc về gia đình tron đời, các chị có cảm nhận được không? sự thuộc về đó?

Mười năm qua Trung tâm Mazzarello đã được sự nâng đỡ của nhiều thành phần trong gia đình Saledieng. Từ Trung tâm Mazzarello đã tách ra thêm hai Trung tâm là Mẹ Vô Nhiễm và Morano Hà Nội, hiện nay Trung tâm Mazzarello có 21 Hội Viên thường xuyên sinh hoạt và 10 ứng sinh.

Mừng lễ Bổn mạng hôm nay, Trung Tâm Mazzarello muốn cùng với gia đình Saledieng, dâng lên Chúa và Mẹ Maria lời cảm tạ, vì Chúa đã huấn luyện và xử dụng Trung tâm như khí cụ yêu thương trong sứ mạng chăm sóc những người trẻ, trao cho từng người trong Trung tâm sống trong một linh đạo của niềm vui, của tình thương mến.

Nhìn vào mẫu gương Mẹ Mazzarello và thực trạng của người trẻ hôm nay, chúng con ao ước có những Mazzarello cho đời, chúng con ao ước mình trở thành một Mazzarello cho người. Thật khó, nhưng “đối với Thiên Chúa thì không có gì là không thể được”.

Lạy Chúa, nếu đẹp ý Chúa xin hãy xử dụng chúng con làm khí cụ yêu thương của Người hôm nay và mãi mãi.

Kim Sang

Hình ảnh cuộc viếng thăm của Tổng Cố Vấn đặc trách Gia đình Sa-lê-diêng

Email In PDF.


Sr. Maria Luisa Miranda FMA, Tổng Cố Vấn đặc trách Gia đình Sa-lê-diêng của Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ, đã viếng thăm Tỉnh Dòng FMA Việt Nam từ ngày 07 đến ngày 13 tháng 05 vừa qua.

Xin nhấp vào đây để xem hình ảnh của chuyến viếng thăm

Nhật ký chuyến đi...

Email In PDF.

ĐẠI HỘI CHV-FMA MIỀN CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG
LẦN ĐẦU TIÊN - TỔ CHỨC TẠI THÁI LAN
02- 05/05/2013

Đoàn chúng tôi 11 người đại diện cho Hội CHV FMA Việt Nam gồm:

Sr Anna Trần Thị Sáng - Trưởng Đoàn

06 thuộc nhóm Eusebia: - Chị Teresa Minh Hải - Chị Lê Thị Ngọc Thủy – Chị Ngô Thị Lý - Chị Nguyễn Thị Kim - Chị Trịnh Thị Vinh và Chị Nguyễn Thị Điểm

02 thuộc nhóm Morano: Chị Nguyễn Vũ Thị Quế Trang - Chị Nguyễn Thị Thúy

02 thuộc nhóm Mẹ Vô Nhiễm: Chị Nguyễn Thanh Tâm - Chị Huỳnh Thanh Thúy

Thứ Tư, ngày 01 tháng 05 năm 2013

Sau khi đọc kinh xung quanh đài Đức Mẹ ở Nhà Dòng, chào Bề Trên Giám Tỉnh, chào các Sơ, chào các “Đức Lang Quân” đưa tiễn vợ, và nhận những lời cầu chúc tốt đẹp cho chuyến hành trình, chúng tôi mạnh mẽ cất bước lên đường, lên đường nhận lãnh một nhiệm vụ thiêng liêng cao quý: là học tập trên chủ đề: Căn Tính Cựu Học Viên của Con Đức Mẹ Phù Hộ, một chủ đề lần đầu tiên trong lịch sử các CHV được đem ra thảo luận tại Đại Hội - về Sứ Mệnh của một CHV-FMA, cũng như các thách đố cho CHV-FMA trong bối cảnh Á Châu và trong chính đất nước của mình...

07:00 h xe lăn bánh trực chỉ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Tới sân bay, đã thấy Sr Anna Mỹ Hiển chờ sẵn để tiễn và để chúc lành cho từng người trong chuyến “công vụ”. Thế mới thấy lòng của một người Chị lúc nào cũng quan tâm, lo lắng, chăm sóc cho đàn em thân yêu, dù có “em” đã U60 rồi!

Đúng 09.45h máy bay cất cánh mang theo bao tâm trạng hồi hộp đan xen háo hức… Từ giã Việt Nam, chúng tôi bay đến Bangkok-Thái Lan – một vùng đất hứa hẹn cho công cuộc Truyền giáo vì mới có 0.1% là người Đạo Công Giáo. Nghĩ đến đây, tôi thầm cầu cho có nhiều tâm hồn quảng đại dấn thân mở mang Nước Chúa nơi vùng đất được mệnh danh là “vùng đất của những con người tự do” này!

Đúng 11:10 h máy bay hạ cánh xuống Bangkok tại Don Muang International Airport.

Vừa xuống máy bay, đã có phái đoàn Thái Lan đội nón lá Việt Nam đón tiếp chúng tôi thật chân thành, thân thiện như thể đã quen biết nhau từ lâu, hình như vì cùng mang chung một dấu ấn Salesien, dấu ấn của Cựu Học Viên Con Đức Mẹ Phù Hộ! Kế đó, có hai xe chở đoàn Việt Nam cùng những hành lý cồng kềnh tới Baan Thanpraporn, Samphan District, Nakhon Prathum Province, chính nơi đây, chúng tôi và toàn Hội nghị sẽ đăng kí, nhận phòng, nhận bảng tên, nhận một túi xách trong đó có đầy đủ tài liệu học tập, bút viết, nhận một áo thun trắng đồng phục, và sẽ “định cư” tại đây trong suốt bốn ngày diễn ra sự kiện.


Thứ Năm, ngày 02 tháng 05 năm 2013

Ngày đầu tiên với lịch sinh hoạt dầy đặc:

07:00 – 08:00 h Điểm tâm

08:00 – 09:30 h Nghi thức khai mạc và Thánh Lễ

Hội trường sáng nay rực rỡ hẳn lên với trang phục truyền thống của từng nước: Ấn Độ - Sari; Nhật – Kimono; Hàn Quốc – Hanbok; Cambodia – Sampot; Vietnam – Áo Dài; Timor; Philippines; Thailand; Hongkong.

Mỗi quốc gia cầm lá cờ của nước mình tiến lên lễ đài và cắm vào chỗ qui định. Cô Thủy nhà ta mặc áo dài đỏ, đội khăn đống, cầm cờ đi hiên ngang, rất tự tin, rất xinh xắn! Thật rạng danh cho con rồng - cháu tiên - máu đỏ - da vàng!!

Tiếp theo là Thánh Lễ hoàn toàn bằng tiếng Anh. Nước Việt Nam mình được phân công chủ trì Phụng Vụ Thánh Lễ ngày khai mạc:

Cô Điểm đọc Sách Thánh. Vì là lần đầu tiên đọc Sách bằng tiếng Anh và bài đọc lại quá dài, nên Cô phải thức cả đêm để tập đọc cho diễn cảm đấy, tự ái dân tộc mà! Dâng của Lễ là hai Cô Thúy Huỳnh và Thúy Nguyễn, cũng khăn đống, áo dài cùng hai cặp của hai nước khác, thật trang nghiêm và sốt sáng!

Rước Lễ xuống, cả Đoàn Việt Nam tiến lên phía trên và hát bài “Bao La Tình Chúa”. Cô Thủy vẫn giữ nguyên nghề phất nhịp:

“Bao la tình Chúa yêu con, mênh mông như biển Thái bình, dạt dào như ngàn con sóng, vỗ về năm tháng đời con...” Trước khi hát, Sr Anna Sáng đã dẫn ý và dịch bài hát sang tiếng Anh để cả Đại Hội hiểu được Việt Nam đang hát gì. Không hiểu sao ở quê nhà hát thì không hay, nhưng ở xứ người lại hát hay đến thế! Chắc tại tâm trạng của những người xa quê hợp với ca từ trữ tình và điệu nhạc cuốn hút, cả cộng đoàn như lâng lâng cảm nghiệm được “Hồng Ân Chúa như mưa như mưa, rơi xuống đời con miên man miên man, nâng đỡ tình con trong tay trong tay, vòng tay thương mến!...”

Sau Thánh Lễ, là bài Diễn Văn Khai Mạc chào mừng các Thuyết Trình Viên và toàn thể quý anh chị em CHV từ 09 quốc gia Châu Á về tham dự Đại Hội. Khắp hội trường vang dội những tràng pháo tay kéo dài bất tận như muốn nói lên: Chúng tôi, các CHV-FMA sẵn sàng nắm lấy tay nhau, bước đi, trao ban, phục vụ, sống chết vì người Trẻ, vì Tương lai Giáo Hội!

10.45 – 11.30 h Bắt đầu vào chủ đề chính:

Phần 1: “CĂN TÍNH GIA ĐÌNH SALESIEN” do Sr. Maria Luisa Miranda trình bày

Căn Tính của Gia đình Salesien là gì?

Là tất cả những điều phải trở thành chuẩn mực cho Sứ Mệnh, cho tinh thần, cho các mối tương quan, cho sự đào luyện, cho những phương pháp giáo dục và Tin Mừng hóa.

Gia đình Salesien là một cộng đoàn mang tính đoàn sủng và thiêng liêng, được hình thành bởi nhiều nhóm khác nhau, được thành lập và được công nhận cách chính thức, được liên kết bằng những mối dây tương quan tinh thần và tông dồ.

Gia đình Salesien là một món quà Chúa Thánh Thần ban cho Giáo Hội.

Gia đình Salesien là một Gia đình thuộc về Đức Maria. Mẹ luôn hiện diện trong cuộc sống và những công cuộc của Don Bosco.

Sứ mệnh của Don Bosco cũng là Sứ mệnh của Gia đình Salesien được tự thể hiện trong Sứ mệnh đối với giới Trẻ, giới bình dân, người nghèo và những dân tộc chưa được Tin Mừng hóa.

Trong Sứ mệnh của Gia đình Salesien, hai khía cạnh được xem là nền tảng gồm Hiệp Thông và Tự Lập. Hiệp thông trong Sứ mệnh. Sự Hiệp thông giữa các Nhóm trong và cho Sứ mệnh ngày càng trở nên không thể thiếu đối với nỗ lực Giáo dục và Truyền giáo. Tất cả các Nhóm, với những giá trị Tin Mừng, được mời gọi để truyền bá những đặc nét riêng biệt của Căn Tính đoàn sủng và tinh thần của Gia đình Tông đồ của Don Bosco. Mỗi Nhóm cần phải hiểu và dõi theo những mục tiêu sau:

• Chia sẻ mối quan tâm giáo dục.

• Làm cho Hệ thống Dự Phòng được biết đến.

• Phổ biến tinh thần Salesien bằng chứng tá và lời nói.

• Thăng tiến phong trào Salesien.

Linh Đạo của Gia đình Salesien phát sinh từ Đức Ái Tông đồ được hướng dẫn bởi Chúa Thánh Thần, thúc đẩy đến việc trao tặng và phục vụ, ưu tiên cho những người Trẻ, và cống hiến cho giai cấp bình dân tình thương mến, lạc quan và vui tươi, làm việc và tiết độ, sáng tạo và uyển chuyển.

Linh Đạo Tông đồ của Gia đình Salesien được đặc nét hóa bởi khả năng yêu thương và làm cho mình được yêu thương.

Lòng sùng kính Đức Maria, việc phó thác hằng ngày cho Đức Mẹ đã đặc nét hóa Linh Đạo của Gia đình Salesien.

11:30 – 12:00 h Hội thảo mở

12:00 – 13:00 h Cơm trưa

13:00 - 13:40 h Phần 2: “CĂN TÍNH CỦA NGƯỜI CHV-FMA” do Sr. Maritza Ortiz trình bày

Hiệp Hội CHV-FMA được thành lập tại Torino vào Lễ Thánh Giuse ngày19/03/1908 do Don Philippo Rinaldi và Sr. Caterina Arrighi làm Chủ tịch.

Căn tính của Hiệp hội theo bản qui chế của Liên hiệp năm 2009, khoản 1.1:

“Là một Hiệp hội người đời không có mục đích lợi nhuận, được Tu Hội Con Đức Mẹ Phù Hộ (hay Salesien Don Bosco) hướng dẫn. Hiệp hội giống như một nhóm trong Gia đình Salesien, trong đó Cha Bề Trên Cả - Đấng kế vị Don Bosco – là người Cha và trung tâm hiệp nhất. Hiệp hội tiếp nhận những người nữ và nam được đào tạo trong những nhà FMA, không tùy thuộc vào tôn giáo, văn hóa, xã hội và chủng tộc. họ là những người muốn chia sẻ, đào sâu và chứng tá cho những giá trị nhân bản và đạo giáo, trong đó các CHV được giáo dục theo Hệ Thống Dự Phòng của Don Bosco.

Tầm nhìn tương lai của CHV là: “Biến đổi đời sống dưới ánh sáng của Linh Đạo Salesien, hầu trở nên “người Ki-Tô hữu tốt và người công dân lương thiện” theo dấu chân của Don Bosco và của Mẹ Mazzarello”.

Sứ mệnh của CHV-FMA: chúng ta được giáo dục trong những nguyên tắc Tin Mừng của người Mục Tử Nhân Lành và của đoàn sủng Salesien. Chúng ta muốn là “những Bàn Tay trong thế giới với những Gốc Rễ nơi con tim”. Chúng ta nỗ lực trong việc tăng trưởng về nhân bản và thiêng liêng, điều này cho phép chúng ta góp phần vào sứ mệnh giáo dục của các Nữ tu FMA, trong việc thăng tiến và giáo dục người nữ, trong việc bảo vệ sự sống và gia đình, trong việc bảo vệ hòa bình và nhân quyền không phân biệt chủng tộc, ngôn ngữ hay tôn giáo.

Linh Đạo của CHV-FMA được đặt nền trên Hệ thống Dự Phòng của Don Bosco, được diễn tả trong bộ ba: Lý Trí – Tôn Giáo – Tình Yêu. Ngày nay, nó được đề xuất như kế hoạch giáo dục toàn diện đáp ứng cho khát vọng đích thực nhất của con người: tìm kiếm sự thật, nhu cầu về Thiên Chúa, sự rộng mở cho tương quan. Ngoài ra, Linh Đạo này còn được phong phú hóa bởi những yếu tố đoàn sủng của lối sống và hành động của Mẹ Mazzarello, mà với “nữ tính”, Người đã chia sẻ với Don Bosco chính kế hoạch giáo dục, lấy cảm hứng từ Đức Maria: “Hãy chăm sóc chúng...”. Sống cái thường nhật với sự đơn sơ và niềm vui; đong đầy mỗi hành vi nhỏ bé bằng kinh nghiệm về Thiên Chúa; hội nhập vào xứ sở bằng việc chứng tá và thăng tiến nền văn hóa sự sống và liên đới.

13:40 - 14:00 h Hội thảo mở

14:00 - 14:40 h Phần 3: “SỨ MỆNH THỜI NAY CỦA CHV-FMA” do Ms. Paola Staiano trình bày.

Sứ mệnh của Hiệp Hội CHV-FMA cũng chính là Sứ mệnh của CHV-FMA: Sống và Làm Chứng, đó là:

• Tham dự với trách nhiệm vào Sứ mệnh giáo dục của Tu Hội Con Đức Mẹ Phù Hộ.

• Nỗ lực cho sự thăng tiến và giáo dục người nữ.

• Đối với gia đình, mỗi CHV phải chiến đấu với tất cả sức mạnh để bảo vệ những gì là cái nôi tình yêu nhân loại trong kế hoạch của Thiên Chúa.

• Cương quyết bảo vệ quyền con người và hòa bình.

• Thành lập một phong trào mạnh mẽ có thể tiếp cận với mỗi thực tại văn hóa, xã hội.

• Cập nhật và chăm chút cho việc đào luyện trường kỳ của các hội viên theo các giá trị giáo dục nhận được.

Chúng ta, những CHV. FMA được mời gọi để diễn tả trong cuộc sống cá nhân hằng ngày và cùng với nhau trong Hiệp Hội những hoa quả giáo dục mà ta đã nhận lãnh. Chúng ta nên nhắm tới:

- Có khả năng chuyên môn trong mọi lĩnh vực.

- Có nhận thức luân lý: Ý thức tầm quan trọng của cái “Là” hơn cái “Làm”.

- Cam kết xã hội: không được thỏa mãn, sống hạnh phúc trong thế giới nhỏ bé của mình nhưng phải nhìn xa hơn, phấn đấu cho công ích, có trách nhiệm xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.

Sứ mệnh của chúng ta có thể tổng hợp trong những lời sau đây:

“Là những Bàn Tay trong thế giới và Gốc Rễ nơi con tim”.

“Sẽ đến thời mà trong đó các CHV thân yêu của chúng ta sẽ là những người Con Đức Mẹ Phù Hộ làm việc trong thế giới vì họ được trực tiếp mời gọi trở nên đồng trách nhiệm trong các công cuộc của chúng ta”. (Mẹ Eulalia Bosco,1934)

14:40 – 15:00 h Hội Thảo mở

15:00 – 15:30 h Nghỉ giải lao

15:30 – 16:00 h Thảo luận nhóm (theo quốc gia): “Bạn đã học được gì qua 3 bài nói chuyện?”

17:00 – 18:00 h Tham quan nơi thờ phượng của Á Thánh Tử Đạo Marty Fr.Boonkert Kittibamrung.

18:30 h Cơm tối

19:30 h Huấn từ tối do Cha Francis Cais (Ủy Viên GĐ Salesien Thái Lan)

Kết thúc một ngày đầu tiên với chương trình dày đặc! Tạ ơn Chúa đoàn Việt Nam chúng ta vẫn bình an, khỏe mạnh. Về đến phòng ngủ vẫn còn phải thức để họp chuẩn bị cho đề tài ngày mai: “Những thách đố cho CHV. FMA trong bối cảnh Châu Á”.

Thứ sáu, ngày 3 tháng 5 năm 2013

07:00 – 07:45 h Thánh Lễ

07:45 – 08:30 h Điểm tâm

08:30 – 09:00 h Thảo luận nhóm: Mỗi quốc gia đưa ra những thách đố trong bối cảnh Á Châu và trong quốc gia mình

09:00 – 09:45 h Tiến sĩ Boonsom Namsomboon trình bày những thách đố cho CHV.FMA trong bối cảnh Á Châu.

09:45 – 10:00 h Nghỉ giải lao

10:00 – 11:00 h Trình bày tiếp theo: Những thách đố…

11:00 – 12:00 h Mỗi quốc gia nêu hai câu hỏi và được trả lời.

12:00 – 13:00 h Ăn trưa.

13:00 – 15:00 h Mỗi quốc gia trình bày sinh hoạt của Hiệp Hội tại quốc gia mình (10p cho mỗi Hiệp Hội).

Việt Nam được trình bày đầu tiên. Sr. Anna Sáng trình bày – Cô Thủy điều khiển máy chiếu những sinh hoạt của mỗi nhóm trên màn hình.

Phải công nhận Sr. Sáng nhà mình rất ư là giỏi, trình bày nhanh, gọn, xúc tích đúng 10 phút. Nếu chấm điểm thi đua Việt Nam mình đứng nhất là cái chắc!

Sau khi Sr. Sáng trình bày, Sr. Maritza Ortiz (Ủy Viên HH. CHV. FMA thế giới) phải nể phục Việt Nam ta vì mới thành lập mà các nhóm hoạt động đã đi vào nề nếp (nhóm Cộng Tác Viên, nhóm CHV Eusebia, nhóm Morano, nhóm Khánh Lễ Viện, nhóm Mẹ Vô Nhiễm,…).

15:00 – 15:30 h Nghỉ giải lao.

15:30 – 16:30 h Các quốc gia còn lại trình bày tiếp.

16:30 – 18:00 h Chuẩn bị cho “Đêm Dạ Hội Văn Hóa”.

18:30 – 19:30 h Cơm tối.

19:30 – 22:00 h Đêm Dạ Hội Văn Hóa: Mỗi quốc gia biểu diễn một mục, riêng Việt Nam múa bài “Trống cơm”: 4 Bắc – 3 Nam – 2 Trung. Ai cũng thích trang phục Việt Nam. Đoàn ta bị chụp hình mệt nghỉ!

22:00 – 22:15 h Huấn từ tối do Sr. Maria Luisa Miranda.

Thứ bảy, ngày 04 tháng 05 năm 2013

07:00 – 07:45 h Thánh Lễ

08:00 – 19:00 h Tham quan thành phố Bangpra-in, tỉnh Ayuthaya.

19:00 – 20:00 h Cơm tối

20:00 – 20:30 h Huấn từ tối do Ms. Maria Maghini và Nghi thức tiễn biệt Mỗi tham dự viên được gọi tên lên nhận một món quà lưu niệm của Ban Tổ Chức. Mỗi quốc gia cũng trao tặng cho Ban Tổ Chức và trao tặng cho nhau những món quà “đặc sản” của quốc gia mình.

Chủ Nhật, ngày 05 tháng 05 năm 2013

07:00 – 08:00 h Điểm tâm

08:00 – 08:45 h Thánh Lễ

09:00 – 10:00 h Đánh giá- nhận xét- góp ý-đề nghị
                  Nghi thức bế mạc

10:00 – 10:30 h Giải lao

10:30 – 12:00 h Tự do 1

2:00 – 12:30 h Cơm trưa

Sau cơm trưa, đoàn Việt Nam chào và cảm ơn Ban Tổ Chức, chào mọi người, lên xe ra phi trường gấp để kịp chuyến bay FD 2794 15:55 (DMK) – 17:25 SGN.

CHÀO MỌI NGƯỜI CHÚNG TÔI VỀ VIỆT NAM - HẸN GẶP LẠI!!!

Đúc kết và nhận định:

Đại hội Cựu Học Viên Con Đức Mẹ Phù Hộ Châu Á lần đầu tiên tổ chức tại Thái Lan từ 02 – 05/05/2013.

Đây là một sự kiện quan trọng không chỉ cho Châu Á nhưng cho toàn Hiệp Hội. Sự khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa đã làm nên một bức tranh khảm đá sống động – khác biệt đấy, nhưng chúng ta đồng trách nhiệm cho một Sứ Mệnh!

Tạ ơn Chúa được làm một Cựu Học Viên Con Đức Mẹ Phù Hộ!

Trở thành Cựu Học Viên là một Quà Tặng, một ân sủng được nhận lãnh, không ai có thể tước mất dấu ấn hay nhãn hiệu Salesien nơi bạn.

Trở thành Cựu Học Viên là một Cam Kết, tức là làm chứng và làm cho những giá trị của Linh Đạo Salesien được nhận biết nơi gia đình, nơi làm việc, trong Giáo Hội và xã hội.

Trở thành Cựu Học Viên là trở nên Sự Hiển Linh Của Đoàn Sủng Salesien trong thế giới với phong cách người đời.

“Sẽ đến lúc trong đó những người Cựu Học Viên thân yêu của chúng ta sẽ là những người Con Đức Mẹ Phù Hộ làm việc trong thế giới, bởi vì họ được mời gọi trở thành đồng trách nhiệm trực tiếp trong những công cuộc của chúng ta”.

Xin Thiên Chúa, Mẹ Maria Phù Hộ Các Giáo Hữu, Cha Thánh Bosco, Mẹ Thánh Mazzarello đồng hành với chúng con trên bước đường dấn thân sắp tới.

Xin Thiên Chúa ban thật nhiều ơn phước lành cho Quý Ban Tổ Chức – cho các Thuyết Trình Viên – cho Quý Bề Trên thuộc lãnh vực thế giới nói chung và Quý Bề Trên thuộc Tỉnh Dòng Việt Nam nói riêng. Và xin nhận nơi đây TÂM TÌNH TRI ÂN VÔ VÀN của mỗi chúng con!!!

Nguyễn Điểm (CHV Eusebia)

Hội Nghị Cựu Học Viên Đầu Tiên Của Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ Ở Châu Á

Email In PDF.

Sampran (Thái Lan). Từ tháng 2 đến 5, Sr. Maria Luisa Miranda, Tổng Cố Vấn đặc trách về gia đình Salêdiêng, Sr. Maritza Ortiz, đặc trách Hiệp hội Cựu Học Viên FMA thế giới, Paola Staiano, Chủ tịch Hiệp hội Cựu Học Viên FMA thế giới, và Mary Maghini, thủ quỹ của Hiệp hội, đã tổ chức và tham gia Đại hội của các Cựu học viên FMA, cấp châu Á, tại “Ban Than Phraphorn” ở Sampran, nơi tập trung các FMA đặc trách Cựu Học Viên FMA và các nhóm Cựu Học Viên FMA từ của Nhật Bản, Campuchia, Philippines, Hồng Kông, Ấn Độ, Bangalore Ấn Độ-Shillong, Việt Nam, Hàn Quốc, Thái Lan và Đông Timor; tổng cộng 103 người tham gia. Chủ đề của Đại hội là: “Hội Nghị Cựu Học Sinh Đầu Tiên Của Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ ở Châu Á”, mục đích là để xây dựng một mạng lưới giữa các liên hiệp các khu vực như các thành viên của gia đình Salêdiêng, với sự ý thức rằng đó là một phong trào rộng lớn của những con người mong muốn thực hiện những điều tốt đẹp cho sự cứu rỗi của người trẻ thông qua các gia đình, văn hóa của môi trường giáo dục, quan tâm và bảo vệ quyền lợi cho sự thăng tiến phụ nữ và trẻ em. Đào sâu nghiên cứu này đã được trình bày từ sự chia sẻ của Sr. Maria Luisa và từ sự đóng góp của Sr. Maritza, những điều đó đã tập trung vào chân tính của gia đình Salêdiêng và của Cựu học sinh FMA.


Những người tham gia được mời gọi xem xét lại nguồn gốc của Hiệp hội ở Tôrino, tới sự trở về với khánh lễ viện đầu tiên, tới nguồn tài liệu nguyên thủy và tới những động cơ thúc đẩy của việc thành lập của Hiệp hội. Cũng như việc chia sẻ nội dung giáo dục và kinh nghiệm của chủ tịch thế giới, Paola Staiano, là một cơ hội tuyệt vời để hiểu rõ hơn về nhiệm vụ của Cựu học viên FMA, cũng được bày tỏ trong những lời của biểu tượng: “chung tay trong thế giới, bén rễ trong trái tim", trong đó chỉ ra cả ước muốn lẫn mục tiêu: nhằm thăng tiến đời sống của cá nhân và của xã hội.

Trong Hội nghị cũng đã đề cử điều phối viên châu á, và thành viên cố vấn của Liên đoàn, tiến sĩ Boonsom Namsonboon, người mà đã lôi cuốn sự chú ý về tầm quan trọng của việc biết rõ hoàn cảnh và thách đố của chính bối cảnh của các quốc gia của Châu Á, để rồi cùng nhau tìm ra giải pháp thích hợp và có ý nghĩa.

Điều tốt đẹp mà các chị em cựu học viên hoàn thành ở các cấp độ khác nhau đã xuất hiện cả từ việc chia sẻ của những bước thực hiện từ các liên đoàn khác nhau và cả từ các cuộc đối thoại diễn ra giữa những người tham gia.

Sự đa dạng của dân tộc, tôn giáo, ngôn ngữ và văn hóa, không phải là một trở ngại cho việc sống chung với nhau nhưng ủng hộ cho sự tự phát của việc thể hiện sự sáng tạo văn hóa đa dạng. Sự kết hợp giữa tình huynh đệ và cầu nguyện đã đẩy mạnh tình yêu, sự hiểu biết và hiệp thông: các dấu hiệu quan trọng nhất của linh đạo là sống tình gia đình Salêdiêng.

Sr. Marta Hoàng Thúy FMA chuyển ngữ từ cgfmanet.org

Ngày gặp gỡ của các FMA Việt Nam và Ông Bà Cố với Tổng Cố Vấn đặc trách Gia Đình Sa-lê-diêng

Email In PDF.

Một luồng khí mới Thiên Chúa thổi vào Tỉnh Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ Việt Nam trong ngày áp lễ Chúa Thăng Thiên. Những ngày vừa qua Tỉnh Dòng vui mừng chào đón sự hiện diện của Sơ Maria Luisa Miranda, Tổng Cố Vấn Đặc trách về Gia Đình Sa-lê-diêng thăm viếng Việt Nam. Nhân dịp mừng lễ kính Thánh Maria Mazzarello, Sơ Maria Luisa đã có cuộc gặp gỡ với các FMA Việt Nam và Quý Ông Bà Cố tại Tam Hà vào ngày 11.05.2013.

(Nhấp vào đây để xem thêm hình)

Đại diện Mẹ Tu Hội, Sơ Maria Luisa đã giúp chị em kiện cường về căn tính đoàn sủng Gia Đình Sa-lê-diêng. Trong buổi chia sẻ, Sơ Maria Luisa gợi nhắc lại nguồn gốc sự ra đời gia đình Salesien. Bắt đầu từ ý định của Thiên Chúa, hạt giống được trao vào tay Don Bosco và ngài đã thành lập bốn nhánh sau: Dòng Sa-lê-diêng Don Bosco, Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ, Hiệp hội Cộng tác viên Sa-lê-diêng, Hiệp hội Lòng Sùng Kính Đức Maria Phù Hộ. Theo dòng thời gian, các con cái của Don Bosco đã làm phát triển thêm các nhánh khác. Hiện nay, Gia Đình Sa-lê-diêng gồm 32 nhóm.

Tuy Gia Đình Sa-lê-diêng có sự phát triển phong phú và đa dạng trong cách thức hoạt động nhưng luôn có cùng những điểm qui chiếu cơ bản về tinh thần Don Bosco. Tính lịch sử đã làm cho các FMA Việt Nam cảm nhận sự thánh thiêng của ơn gọi, sự thuộc về trong một gia đình lớn lao do chính Thiên Chúa qui tụ và chúc phúc. Ngoài ra, Sơ Maria Luisa cũng trình bày linh đạo, sứ mệnh, sự đóng góp đối với Giáo hội - Xã hội... của Gia Đình Sa-lê-diêng. Bằng nét năng động và dí dỏm, Sơ Maria Luisa nêu lên một vài câu hỏi giúp chị em suy tư về linh đạo gia đình Sa-lê-diêng qua những giai thoại trong cuộc đời cha Thánh Gioan Bosco, cũng như giúp các chị em kiểm thảo xem cộng đoàn của mình có thể hiện những đặc nét của sứ mạng Sa-lê-diêng là thăng tiến con người, giáo dục và truyền giáo hay không.

Kết thúc bài nói chuyện với các FMA, Sơ Maria Luisa diễn tả niềm vui xen lẫn sự xúc động bởi Tỉnh Dòng Việt Nam là tỉnh dòng trẻ trung, năng động, tràn đầy sức sống… và chia sẻ những yếu tố giúp các chị em bước vững vàng và đạt hiệu quả tốt còn trẻ trung và ít kinh nghiệm.

Sau ít phút nghỉ giải lao, Sơ Maria Luisa có bài nói chuyện với Quý Ông Bà Cố của các FMA. Trong niềm vui mừng và tạ ơn Thiên Chúa vì kinh nghiệm về những cuộc gặp gỡ đại gia đình với sự hiện diện của nhiều thành phần, Sơ Maria Luisa đại diện Nhà Dòng cám ơn Ông Bà Cố về sự quảng đại dâng hiến những người con cho Thiên Chúa để phục vụ người trẻ. Kế đến, nhịp bước cùng Giáo Hội trong năm Đức Tin, Sơ Maria Luisa nhấn mạnh đến yếu tố gia đình trở nên vườn ươm hạt giống đức tin, hạt giống ơn gọi. Sự trung thành trong giao ước hôn nhân, đời sống chứng tá, hy sinh và việc giáo dục của các bậc cha mẹ đã góp phần làm trưởng thành nhân cách và đời sống tinh thần, thiêng liêng cho những người Con Đức Mẹ Phù Hộ hôm nay.

Nhận ra muôn vàn hồng ân đang tuôn đổ xuống trên Hội Dòng, trên Tỉnh Dòng Việt Nam, trên các gia đình Quý Ông Bà Cố, Sơ Maria Luisa ước muốn hiệp cùng mọi người dâng lên Thiên Chúa lời ca tri ân ngang qua thánh lễ mừng kính Mẹ Thánh Maria Mazzarello. Thánh lễ do Cha Đaminh Phạm Xuân Uyển SBD cử hành vào lúc 11 giờ 30.

Một ngày vui kết thúc trọn vẹn trong bữa tiệc vui thắm đượm tình gia đình giữa các FMA với Quý Ông Bà Cố. Các chị em luôn cảm thấy cha mẹ của mỗi sơ trở thành cha mẹ chung các chị em. Tạ ơn Chúa vì một ngày lễ và những cuộc gặp gỡ Chúa đã ban cho Tỉnh Dòng và từng chị em FMA Việt Nam.

Xuân Nữ FMA

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL