Chủ đề: Ánh nhìn của Thiên Chúa – khởi đầu lịch sử Ơn gọi
Chuẩn bị:
– Trước khi bắt đầu giờ kinh, trong khi mọi người ổn định chỗ ngồi có thể mở nhạc bài hát “Chính Chúa chọn con”
– Nhạc nhẹ
– Bình rảy nước phép, mầm sống và đèn dùng cho ngày lễ khấn
– Chuẩn bị nơi để đặt các biểu tượng
– Sách GKPV – Đọc Thánh vịnh – xướng đáp – Tc Tin Mừng CN IV PS
I. DẪN
Cộng đoàn phụng vụ kính mến,
Trong sứ điệp ngày thế giới cầu nguyện cho ơn gọi 2022, với chủ đề: “Được kêu gọi để xây dựng gia đình nhân loại”, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhớ rằng: “từ ngữ “ơn gọi” không nên hiểu theo nghĩa hẹp, nghĩa là chỉ dùng để chỉ những ai sống trong đời thánh hiến. Tất cả chúng ta đều được mời gọi tham gia vào sứ mạng của Đức Kitô là quy tụ nhân loại đã phân tán và hoà giải nhân loại với Thiên Chúa. “Ơn gọi” phải được hiểu theo nghĩa rộng: “ơn gọi” không chỉ dành cho các cá nhân, mà còn cho cả các dân tộc, cộng đồng và các nhóm khác nhau.
Cử hành ngày thế giới cầu cho ơn thiên triệu là cơ hội để chúng ta cầu nguyện, suy gẫm và đào sâu về hồng ân sự sống, hồng ân được làm con Chúa, được thuộc về Hội Thánh và hồng ân được là môn đệ của Chúa Kitô. Bối cảnh hiện tại của thế giới được đánh dấu bởi sự mong manh và đau khổ không chỉ do đại dịch Covid -19 mà còn do chiến tranh, bạo lực giữa các quốc gia, đặc biệt tại Ukraina và Nga. Thực trạng này đã gây ra biết bao bất ổn và lo sợ khi nhìn về tương lai và đặc biệt khi nhìn về giá trị linh thánh của sự sống con người. Thực trạng này cũng đặt ơn gọi của tất cả chúng ta trước những lời chất vấn và thách thức mới. Lời mời gọi “hãy theo thầy” vẫn luôn vang vọng trong dòng lịch sử của Giáo Hội và từng cá nhân. “Hãy theo thầy” để trở nên môn đệ thân tín của Thầy, để gieo rắc hy vọng, làm sản sinh và tái sản sinh sự sống cho một gia đình nhân loại đang bị tổn thương do sự loại trừ, phân chia và ham muốn quyền lực.
Hát: Yêu đời yêu người – DKĐC – 314
II. THÁNH VỊNH
• Tv 109 – hát DKĐC – 127
Được làm con Chúa là ơn gọi cao quý nhất của một con người. Đây là ơn gọi đầu tiên chúng ta được lãnh nhận qua Bí tích Rửa Tội, nhờ đó được tháp nhập vào Hội Thánh và thông phần vào quyền năng tư tế và vương giả của Đức Kitô Giêsu – Vua và Thượng Tế muôn đời. Thật vậy, “nhờ Bí tích Rửa Tội đã lãnh nhận, mọi thành phần Dân Chúa đã trở thành môn đệ truyền giáo (x. Mt 28,19). Mỗi người đã được rửa tội, bất kể chức vụ của mình trong Giáo hội và mức độ giáo dục đức tin của mình, đều là một chủ thể tích cực của công cuộc loan báo Tin Mừng” (Tông huấn Evangelii gaudium, 120).
Dâng bình rảy nước phép – kèm theo lời đọc: Nước Thánh gợi nhắc chúng ta về ơn gọi của Bí Tích Thánh Tẩy.
Hiệp cùng với tâm tình của vịnh gia, chúng ta dâng lời chúc tụng vị Thượng Tế cao cả là Đức Kitô và nguyện xin cho tất cả các kitô hữu được luôn giữ vững đức tin, trở nên muối men cho đời và ánh sáng cho trần gian.
• Tv 111 – Hạnh phúc người công chính
“Hạnh phúc thay, người kính sợ Chúa,
những ưa cùng thích mệnh lệnh Chúa truyền ban.
Trên mặt đất, con cháu của họ sẽ hùng cường,
dòng dõi kẻ ngay lành được Chúa thương giáng phúc”.
Thánh vịnh 111 diễn tả niềm hạnh phúc của người công chính là những người luôn khao khát và thực thi mệnh lệnh của Thiên Chúa. Dấu chỉ được Thiên Chúa chúc lành là đoàn con cháu đông đúc và cuộc sống thịnh đạt.
Dâng biểu tượng mầm sống – kèm theo lời đọc: Gia đình là trường dạy đức tin đầu tiên cho con cái và là nơi ươm mầm ơn gọi.
Hiệp với tâm tình của tác giả thánh vịnh 111, chúng ta dâng lời ca tụng tôn vinh Thiên Chúa và nguyện Chúa đổ phúc lành của Người xuống trên tất cả những ai đang sống trong ơn gọi hôn nhân, biết trở nên quà tặng cho nhau, cùng nhau đón nhận, yêu thương và giáo dục con cái như hồng ân Chúa ban.
• Thánh ca Khải huyền – Hôn lễ Chiên Thiên Chúa
Trong bài thánh ca chúc tụng này, Giáo Hội kết hợp với Đức Kitô, hưởng nếm trước niềm hạnh phúc trên thiên quốc được vị lang quân thần linh dọn sẵn cho mình. Ơn gọi sống đời thánh hiến là dấu chỉ sự kết hợp huyền nhiệm của Đức Kitô và Giáo Hội. Người thánh hiến được kêu gọi theo sát Chúa Kitô để hiến dâng trọn vẹn cho Thiên Chúa bằng một tình yêu không chia sẻ, ôm ấp đời sống khó nghèo, vâng phục để trở nên dấu chỉ tình yêu Thiên Chúa cho anh chị em.
Dâng biểu tượng: Ngọn đèn dùng cho ngày lễ khấn, kèm theo lời đọc: đời sống thánh hiến – dấu chỉ sự kết hợp huyền nhiệm của Đức Kitô và Hội Thánh
Trong tâm tình hân hoan vui mừng vì được dự yến tiệc Con Chiên, chúng ta cùng dâng lời chúc tụng và tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân ơn gọi thánh hiến Ngài ban cho Hội Thánh.
III. LỜI CHÚA (Mc 10, 17-21)
IV. SUY NIỆM (dựa trên sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô – ngày thế giới cầu cho ơn gọi 2022)
1. Lịch sử ơn gọi khởi đầu khi ta bắt gặp được ánh nhìn yêu thương của Thiên Chúa
Lịch sử ơn gọi bắt đầu bằng ánh nhìn của Thiên Chúa dành cho mỗi người. Ánh mắt yêu thương của Người luôn hướng nhìn chúng ta, chạm vào chúng ta, giải thoát chúng ta và biến đổi chúng ta, khiến chúng ta trở thành những con người mới.
Động lực và khởi điểm của mọi ơn gọi chính là khi chúng ta bắt gặp được ánh nhìn yêu thương của Thiên Chúa, Đấng kêu gọi chúng ta. Ơn gọi, giống như sự thánh thiện, không phải là một kinh nghiệm đặc biệt dành riêng cho một số ít. Ơn gọi dành cho mọi người, vì tất cả đều được Thiên Chúa nhìn, yêu thương và kêu gọi.
Ánh nhìn của Thiên Chúa vượt lên trên cả những yếu đuối và giới hạn của chúng ta. Nơi cô gái làng Nadarét, Người đã nhìn thấy Mẹ Thiên Chúa; nơi ngư phủ Simon, con ông Giôna, Người đã thấy Phêrô, tảng đá để xây dựng Hội Thánh của Người; nơi người thu thuế Lêvi, Người nhận ra vị tông đồ và thánh sử Matthêu; nơi Saulô, một người bắt bớ khắc nghiệt các Kitô hữu, Người đã thấy Phaolô, tông đồ của dân ngoại.
Ánh mắt tràn đầy tình yêu này của Chúa Giêsu hướng về mỗi người chúng ta. Chúng ta hãy để mình được chạm vào ánh mắt này và hãy để mình được Người dẫn dắt ra khỏi chính mình!
Thinh lặng (nhạc nhẹ) – Ánh mắt nào của Chúa đã chạm đến tâm hồn tôi và đã cuốn hút tôi theo Ngài?
2. Được gọi để trao ban ánh nhìn của Thiên Chúa
Thiên Chúa đã nhìn thấy nơi cậu bé Gioan Bosco của vùng quê nghèo Becchi một người Cha, người bạn và thầy của thanh thiếu niên nghèo. Trong ánh nhìn của Thiên Chúa, Don Bosco thấy nơi những thiếu niên nghèo bị bóc lột sức lao động, lang thang vất vưởng trên đường phố Torino, chúng là hình ảnh của Thiên Chúa, trong chúng có những vị thánh ngủ quên cần được đánh thức. Hình ảnh những thanh thiếu niên này đã thôi thúc Don Bosco hiến thân không mỏi mệt cho phần rỗi của chúng cho đến hơi thở cuối cùng.
Thiên Chúa cũng đã nhìn thấy nơi cô thôn nữ ít học Maria Mazzarello của làng Mornese một người mẹ, một nữ tu thánh thiện và một nhà giáo dục khôn ngoan của các thanh thiếu nữ. Ánh nhìn này đã thay đổi kế hoạch đời sống của Mazzarello sau cơn bệnh vào năm 1860. Với sức khỏe mong manh và giới hạn, cô thao thức làm điều gì đó cho các thiếu nữ trong làng bởi vì cô thấy họ cần được trợ giúp về đời sống đức tin, luân lý, giáo dục cũng như đời sống vật chất.
Được ánh nhìn của Thiên Chúa biến đổi và cuốn hút, đến lượt chúng ta cũng hãy trở thành ánh nhìn của Chúa cho người khác. Hãy hòa mình vào thế giới mà không sợ lắng nghe những tiếng thét gào, kêu cứu để nhận ra tiếng nói của Thần Khí đang mời gọi và chất vấn chúng ta. Những gương mặt đói nghèo, những con người khổ đau, những thực tại của thế giới làm cõi lòng chúng ta thổn thức và khao khát dấn thân để phục vụ, để trở nên đôi tay của Chúa; dám tiêu hao đời mình để trở thành sự sống, góp phần làm tái sinh một lịch sử mới đầy hy vọng.
3. Ánh nhìn yêu thương làm biến đổi cuộc sống
Dù sống trong ơn gọi linh mục, tu sĩ, hôn nhân hay độc thân giữa đời, chúng ta đều được mời gọi để nhìn người khác và nhìn thế giới bằng con mắt của Thiên Chúa, để phục vụ điều thiện và lan tỏa tình yêu, bằng lời nói và việc làm.
Mẹ Teresa Calcutta đã chia sẻ cách đơn sơ về ơn gọi: “Một cách đơn giản, ơn gọi là một tiếng gọi để tôi hoàn toàn lệ thuộc vào Ðức Kitô, với ý thức rằng, không gì có thể tách tôi ra khỏi Tình yêu của Người. Ơn gọi là một lời mời gọi để sống trong tình yêu với Thiên Chúa và để minh chứng tình yêu đó. Ơn gọi không phải là những gì chúng ta đang làm, hay chúng ta làm được bao nhiêu việc, mà là bao nhiêu tình yêu tôi đã đặt vào công việc tôi đã được trao phó. Những gì bạn đang làm, có thể tôi không làm được. Những gì tôi đang làm, có thể bạn không làm được, nhưng tất cả chúng ta đều có thể làm cái gì đó thật đẹp cho Thiên Chúa”.
Điều thật đẹp chúng ta có thể làm cho Thiên Chúa đó là đón nhận và đáp trả ánh nhìn yêu thương của Ngài. “Khi chúng ta theo Chúa, không có điều gì trong cuộc sống là tình cờ. Chúa thêu dệt lịch sử cuộc đời chúng ta và nếu chúng ta đón nhận kế hoạch cứu độ của Chúa, ân sủng của Người sẽ biển đổi tâm hồn và cuộc sống của chúng ta và chỉ cho chúng ta những con đường mới” (ĐTC Phanxico – tiếp kiến chung 30/06/2021).
Hát: Kinh hòa bình 2 – TCCĐ – 92
• Xướng đáp và Thánh ca Tin Mừng – Sách GKPV
• Magnificat: Đọc hoặc hát (Linh hồn tôi TCCĐ – 350)
Nơi cô gái làng Nadarét, Thiên Chúa đã nhìn thấy Mẹ Thiên Chúa và Đức Maria đã đón nhận và đáp trả ánh nhìn của Thiên Chúa khi thưa lên “Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn đến”. Cùng với Mẹ, chúng ta cất cao bản magnificat ngợi khen Thiên Chúa vì người đã đoái thương nhìn đến chúng ta là những người nghèo hèn.
V. LỜI CẦU
Đức Kitô Phục Sinh là Mục Tử Nhân Lành đã yêu thương chăm sóc và ban cho chúng ta sự sống đời đời. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin:
1. “Ánh mắt tràn đầy tình yêu này của Chúa Giêsu hướng về mỗi người chúng ta. Chúng ta hãy để mình được chạm vào ánh mắt này và hãy để mình được Người dẫn dắt ra khỏi chính mình” – Xin cho các mục tử trong Hội Thánh, biết noi gương Chúa Giêsu là Vị Mục Tử Tốt Lành, trở thành khí cụ của ân sủng và lòng thương xót của Chúa Kitô cho đoàn chiên, để mọi người được sống dồi dào trong ân sủng của Chúa.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
2. “Cuộc sống của chúng ta thay đổi khi chúng ta đón nhận ánh mắt yêu thương của Thiên Chúa” – Xin cho các ơn gọi thánh hiến trong Hội Thánh được luôn sống hạnh phúc, trung thành với cam kết trở nên lời ngợi khen Thiên Chúa và ngôn sứ về một nhân loại mới.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
3. Cuộc sống của chúng ta thay đổi khi chúng ta đón nhận ánh mắt yêu thương của Thiên Chúa” – xin cho các bạn trẻ can đảm sống chứng tá niềm tin ơn gọi làm con Chúa giữa lòng thế giới hôm nay; cách riêng chúng ta cầu xin cho các bạn trẻ đang khao khát sống đời thánh hiến, biết can đảm đón nhận và đáp trả ánh nhìn yêu thương của Chúa.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa
4. Cuộc sống của chúng ta thay đổi khi chúng ta đón nhận ánh mắt yêu thương của Thiên Chúa” – Xin cho những ai sống trong ơn gọi hôn nhân, biết yêu thương, tôn trọng và trở thành một món quà cho nhau và là những người trao ban và giáo dục sự sống.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa
5. “Cuộc sống của chúng ta thay đổi khi chúng ta đón nhận ánh mắt yêu thương của Thiên Chúa” – Xin cho những ai được kêu gọi để lãnh đạo đất nước, biết tôn trọng giá trị linh thánh của sự sống con người, can đảm bảo vệ hòa bình và công lý của các quốc gia, đặc biệt những quốc gia nghèo hơn.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
• KINH LẠY CHA
LỜI NGUYỆN KẾT: Lạy Chúa Giêsu là Mục Tử Nhân Lành, vì yêu thương, Chúa đã đến để cho chúng con được sống và sống dồi dào. Xin cho chúng con cũng biết đền đáp tình thương của Chúa, bằng cách đón nhận và đáp trả ánh nhìn yêu thương của Chúa, để chúng con biết trao ban ánh nhìn yêu thương đến mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.