“Mỗi khi các ngươi làm như thế cho những kẻ bé mọn nhất của Ta đây là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.” (Mt 25,40). Đó cũng chính là tâm tình liên đới chia sẻ của quý Sơ và các bạn trẻ thuộc khối liên hiệp di dân Tam Hà khi đến với các anh chị em dân tộc Bana trong hai ngày 08/01/2021 đến 10/01/2021 vừa qua
Được sự hỗ trợ về tài chính của các vị ân nhân trong nhóm bác ái Teresa Calcutta do bạn GB. Nguyễn Văn Loan nhóm di dân Chúc A giới thiệu, cùng với sự đồng hành của quý sơ FMA, nhóm liên hiệp di dân Tam Hà đã thực hiện chuyến tông đồ đến giáo xứ Kon Thụp – giáo hạt Mang Yang, giáo phận Kontum do cha xứ Anton Đỗ Hồng Tú và cha phó Phanxico Trần Thanh Có, SVD phục vụ.
(Xem hình)
Trước khi khởi hành, Sr. Anna Bích Uyên – phụ trách Cộng đoàn đã có đôi lời nhắn nhủ các bạn trẻ và xin Chúa chúc lành cho chuyến đi được bình an. Đoàn khởi hành vào lúc 19g00 tối thứ sáu và đến 8g45 sáng hôm sau mới đến nơi. Dù mệt bởi chuyến hành trình dài nhưng với nhiệt tình của tuổi trẻ, quý sơ cùng các bạn đã nhanh chóng tham dự Thánh lễ xin Chúa thánh hóa một ngày mới với những hoạt động nhiều ý nghĩa. Sau khi chào cha xứ, mọi người bắt tay vào các phần việc đã được phân chia: nhóm thì chuẩn bị gian hàng hội chợ và sinh hoạt vòng tròn với các em thiếu nhi, nhóm thì gửi tặng những phần quà tới 70 gia đình bệnh nhân phong cùi ở xa đến giáo xứ. Một bầu khí tràn đầy niềm vui nơi các em nhỏ, nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt người trao lẫn người nhận.
Sau khi dùng cơm trưa và ít phút nghỉ ngơi, mọi người đã hiện diện đầy đủ trên sân. 13g30, cha Anton và Sr. Teresa Mỹ Anh đại diện đoàn đã khai mạc chương trình hội chợ và phát quà cho 200 gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong giáo xứ. Có khoảng 200 em thiếu nhi và một số bạn trẻ đã được vui chơi thỏa thích với những trò chơi hấp dẫn tại các gian hàng: tay ném cừ khôi, Vù vèo vèo…. và thưởng thức những món ăn thật hấp dẫn và bổ dưỡng. Những gia đình có hoàn cảnh khó khăn được nhận những phần quà phù hợp với nhu cầu: mì tôm, dầu ăn, kem đánh răng, cá khô….. Đoàn cũng gửi lại cha xứ một số lượng thuốc tây để cha giúp cho những ai cần đến khi bị đau ốm. 16g00, hội chợ kết thúc, mọi người thu dọn các gian hàng để chuẩn bị cho buổi tối giao lưu đêm lửa trại cùng với nhóm cồng chiêng trong giáo xứ.
17g30, cha xứ, ban mục vụ giáo xứ và đại diện dân làng đã mời nhóm dùng bữa tối với món đặc sản gà nướng – cơm lam và giao lưu văn nghệ. Mỗi lúc, người dân và các em thiếu nhi kéo đến càng đông hơn để tham dự buổi giao lưu sinh hoạt bên ánh lửa hồng. 20g00 ngọn lửa trại đã được thắp lên với những tiếng cồng chiêng và những điệu nhảy mang bản sắc dân tộc Bana. Các em giới trẻ cùng với quý sơ cũng nhiệt tình tham gia vào những điệu nhảy, lời ca. Tất cả đã tạo nên một bầu khí vui tươi và trẻ trung thắm đượm tình huynh đệ.
Khi ánh lửa đã tàn, cha Anton cùng mọi người dành những giây phút thinh lặng để tạ ơn Thiên Chúa vì mọi lành Ngài đã ban và hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn Giuse – ông của bạn Thảo vừa mới qua đời. Mọi người chúc nhau một đêm ngủ bình an.
Sáng Chúa nhật, 10/01/2021 sau khi tham dự Thánh lễ và dùng điểm tâm, đoàn chia thành 2 nhóm đến thăm và tặng quà cho 20 gia đình bệnh phong ở gần đó. Qúy Sơ cùng các bạn trẻ hân hoan rảo bước trên những con đường đất đỏ để đem niềm vui và tình yêu thương của Chúa đến với những anh chị em này. Ai nấy đều cảm nhận được niềm vui và lòng biết ơn khi thấy mình thật may mắn vì khỏe mạnh và lành lặn.
9g30, đoàn chào quý cha và mọi người để lên đường trở về. Cha Anton đại diện cho tất cả bà con trong giáo xứ bày tỏ lòng biết ơn quý Sơ và các bạn trẻ đã không ngại vất vả đến chia sẻ trong tình liên đới với các anh chị em dân tộc Bana tại nơi đây. Trên đường trở về, đoàn dừng chân để dùng cơm trưa và chiêm ngắm vẻ đẹp thiên nhiên tại đồi thông và biển hồ Pleiku.
Tạ ơn Chúa vì mọi ơn lành Chúa đã tuôn đổ xuống trên từng người. Mỗi thành viên của đoàn như cảm nhận sâu hơn lời kinh hòa bình của thánh Phanxico Xavie “Chính lúc cho đi là khi được nhận lãnh.” Xin tri ân tấm lòng của các vị ân nhân, cảm ơn lòng hăng say nhiệt thành của các bạn trẻ. Mong cho từng người tiếp tục sống tình liên đới cách cụ thể như lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxico trong thông điệp “Tất cả là anh em”.
Maddalena Ngoan, FMA