* Ý chính:
* Lời Chúa: Is 49,3.5-6; Tv 39; 1Cr 1,1-3; Ga 1,29-34
29 Khi ấy, ông Gio-an thấy Đức Giê-su tiến về phía mình, liền nói : “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian. 30 Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng : Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi.
31 Tôi đã không biết Người, nhưng tôi đến làm phép rửa trong nước để Người được tỏ ra cho dân Ít-ra-en.” 32 Ông Gio-an còn làm chứng : “Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người. 33 Tôi đã không biết Người. Nhưng chính Đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi : “Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần.” 34 Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn.”
(Nhóm PDCGKPV, Bài đọc trong Thánh Lễ)
* Suy niệm: LÀM CHỨNG
Trong thế giới truyền thông, đối với các sự kiện lớn, thường có hai hình thức loan truyền thông tin. Hình thức thứ nhất là tường thuật trực tiếp, đưa tin ngay lúc các sự kiện xảy ra. Hình thức thứ hai là tường thuật gián tiếp, điểm tin về những gì đã xảy ra. Tường thuật trong Tin mừng thứ tư về biến cố Đức Giê-su chịu phép rửa có thể được xem là theo phong cách này. Trình tự và nội dung các sự kiện được tường thuật qua lời của Gio-an Tẩy Giả. Ông không kể lại việc Đức Giê-su chịu phép rửa như một người ngoài cuộc nhưng như một được người chứng kiến tận mắt và được tham dự chính thức vào biến cố. Mắt ông đã được chứng kiến “Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên” Đức Giê-su. Hình ảnh này xác nhận lời mà ông được Ơn Trên phán bảo trước đó: “Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần” (Ga 1,33). Lời tiên báo đã được thành toàn, điều tai nghe giờ đây mắt đã thấy; chính vì thế, Gio-an mạnh mẽ vừa làm chứng vừa tuyên xưng: “Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn” (Ga 1,34).
Đây không phải là lần đầu tiên Gio-an làm chứng về Đức Giê-su. Khi những người Do Thái từ Giê-ru-sa-lem đến hỏi về chân tính và sứ mạng của ông, Gio-an đã hé mở cho họ về một sự hiện diện đặc biệt: “có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết; Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho Người” (Ga 1,27). Ngay ngày hôm sau, khi thấy Đức Giê-su, ông chính thức giới thiệu Người với đám đông bằng cách nhắc lại điều đã nói: “Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi” (Ga 1,30). Gio-an làm chứng để mọi người, nhất là các môn đệ của ông, biết Đức Giê-su, tin Người và bước theo Người (x.Ga 1,35-37). Gio-an làm chứng cho đến khi Đức Giê-su được nổi bật lên còn ông thì lu mờ đi (x.Ga 3,30).
Lạy Chúa Giê-su,
sau khi chiêm ngắm những năm tháng đầu đời của Chúa nơi trần gian,
giờ đây chúng con được nhịp bước với Chúa trong những ngày đầu tiên của sứ mệnh rao giảng công khai.
Nhờ lời chứng của Gio-an, chúng con biết
Chúa đang hiện diện giữa chúng con.
Nhờ lời chứng của Gio-an, chúng con biết
Chúa là “Chiên Thiên Chúa, là Đấng xóa bỏ tội trần gian, là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn”.
Xin tạ ơn Chúa vì những Gio-an Chúa đã đặt để trong cuộc đời chúng con!
Lời chứng của Gio-an đến từ kinh nghiệm niềm tin của chính ông,
dù thuở ban đầu không biết, ông cũng vẫn bắt đầu thực hiện sứ vụ làm phép rửa trong nước
để chờ đợi “Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần”;
dù thuở ban đầu chưa hay, ông cũng vẫn trông cậy vào dấu hiệu đã được phán bảo
để có ngày được thấy “Đấng Thiên Chúa tuyển chọn”.
Xin Chúa đồng hành và nâng đỡ
để chúng con có thể sống trọn và đi trọn ơn gọi trở thành những Gio-an của ngày hôm nay,
trong những môi trường mà chúng con sống, với những người mà chúng con gặp,
qua những công việc chúng con làm. Amen!
Sr. Maria Võ Diễm Trinh, FMA