Trại hè Summer Fantasy 2022 được quý Sơ FMA thuộc cộng đoàn thánh Giuse, quý thầy cô và các thiện nguyện viên tổ chức ngày từ ngày 27.6 đến ngày 15.7.2022 cho các em học sinh từ 5 đến 9 tuổi học các lớp kỹ năng sống và từ 10 đến 15 tuổi học các lớp tiếng Anh đã mang đến cho các học viên nhiều trải nghiệm quý giá. Nơi đây, các em không chỉ được nâng cao các kỹ năng giao tiếp về ngôn ngữ nước ngoài nhưng còn được hấp thụ những giá trị sống tử tế đối với bản thân, thiên nhiên và cộng đồng.
Sau ba tuần trải nghiệm trại hè, chiều ngày 16.7.2022 trong khuôn viên Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ, chương trình kết thúc trại hè – một buổi lễ đầy tràn tình thân với chủ đề “Gia đình là số 1” đã diễn ra và để lại cho người tham dự những kinh nghiệm đẹp và ý nghĩa.
Gần đến giờ khai mạc chương trình lễ hội, trời bắt đầu mưa. Tuy nhiên khoảng 300 học viên vẫn háo hức đến tham dự ngày lễ hội cùng với khoảng 600 phụ huynh, và 100 quý giáo viên, thiện nguyện viên cùng các cộng tác viên vẫn hăng say nhiệt tâm hỗ trợ tổ chức ngày lễ.
Lễ hội gồm hai phần: Phần lễ có tổng kết trại hè và biểu diễn văn nghệ. Phần hội có phố ẩm thực và trò chơi.
Trong phần chia sẻ, Sr. Maria Hoàng Ngọc Yến – đại diện cho cộng đoàn và Ban Tổ chức, gởi lời tri ân đến tất cả những quý vị đã cộng tác và hỗ trợ trong suốt thời gian vừa qua. Sơ cũng cám ơn quý phụ huynh đã tin tưởng gửi con em tham gia khóa trại hè này.
Đối với các học viên, Sơ đã đặt câu hỏi để chính các em nhìn lại bài học quý giá mà mình nhận được: “Trong trại hè này, chúng con đã học được điều gì?”.
Một em đại diện chia sẻ: “Con học được nơi đây kinh nghiệm tình bạn vì lớp con rất đoàn kết…”;
Một em khác nói: “Con nhận thấy mình được quen biết nhiều bạn mới và các bạn đối xử tốt với con; quý thầy cô và anh chị thiện nguyện luôn vui tươi, tận tình chăm sóc và dạy dỗ chúng con…”.
Trải nghiệm ấy thật sự mang lại niềm vui thể hiện nơi ánh mắt chăm chú và nụ cười trên môi của các bậc phụ huynh.
Hòa trong niềm vui ấy, khoảng 50 em thuộc đội trống giáo xứ Lộc Lâm gửi đến quý khách một tiết mục trống khai mạc đặc sắc; các lớp kỹ năng sống diễn tả niềm hân hoan qua những cử điệu dễ thương và đặc biệt nhất là quý giáo viên và thiện nguyện viên cùng đóng góp tiết mục nhảy vui nhộn thay lời cảm ơn đến Ban Tổ chức đã tạo điều kiện tham gia dạy học và được cùng đồng hành với học viên.
Đáp lại tâm tình ấy, hai em học sinh đại diện nói lời cám ơn đến Ban Tổ chức, quý Sơ, quý giáo viên, quý cô chú cộng tác viên và các anh chị thiện nguyện viên. Sau đó, Ban Tổ chức cũng gửi những món quà lưu niệm đến những người đã đồng hành với các em.
17h00, phần hội bắt đầu với sân khấu mở ngoài trời thoáng mát và lung linh. Các em không chỉ tham dự một mình nhưng cùng với ba mẹ hoặc người thân thưởng thức những món ăn hấp dẫn và tham gia những trò chơi độc đáo. Trên sân rộn rã tiếng cười, tiếng hát, tiếng nói và cả những tiếng khóc vì sắp phải xa thầy cô, bạn bè và vì một số học viên quá độ tuổi không thể tham gia trại hè năm sau. Khung cảnh lúc ấy thật ấm cúng bởi giáo viên cũng tranh thủ nhắn những lời nói yêu thương cho các học trò yêu quý, các học viên thì nhanh nhẹn để chụp những tấm hình kỷ niệm, các gia đình hào hứng cùng chơi với con hay ăn chung với con của mình…
Khép lại ngày hội với những lời ước muốn quý Sơ tổ chức trại hè lâu hơn hay lời hẹn năm sau sẽ đăng ký trại hè. Ban Tổ chức và tất cả những ai cộng tác thật sự cảm thấy niềm hạnh phúc vì sự đóng góp nhỏ bé ấy mang lại niềm vui cho biết bao tâm hồn người trẻ.
Lễ hội là một trong những cách thức giáo dục bổ ích mà Don Bosco muốn gửi gắm cho các nhà giáo dục. Qua đó, những người trẻ được tiếp nhận những giá trị tinh thần quý giá của lòng biết ơn, tình gia đình, sự phục vụ và niềm vui trong khi chúng được tham gia. Ước mong niềm vui của tuổi thơ được kéo dài và trở nên tròn đầy qua sự quan tâm và đồng hành của tất cả chúng ta.
Bài viết: Mộng Thủy, FMA
Hình ảnh: Thanh Thủy