FMA Trại Gạo
Vào ngày 24.5.2022, cộng đoàn FMA Trại Gạo đã cùng với các đối tượng tông đồ và toàn thể giáo xứ Trại Gạo đã mừng lễ Mẹ Phù Hộ nhân dịp kỉ niệm 150 thành lập Hội dòng.
Từ sáng sớm, các chị em trong cộng đoàn đã cùng với các em mẫu giáo với những bài thơ, lời kinh đơn sơ của trẻ thơ, hướng lên Mẹ trong tâm tình của những người con bé nhỏ.
Trong tinh thần gia đình, vào buổi chiều, các chị em đã long trọng cử hành lễ của Mẹ kính yêu cùng với các anh em Dòng Salesien Don Bosco ở Trại Gạo và toàn thể giáo dân trong giáo xứ. Trong ngày này Hiệp hội Đức Mẹ Phù Hộ (ADMA) Trại Gạo cũng mừng lễ bổn mạng Mẹ Phù Hộ.
Để tôn vinh Mẹ, trước thánh lễ, cha xứ và các cha đồng tế, các đoàn thể, các đội tiến hoa và ban kèn trống đã rước kiệu Đức Mẹ Phù Hộ quanh khuôn viên nhà thờ giáo xứ. Sau đó, các đoàn tiến hoa đã sốt sắng dâng lên Mẹ những bông hoa và lòng yêu mến Mẹ qua các điệu múa của mình. Trong tâm tình của Hội Thánh hiệp hành, năm nay, các đội tiến hoa bao gồm các thành phần từ thiếu nhi, giới trẻ, các bà mẹ, các gia trưởng,… trong giáo xứ. Kết thúc buổi dâng hoa, cha xứ Gioan Baotixita Trần Văn Hào SDB đã đốt những lá thư mà con dân trong xứ đã viết cho Mẹ Maria. Ước mong những làn khói hương sẽ đưa tâm tình của những người con Trại Gạo lên trước nhan Mẹ.
Thánh lễ tạ ơn được cử hành trọng thể với sự chủ tế của cha Gioan Baotixita Văn Hào SDB, quý cha SDB Trại Gạo cùng với quý cha SDB Cát Đàm, và sự tham dự của các thành phần trong giáo xứ, quý Hội dòng và quý khách mời từ ADMA Cát Đàm. Bài giảng thánh lễ được cha cố Giuse Hữu, SDB soạn thảo rất sâu sắc, mời gọi mọi người tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban cho nhân loại một người Mẹ luôn quan tâm đến từng nhu cầu, khó khăn của những người con nơi trần thế và mời gọi mọi người sống lòng yêu mến Mẹ và nhờ Mẹ đến với Chúa.
Sau thánh lễ, cha Gioan Baotixita có lời chúc mừng các chị em FMA Trại Gạo nhân dịp kỉ niệm 150 năm thành lập Hội dòng.