Nguồn: cgfmanet.org
Lưu Dung chuyển ngữ
Tin từ các FMA ở Ukraine và từ các cộng đoàn ở Slovakia, Ba Lan, Áo và Đức liên quan đến viện trợ, được hỗ trợ do lòng hảo tâm của các Cộng đoàn Giáo dục và những người đang hưởng ứng lời kêu gọi.
***
Rôma (Ý). Mẹ Bề Trên Tổng Quyền (BTTQ) của Hội dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ – Mẹ Chiara Cazzuola, và Ban Tổng Cố vấn, theo dõi với sự lo lắng và đồng cảm về diễn biến tình hình ở Ukraine, nhận tin tức từ các FMA thuộc cộng đoàn Lviv, Kiev, và Odessa.
Các FMA còn lại ở Kiev đã đến cộng đoàn ở Lviv để trợ giúp, bất chấp nguy cơ bị đánh bom. “Sáng nay có chuông báo động và khoảng 6h00 chúng tôi nghe thấy hai tiếng nổ, sau đó mọi thứ lắng xuống. Chúng tôi đang ở trong tay của Chúa.” Đó là lời của một Sơ đến từ Lviv, nơi mà vào ngày 13/3/2022, một căn cứ quân sự đã bị tấn công.
Có những chứng tá về lòng tin, sự kiên cường, tình liên đới với người dân. Trong những ngày gần đây, một FMA kể lại rằng từ ngày đầu tiên xảy ra xung đột, khi chuông báo động bắt đầu vang lên, những người hàng xóm đã gõ cửa nhà các Sơ để tìm nơi ẩn náu và cùng nhau lần hạt. “Từ hôm đó trở đi, khi có chuông báo động, mọi sự sẽ luôn diễn ra như thế. Và khi chúng tôi đọc xong một phần của chuỗi hạt, thường thì chuông báo động sẽ dừng. Tôi không thể nói rằng tòa nhà của chúng tôi là an toàn, nhưng nơi này là như vậy, bởi vì đó là Ngôi nhà của Con Đức Mẹ Phù Hộ và Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể đang ở cùng chúng tôi. Đôi khi Ngài ở trong nhà nguyện; lúc khác, Ngài ‘chạy’ cùng chúng tôi xuống tầng hầm. Chúng tôi gìn giữ Ngài, nhưng chính Ngài là người bảo vệ chúng tôi”.
Sơ nói tiếp: “Ở đây chúng tôi cảm nghiệm rằng cái ác của cuộc chiến này ‘đã giải phóng’ rất nhiều điều tốt đẹp. Thế giới liên kết vì Hòa bình, cả thế giới cầu nguyện. Mọi người đều được giúp đỡ. Thật nhiều liên đới, hỗ trợ, cởi mở và chấp nhận không cần đo đếm! Trong giai đoạn này, chúng ta cảm nghiệm rằng chỉ hôm nay mới tồn tại và mỗi ngày Chúa mở ra cho chúng ta những khả năng mới để làm điều tốt. Các Salêdiêng Don Bosco gửi cho chúng tôi những hỗ trợ nhận được ở Ba Lan từ rất nhiều người tốt và các chị em của chúng ta. Chúng tôi phân loại và gửi về phía đông cho những người lính và những người khó khăn nhất ở các vùng khác của Ukraine. Nhiều người giúp đỡ chúng tôi với sự cởi mở và tận tâm.
Điều quan trọng là phải mở khi Chúa gõ cửa; nhiều người tị nạn từ các thành phố bị ném bom ở phía đông đến đây. Một bà mẹ trẻ có con gái ba tháng tuổi nói: “Tôi chỉ muốn sống ở một nơi không có tiếng súng…”. Cô ấy đã an toàn, và người mẹ biết ơn đã viết: “Tôi cầu mong một bầu trời an toàn ở trên các Sơ”. Hai sinh viên trẻ chạy khỏi Kharkiv cũng đến gõ cửa. Một trong số họ đã 18 tuổi. “Em ước mong điều gì?” “Em chỉ muốn hòa bình và có thể về nhà…”. Giờ đây ai cũng mơ về một ngôi nhà an toàn, không có bom đạn. Nếu chúng ta sống đến ngày mai, Chúa sẽ lại ‘gõ cửa’.”
Tại Odessa, ba FMA của cộng đoàn vẫn ở lại và một trong số ba chị em làm việc với các Salêdiêng để mang viện trợ cho các binh sĩ Ukraine. Ba nữ sinh đại học ở lại với các Sơ và một sinh viên y tá, làm công việc sơ cứu tại bệnh viện, nơi mọi thứ đang bắt đầu thiếu thốn, đó là lý do tại sao những đồ dùng vật chất được gửi đến trong tình liên đới, chẳng hạn như tã trẻ em, rất quý giá.
Các FMA và Cộng đoàn Giáo dục của các Tỉnh dòng lân cận tiếp tục cứu trợ và chào đón người dân Ukraine đang tìm kiếm nơi ẩn trú. Sr. Lidia Strzelczyk – Kinh lý viên, đại diện cho Mẹ BTTQ và Ban Cố vấn, đã có chuyến viếng thăm đến biên giới Ba Lan để khuyến khích các FMA của hai Tỉnh dòng Đức Mẹ Phù hộ (PLA) và Đức Mẹ Jasna Góra (PLJ), và như một dấu chỉ của tình liên đới, cũng như về mặt vật chất, cho thấy sự tham gia cụ thể của toàn thể Hội dòng FMA được hỗ trợ bởi những nhà hảo tâm, đang gửi viện trợ tài chính cho trường hợp khẩn cấp này. Ngay sau khi Sơ đến, Sơ đã tham gia một cuộc họp với các FMA để điều phối việc viện trợ cho các người tị nạn và cho các nữ tu từ Ukraine.
Ngoài ra còn có sự quảng đại lớn từ Tỉnh dòng Thánh Gioan Bosco (SLK) ở Slovakia. Ở phía đông, tại biên giới với Ukraine, các FMA có hai cộng đoàn. Các Sơ dạy học trong trường và những Sơ có thể nghỉ lễ ở các trường tiểu bang, cũng như những Sơ từ các cộng đoàn khác, đã đến các biên giới để giúp đỡ những người đến hoặc đi cùng những người tị nạn đến một điểm tiếp nhận, nơi họ có thể tìm thấy tách trà hoặc một chiếc giường để nghỉ ngơi, trong khi chờ xe buýt đưa họ về chỗ ở.
Cùng với các tôn giáo khác, phối hợp với cơ quan viễn thông, các chị em đã mở một đường dây miễn phí cho những ai cần được nói, được lắng nghe và được nghe những lời an ủi, thấu hiểu, gần gũi, hy vọng. Các FMA hợp tác với các tổ chức khác và là một phần của các nhóm cấp thành phố để hỗ trợ cụ thể. Các cộng đoàn đã bắt đầu chào đón và tìm kiếm không gian cho sự hiếu khách trong chính Nhà của mình. Ba FMA là những tình nguyện viên tại nhà ga Košice và những người khác ở Bratislava, để đồng hành với những người tị nạn và khiến họ trở nên gần gũi với những chỉ dẫn và những câu trả lời cho những nhu cầu cụ thể.
Sr. Monica Skalová – Giám tỉnh, đã thay đổi chương trình họp theo kế hoạch cho các Sinh động viên, mời gọi chị em đến trợ giúp ở biên giới, như một kinh nghiệm đào luyện và một cử chỉ hữu hình cho sự gần gũi và hỗ trợ đối với người dân. Sr. Monica nhấn mạnh: “Lời đáp trả của các Sinh động viên là sẵn sàng linh động”.
Những câu chuyện khác về hy vọng và hòa bình từ Tỉnh dòng Thánh Maria D. Mazzarello ở Áo và Đức (AUG), nơi mà Sr. Petra Egeling – Giám tỉnh, thông tin những sáng kiến. Tỉnh dòng đã phát động kêu gọi quyên góp thông qua mạng lưới liên đới Missionsprokur (Đức) và Solidaritätsverein (Áo) và đồ sơ cứu đã được gửi đến Tỉnh dòng PLJ để cung cấp cho nhu cầu của các Sơ ở Lviv và những người tị nạn trong nhà của các chị em. Mỗi cộng đoàn đưa ra các sáng kiến hỗ trợ cho Ukraine hoặc tham gia vào các hoạt động địa phương, cũng như xác định các không gian để tiếp nhận người tị nạn. Một nhóm người với ba chiếc xe buýt nhỏ đã rời Magdeburg để tự lên đường đến Warszawia. Họ vận chuyển đồ cứu trợ đến Tòa nhà của Tỉnh dòng PLJ và trên đường trở về, họ đã đưa 17 người Ukraine đang ở trong 5 căn hộ ở Magdeburg.
Hội dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ tiếp tục trợ giúp với những khoản đóng góp và hiện vật nhận được, số liệu về các khoản này sẽ được công khai trên Trang web của Hội dòng FMA, ghi nhận Hỗ trợ khẩn cấp cho Ukraina trong lý do thanh toán.