SA MẠC NỘI TÂM VÀ TÌNH YÊU THẬP GIÁ
Joshep Nguyễn Sỹ – Dấn Thân ĐKT
Chúa nhật, ngày 10 tháng 4 năm 2022, Chúa nhật Lễ Lá bước vào Tuần Thánh, quý sơ FMA Tam Hà cùng đồng hành với 60 bạn trong 3 nhóm: Dấn Thân, Hy Vọng, Biển Đức thuộc liên nhóm trẻ Tam Hà đến tĩnh tâm tại đan viện Biển Đức Thiên Phước để chuẩn bị mừng đại lễ Phục Sinh.
7h30, các bạn hiện diện tại cộng đoàn Tam Hà chào Sr. Anna – Phụ trách cộng đoàn. Với tình mẫu tử, Sr. Anna luôn luôn hiện diện trong mọi hoạt dộng của nhóm để dặn dò cũng như chúc bình an cho nhóm. Sau đó, mọi người hân hoan chuẩn bị đồ và di chuyển đến đan viện Biển Đức Thiên Phước để chuẩn bị cho ngày tĩnh tâm.
Trước khi bước vào giờ tĩnh tâm, với sức sống và tinh thần của người trẻ, các bạn cùng trao ban cho nhau nụ cười, tình thân thiện qua các bài ca, vũ điệu thật ý nghĩa. Quý sơ đã nói lên mục đích và ý nghĩa của ngày tĩnh tâm và nhắn nhủ các em chuẩn bị tâm hồn để đón nhận ơn lành của Chúa qua các bí tích.
9h15, các em hiện diện đầy đủ trong nhà thờ của đan viện để chào đón cha Giuse Nguyễn Hồng Quân – giáo sư Đại Chủng viện Sài Gòn đến giúp nhóm tĩnh tâm. Với chủ đề “Sa Mạc Nội Tâm và Tình Yêu Thập Giá”, cha Giuse đã khơi lên cho mỗi người trẻ nhận biết được những sa mạc trong chính bản thân của mình. Sa mạc của người trẻ chính là nơi trường học, xí nghiệp, công ty, hay thậm chí là gia đình, là áp lực của cuộc sống…v.v. Hình ảnh một sa mạc nắng cháy, hoang vắng, không điện thoại, nỗi cô đơn khi không có bạn bè, là những cơn đói khát khi thiếu thức ăn, nước uống…chính lúc ấy người trẻ mới thốt lên “Ôi! Lạy Chúa tôi”. Giữa những thử thách của sống, trước những bất lực của bản thân, chính lúc ấy mỗi người trẻ mới nhận ra tình yêu của Chúa, người trẻ nhận ra được đâu là sa mạc mà mình đang bước vào và chấp nhận đối diện với nó. Qua đó, Cha Giuse mời gọi mỗi người hãy nói lên lời nói yêu thương “Lạy Chúa, con yêu mến Chúa”, và mỗi ngày hãy dành ít nhất 5 phút để trò chuyện với Thiên Chúa.
Sau những giây phút hồi tâm, các bạn trẻ được đến với Chúa qua bí tích Hòa giải và cùng nhau dâng lên Chúa lời tạ ơn trong thánh lễ.
Sau thánh lễ, cha Giuse cùng quý sơ và các bạn trẻ quây quần bên nhau trong bữa cơm huynh đệ thật đơn sơ nhưng tràn đầy niềm vui. Trước khi ra về, các bạn diễn tả lòng biết ơn tới cha giảng phòng, quý cha đan viện Biển Đức và quý sơ FMA và cầu chúc cho nhau những lời chúc mừng lễ Phục Sinh tuyệt vời nhất. Mọi người ra về với nụ cười trên môi, rạng rỡ niềm vui và hy vọng trong ánh mắt hẹn một ngày gần nhất lại được trở về bên nhau.