Bài viết của Thông Tấn xã Salêdiêng
Rôma 22/12/2020. Cha Bề Trên cả Fernandez Artime Angel vừa mới gửi đi thông điệp mừng lễ Giáng sinh 2020 đến toàn thể Gia đình Salêdiêng trên toàn thế giới, qua một video clip dài khoảng gần 5 phút. Video này được đăng tải trên kênh youtube với phụ đề bằng 5 ngôn ngữ khác nhau. Trong thông điệp, Đấng kế vị Don Bosco cũng khơi dậy nơi chúng ta niềm hy vọng, và đó cũng là tư tưởng chủ đạo của Hoa Thiêng 2021 mà một vài ngày tới, Ngài sẽ trình bày tóm lược qua 1 video clip khác. Sau đây là một vài tư tưởng trong thông điệp mừng Giáng sinh 2020 của Cha Bề Trên cả :
« ‘Tôi rất thích thú khi nghĩ rằng, đức tin sẽ trở thành niềm hy vọng của chúng ta’. Đó là câu nói của Đức cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn văn Thuận (1928 – 2002). Ngài là một nhân chứng đức tin, đã trải qua 13 năm ngục tù, trong đó có 9 năm bị biệt giam.
Cha thiết nghĩ, vào thời điểm cuối năm 2020, cha gợi ý một vài suy tư để chúng ta tìm hiểu và sống bầu khí lễ Giáng sinh cũng như năm mới 2021 sắp đến cho thật ý nghĩa.
Mọi người đều biết rằng, chúng ta sắp sửa kết thúc một năm cũ với rất nhiều khó khăn. Đó là một năm với nhiều đau thương và mất mát, với những khó khăn về kinh tế chồng chất nơi các gia đình. Nói cách khác, chúng ta sắp trải qua một năm đầy thách đố với nhiều hoàn cảnh khác nhau.
Thế thì, chúng ta có thể nói thế nào về việc mừng lễ Giáng sinh năm nay với những gì mà chúng ta đã trải nghiệm trong năm qua ? Vâng, chắc chắn chúng ta vẫn có thể nói về ý nghĩa đích thực của lễ Giáng sinh. Đối với chúng ta là những tín hữu, những người Công giáo hay thuộc các nhóm Kitô giáo khác, chúng ta vẫn xác tín rằng, Thiên Chúa đến để gặp gỡ chúng ta, Thiên Chúa đã và còn đang chung hoà kiếp sống con người với chúng ta ngang qua Đức Giêsu, Con một yêu dấu của Ngài. Ngài là Thiên Chúa đã đi vào trần gian và đang sánh bước với chúng ta trong cuộc sống. Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi bất cứ một ai trong chúng ta, ngay khi chúng ta ngập chìm trong sầu khổ, trong thương đau hay trong mất mát. Thiên Chúa luôn ở cùng chúng ta.
Đó là lý do tại sao khi nói về mầu nhiệm Giáng sinh và chào đón năm mới, chúng ta hãy khơi dậy niềm tin và sự xác tín của chúng ta một cách sâu xa hơn, để sống ý nghĩa ấy một cách thật tốt đẹp. Chúng ta phải luôn nhớ rằng, chúng ta không bao giờ cô đơn lẻ loi một mình.
…Còn năm mới sắp đến thì sao, chúng ta đang kỳ vọng những gì ? Năm mới sẽ là cơ hội để chúng ta bắt đầu lại với một cách thái tốt đẹp hơn năm cũ. Đó là chúng ta hãy quan tâm nhiều hơn đến việc chăm sóc thế giới tạo thành ở chung quanh chúng ta. Chúng ta hãy để ý nhiều hơn đến tình trạng nhân sinh, lắng nghe tiếng kêu gào của hàng ngàn bạn trẻ khắp nơi đang sống trong tình trạng nguy hiểm, của các người di dân không được ai quan tâm đến. Trong năm qua, đã có 68 triệu người di cư ở khắp nơi trên thế giới. Chúng ta hãy mơ tưởng đến một viễn cảnh tươi sáng hơn cho họ, với sự cảm thông và sự giúp đỡ đến được với họ.
Đó là lý do tại sao khi nói về việc mừng lễ Giáng sinh, cha muốn gợi nhắc đến việc đào sâu đức tin, với một sự xác tín trong sáng, đặc biệt với cảm thức đức tin sẽ trở thành niềm hy vọng nơi chúng ta, nhất là trong năm mới 2021 đang đến gần.
Xin Chúa Đấng luôn đồng hành với chúng ta, tuôn đổ phúc lành trên tất cả anh chị em.
Chúc mừng lễ Giáng sinh 2020.
Văn Hào, SDB chuyển ngữ