“Lạy Thiên Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài” (Dt 10,7). Hiệp cùng với lời tâm nguyện của Chúa Giêsu, 13 chị em tuyên khấn lần đầu hôm nay cũng đã thân thưa với Chúa cách trực tiếp và công khai qua vị đại diện Hội Thánh trong Thánh lễ khấn dòng 04/08/2020. Cảm nếm được tình yêu của Chúa Cha, cùng với Chúa Giêsu, các chị em đã hân hoan đáp trả tiếng gọi tình yêu và dâng hiến cuộc đời trở nên như của lễ ngay trong một bối cảnh ngoại thường và bất thường. Thật vậy, động lực sâu xa của lời đáp trả không chỉ là lời được đưa ra như là chủ đề của nhóm nhưng được xuất phát từ chính những trải nghiệm thiêng liêng đẹp trong suốt hành trình ơn gọi và nhất là trong bối cảnh đặc biệt này.
“Lạy Thiên Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài” (Dt 10,7). Để chuẩn bị cho lời đáp trả tình yêu, chị em chúng tôi đã được Hội dòng, Tình Dòng tạo cơ hội ở lại bên Chúa cách cá vị qua những ngày tĩnh tâm. Ở lại bên Chúa, chúng tôi được đánh thức lòng khao khát thuộc trọn về Thiên Chúa và nhất là quyết tâm đáp trả bằng việc dâng hiến đời sống mình để thực thi thánh ý của Ngài. Lời đáp trả tình yêu còn được chính thức diễn tả trong ngày lễ tiên khấn. Thánh lễ được diễn ra vào lúc 6g30 tại nguyện đường Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ Tam Hà. Tuy không có sự hiện diện của những người thân yêu và quý khách vì lý do giãn cách xã hội, nhưng không làm mất đi sự linh thánh và tâm tình dâng hiến của các chị em tiên khấn, mừng ngân khánh và kim khánh khấn dòng.
Thánh lễ do Cha Giám Tỉnh Giuse Nguyễn Văn Quang dòng Salesien Don Bosco chủ tế. Trong bài giảng, Cha đã chia sẻ cho chúng tôi nền tảng của việc tuyên khấn chính là việc cam kết ở lại bên Chúa cách trung thành với cõi lòng yêu mến. Ở lại bên Chúa giúp chúng tôi biết ra khỏi chính mình để sống cho Chúa, cho Hội Dòng, cho các chị em và cho sứ mệnh. Hoa trái của việc ở lại là niềm vui phục vụ, tình yêu vâng phục và ánh nhìn chiêm niệm: sống như thấy Đấng Vô Hình. Trong giấc mơ 9 tuổi của Don Bosco qua lời khích lệ của Mẹ Maria, cha mời gọi chúng tôi hãy tiến bước trong sự can đảm, mạnh mẽ và quảng đại ngay trong bối cảnh khắc nghiệt của thời đương đại. Với những chia sẻ và những kinh nghiệm sống đời thánh hiến của ngài, chúng tôi được hun đúc thêm niềm xác tín về một tình yêu kết hợp với Chúa như cành nho gắn liền với cây nho. Như thế, trong Chúa Giêsu, chúng tôi sẽ sinh được nhiều hoa trái như lòng Chúa mong ước. Thánh lễ được khép lại trong niềm vui của tình gia đình qua sự chúc mừng nồng ấm của Sr. Rosa Giám tỉnh, quý Bề Trên, quý Sơ và các chị em.
“Lạy Thiên Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài” (Dt 10,7). Thực thi Thánh ý Chúa chính là niềm hạnh phúc của các tâm hồn nhận biết mình luôn được Thiên Chúa yêu thương. Và giờ đây, niềm hạnh phúc ấy được mang chở trong trái tim của 13 chị em tiên khấn. Khi nhìn về thế giới, đất nước đã và đang phải đối diện với dịch bệnh, thiên tai,… chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi được Thiên Chúa yêu thương, chọn gọi và thánh hiến ngay giữa những khó khăn và thách đố. Hơn nữa, trong ngày lễ tuyên khấn tuy không có sự hiện diện của ba mẹ và những người thân yêu nhưng chúng tôi cảm nhận mình luôn được đồng hành bởi lời cầu nguyện sốt sắng và hy sinh âm thầm của biết bao người.
Tân Khấn Sinh 2020