Quỳnh Anh, FMA
Sớm tinh sương ngày thứ bảy 09/07/2022, đoàn tàu mang hiệu #LXHH#Dauantuoidoimuoi đã hú còi vang dậy, rầm rập chở từng đoàn người trở về mái nhà thân thương: Lưu xá nữ Sinh viên Hòa Hưng, 104 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, Tp.HCM.
Có event gì chăng?
Phải đó! Lưu xá tròn 20 tuổi (2002 – 2022), cái tuổi đôi mươi đẹp biết bao nhiêu!
Đẹp, không chỉ vì lứa tuổi đầy sức sống, đầy nhiệt huyết;
Nhưng Đẹp, còn vì ghi sâu dấu ấn của Tình Yêu: Tình Chúa, tình người vẫn chảy tràn, dọc dài suốt 20 năm, 240 tháng, 7300 ngày, 175.200 giờ, 10.512.000 phút và 630.720.000 giây.
Để hôm nay nhìn lại, lòng người ca vang khúc tạ ơn, tri ân những con người, những trái tim đã dành trọn khối tình cho ngôi nhà này – NHÀ LƯU XÁ.
Hiện diện trong ngày Sinh nhật Lưu xá có Cha Giuse Phạm Bá Lãm – chủ nhà và là người Bố kính yêu của bao thế hệ sinh viên; Có Cha Phó và quý Cha; Có quý Sơ Bề trên cựu và đương nhiệm của cộng đoàn Con Đức Mẹ Phù Hộ Nam Hòa, nơi các Sơ được gởi tới trực tiếp đồng hành với Sinh viên; Dĩ nhiên không thể vắng bóng các Sơ đồng hành (tuy không thể về đủ vì còn bận sứ vụ), đông đảo Cựu sinh viên từ ngày đầu tiên đến nay, các em Sinh viên của năm thứ 20 hồng phúc và ba mẹ các em, cũng như quý chức trong Ban Hành Giáo, đại diện quý đoàn thể của giáo xứ Hòa Hưng, các thầy cô, anh chị cộng tác viên, quý khách mời và đại diện các Lưu xá bạn trong Sài Gòn.
Thánh Lễ tạ ơn long trọng từ đầu ngày, khơi nguồn thác đổ hồng ân cho người tham dự. Trong bài giảng, “Bố Giuse” gợi nhắc lại quá trình hình thành và phát triển Lưu xá, để lời tạ ơn hôm nay đầy thêm, vì không ai có thể hiểu cho hết mầu nhiệm của Chúa quan phòng…
Kế đó là lễ mừng: “Lưu xá Hòa Hưng – Dấu ấn tuổi đôi mươi”. Các cô bạn sinh viên năm thứ 20 vô cùng trẻ trung, đáng yêu, đầy nhiệt huyết và cũng lắm tài năng, sáng tạo… đã cống hiến cho người tham dự những tiết mục đặc sắc nhất… nhưng trên hết vẫn là niềm vui và tâm tình tri ân vì biến cố 20 năm này. Đại diện Sinh viên và Cựu Sinh viên đã diễn tả lòng biết ơn cách đặc biệt đến Bố Giuse và quý Sơ Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ (FMA) – hai “khối tình” bền vững với thời gian, luôn ở đó, chỉ để yêu thương, chăm sóc, giáo dục, đồng hành cùng bao lớp sinh viên, cống hiến cho đời những con người thành đạt trong xã hội, thành công trong cuộc sống và trở nên những Kitô hữu tốt lành. Đặc biệt, qua 20 năm, Lưu xá đã góp vào cánh đồng ơn gọi 28 nữ tu thuộc 5 hội dòng (và nếu mọi sự tốt đẹp, một tháng nữa, số tu sĩ là 31), 15 ứng sinh trong giai đoạn đào luyện ban đầu. Con số biết nói ấy như một lời minh chứng rõ ràng của hoa trái trong việc đồng hành, giáo dục của các Sơ Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ, theo tinh thần đoàn sủng của Cha Thánh Gioan Bosco và Mẹ Thánh Maria Mazzarello.
Talkshow “Về lại nhà xưa”, đưa người hiện diện sống lại và tham dự vào những khoảnh khắc của “hôm qua”, bao kỷ niệm ùa về, bao hình ảnh lung linh tái hiện trong ký ức… Đâu đó những giọt nước mắt lăn dài khi nhớ lại ngày ấy, năm xưa “hữu duyên thiên lý”, để khi tung cánh ra đời thì càng trân quý hơn những năm tháng thanh xuân được lớn lên nơi “Nhà Mình – Lưu xá Hòa Hưng”.
Chiếc bánh kem xinh xắn được thắp sáng, chứa đựng vô vàn điều ước trong ngày đại lễ, mở ra những chân trời tươi sáng của tuổi mới.
Lễ mừng khép lại với trăm tiếng chuông ngân, hòa điệu với thánh ca “Cảm mến ân tình”, vì thực sự cảm nghiệm “những ân tình Chúa dành cho con, quá dư đầy không còn chi hơn…”
Bữa cơm gia đình ấm cúng, thân thương tại Hội trường giáo xứ, cười cười nói nói giòn tan… Nhớ mãi từng khoảnh khắc hôm nay… và để nhớ hơn, mỗi người tham dự nhận quà lưu niệm của Lưu xá là chiếc túi phiên bản giới hạn “LXHH – Dấu ấn tuổi đôi mươi”, 20 năm mới có lần này…
Không để cơ hội họp mặt trôi qua quá nhanh, các Cựu sinh viên về lại Lưu xá “8” chuyện xưa, gặp Bố Giuse, nghe Sr. Maria Bianca, đặc trách Gia Đình Salesien của tỉnh dòng và cũng là nguyên Bề trên của cộng đoàn Nam Hòa, chia sẻ ít điều về Hiệp hội Cựu học viên, để khuyến khích các chị Cựu tích cực tham gia Hội, hầu lan tỏa tinh thần tốt đẹp đã nhận được từ những năm ở Lưu xá, như cánh tay nối dài của các Sơ đến khắp mọi miền… Nếu chồng con ở nhà không mong ngóng, chắc các chị Cựu chưa chịu về đâu… Lưu luyến mãi mới rời bước, hẹn ngày gặp lại…
Lòng con nhỏ hân hoan niềm cảm mến
Suốt một đời nguyện ghi tạc không quên
Tấu ngàn chuông rung cung đàn huyền nhiệm
Lời tri ân xin gởi khắp mọi miền…
Không giấy bút nào tả hết từng khoảnh khắc tuyệt vời của hôm nay, chỉ có thể dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và Mẹ Maria Phù Hộ – Đấng bảo trợ nhà Lưu xá; Tri ân quý Cha, quý Sơ, quý cộng tác viên, quý ân nhân, thân nhân và cộng đoàn giáo xứ Hòa Hưng… đã ngày ngày thương yêu, chăm sóc, giáo dục và đồng hành từng thế hệ sinh viên, suốt ngần ấy năm qua với khối tình son sắt, thủy chung, tươi mới như ngày đầu tiên ấy…