Chuyến tông đồ của 3 Lưu xá Sinh viên Hòa Hưng – Nam Hòa – Hòa Bình
Thiên Nga
SV Lưu xá Hòa Hưng
Từ nay con nguyện đem THƯƠNG đến cho người
Từ nay con quyết mang THƯƠNG đi vào đời.
Chuyến tông đồ vừa qua không phải là lần đầu con được đi chơi xa, không phải lần đầu con tiếp xúc với người dân tộc thiểu số, cũng chẳng phải chưa bao giờ được tham dự lửa trại, nhưng đây lại là lần đầu lòng con mang một chữ “THƯƠNG” nguyên vẹn nhất cuộc đời mình đến với tất cả mọi người, nơi đó có núi cao chập chùng và cho đi những món quà đơn sơ đến những người cần được giúp đỡ.
Mỗi người sẽ có cách cảm nhận riêng về nơi mình đến, nhưng Giáo xứ Kala – Di Linh chắc có lẽ là điểm đến thật sự tuyệt vời nhất đối với tất cả các sinh viên 3 nhà lưu xá Hòa Hưng – Nam Hòa – Hòa Bình chúng con.
Đoàn xe đến nơi lúc trời còn tối đen và sương lạnh còn nặng hạt. Lúc này có lẽ sẽ chẳng ai trong chúng con có thể tưởng tượng ra cảnh đẹp được che phủ sau màn sương ấy. Chỉ khi trời sáng chúng con mới phát hiện:
Kala – nằm trên cánh đồng lúa,
Kala – nằm giữa những dãy núi cao,
Kala – Giáo xứ đặc biệt nhất mà chúng con từng đi đến.
Trò chơi lớn trong buổi sáng đầu tiên giúp chúng con nhận ra rằng ý nghĩa của chữ “thương” không dừng lại ở 6 con chữ. Dù chưa từng quen, nhưng chúng con đã có cơ hội cùng nhau vượt qua những trạm dừng chân, ở đó có “THƯƠNG GIÚP ĐỠ”, “THƯƠNG THẬT THÀ”, “THƯƠNG TRÁCH NHIỆM” và “THƯƠNG LẮNG NGHE”. Nhờ vậy mà chúng con ý thức được sức mạnh của chữ thương, hãy làm hết sức mình để thương, thương mọi nơi mọi lúc, thương trong mỗi hoạt động, thương trong từng khoảnh khắc.
Chiều đến, trong gameshow về Mẹ Thánh Maria Mazzarello, chúng con mới phát hiện ra những “nhân tài kiến thức” sống bên cạnh chúng con hằng ngày. Sơ phụ trách Lưu xá nói đúng: “Mẹ Mazarello chắc là đang mỉm cười trên thiên đàng”, vì những người đã biết sẽ chứng minh cho Mẹ thấy chúng con hiểu về “Mẹ của chúng con” như thế nào và những ai chưa biết sẽ học được thêm nhiều điều về Mẹ. Có phải không Mẹ Mazzarello của chúng con?!
Xình xịch, xình xịch… Kítttt! Đoàn tàu yêu thương trong đêm lửa trại đã nối kết Bắc – Nam, gắn kết mỗi người chị em chúng con. Chỉ có chuyến đi này mới giúp chúng con hiểu được giá trị thiêng liêng của lửa trại và cũng chỉ có chuyến đi này mới giúp chúng con nhận ra: “Hóa ra sức trẻ của mình cũng đang bùng cháy như ngọn lửa kia”, “Hóa ra là chỉ có yêu thương là không hề lụi tàn”.
“Siêu thị 0 đồng” – hoạt động giúp chúng con đem THƯƠNG đến cho hơn 700 thiếu nhi dân tộc K’ho. Chúng con đã chuẩn bị rất nhiều cho “siêu thị” của chúng con, từ khi ở nhà với hàng ngàn mặt hàng đa dạng được chọn lọc, chúng con vất vả trang trí gian hàng của mình. Giây phút hạnh phúc nhất có lẽ là lúc tay trao tay những món quà mà mình mang đến cho các em nhỏ. “À thì ra, hạnh phúc nhất là khi cho đi” mà không hề mệt mỏi, khi nghĩ về những lúc dù mưa dù nắng bán hàng tông đồ.
Hiện diện bên mộ của Đức Cha Jean Cassaigne, vị tông đồ người cùi, chúng con lắng đọng trong tâm tình rất thiêng, nghĩ về những con người chúng con vừa gặp gỡ để trao tặng món quà nhỏ, những lời thăm hỏi… Đó là những cô chú, ông bà đã chịu nhiều thiệt thòi vì vi trùng Hansen… Ngậm ngùi, lặng lẽ cảm thương cho những mảnh đời; Những giọt nước mắt âm thầm rơi xuống nơi khuôn mặt tươi trẻ của các bạn Sinh viên là một hình ảnh khó quên khi để cuộc đời của người khác chạm vào tim mình.
Có sôi nổi ắt sẽ có lắng đọng, chúng con nắm tay nhau, nhắm mắt lại và cùng hứa “Mang THƯƠNG đến cho đời” trong nghi thức lên đường. Ba vòng tròn tượng trưng cho 3 Lưu xá đồng tâm, chung một lòng và đồng nhất với nhau về HÒA (Hòa Hưng – Hòa Bình – Nam Hòa), để cùng với Hợp và Hiếu bao bọc lấy THƯƠNG. Đó có lẽ là hình ảnh đẹp nhất của thanh xuân chúng con, vì cuộc sống sẽ chẳng bao giờ bán cho chúng con bất kì một tấm vé khứ hồi nào để chúng con có thể trở lại Kala vào buổi chiều hôm ấy nữa.
Chúng con xin dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, vì Ngài đã cho chúng con cơ hội trải nghiệm và mang THƯƠNG đến cho những người nghèo khó. Chúng con cũng xin cảm ơn quý Cha, Sr. Maria Bề Trên, Sr. Teresa phụ trách khối Lưu xá, cùng quý Sơ đồng hành đã vất vả chuẩn bị và chăm lo cho từng bữa ăn, giấc ngủ, hoạt động của chúng con. Cảm ơn các anh chị cộng tác viên đã tô thêm màu cho chuyến đi tông đồ của chúng em; Cám ơn cả các bài tài đáng mến, vui vẻ, dễ thương đã đưa đoàn người đi tới nơi về tới chốn… và ngàn lời cảm ơn cho tất cả giáo dân xứ Kala đã giúp chúng con biết được chữ THƯƠNG đẹp đến cỡ nào…