Truyền thông FMA VTN
Trong tâm tình tri ân và mừng lễ Mẹ Phù Hộ, chiều ngày 23.5.2022 các cộng đoàn FMA ở Tam Hà đã cử hành buổi rước kiệu, lần hạt, dâng hoa và ca mừng Mẹ Phù Hộ cùng với các em học sinh, các bạn trẻ sinh viên, công nhân, các anh chị Cựu Học viên và giáo dân trong Giáo xứ Tam Hà.
Cộng đoàn rước kiệu Đức Maria Phù Hộ với những gợi ý suy niệm: Mẹ đồng hành với người thân bằng sự phục vụ; Mẹ đồng hành với các gia đình trong tiệc cưới Cana; Mẹ đồng hành với Đức Giê-su trên hành trình rao giảng; Mẹ đồng hành với các môn đệ trong sự chờ đợi Thần Khí; và Mẹ đồng hành với những người sống tinh thần Salêdiêng.
Ngay sau phần rước kiệu và lần hạt, đại diện cho cộng đoàn các nhóm dâng hoa kính Mẹ.
Xin cho đời sống chúng con luôn tỏa ngát hương thơm tình yêu, cho những khó khăn thử thách biến thành lời Xin Vâng.
Trong đại gia đình Salêdiêng, chúng con hân hoan tiến dâng Mẹ những ngọn nến lung linh tỏa sáng, đẹp tựa bình minh đang lên, nhắc nhở chúng con phải là ánh sáng cho đời.
Xin Mẹ đón nhận những đóa hoa rực rỡ của tình yêu và hy sinh, nhưng đóa hoa thơm ngát của thủy chung son sắt, những đóa hoa thanh cao của lòng đơn sơ trong trắng, của niềm hy vọng tươi sáng.
Mẹ là Mẹ và là Nữ vương bình an cho toàn nhân loại, xin biến chúng con thành những nghệ nhân kiến tạo hòa bình/ giữa một thế giới đang đói khát hòa bình và công lý.
Với lòng chân thành mến yêu, cùng góp về muôn cánh hoa mộc mạc, xin được dâng lên Mẹ cả con người và tâm hồn chúng con, xin Mẹ thương đón nhận từng người trong vòng tay từ ái của Mẹ.
Quý Sơ, Tập sinh và Thỉnh sinh FMA cũng góp chung tiếng hát ca mừng Mẹ Phù Hộ
Trong bầu khí hân hoan mừng lễ Mẹ, đại diện các anh chị Cựu Học viên chúc mừng lễ Mẹ Phù Hộ và 150 năm thành lập Hội dòng đến Sr. Maria Giám tỉnh và quý Sơ. Sr. Maria cũng đại diện các chị em cám ơn và chia sẻ đôi lời với cộng đoàn.
Với bông hoa tươi thắm trong tay tựa như tấm lòng đơn sơ con thảo, từng người lên dâng hoa kính Mẹ trước khi ra về.