Nguồn: cgfmanet.org
Lưu Dung chuyển ngữ
Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3/2022, đánh dấu kỷ niệm sinh nhật trên trời của vị Tôi Tớ Chúa – Mẹ Rosetta Marchese, FMA (1922-1984).
***
Roma (Ý). Ngày 8/3/2022, ngày Quốc tế Phụ nữ, đánh dấu kỷ niệm sinh nhật trên trời của vị Tôi Tớ Chúa – Mẹ Rosetta Marchese (1922-1984), Bề Trên Tổng Quyền của Hội dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ, một người nữ quảng đại vì Mẹ đã hoàn toàn phó thác cho Thiên Chúa. Sr. Francesca Caggiano, FMA, Phó phụ trách về việc thu thập hồ sơ phong chân phước, mô tả những đặc điểm của di sản giá trị sống bắt nguồn từ một đời sống nội tâm sâu sắc.
Tất cả những ai từng biết Tôi Tớ Chúa – Mẹ Rosetta Marchese, đều tin chắc rằng họ đang đứng trước một người nữ của Thần Khí, người biết cách đi sâu vào tận sâu tâm hồn và trái tim, một người nữ đắm mình trong Thiên Chúa, mà sự Hiện Hữu của Ngài được Mẹ nhận thức và giao tiếp, một dấu chỉ sống động về tình yêu của Chúa Giêsu Mục Tử Nhân Lành và sự dịu hiền của Mẹ Maria Phù Hộ. Vẻ đẹp nội tâm của Mẹ đánh động và khơi dậy nơi những người gặp Mẹ khao khát tính xác thực của Phúc Âm; chứng tá của Mẹ đã thúc đẩy sự canh tân trong cam kết sống thánh thiện, nguyên lý cơ bản và niềm vui.
Sự cuốn hút của con người Mẹ đến từ việc Mẹ chỉ nhìn vào Chúa Giêsu, từ việc Mẹ bị mất hút trong Chúa Giêsu trong Thiên Chúa Ba Ngôi với tước vị hiền thê. Trong một trang sổ tay của mình, Mẹ đã viết “Sự thân mật của chúng ta với Thiên Chúa là hoa trái, đó là hoa trái của Hội dòng cần những tâm hồn là hiền thê của Chúa Thánh Thần.”
Trong một lá thư gửi Sr. Luciana D’Auria, trước khi thực hành linh thao trong Cộng đoàn L’Aquila để chuẩn bị sứ mệnh mới của mình với vai trò là Giám tỉnh của Tỉnh dòng Roma, Sơ chia sẻ cách mình đón nhận sự vâng phục mới đã thách thức và đòi hỏi Mẹ có một bước tiến xa hơn trong đời sống tinh thần và trong nén bạc của bản thân. “Thực sự, tôi cảm thấy một bước ngoặt rất đẹp… Tôi nhìn những Sinh động viên cộng đoàn, tôi nghĩ các chị giờ là ‘của tôi’. Tôi nhìn thấy đằng sau họ là tất cả các chị em, tất cả các tâm hồn đang tụ họp trong các nhà của Tỉnh dòng, và tôi rất muốn khóc, nhưng đó là tiếng khóc ngọt ngào, tràn đầy sự tự hủy và lòng biết ơn đối với Thiên Chúa Nhân Lành. Ngài muốn mở rộng không gian bác ái trong trái tim tội nghiệp của tôi. Ngài muốn làm cho cuộc sống tôi có khả năng phục vụ nhiều hơn, để tự hiến trọn vẹn hơn, hoàn toàn quên bản thân mình. Không phải tất cả đều rất đẹp sao?”
Chính vì là hiền thê của Chúa Giêsu, Mẹ Rosetta cảm thấy mình là một người Mẹ sản sinh sự sống, giàu năng lực và là một sự hiện diện đồng hành. Niềm đam mê giáo dục của Mẹ được sống bằng tình mẫu tử, được nâng đỡ bởi một đời sống nội tâm sâu sắc. Trong cuốn sổ của mình, Mẹ ghi lại kinh nghiệm thiêng liêng này. Với con mắt đức tin, Mẹ thấy Chúa Giêsu đặt trong lòng Mẹ các chị em, người trẻ, người đời trong các cộng đoàn giáo dục mà Mẹ tiếp xúc để làm cho họ lớn lên trong đời sống Kitô hữu, trong sự đáp trả ơn gọi của mình, và nuôi dưỡng họ trong đời sống thiêng liêng.
Sự ‘hiện diện’ của Mẹ được đánh dấu bằng cách tự biến mình thành cung lòng đón tiếp giống như Mẹ Maria, để sản sinh nơi những người được giao phó cho Mẹ sự sống của ân sủng. Không phải ngẫu nhiên mà phong cách sinh động, điều hành và đồng hành đối với Mẹ Rosetta được thấm nhuần tình mẫu tử và có sức mạnh thôi thúc Mẹ hoàn toàn phó thác cho Thiên Chúa, cho Chúa Thánh Thần.
Vì thế, trong cuộc sống của mình, Mẹ Rosetta đã cảm nghiệm được “sức mạnh sản sinh của đoàn sủng”, điều phải tiếp tục mang đến sự sống trọn đầy ngay cả trong cuộc sống hàng ngày chưa từng có của mỗi FMA, như Tài liệu của Tổng Tu nghị XXIV đã đề ra.
Vào ngày kỷ niệm sinh nhật của Mẹ trên trời, ngày 8/3/1984, trong dịp kỷ niệm 150 năm thành lập Hội dòng, các con Đức Mẹ Phù Hộ trong vai trò là những nhà giáo dục, được mời gọi trở nên những người nữ quảng đại sâu sắc hơn bao giờ hết, theo kinh nghiệm của các Đấng Sáng lập và của Mẹ Rosetta Marchese, người đã biết cách trở thành một người mẹ hiện diện, một “người bạn của tâm hồn” của nhiều người trẻ. Với tình yêu và tự do, Mẹ đã đồng hành với người trẻ và giúp họ trưởng thành trong đời sống đức tin, như một người mẹ giúp cho con cái mình, với sự khôn ngoan trong từng đi bước nhỏ.
Download Kinh cầu Mẹ Rosetta Marchese
Download Tiểu sử Mẹ Rosetta Marchese
Download Lược sử Mẹ Rosetta Marchese (hình ảnh)