Ngày 05.08 hằng năm luôn là một ngày rất đặc biệt đối với nhiều thế hệ con Đức Mẹ Phù Hộ trên toàn thế giới. Khởi đi từ Mornese, Mẹ Mazzarello và các chị em tiên khởi đã mở rộng luống cày giao ước của họ dưới ánh mặt trời chói chang của Thần Khí.
Từ đó trở đi, biết bao thế hệ Con Đức Mẹ Phù Hộ đã không ngừng tiếp bước, hăm hở tiến lên và tiếp tục lao tác trên những luống cày của giao ước để gieo trồng, để chinh phục những mảnh đất cằn cỗi, sỏi đá và để thưởng nếm niềm vui không gì sánh nổi của ngày gặt hái.
Thấm thoắt 1 tháng đã trôi qua, thời khắc mà các chị em can đảm thưa lên lời “Xin vâng” vĩnh viễn đối với Thiên Chúa đã trở thành một thời điểm cứu độ, không chỉ cho các chị em mà còn cho toàn thể Hội dòng. Thời khắc ấy đã mãi mãi đi vào lịch sử, ghi một dấu ấn thật đẹp và thật sâu trong cuộc đời của mỗi chị em chúng ta.
Tôi đã hân hoan và cảm động biết bao trước sự lựa chọn đầy can đảm và quyết liệt này. Để có được giây phút ấy, chắc chắn sẽ có những tháng ngày trăn trở vì biết mình bất xứng, bất toàn; sẽ có những giây phút lo lắng, hãi sợ vì quá hiểu những cục đất sét vô duyên thì có thể làm được gì..Những tháng ngày sống trong Tu Hội đã cho chị em có đủ thời gian để trải nghiệm, để hiểu rõ “triệt để” nghĩa là gì. Phải chăng, con tim nhân loại của người thánh hiến cũng đã rung lên trước mọi cung bậc hỉ hoan, sầu khổ và có lẽ không ít lần phải rướm máu trước những đòi hỏi của Tin mừng..
Đỉnh cao của lời tuyên khấn và việc kí nhận trên bàn thờ đã chính thức xác nhận:
Từ thời khắc này, của lễ đời sống của các chị em vĩnh viễn được liên kết với của lễ của chính Đức Kitô.
Từ thời khắc này, các chị em dứt khoát thuộc về Giáo hội và thuộc về gia đình của chúng ta, một gia đình đang tiến dần đến cột mốc 150 năm tuổi đời, thật đẹp đẽ và quý giá biết bao.
Cũng từ thời khắc đó, chúng ta đã cam kết với nhau: sẽ sống và chia sẻ trong tình chị em tất cả những gì chúng ta là và chúng ta có. Việc triệt để theo Chúa Kitô và quảng đại dấn thân cho người trẻ sẽ nâng đỡ các chị em đến sự trung thành trọn vẹn trong tình yêu.
Tất cả những điều lớn lao và cao cả này lại được Chúa đặt để trong những chiếc bình sành rạn vỡ…Ôi thật là một mầu nhiệm khó hiểu biết là chừng nào.
Niềm vui và của lễ đời dâng hiến đan xen trong mỗi ngày sống. Trong ngày các chị tuyên thệ vĩnh khấn, đằng sau các chị còn có những của lễ được dâng lên, thơm ngát như hương trầm nghi ngút nâng đỡ lời tuyên hứa của các chị. Cha mẹ và những người thân yêu không thể hiện diện bên cạnh các chị về mặt thể lý, nhưng hãy tin, trọn con tim của các ngài luôn hướng về các chị với biển cả của tình thương. Lời cầu nguyện của các ngài nâng đỡ sự mỏng manh trong đời sống của các chị và trong kinh nguyện các ngài trở nên gần gũi với các chị hơn bao giờ hết. Những của lễ này thật đẹp lòng Chúa biết bao!
Cầu chúc cho các chị luôn hạnh phúc trong những chọn lựa của mình. Bên cạnh chúng ta luôn có Mẹ, người bạn đường gần gũi. Chính Mẹ sẽ giúp chúng ta tiến bước trong một tương lai vẫn còn nhiều điều chưa được nhìn thấy, một tương lai vẫn cần được khám phá và canh tân lại mỗi ngày trong lòng biết ơn Thiên Chúa, biết ơn nhau và biết ơn những người trẻ. Để như những gì các chị đã chọn, đời sống của các chị được dâng hiến “để cho họ được sống và sống dồi dào”.
Thạch Thảo, FMA