Sr. Maria Ngọc Nhi, FMA
“Hãy chiêm ngưỡng việc Chúa đã làm cho anh em mà lớn tiếng tạ ơn Ngài” (Tc Tb 13, 6)
Tâm tình tạ ơn là tâm tình đẹp nhất mà mỗi người muốn dâng lên Thiên Chúa, cách đặc biệt trong dịp kỉ niệm 10 năm thành lập cộng đoàn Đức Mẹ Măng Đen La Sơn, chúng con xin tạ ơn Thiên Chúa luôn hiện diện, đồng hành với các chị em trong mọi khoảnh khắc. Chúng con tạ ơn Mẹ Maria Phù Hộ đã ân cần phù hộ chở che đoàn con của Mẹ.
Lúc 17g00 ngày 24 /05/2023 tại cộng đoàn La Sơn, với sự hiện diện của quý Sơ Dòng Phaolo, quý Sơ Dòng Chúa Quan Phòng, cùng quý ban hành giáo, giáo dân, thiếu nhi trong Giáo xứ La Sơn. Sr. Maria Ngọc Anh – Phụ trách Cộng đoàn chia sẻ đôi nét về lịch sử Hội dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ trên thế giới; lịch sử và hoạt động của Dòng tại Việt Nam. Và Sr. Têrêsa Trần Nguyện chia sẻ về sự hiện diện của những người Con Đức Mẹ Phù Hộ tại La Sơn với sứ mệnh giáo dục và truyền giáo, những hoạt động tông đồ của cộng đoàn cho người trẻ đồng bào Jrai cũng như tại Giáo xứ La Sơn.
Sau những chia sẻ là những giây phút mọi người cùng nhau quây quần bên Mẹ Maria Phù Hộ để dâng lên Mẹ những lời ca tiếng hát, những bông hoa xinh tươi của lòng biết ơn.
Sau đó, mọi người cùng nhau tham dự Thánh lễ do cha Antôn Nguyễn Văn Hợp – Dòng Chúa Cứu Thế chủ tế. Trong bài giảng cha chia sẻ với cộng đoàn về hình ảnh Mẹ Maria ở tiệc cưới Cana, Mẹ tế nhị nhận ra nhu cầu của người khác, chúng ta bắt chước mẹ nhạy bén để nhận ra nhu cầu của những người xung quanh. Nhờ đức tin mà nước đã hóa thành rượu ngon. Cha khích lệ mỗi người hãy noi gương Mẹ Maria trở thành người phù hộ cho người khác, cách riêng các Sơ Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ không ngừng nỗ lực vươn tới sự thánh thiện để luôn là người phù hộ cho các những người trẻ.
Sau Thánh lễ Sr. Maria – phụ trách cộng đoàn cám ơn cha Anton và quý cộng đoàn đã hiệp thông trong Thánh lễ tạ ơn.
Thánh lễ tạ ơn kết thúc mỗi người vui đón nhận những lời nhắn nhủ yêu thương của Mẹ Maria Phù Hộ. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành giúp cho từng người luôn cảm nghiệm Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, cảm nếm sự dịu dàng, chở che của Mẹ Maria Phù Hộ trong mọi bước đường của cuộc sống.