“Chứng nhân Tin Mừng – Men muối trần gian”
Ngày 12/11/2022, Tỉnh dòng Mẹ Phù Hộ tại Tam Hà – Thủ Đức đã tổ chức ngày Sinh động Truyền giáo Tỉnh dòng với chủ đề “CHỨNG NHÂN TIN MỪNG – MEN MUỐI TRẦN GIAN”. Chủ đề này được gợi hứng từ sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô cho ngày Thế giới Truyền giáo năm 2022.
***
Vào lúc 5h45, Thánh lễ cầu nguyện cho công cuộc loan báo Tin Mừng được cử hành do cha Phêrô Nguyễn Việt Quang Minh – SDB, Cố vấn Mục vụ Giới trẻ Tỉnh dòng Salêdiêng Don Bosco Việt Nam chủ tế. Trong bài giảng, cha đã chia sẻ những suy tư sâu sắc về bản chất của người Kitô hữu là Truyền giáo. Cha nhấn mạnh đến người được sai đi “là” chứng nhân và “làm” chứng nhân trong sứ vụ loan báo Tin Mừng. Để trở thành chứng nhân, điều đầu tiên hãy để cho mình được tình yêu Chúa chạm đến và cảm nghiệm mình được yêu. Kế đến, chứng nhân phải là người luôn rộng mở để đi ra, “ra vùng ngoại biên” và “ra khỏi chính mình” – khỏi những lối mòn trong mục vụ và kinh nghiệm để nhạy bén với điều Chúa muốn và nhu cầu cần của tha nhân.
Đúng 7h45, buổi gặp gỡ bắt đầu với sự hiện diện của Sr. Maria Hoàng Thị Thu Hà – Giám tỉnh, Ban Cố vấn, quý Sơ phụ trách cộng đoàn, quý khách mời đại diện các nhóm Cựu Học Viên, Cộng Tác Viên, nhóm giới trẻ, các chị em trong Tỉnh dòng và các FMA truyền giáo muôn dân.
Để bắt đầu chương trình, Sr. Maria Lữ Thị Thuý Nga – Trưởng Ban Truyền giáo Tỉnh dòng tuyên bố lý do cho buổi gặp gỡ với ý nghĩa sinh động truyền giáo như một cơ hội để làm tươi mới chiều kích truyền giáo trong đoàn sủng của Hội dòng, đồng thời nhắc nhớ mỗi người luôn vững vàng và xác tín ơn gọi truyền giáo của chính mình. Sơ cũng nhấn mạnh đến chiều kích chứng nhân trong đời sống như Đức Thánh Cha Phaolô VI đã nói: “Người đương thời sẵn sàng lắng nghe những nhân chứng hơn là những thầy dạy, hoặc nếu họ có nghe thầy dậy, thì bởi vì chính thầy dạy cũng là những nhân chứng” (Tông huấn Loan Báo Tin Mừng, số 41).
Một phần đặc sắc và mang nhiều ý nghĩa đã diễn ra ngay sau đó là minh hoạ chủ đề: “Chứng nhân Tin Mừng – Men muối trần gian” do các chị em tại ba cộng đoàn Tam Hà phụ trách. Phần minh họa trình bày một dọc dài lịch sử của hạt giống Tin Mừng đã được tung gieo trong Giáo hội, Hội dòng và Tỉnh dòng. Trải qua hơn 2000 năm, bước chân của các chứng nhân vẫn không ngừng lên đường theo lệnh truyền của Đức Ki-tô. Các nhà truyền giáo gieo hạt mầm đức tin tại Việt Nam. Các FMA ngày nay vẫn tiếp tục lên đường như những nắm men nhỏ bé được vùi trong bột mỗi ngày để dậy men Tin Mừng – men yêu thương đến mọi miền và đến những vùng ngoại vi.
Sau phần minh họa chủ đề, Sr. Maria Giám tỉnh có đôi lời chia sẻ thật ý nghĩa với tất cả các tham dự viên. Sơ chia sẻ những tâm tư, thao thức về việc loan báo Tin Mừng của người Salêdiêng – Giáo dục để Truyền giáo và Truyền giáo bằng giáo dục; nhiệt tâm của Don Bosco: “Xin cho tôi các linh hồn, còn mọi sự khác xin lấy đi” và lời ủy thác mà Mẹ Thánh Mazzarello đã nhận được từ ngọn đồi Borgo Alto:“Ta trao phó chúng cho con” phải là xác quyết để giúp các chị em nỗ lực sống sắc nét căn tính của người Con Đức Mẹ Phù Hộ.
Tiếp nối chương trình là một thoáng nhìn về Đại hội Loan Báo Tin Mừng toàn quốc lần thứ V, được tổ chức tại Đài Đức Mẹ Tân Hiệp, Giáo phận Long Xuyên từ ngày 27 – 29/09/2022 để các tham dự viên cùng lắng nghe, cùng thao thức với sứ vụ loan báo Tin Mừng của toàn thể Giáo hội Việt Nam.
Một phần hết sức đặc biệt mà tất cả mọi người cùng chờ đón là sự hiện diện của Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến – Giám mục Giáo phận Hưng Hoá – Tân Chủ tịch UBLBTM trực thuộc HĐGM Việt Nam. Bài chia sẻ của Đức Cha với những câu chuyện dấn thân, những hình ảnh thực tế đã để lại trong lòng mọi người nhiều ấn tượng sâu sắc. Đức Cha đã diễn tả thao thức, khát khao dấn thân loan báo Tin mừng cho vùng đất Tây Bắc Việt Nam thuộc giáo phận Hưng Hoá – một cánh đồng truyền giáo rộng lớn mênh mông, gồm 10 tỉnh và sự hiện diện của các thành phần giáo dân đa sắc tộc. Những kinh nghiệm ý nghĩa Đức Cha chia sẻ như một sự khích lệ tất cả mọi người thêm can đảm và nhiệt huyết dấn thân trong lộ trình thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng.
Đến 10h30, mọi người cùng dừng lại với phóng sự: “Điều chúng tôi đã thấy, đã nghe…” về các chứng nhân truyền giáo tiên khởi tại Tỉnh dòng Việt Nam, cũng như 35 chứng nhân là các FMA Việt Nam đã lên đường tung gieo hạt giống đoàn sủng đến muôn nơi.
Chứng nhân “Gùi Thánh Thể” là một kinh nghiệm gặp gỡ sống động của chú Phêrô Hà Dương, đến từ giáo xứ Đạ Tông, giáo phận Đà Lạt. Chú là một Giáo lý viên lưu động và nhất là một Thừa tác viên Thánh Thể. Chú được gọi với biệt danh “Gùi Thánh thể”, vì trong suốt 34 năm, chú đã mang Chúa Giêsu Thánh Thể trên chiếc gùi đi khắp mọi nẻo đường, đến cho mọi người trong các buôn làng xa xôi. Mọi người đều thấy hào hứng với những chia sẻ tuy đơn sơ mộc mạc nhưng đầy tính sáng tạo của tình yêu trong cách thức loan báo Tin Mừng của chú.
Chương trình ngày Sinh động Truyền giáo được lồng ghép thật logic, liên kết và phong phú. Để đem Chúa đến cho mọi người cần có lửa và có nhiều sáng kiến. Chính vì thế, các tham dự viên tiếp tục được cuốn hút với những sáng kiến truyền giáo khác nhau được khởi phát từ nhiều nơi trên đất nước qua một video clip ngắn.
Buổi gặp gỡ kết thúc với những giây phút lắng đọng, hồi tâm trong phần “Nghi thức sai đi”. Lời mời gọi vang vọng trong tâm hồn mỗi người: Các con hãy là muối men cho đời, là ánh sáng cho trần gian cũng là lời mời gọi mọi người cùng dâng lên tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và hướng về các cứ điểm truyền giáo. Mọi người hiệp thông cầu nguyện cho tinh thần truyền giáo được nuôi dưỡng và mỗi ngày một lớn lên nơi từng người Con Đức Mẹ Phù Hộ và tất cả những ai đang cùng cộng tác trong cánh đồng truyền giáo mênh mông.
Khép lại chương trình của ngày gặp gỡ là sự thôi thúc mở ra cho sự cấp bách của việc loan báo Tin Mừng trong thế giới hôm nay.
Sr. Teresa Ngọc Bích, FMA
Hình ảnh: Ban Truyền thông FMA VTN