Nguồn: cgfmanet.org
Lưu Dung chuyển ngữ
Ngày 23/5/1872 đánh dấu sự kiện những người Con Đức Mẹ Phù Hộ đầu tiên trong tương lai đến Collegio – Mornese, nơi đặt nền móng của Hội dòng.
***
Roma (Ý). Ngày 23/5/1872 đánh dấu sự kiện những người Con Đức Mẹ Phù Hộ đầu tiên trong tương lai đến Collegio – Mornese, nơi đặt nền móng của Hội dòng.150 năm sau sự kiện này, Sơ Piera Cavaglià, nguyên Tổng Thư ký, đưa ra những chi tiết lịch sử và đoàn sủng:
Kể từ ngày 08/5/1872, ngày mà Hội đồng Thành phố Mornese quyết định trao địa điểm này cho nhóm đầu tiên chuẩn bị trở thành các nữ tu Salêdiêng, các công việc chuẩn bị đã được tự do tiến hành tại Nhà Mẹ Vô Nhiễm. Các phòng đã phải được dọn sạch để nhường nhà cho cha xứ.
Trước đó vài ngày, Maria Domenica Mazzarello và Petronilla đến Collegio để chuẩn bị những căn phòng nhỏ cho Cộng đoàn và vào chiều tối ngày 23/5, các chị đợi mọi người trở về nhà, để tránh không cho người dân thấy những đồ gia dụng nghèo nàn của các chị, mỗi người đảm nhận những gì mình có thể vác trên vai và đi đến ngôi nhà mới. Các chị phải di chuyển vài lần, trong sự im lặng tuyệt đối, cho đến khi ngôi nhà giao cho cha xứ hoàn toàn trống rỗng. Điều này đã được ghi nhận Hồi sử Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ (quyển I, 284),
Ngày hôm sau, các chị quay lại lau chùi ngôi nhà sạch sẽ, trước khi giao chìa khóa cho Cha Pestarino, chủ sở hữu căn nhà.
Điều thú vị là những con tằm, một nguồn lực kinh tế cho cộng đoàn, cũng di chuyển theo. Năm đó các chị nuôi tằm nhiều hơn bình thường và lo lắng về việc thay đổi môi trường có thể ảnh hưởng đến những sinh vật nhỏ bé đó, nhưng các chị tin rằng sự vâng lời sẽ mang lại những điều kỳ diệu cho các chị. Và điều đó đã xảy ra, ngay cả những con tằm cũng vui mừng trong ngôi nhà mới khang trang hơn. Từ số tiền bán được, các chị sẽ mua vật liệu cho Nghề đầu tiên.
Khi Don Bosco đồng ý cho cộng đoàn nhỏ được ở trong Nhà Mẹ Vô Nhiễm, ngài đã đặt ra điều kiện về sự tự duy trì. Phải được đảm bảo “rằng các Nữ tu bằng công việc của mình, có thể tự lo liệu cho mình tất cả các chi phí trong cuộc sống, để các chị sẽ không thấy mình trong tình trạng bất hạnh phải nhờ đến sự giúp đỡ của Cha Pestarino, hoặc tệ hơn nữa là quay trở về nhà, khiến mọi người xuống tinh thần và gây ấn tượng xấu cho mọi người” (Hồi sử quyển I, 187).
Ngày 24/5 tại Collegio là một ngày kỷ niệm không thể quên được được đối với cộng đoàn tụ họp trong nhà nguyện đã được Don Bosco làm phép năm 1867. Đức Mẹ Phù Hộ các giáo hữu, “người Mẹ dịu dàng nhất muốn các nữ tử của mình ở trong nhà được chuẩn bị cho họ bởi trái tim tiên liệu của Mẹ” (Hồi sử quyển I, 285).
Sau khi cử hành Thánh lễ và suy niệm về Mẹ Maria, mà Cha Pestarino đề nghị mỗi ngày trong tháng 5 vẽ trên cuốn sách của Muzzarelli, với lời thuyết phục vui vẻ mang tính giáo dục Maria Domenica và cộng đoàn đã ‘nhanh chóng’ chuẩn bị chỗ để sẵn sàng đón tiếp các trẻ nữ vào ngày lễ. Tất cả các em đều hào hứng về sự mới mẻ này và rất vui khi có thể tận hưởng những căn phòng lớn nhất và đẹp nhất ở Collegio.
Trước buổi tối, cộng đoàn có một bằng chứng rõ ràng khác về sự trợ giúp của Đức Mẹ Phù Hộ các giáo hữu. Rosina Mazzarello, cháu gái của Petronilla và Maria Poggio, người trước đây không chắc chắn về ơn gọi tu trì của mình, đã trình diện với Maria Domenica Mazzarello và cuối cùng quyết định gia nhập gia đình của Don Bosco. Petronilla, bạn thân của Maria Domenica, nhớ lại sau nhiều năm rằng ngay khi các em đến Collegio và đã được sắp xếp kín đáo, cũng là lúc cộng đoàn cầu nguyện, các em lập tức bắt đầu tuân thủ chính xác Điều luật do Don Bosco ban cho chị em.
Và như vậy, với những bước đi nhỏ, nhưng với khát khao và ước muốn cao độ, các chị em đang chuẩn bị cho việc thành lập Hội dòng FMA, sẽ chính thức vào ngày 5/8/1872 với 11 Nữ tu và bốn Tập sinh đầu tiên. Một gia đình tu sĩ ‘hoàn toàn thuộc về Mẹ Maria’ đã bắt đầu cuộc hành trình của mình trong Hội Thánh để trở thành món quà của tình yêu và giáo dục cho các thiếu nữ ở Mornese và sau đó cho nhiều quốc gia khác trên thế giới.