Sr. Maria Thúy Nga – Sr. Anna Nguyễn Thương
Ban Truyền giáo FMA VTN
“ Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít” ( Mt 9,37)
Được sự ủy thác của Tỉnh dòng trong việc sinh động tinh thần truyền giáo cho các chị em, Ban Truyền giáo Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ đã tổ chức chuyến trải nghiệm truyền giáo từ ngày 06 – 08/05/2022 cho các chị em có ước nguyện dấn thân cho sứ mạng truyền giáo trong và ngoài nước. Địa điểm diễn ra chuyến trải nghiệm là giáo phận Kon Tum- vùng đất truyền giáo Tây Nguyên rộng lớn, nơi có sự hiện diện của cộng đoàn FMA La Sơn huyện Đăk Đoa và cộng đoàn SDB làng Plei Rongol Khop, huyện Đức Cơ. Mục đích của chuyến trải nghiệm nhằm khơi lên tinh thần dấn thân phục vụ cho sứ mệnh truyền giáo trong và ngoài nước, giúp các chị em mở rộng tầm nhìn về sứ mệnh truyền giáo tại Tây Nguyên, nhất là của những FMA & SDB tại vùng đất này.
Ngày 6/5/ 2022
HÀNH TRANG LÊN ĐƯỜNG
Chiều ngày 06/05, Sr. Maria Tuyết Nhung – Phó Giám tỉnh đại diện cho Sơ Giám tỉnh có đôi lời nhắn nhủ các chị em trước khi lên đường. Sơ gợi nhớ lại biến cố Chúa Giêsu sau khi sống lại đã chọn một người phụ nữ để loan báo Tin Mừng Phục Sinh. Hôm nay, các chị em cũng chính là người nữ ấy, hãy lên đường như một người đem Tin Mừng Phục Sinh đến cho mọi người. Các chị em chính là những vị thừa sai, hãy cùng nhau dấn bước trong sự hiệp hành, hãy mở rộng cõi lòng để đón nhận và trao ban tất cả, nhất là để có được kinh nghiệm gặp gỡ Thiên Chúa ngang qua những ai các chị em sẽ đến với.
Các chị em đón nhận cơ hội trải nghiệm này với tâm tình tri ân Thiên Chúa và biết ơn vì sự đồng hành, chăm sóc mà Tỉnh dòng dành cho các chị em. Vào lúc 16 giờ, chuyến xe lăn bánh đưa các chị em đến với núi rừng Tây Nguyên
Cánh đồng truyền giáo luôn rộng mở
chờ đón ta hăm hở lên đường
Ngày 7/5/2022
TRẢI NGHIỆM: “MANG LẤY MÙI CHIÊN”
6 giờ sáng ngày 7/5, nhóm đã có mặt tại cộng đoàn FMA La Sơn. Tại đây, các chị em vui mừng gặp lại Sr. Maria Giám tỉnh đang kinh lý cộng đoàn ngày cuối cùng. Sau bữa điểm tâm nhanh gọn, các chị em chuẩn bị các phần quà và đặt tất cả trên chiếc xe công nông nhỏ gọn. Sơ Giám tỉnh chào tiễn các chị em và chúc mọi người một ngày gặt hái tốt đẹp. Con đường đất đỏ ngoằn nghèo dẫn đến làng Iahet với nhiều ổ gà, ổ voi, làm cho mọi người có cảm tưởng như đang ngồi trên lưng ngựa. Tiếng máy phành phạch, mỗi lần xe rồ máy làn khói đen nhả ra phủ hết gương mặt từng chị em. Mọi người nhìn nhau cười và nói: “ để cho giống anh chị em dân tộc”
Khi đến nơi, có rất nhiều em thiếu nhi và các gia đình đã chờ sẵn ở đó. Chị em chia thành từng nhóm nhỏ đến thăm từng nhà. Mỗi gia đình mỗi hoàn cảnh, làng Iahet bây giờ khá hơn cách đây 10 năm về trước rất nhiều, nhưng cái nghèo vẫn cứ đeo đuổi họ mãi không rời. Đến thăm họ và mở lòng lắng nghe những niềm vui, nỗi buồn, những nỗi đau thể xác, tâm hồn. Các chị em hướng dẫn họ một vài cách chăm sóc sức khỏe, hy vọng khi nỗi đau thể lý được xoa dịu phần nào giúp họ cảm nhận được Thiên Chúa đang ở gần và xoa dịu mọi thương tích trong tâm hồn.
Các em thiếu nhi được quy tụ cùng nhau sinh hoạt, vui chơi. Miệt mài với các trò chơi thú vị dường như mọi người quên mất mình đang ở dưới cái nắng chang chang bỏng rát. Có lẽ chưa bao giờ các em thấy có nhiều Sơ đến chơi với các em như vậy. Các em chơi hết mình, chơi nhiệt tình và đến giờ chia tay vẫn còn chạy theo các Sơ thủ thỉ: “Sơ ơi, con cám ơn Sơ, mai mốt Sơ lại đến nữa nhé! ”. Những cái vẫy tay lúc này thật bùi ngùi, các em chạy theo chiếc xe công nông cứ xa dần xa dần. Những đôi mắt biết nói như đang mời gọi các chị em hãy ở lại thêm chút nữa và hãy trở lại nơi này thêm lần nữa.
Con đường làng Iahet thoang thoảng hương cỏ cây núi rừng, hương đất trời, hương nắng gió…làm nên “mùi” đặc trưng cho người đồng bào nơi đây. Ở giữa họ, để cho “mùi” ấy thấm vào mình, không có khoảng cách giữa trái tim với trái tim, không có khoảng cách cho sự khác biệt ngôn ngữ… và hiểu được thế nào là “ mục tử phải mang lấy mùi chiên”.
NIỀM VUI GẶP GỠ- MỞ RỘNG TẦM NHÌN
13 giờ cùng ngày, nhóm khởi hành đến Toà Giám Mục Kon Tum và được Đức Cha Alosio Nguyễn Hùng Vị đón tiếp với sự ân cần, giản dị. Sự gần gũi, từ tốn và dí dóm của ngài làm chúng tôi có cảm giác như ngài đã quen chúng tôi từ lâu rồi. Đức Cha cho biết Giáo phận Kon Tum gồm hai Tỉnh Kon Tum và Gia Lai. Đây là Giáo phận rộng thứ hai của Việt Nam. Ngài cũng chia sẻ một chút những thuận lợi, khó khăn và những đường hướng mục vụ sắp tới của giáo phận tại các giáo điểm truyền giáo. Ngài khích lệ tinh thần truyền giáo của các chị em và mong ước có thêm nhiều Linh mục, Tu sĩ đến phục vụ tại vùng đất Tây Nguyên này.
Trước khi chào Đức Cha để ra về, chúng tôi gởi tặng ngài quyển sách “Dám mơ đi đến tận cùng thế giới”. Ngài hài hước nói “hãy dám mơ đến tận Kontum”. Hướng đến ngày lễ Chúa Chiên Lành, chúng tôi cũng cầu chúc cho ngài luôn là vị mục tử nhân lành để chăm sóc và hướng dẫn đoàn chiên Chúa đã trao phó cho ngài.
Để hiểu biết thêm nét văn hóa của vùng đất truyền giáo, chúng tôi ghé thăm Dòng Ảnh phép lạ – Hội dòng của các nữ tu dân tộc và được Sr. Myriam Y Ái- Bề trên Tổng quyền của Hội dòng đón tiếp. Sơ chia sẻ cho chúng tôi về nguồn gốc và sứ mạng của Hội dòng. Lắng nghe chia sẻ của Sơ chúng tôi thấy được sự hình thành của Hội dòng cũng là sáng kiến và nhiệt tâm của các nhà truyền giáo khi đến vùng đất này, góp phần tạo nên nét đặc sắc cho sự hiện diện của Giáo Hội tại vùng đất Tây Nguyên. Nhân dịp 75 năm thành lập Hội dòng, chị em viếng nhà nguyện và lãnh ơn toàn xá.