Giuse Điền Hoàng Giang
Nhóm trẻ Bosco Thanh Đa
Để chuẩn bị tâm hồn đón Chúa Giáng Sinh, lúc 8g00 ngày 18/12/2022 Chúa Nhật IV Mùa vọng, nhóm trẻ Don Bosco – FMA Thanh Đa đã có thời gian tĩnh tâm tại Dòng Nữ Đan viện Biển Đức, Thủ Đức. Hiện diện trong buổi tĩnh tâm có quý Sơ đồng hành và các bạn trong nhóm trẻ Don Bosco, cách đặc biệt sự hiện diện của cha giảng phòng Giuse Nguyễn Xuân Quang, SDB như là hình ảnh Don Bosco giữa những người trẻ.
Trong bài chia sẻ, Cha mời gọi mọi người hãy nhìn lại thái độ sống hâm hâm dở dở của mình. Lối sống hâm hâm của người trẻ ngày nay là văn hóa “lướt” mà không có sự dừng lại ở độ sâu để phân định. Và để làm mới lại cuộc đời. Cha mời gọi các bạn trẻ cần có một não trạng, một tinh thần luôn biết ngạc nhiên trước mọi vẻ đẹp và công trình mà Thiên Chúa ban tặng. Hãy mở cánh cửa lòng mình để Thiên Chúa bước và trở thành một người bạn, một người thân bên cạnh. Tập lắng nghe tiếng nói của Chúa qua tiếng lương tâm và thường xuyên rèn luyện lương tâm mình để tiếng lương tâm thực sự là tiếng của Chúa. Điều cuối cùng cha mời gọi mọi người dừng lại ở câu Lời Chúa: “Ai có tai thì nghe”. Các bạn nghe điều gì? Hãy tập để biết lắng nghe con tim mình, nghe nỗi lòng của người khác để cảm thông,… và trở thành ánh sao chỉ đường để người khác có thể đến gặp Chúa. Làm cho sự hiện diện của mình trở thành niềm vui, sự bình an, niềm hy vọng, một sự hiện diện có giá trị trong nhóm cũng như trong cuộc sống ở bất cứ nơi đâu.
Sau bài chia sẻ, Cha Giuse đã giúp nhóm hồi tâm nhìn lại lòng mình để sẵn sàng lãnh nhận Bí tích Hòa Giải. Tiếp theo là Thánh lễ, trong bải giảng cha tiếp tục mời gọi các thành viên trong nhóm hãy sống tương quan gần gũi với Chúa, hãy đặt niềm tin vào Chúa, hãy đến với Chúa và thổ lộ tâm tình với Ngài.
Sau giờ sinh hoạt nhẹ và cám ơn Quý Sơ trong Đan viện, cả nhóm nhanh nhẹn lên đường trở về để cùng với quý sơ FMA Thanh Đa tổ chức Giáng Sinh cho anh chị em nghèo.
Khép lại một ngày tĩnh tâm, mỗi thành viên đều được mời gọi đổi mới hầu dọn đường sẵn sàng đón chờ Ngôi Hai Giáng Sinh.