“Nguyện xá” là công cuộc mang đặc nét riêng trong khoa sư phạm của Don Bosco. Nơi đây các em được học hỏi, vui chơi, được đón nhận, trân trọng và chăm sóc,
Tuy ít được cộng tác với giáo xứ, nhưng các FMA Gò Vấp đã nỗ lực để xây dựng nguyện xá ngày Chúa nhật ngay tại cộng đoàn. Đến với nguyện xá, các em được hun đúc ý thức sống vai trò Kitô hữu tốt và công dân lương thiện. Với sự hướng dẫn tận tình của quý Sơ phụ trách và các anh chị cộng tác, nguyện xá như là một sân chơi, nơi các em thể hiện những năng lực của mình qua các trò chơi lành mạnh và bổ ích, giúp các em tránh xa những tệ nạn và xu hướng của thời đại. Đây cũng là cơ hội để các em khám phá và rèn luyện năng khiếu âm nhạc hầu có thể phục vụ trong các ca đoàn của giáo xứ.
Ngày 19/07/2020 vừa qua là ngày tổng kết của nguyện xá sau một năm họat động. Do ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19, số lượng các em có giảm sút, tuy nhiên tinh thần hăng say của các em vẫn không hề suy giảm. Chương trình tổng kết được bắt đầu lúc 15g15, thế nhưng chưa đến 14 giờ chiều, các em đã háo hức mang đến đầy đủ vật dụng để chuẩn bị cho việc tổ chức trò chơi mà các em đã đăng ký từ tuần trước. Các Sơ và các em đã cùng nhau chuẩn bị cho ngày vui chơi hôm nay trong bầu khí nhộn nhịp và nao nức.
Với cõi lòng biết ơn, các em đã gửi lời cảm ơn đến Sr. Teresina, quý Sơ phụ trách nhóm, các anh chị cộng tác đã luôn sẵn sàng đón tiếp và tạo sân chơi lành mạnh cho các em. Các em cũng không quên diễn tả niềm vui vì nhờ sự thương yêu của mọi người, từ một người chưa có khái niệm gì về nốt nhạc, giờ đây các em đã có thể đánh được một bài Thánh ca hoàn chỉnh.
Đại diện cộng đoàn, Sr. Teresina, cũng nhắn nhủ các em hãy như “hạt giống tốt”: Biết tìm kiếm điều lành, điều thiện trong cuộc sống; biết sống thành thật và tránh xa tội lỗi; hãy là những người con ngoan của Chúa và gia đình.
Chương trình được tiếp tục với các trò chơi vận động do các em đề xuất và chuẩn bị. “Như hạt giống tốt” là mong đợi của mọi người trên các em và cũng chính là chủ đề của các trò chơi hôm nay. Để bắt đầu các trò chơi, các em cùng hô vang khẩu hiệu: “Chúng ta là/ hạt giống tốt, chúng ta cùng/ sinh trái tốt, hạt giống tốt/ sinh trái tốt/ là chúng ta. Oh yeah.” Trải qua các vòng chơi, các em được hiểu rằng: Để là hạt giống tốt và sinh quả tốt, các em đã được Thiên Chúa và mọi người chăm bón, đặt nhiều niềm tin và hy vọng. Để là hạt giống tốt, các em sẽ phải nỗ lực nhiều hơn để sống trung thực, hiền lành, yêu thương mọi người; là hạt giống tốt, các em cần noi gương các vị thánh. Mỗi trò chơi là một lời mời gọi được mở ngỏ và để các em tự do đáp trả trong lòng biết ơn đối với Thiên Chúa và mọi người.
Kết thúc trò chơi, các em được thưởng thức một cây kem mát ngọt, cùng nhau khám phá và thưởng thức những món quà đã được các Sơ chuẩn bị trong bầu khí phấn khởi, vui tươi và đầy lòng biết ơn.
Ngày vui của các em đã khép lại nhưng lời mời gọi trở nên hạt giống tốt vẫn thôi thúc các em với ước nguyện “Chúng ta là hạt giống tốt/ chúng ta cùng sinh trái tốt”. Nguyện chúc các em luôn được ươm gieo trong mảnh đất tốt và không ngừng đâm rễ sâu trong Đức Kitô.
FMA Gò Vấp