Nguyễn Oanh, FMA
Chúa Nhật ngày 10/12/2022, các em trong nhóm Ơn Gọi (CĐ. Bảo Lộc) đã cùng nhau gieo những bước chân của hy vọng và niềm vui mừng Chúa Giáng Sinh đến những người nghèo, người già neo đơn và đau bệnh.
Vào lúc 8g00, các em hiện diện đông đủ tại Cộng đoàn để cùng nhau chuẩn bị những phần quà và một số hành trang cần thiết cho hành trình. Những phần quà có được là do sự hy sinh, nỗ lực của các em trong việc thu gom ve chai, tiết kiệm và sự ủng hộ từ gia đình các em trong suốt thời gian qua. Trước khi khởi hành, Sr. Teresa Nguyết Thị Tuyết đã gặp gỡ, động viên và khích lệ tinh thần hăng say của các em và chúc các em có một ngày tông đồ ý nghĩa.
Sau đó, các em cùng với hai Sơ đồng hành bắt đầu khởi hành đến các gia đình nghèo, trên quãng đường đi, các em nghỉ chân tại đập Mai Thành để vui chơi, tạo tình huynh đệ và diễn tả niềm vui cho nhau. Hành trình tuy xa xôi nhưng các em vẫn diễn tả được niềm vui và nhắc nhở nhau thánh hóa từng bước chân để hiệp thông, chia sẻ tình thân với những người nghèo.
Một hành trình thật ý nghĩa cho các em, một kinh nghiệm quý giá về sự cho đi.
Xin Chúa và Mẹ Maria Phù Hộ chúc lành cho chúng con và cho chúng con nhận ra Chúa nơi những người nghèo khổ để khi mừng biến cố Chúa Giáng Sinh, chúng con nhận ra Chúa hiện diện thật sống động bên cạnh chúng con.