Chủ đề: Thập Giá – Tình Yêu và Hy Vọng
Nhạc tạo bầu khí……….
1. Dẫn:
“Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của Người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 15,13)
Cộng đoàn kính mến!
Thập giá – con đường của tình yêu hy hiến.
Thập giá – nguồn mạch ơn thánh hóa và niềm hy vọng cứu độ.
Nhờ máu và nước chảy ra từ cạnh sườn đâm thâu của người Con Một yêu dấu, Thiên Chúa Cha đã trao ban cho nhân loại món quà quý giá: tình yêu và niềm hy vọng bất diệt. Chiêm ngắm Chúa Giêsu nơi mầu nhiệm thập giá, xin cho mỗi chị em chúng ta cảm nghiệm cách sâu xa tình yêu rất riêng của Chúa dành cho mỗi người. Ngài đã gọi chúng ta nên bạn tâm phúc để sẻ chia khát vọng cứu rỗi của Ngài. Cái chết và những nỗi thống khổ mà Chúa Giêsu đã phải gánh chịu trong cuộc khổ nạn của là dấu chứng hùng hồn nhất của một tình yêu sẵn sàng hiến cả mạng sống vì bạn hữu.
Cùng nhau quy tụ nhau nơi đây trong bầu khí trầm lắng của ngày thứ Sáu Tuần Thánh, chúng ta cùng dâng lên Chúa tâm tình cảm tạ, tri ân vì tình yêu hy hiến và niềm hy vọng bất diệt mà Thiên đã Chúa trao tặng cho nhân loại. Xin cho mỗi người chúng ta luôn can đảm vác lấy thập giá hằng ngày để bước đi theo Chúa trong niềm vui và hy vọng.
ĐC:
Đức Ki-tô là Con Thiên Chúa,
đã đổ máu đào cứu chuộc chúng ta.
Nào tay hãy đến bái thờ Người.
TT: Đường thập giá – DKĐC 417 (Hát liền PK 1,2)
THÁNH VỊNH: Ca vịnh Thứ Sáu tuần II
- Thánh vịnh 50:
Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con.
Mở lượng hải hà, xoá tội con đã phạm.
Thánh vịnh 50 là lời cầu xin tha thiết của một tâm hồn thống hối sâu xa về những lỗi lầm đã phạm. Tâm hồn ấy đã để cho ánh sáng của Thiên Chúa chiếu soi vào mọi góc tối và họ đã được hưởng niềm an ủi. Hiệp cùng tác giả Thánh vịnh 50, xin Chúa giúp chúng ta khiêm tốn đặt mình vào lòng thương xót Chúa để chính Ngài sẽ tái tạo nơi chúng ta một quả tim mới và một thần khí mới
- Tc Kb 3, 2-4.13a.15-19
“Nhưng phần tôi, tôi nhảy mừng vì Chúa,
hỷ hoan vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi”
Giữa những cơn gian nan khốn khó, vị ngôn sứ vẫn can đảm cất lên bài ca tràn đầy niềm hy vọng và tin tưởng. Hiệp với tâm tình của tác giả, chúng ta cùng dâng lên Chúa niềm cậy trông, phó thác của cả nhân loại đang trải qua cơn đau thương và khốn quẫn do đại dịch gây ra. Chúng ta xác tín rằng chính Chúa sẽ đến trợ lực và giải thoát chúng ta.
- Thánh vịnh 147:
Hát : Hãy ngợi khen – CN 119
Chúa bày tỏ lời Người cho nhà Gia-cóp,
chiếu chỉ luật điều cho Ít-ra-en
Chúa không đối xử với dân nào như vậy,
không cho họ biết những điều luật của Ngài.
Thánh vịnh 147 là lời chúc tụng, ngợi khen Thiên Chúa vì biết bao kỳ công Chúa đã thực hiện cho dân Người. Hiệp với toàn thể dân Chúa, chúng ta dâng lời chúc tụng và cảm tạ Thiên Chúa vì Giao ước mới Chúa đã ban cho chúng ta qua người con yêu dấu của Ngài là Đức Giê-su Ki-tô – Đấng đã đổ máu mình ra để thiết lập Giao ước mới trong tình yêu và chân lý.
- Lời Chúa: Ga 19, 28 – 37
Suy niệm:
1. Thập giá minh chứng tình yêu hy hiến:
Vào thời của Chúa Giê-su, thập giá là khổ hình cao nhất dành cho kẻ tử tội; và không có khổ hình nào lại đớn đau, tủi nhục như khổ hình thập giá. Thế mà, Chúa Giê-su đã tự nguyện chết trên thập giá để cứu chuộc nhân loại. “Mạng sống của tôi, không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình” (Ga 10, 18).
Thập giá là lời minh chứng hùng hồn của một tình yêu hy hiến và là dấu chỉ của một tình yêu đúng nghĩa và trọn vẹn nhất: Tình yêu của một người chết thay cho muôn người qua muôn thế hệ; tình yêu của một vị Thiên Chúa quyền năng đã xuống đến tận cùng trong phận con người để chết thay cho nhân loại lầm than, tội lỗi. Quả thế, Đức Ki-tô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là người tội lỗi, đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta (x. Rm 5,8). Chính qua thập giá, Đức Giê-su Ki-tô đã biểu lộ tình yêu đến cùng cho nhân loại khi Ngài thực thi trọn vẹn thánh ý Chúa Cha với tất cả sự tự do và tự nguyện.
Chính các bệnh tật của chúng ta người đã mang lấy, chính các đau khổ của chúng ta Người đã vác mà mang lên cây thập giá. (Is 53,4). Quả thực, Ngài đã chết trên thập giá vì quá đỗi yêu thương nhân loại và yêu thương từng người chúng ta.
Trong Tông Huấn Đức Ki-tô Hằng Sống, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói: “Sự hy sinh mạng sống của Người trên thập giá lớn lao đến nỗi chúng ta không bao giờ có thể đền đáp được, nhưng chỉ có thể đón nhận với lòng biết ơn vô hạn và với niềm vui vì mình được thương quá đỗi: “Chính Chúa yêu chúng ta trước” (1Ga 4,19).
Trong giây phút chiêm ngắm thập giá Chúa, chúng ta hãy dâng lên Chúa lời tri ân, cảm tạ và cùng hồi tưởng lại biết bao ơn phúc Chúa đã, đang và còn tiếp tục tuôn đổ trên cuộc đời chúng ta từ cây thập giá của tình yêu và hy vọng. Nhờ đó, chúng ta có thể cảm nghiệm sâu xa hơn tình yêu cá vị của Chúa dành cho mỗi người. Để chúng ta có thể luôn thân thưa lên với Chúa: “Lạy Chúa, con tin vào tình yêu lớn lao của Chúa dành cho con”. (thinh lặng 4’)
Lạy Chúa Giê-su, vì biết mình được yêu thương vô hạn, chúng con can đảm vác lấy thập giá đời mình mà bước đi trong niềm vui và hy vọng. Xin tình yêu của Chúa biến đổi thập giá cuộc đời của từng người chúng con để chúng con cũng được thông dự vào mầu nhiệm cứu độ của Ngài.
Hát: Thập giá tình yêu và hy vọng – DKĐC 431 (câu 2)
2. Thập giá trao ban niềm hy vọng:
“Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình, nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt.”(Ga 12,24)
Như hạt lúa mì chấp nhận chôn vùi và mục nát trong lòng đất, Chúa Giê-su Ki-tô cũng đã đón nhận cái chết trần trụi trên thập giá, trong sự hạ mình đến tột cùng – cũng là tột đỉnh của tình yêu – để làm nảy sinh hạt mầm của niềm hy vọng. Quả thế, sức sống của hạt mầm cứu rỗi được vươn lên từ thập giá yêu thương của Chúa Giê-su Ki-tô.
Chính Đức Thánh Cha Phanxicô đã mời gọi các tín hữu: “Hãy nhìn thập giá, hãy nhìn Chúa Kitô chịu đóng đinh và từ đó niềm hy vọng sẽ đến với bạn. Niềm hy vọng ấy không biến mất nữa nhưng kéo dài cho tới cuộc sống vĩnh cửu”.
Đức Thánh Cha Bê-nê-đic-tô XVI cũng đã nói trong một bài giảng : Thế giới này cần đến Thập Giá! Một thế giới không có Thập Giá sẽ là một thế giới không có niềm hy vọng, một thế giới trong đó sự tra tấn và độc ác sẽ hoành hành, người yếu sẽ còn bị bóc lột và tham lam và bị thống trị.
Quả thực, thập giá là lời đáp trả cho tất cả những ai đang phải gánh chịu đau khổ, bất công: những kẻ bị ức hiếp, những người đau ốm bệnh tật, những người nghèo khổ và bị bỏ rơi, những người già cả cô đơn, những nạn nhân của bạo lực. Thập giá trao cho nhân loại tia sáng của niềm hy vọng để có thể biến đau khổ thành niềm vui, biến tình trạng bị loại trừ thành hiệp thông, biến cái chết thành sự sống. (nghỉ 2’)
3. Lời mời gọi hôm nay
Đối với mỗi người con Đức Mẹ Phù Hộ, như Hiến Luật 22 đã mời gọi: “Trong những giờ phút khó khăn hay thử thách, người Con Đức Mẹ Phù Hộ hãy biết chiêm ngưỡng Chúa Ki-tô, Đấng đã yêu mến chị đến độ chết trên thập giá, và hãy tìm cách sống trong niềm cậy trông tín thác những từ bỏ mà lựa chọn tình yêu của chị đòi hỏi, xác tín rằng những từ bỏ đó là nguồn mạch của đời sống mới”.
Ngày hôm nay, khi nỗi thống khổ do dịch bệnh Virus Corona đang đè nặng trên thế giới, gây biết bao đau thương cho cộng đồng nhân loại, mỗi người thánh hiến chúng ta được mời gọi không ngừng chiêm ngắm thập giá để kín múc niềm hy vọng bất diệt. Nhờ đó, chúng ta can đảm phục vụ như ông Simon thành Ky-rê-nê ngày xưa, bằng cách mang niềm tin, hy vọng và tình yêu của Chúa Giêsu Ki-tô trao tặng cho người khác trong thế giới hôm nay.
Hát: Thập giá tình yêu và hy vọng – DKĐC 431 (câu 3)
- Xướng đáp – Thánh ca Tin Mừng
- Benedictus: Hát
- Lời cầu: GKPV
- Kinh Lạy Cha
- Lời nguyện kết
FMA Tam Hà