FMA Phan Rang
LẦN HẠT VIẾNG HANG ĐÁ
Chủ đề: MẦU NHIỆM GIÁNG SINH – MẦU NHIỆM HIỆP HÀNH
Dẫn:
Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đa-vít, Người là Đấng Ki-tô Đức Chúa. (Lc 2,11). Hôm nay, cùng với toàn thể vũ hoàn, chúng ta ca mừng mầu nhiệm Tình Yêu Giáng thế. Đấng Cứu Độ đã được sinh ra cho chúng ta, để ở cùng chúng ta cho đến ngày tận thế. Mầu nhiệm Giáng Sinh của Ngôi Hai Thiên Chúa là dấu chứng chắc chắn và bền vững về tình yêu khôn lường của Thiên Chúa dành cho nhân loại, dù dòng lịch sử có như thế nào.
Giữa bối cảnh mừng lễ Sinh Nhật cách âm thầm, chúng ta muốn cùng Mẹ Maria lắng đọng tâm hồn bên máng cỏ, để chiêm ngắm một Người Con được ban cho chúng ta, để chúng ta được làm con cái Thiên Chúa và được thừa hưởng trọn vẹn tình yêu phụ tử của Ngài.
Trong giây phút cầu nguyện này, xin hiệp dâng lên Chúa cõi lòng của từng người chúng ta, của từng bệnh nhân, nạn nhân của đại dịch covid, của các y bác sĩ, tình nguyện viên, và cả gia đình nhân loại đang khốn khổ trong cơn chiến đấu, xin Chúa ngự đến và sưởi ấm, để chúng con luôn nghiệm thấy: Chúa ở đây với chúng con và đang cùng bước đi với chúng con. Xin Mẹ Maria chuyển cầu giúp chúng con khám phá và cảm nghiệm cách cá vị tình yêu Chúa nơi mầu nhiệm Giáng Sinh, mầu nhiệm hiệp hành.
Hát: Tình yêu Chúa – DKĐC 406 (c.3)
LẦN HẠT (lần lượt di chuyển đến các hang đá và dừng lại cầu nguyện)
Sau mỗi điểm dừng, đọc 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh.
1. Thiên Chúa Ba Ngôi hiệp hành
“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. (Ga 3,16)
Biến cố Nhập Thể xuất phát điểm từ Lòng Thương Xót vô bờ bến của Thiên Chúa Cha. Người đã chẳng nỡ để nhân loại mãi chìm trong bóng tối tội lỗi. Tình yêu thương muôn thuở trung tín, quyết thực thi giao ước Ngài đã lập ra khi hy sinh chính Con Một đến trần gian. Hiệp nhất trong ý Cha, Con tự nguyện dâng hiến chính mình: Này con đến để thực thi Ý Chúa. Tình yêu thông truyền giữa Cha và Con phát sinh Thánh Thần là Đấng sinh động việc nhập thể.
Chiêm ngắm hang đá Chúa, chúng ta xin Mẹ giúp mình có được kinh nghiệm ngỡ ngàng vì hạnh phúc, vì thấy mình được yêu thương quá đỗi, được bao bọc bởi tình yêu của Thiên Chúa. Tình yêu phong phú trong cách thức trao ban và dâng hiến của Ba Ngôi nhưng duy nhất trong ý hướng cứu độ từng người chúng ta.
Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Phanxicô và từng thành phần trong gia đình Hội Thánh, luôn được tình yêu Ba Ngôi liên kết để luôn hiệp nhất trên con đường thực thi ý Chúa.
2. Đức Ki-tô bước đi cùng nhân loại
Ngôi Lời đã đến nhà mình, đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. (Ga 1, 10.11)
Ngôi Lời là Con Một yêu dấu của Thiên Chúa đã thực hiện một hành trình thật dài. Vì tình yêu thúc bách, Ngài ra khỏi chính mình, đi đến và ở lại với nhân loại. Từ nay, nhân loại không đơn độc và vô định trên hành trình tiến về nhà Cha vì đất trời đã giao duyên. Từ nay, nhân loại có một người Bạn Đồng hành và cũng là Nhà Hướng đạo. Đức Ki-tô Giáng sinh để bước đi cùng nhân loại. Ngài trở nên một người phàm như chúng ta, chung chia mọi vui buồn sướng khổ của kiếp người, và nhất là Ngài sẽ dâng hiến chính mình để cứu độ con người.
Chiêm ngắm hang đá Chúa, chúng ta xin Mẹ giúp mình khám phá nơi Mầu nhiệm Giáng Sinh một Đức Ki-tô sống động đang đến và bước đi cùng nhân loại, với từng người chúng ta trong hoàn cảnh lịch sử mỗi cá nhân.
Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho Mẹ Bề trên Tổng quyền, Sơ Giám tỉnh, quý Bề trên và đại gia đình Salesien, nghiệm được tình yêu ở cùng của Hài Nhi Giê-su, hầu có thể trở nên sự hiện diện của Chúa cho người trẻ.
3. Con người bước đi cùng Thiên Chúa
Khi hai người đang ở đó, thì bà Ma-ri-a đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa. Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ. (Lc 2,6)
Hoa trái của mầu nhiệm Giáng Sinh là việc con người được cộng tác vào công trình cứu độ của Thiên Chúa. Nhờ Thiên Chúa đi bước trước, con người dám bước tới đáp tiếng xin vâng.
Mẹ Maria đã bước tới, Thánh Cả Giu-se đã bước tới, ra khỏi những kế hoạch cá nhân để phó mình cho ân sủng. Mẹ bước vào mầu nhiệm của Thiên Chúa không phải nhờ hiểu biết, nhưng nhờ lòng tin cậy và phó thác. Thánh Cả Giu-se đã để đức tin dẫn mình vào cuộc phiêu lưu của Thần Khí.
Cả Mẹ Maria và Thánh Giu-se đã bước đi cùng Hài nhi Giê-su trong những giây phút đầu tiên của mầu nhiệm Nhập Thể, hay đúng hơn, các Ngài đã để mình được Thiên Chúa đồng hành trong kế hoạch đời sống. Thiên Chúa góp sự tín nhiệm đi bước trước, con người góp sự mở lòng và vâng phục.
Chiêm ngắm hang đá Chúa, chúng ta xin Mẹ Maria và Thánh Cả Giu-se cầu bầu cho chúng ta được ơn ngoan thuần trước tác động của Thần Khí.
Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho nhiều bạn trẻ được luôn quảng đại, để mình được lôi cuốn vào hành trình của Con Thiên Chúa Nhập thể, trong sứ mạng loan báo Tin Mừng cho muôn dân.
4. Con người bước đi cùng nhau
Các mục đồng hối hả ra đi và gặp bà Maria, ông Giu-se cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ (Lc 2,16).
Nơi hang đá, chúng ta chiêm ngắm vẻ đẹp của Hài Nhi Giê-su là món quà ân sủng được trao ban cho nhân loại. Nơi hang đá còn sáng lên vẻ đẹp của tình huynh đệ. Các mục đồng vâng theo lời loan báo của thiên thần, cùng dắt dìu nhau đến bên hang Belem. Các nhà chiêm tinh kiên trì trong cuộc tìm kiếm vị vua mới sinh.Trong hành trình ấy, lòng thiện tâm, lòng khao khát tìm kiếm chân lý đã thúc bách họ lên đường, bước đi bên nhau và cùng nhau trong hành trình không dễ dàng để tìm đến thờ lạy Hài Nhi. Niềm tin của người này nâng đỡ người kia, quyết tâm của người này khích lệ người khác cố gắng.
Hang đá Chúa trở thành nơi gặp gỡ của người quyền thế và kẻ nghèo hèn, của người tri thức và kẻ ít học, nơi đây không còn sự phân biệt, bởi vì Hài Nhi Giê-su giáng sinh đã trở thành cầu nối nối kết mọi người. Mầu nhiệm Giáng Sinh soi sáng hành trình hiệp hành của con người, trong mọi cảnh huống cuộc sống. Quả thật, tha nhân là quà tặng và chúng ta cần đến nhau.
Chiêm ngắm hang đá Chúa, chúng ta xin Mẹ Maria dạy chúng ta biết cách tiếp đón và tôn trọng từng nhân vị, nhất là những ai nghèo khổ và dễ bị tổn thương nhất.
Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho các gia đình và các cộng đoàn tu sĩ, nhất là những người thân trong gia đình chúng ta, luôn để Chúa Giê-su nối kết, để luôn theo đuổi những gì đem lại bình an cho nhau.
5. Bước đi cùng tạo vật
Ngôi sao đã dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở mới dừng lại.(Mt 2,9)
Thiên Chúa toàn năng tác tạo muôn loài, và khi Con Một giáng trần, Ngài lại cần đến tất cả. Mầu nhiệm Giáng Sinh cho thấy sự khó nghèo khiêm hạ của Thiên Chúa, Đấng đã không duy trì địa vị của mình, nhưng đã trở nên một Hài Nhi. Đấng Tạo Hóa lại cần đến những tạo vật, để có thể cứu độ chúng. Hài Nhi đã đón nhận không gian bao la của đất trời như vòng tay mẹ, đón nhận hơi ấm của bò lừa, sự êm ái của máng cỏ, ánh sáng soi của các vì sao. Con Thiên Chúa giáng sinh đã phục hồi tương quan hài hòa thuở ban đầu giữa con người và thiên nhiên. Ngài dạy cho chúng ta biết cách làm chủ những công trình tạo dựng, không phải theo cách chiếm hữu, bóc lột, nhưng theo cách thức đẹp lòng Chúa Cha
Chiêm ngắm hang đá Chúa, chúng ta xin Mẹ Maria dạy chúng ta biết cách tái tạo nơi mình khả năng chiêm niệm và nhận ra sự hiện diện của Chúa nơi thiên nhiên vũ trụ, để có thể là những người chủ như Chúa ước mong.
Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho những người chưa nhận biết Chúa, những người thiện nguyện, đang dấn thân vì lợi ích chung, tìm được niềm vui và sự chúc lành của Chúa Hài Nhi qua công việc phục vụ của mình.
Hát: Trời đêm Be-lem – DKĐC 408 (hát cả 3 câu thay 10 kinh Kính Mừng)
KINH CẦU ĐỨC MẸ