DẪN LỄ
(dùng tại các Giáo xứ)
Cộng đoàn Phụng vụ kính mến! Trong niềm hân hoan của toàn thể Giáo Hội và gia đình Salêdiêng, hôm nay chúng ta qui tụ nơi đây để cùng nhau tôn vinh Đức trinh nữ Maria dưới tước hiệu Mẹ Phù Hộ các giáo hữu.
Tước hiệu “Đức Mẹ Phù Hộ các Giáo hữu” được Đức Thánh Cha Piô VII thiết lập để tạ ơn Đức Mẹ vì sự can thiệp của người trong những lúc nguy nan của lịch sử Hội Thánh. Lúc đó, Đức Thánh Cha Piô VII bị trục xuất khỏi Toà Thánh Rôma và bị cầm tù nhiều năm, ngài đã tha thiết cầu xin sự phù hộ của Mẹ Maria và mời gọi tất cả các Kitô hữu cũng hiệp ý cầu xin với ngài. Qua lời bầu cử của Mẹ Phù Hộ, Đức Thánh Cha đã được giải thoát và trở về Toà Thánh Roma ngày 24 tháng 5 năm 1814.
Lòng tôn sùng Đức Maria Phù Hộ các Giáo Hữu được Cha thánh Gioan Bosco quảng bá rộng rãi trong các công cuộc và nơi con cái của ngài. Gia đình Salêdiêng nhìn nhận và kêu cầu Đức Mẹ Maria Phù Hộ – Đấng Bảo Trợ và tiếp tục quảng bá lòng tôn sùng Mẹ Maria Phù Hộ trên khắp thế giới.
Với niềm tin tưởng, chúng ta cùng nguyện xin Mẹ Maria – Trinh Nữ Phù Hộ, Đấng luôn cầu bầu cùng Chúa cho Giáo Hội và cho từng người chúng ta. Xin tà áo Mẹ che chở nhân loại thoát khỏi hiểm nguy của cơn đại dịch đang hoành hành và đe dọa đến sự bình an và sinh mạng của toàn nhân loại. Xin Mẹ nâng đỡ và đồng hành với Đức Thánh Cha và các vị chủ chăn trong Hội Thánh. Cách riêng xin Mẹ phù hộ cho gia đình Saledieng, cho Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ tại Việt Nam đã nhận Mẹ làm bổn mạng, và cho từng con chiên trong gia đình giáo xứ của chúng ta. Xin cho mọi người biết noi gương Mẹ sống gắn bó với Chúa Giêsu, hết lòng yêu mến Ngài, hăng say phục vụ Chúa và Giáo Hội trong vai trò và sứ mệnh mà Chúa trao phó.
Trong tâm tình tạ ơn, cùng với Đức Trinh Nữ Maria Phù Hộ các Giáo Hữu, chúng ta dâng lên Thiên Chúa hy tế của Chúa Giêsu Kitô.
***
DẪN LỄ
(dùng trong các CĐ FMA)
“Đức Maria là Bà Giáo và là Đấng khởi xướng Hội Dòng chúng ta”.
Cộng đoàn Phụng vụ kính mến! Trong niềm hân hoan của toàn thể Giáo Hội và gia đình Salêdiêng, chúng ta tôn vinh Đức Maria dưới tước hiệu Mẹ Phù Hộ các giáo hữu.
Suốt dọc dài lịch sử của Giáo Hội và Hội Dòng, chúng ta không khỏi ngỡ ngàng vì biết bao điều kỳ diệu Chúa đã làm qua sự hiện diện sống động của Mẹ Maria Phù Hộ giúp con cái ngài vượt qua mọi gian nan, khó khăn và thử thách. Hơn thế nữa, Mẹ đã luôn đồng hành hướng dẫn Giáo Hội trên con đường hướng về Quê Trời.
Ngay từ lúc khởi đầu, Don Bosco đã có ý tưởng thành lập Hội Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ như là lời tri ân Đức Trinh Nữ Maria Phù Hộ, vì Mẹ đã luôn yêu thương, dẫn dắt và phù hộ trong cuộc đời linh mục và sứ mệnh của ngài.
Với niềm tin tưởng, phó thác, chúng ta cùng nguyện xin Mẹ Maria – Trinh Nữ Phù Hộ, Đấng luôn cầu bầu cùng Chúa cho Giáo Hội. Xin Mẹ dùng tà áo giang rộng, che chở nhân loại thoát khỏi hiểm nguy của cơn đại dịch đang hoành hành khắp mọi nơi và đe dọa đến sự bình an, tính mạng của toàn nhân loại. Xin Mẹ nâng đỡ và đồng hành với Đức Thánh Cha và các vị chủ chăn trong Hội Thánh để các ngài dẫn dắt đoàn chiên của Chúa đến bến bờ bình an.
Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria – Đấng khởi xướng Hội dòng chúng ta, xin Chúa ban cho mỗi người Con Đức Mẹ Phù Hộ ngày càng trở nên đền thờ sống động của lòng tri ân Mẹ như nguyện ước của Cha Thánh Gioan Bosco. Xin Mẹ phù hộ cho gia đình Saledieng, cho Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ, và cho từng người trẻ trên khắp thế giới, để mọi người biết noi gương Mẹ sống gắn bó với Chúa Giêsu, hết lòng yêu mến Ngài, hăng say phụng sự Chúa và phục vụ các linh hồn và nhất là trở nên người phù hộ cho những người trẻ mà Chúa trao phó.
Trong tâm tình tạ ơn, cùng với Mẹ Maria Phù Hộ, chúng ta dâng lên Thiên Chúa hy tế của Chúa Giêsu Kitô.
***
LỜI NGUYỆN CHUNG
Chủ Tế : Cộng đoàn thân mến! Trong niềm hân hoan mừng lễ Mẹ Maria, Đấng Phù Hộ – là Mẹ và Bà Giáo của chúng ta. Mẹ là mẫu gương sống hy vọng và dâng hiến tất cả cho Thiên Chúa cách trọn vẹn, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ, chúng ta dâng lên Thiên Chúa những lời ước nguyện chân thành:
1. Đức Maria là Mẹ Giáo Hội. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ, xin Chúa ban tràn đầy ân sủng và bình an của Thần Khí gìn giữ, nâng đỡ Đức Thánh Cha Phanxicô, các Giám mục, Linh mục để các ngài luôn thông truyền niềm hy vọng, niềm tin kiên vững và lòng thương xót Chúa cho đoàn chiên của mình.
Chúng ta dâng lời nguyện xin.
2. Đức Maria là Đấng khởi xướng Hội Dòng chúng ta và còn tiếp tục là Bà Giáo, là Mẹ của Hội Dòng. Nhờ lời chuyển của Mẹ, xin Chúa ban ơn hướng dẫn và đồng hành cùng Cha Bề Trên Cả, Mẹ Bề Trên Tổng Quyền, quý Bề Trên và các thành viên trong đại gia đình Salesien, để các ngài hướng dẫn Hội Dòng luôn quy phục thánh ý Chúa và trung thành với ơn đoàn sủng của các Đấng Sáng Lập.
Chúng ta dâng lời nguyện xin.
3. Đức Maria là Đấng bảo trợ Hội dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ. Nhờ lời chuyển của Mẹ, xin cho Tỉnh dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ Việt Nam, cộng đoàn Đức Huy, cộng đoàn Vientiane và các chị em nhận Mẹ làm bổn mạng, biết noi gương Mẹ sống khiêm nhường phục vụ, phản ánh lòng ân cần từ mẫu của Mẹ để như Mẹ, các chị em trở nên những người phù hộ những người trẻ và là viên đá của “đài kỷ niệm sống động” của lòng biết ơn đối với Mẹ.
Chúng ta dâng lời nguyện xin.
4. Đức Maria là bà giáo hướng dẫn sự khôn ngoan. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ, xin Chúa cho các bạn trẻ, các em thiếu nhi luôn biết yêu mến và tin tưởng chạy đến với Mẹ. Để qua Mẹ, các bạn học được sự khôn ngoan, can đảm thắng vượt những cám dỗ trong cuộc sống, để luôn là những người Kitô hữu tốt và công dân lương thiện.
Chúng ta dâng lời nguyện xin.
Chủ Tế: Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, cảm tạ Cha đã ban cho chúng con Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm Phù Hộ, là mẹ và là bà giáo hướng dẫn chỉ đường chúng con đến với Chúa Giêsu, cũng như giúp chúng con thể hiện sứ mệnh giáo dục người trẻ. Xin cho chúng con biết yêu mến và năng chạy đến với Mẹ, để với sự hướng dẫn của Mẹ, chúng con hết lòng phục vụ cho vinh danh Chúa và phần rỗi các linh hồn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
***
KINH SÁNG
Dẫn
Cộng đoàn thân mến! Khi khởi công xây dựng Vương cung Thánh Đường tôn kính Mẹ Phù Hộ, Don Bosco ước muốn: “Đức Mẹ muốn chúng ta tôn kính Mẹ dưới tước hiệu Mẹ Phù Hộ. Thời đại đầy nguy biến nên chúng ta cần Mẹ giúp chúng ta gìn giữ đức tin Công Giáo. Hơn nữa Đức Mẹ là Đấng Sáng Lập và là người nâng đỡ mọi công việc của chúng ta.” (MB VIII, 333)
Cùng với Don Bosco chúng ta xác tín mạnh mẽ về sự đồng hành chở che và nâng đỡ của Đức Maria trong suốt 150 năm thành lâp Hội Dòng, 60 năm người Con Đức Mẹ Phù Hộ hiện diện trên dải đất Việt thân yêu. Giờ đây chúng ta cùng ngân vang lời chúc tụng tri ân Thiên Chúa vì những hồng ân lớn lao mà Chúa đã thực hiện trên cuộc đời của Mẹ, và với sự bầu cử của Mẹ mà biết bao ơn thiêng Thiên Chúa đã tuôn đổ tràn trào trong hành trình ơn gọi của mỗi người chúng ta:
Với niềm tin tưởng Đức Maria là Mẹ và là Bà Giáo và Đấng Phù Hộ các giáo hữu qua mọi thời đại, chúng ta xin trao dâng cho Mẹ:
- Sứ mệnh và các công cuộc mà Mẹ khởi hứng qua các Đấng Sáng Lập tiếp tục được hiện hữu khắp mọi nơi, để ngang qua đó mọi người cũng được đón nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa.
- Là những người con của Mẹ, xin cho chúng ta luôn biết nhìn lên Mẹ là “người nữ đã dâng hiến trọn vẹn cho Thên Chúa và tha nhân”, để như Mẹ chúng ta cũng sản sinh sự sống mới nơi những người trẻ mà chúng ta gặp gỡ.
- Xin phó dâng cho Mẹ ngôi nhà chung mà nhân loại đang chung sống, xin cho moị người luôn ý thức trách nhiệm bảo vệ và cùng nhau tái tạo môi trường sống mỗi ngày thêm xanh tươi, sạch đẹp, nhờ đó mọi người cùng nhau ca tụng công trình sáng tạo huyền siêu của Thiên Chúa.
- Xin trao gửi vào trái tim của Mẹ đất nước Trung Hoa, xin cho các nhà lãnh đạo của quốc gia này cũng luôn biết lắng nghe tiếng nói của chân lý- tình thương mến và sự liên đới, để nhân loại luôn nỗ lực tìm kiếm hòa bình- hạnh phúc cho hết mọi người.
- Nguyện xin Mẹ tiếp tục đi đi lại lại trong căn nhà nội tâm của các bạn trẻ, để với sự hướng dẫn của Mẹ, các bạn luôn can đảm sống và mang trở Thiên Chúa đến mọi nơi trên thế giới này.
Hiệp nguyện cùng các chị em trên toàn thế giới, chúng ta cùng dâng lên Chúa những ước nguyện linh thiêng trong giờ kinh sáng này.
Thánh Thi: Hát Mẹ Phù Hộ 2 – DKĐC 366
Thánh vịnh
- TV 62: Tâm hồn khao khát Chúa
Khao khát và mong chờ thực thi thánh ý Thiên Chúa là tâm tình sống của Đức Maria. Suốt cuộc đời của Mẹ đã luôn thưa tiếng xin vâng cách trọn vẹn và phó thác đời sống trong tình yêu – quan phòng của Thiên Chúa. Cùng với Đức Maria, xin cho tâm hồn chúng ta luôn kết hợp mật thiết với Thiên Chúa bằng trọn vẹn con người: “Từ rạng đông con chờ đợi Chúa, trọn năm canh con thao thức tưởng nhớ Ngài, trót đời con sẽ là một lời chúc tụng, tay giơ cao con kêu khấn danh Ngài” (hát)
- Thánh ca Đaniel: “ Muôn thụ tạo hãy ca khen Thiên Chúa”
Đức Maria là thụ tạo ưu tuyển của Thiên Chúa và Mẹ đã được chọn làm Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ của toàn thể nhân loại. Cùng với Mẹ chúng con xin dâng lời chúc tụng và ca khen quyền năng của Thiên Chúa vì ngang qua Mẹ dòng thác đổ của ân sủng và tình thương Thiên Chúa vẫn không ngừng tuôn chảy trên toàn thể nhân loại.
(sau hai đoạn xin hát: “Chúc tụng Ngài là Chúa Tể muôn loài, Chúa đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời”)
- TV 149: Các tín hữn khải hoàn ca khen Thiên Chúa
Trong tiệc cưới vĩnh cửu Nước Trời, Đức Maria được Thiên Chúa siêu thăng cùng với những kẻ hiếu trung. Giờ đây, Mẹ vẫn không ngừng phù hộ an ủi đoàn con cái lữ hành nơi trần gian. Cùng với Mẹ, chúng ta cùng hân hoan hát lên bài ca mới, bài ca của những người được cộng tác vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa.
Lời Chúa: (Sách Phụng vụ Salesien)
Xướng đáp: (Sách Phụng vụ Salesien)
TCTM ( Sách Phụng vụ Salesien)
Dẫn: “Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Itrael, đã viếng thăm cứu chuộc dân người” hiệp hoan cùng với Đức Maria chúng ta cùng hát vang lời tạ ơn, vì tình thương và quyền năng mà Thiên Chúa đã thực hiện công trình cứu độ một cách dịêu kỳ mà Ngài đã thương ban cho nhân loại .
Hát: Benedictus
Lời cầu:
Cộng đoàn thân mến, Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót đã ban Đức Maria- là Mẹ và Đấng Phù Hộ cho chúng ta và toàn thể nhân loại. Trong tâm tình tạ ơn, chúng ta cùng dâng lời chúc tụng, ngợi khen Chúa và cùng với Mẹ chúng ta dâng lên Thiên Chúa những nguyện ước chân thành:
- Chúng ta cùng hiệp lời cầu xin cho Đức Thánh Cha Phanxico và các vị chủ chăn trong Giáo Hội được tràn đầy ơn khôn ngoan của Thần Khí, để với đời sống dâng hiến trong niềm vui và hạnh phúc, các ngài có thể họa lại dung mạo của Chúa luôn yêu thương, che chở đỡ nâng con cái mình.
- Trong niềm xác tín Đức Maria là Đấng khởi xướng Hội Dòng, xin Chúa chúc lành cho từng người Con Đức Mẹ Phù Hộ và các thành phần trong đại gia đình Saledieng. Xin cho tất cả mọi người cũng luôn được cảm nhận lời mời gọi “Xin cho tôi các linh hồn” thôi thúc dấn thân trong việc cứu rỗi các linh hồn về cho Chúa.
- “Này người thanh niên, ta bảo con, hãy trổi dậy”. Chúng ta cùng hiệp lời cầu xin Chúa cho các bạn trẻ luôn biết mau mắn vâng nghe sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, để các bạn can đảm bước đến những vùng ngoại vi mới, nơi đang cần những chứng nhân sống động của lòng bác ái, tình liên đới, hòa bình và niềm hy vọng.
- “Can đảm lên hãy mở lòng của con cho tình yêu Ta. Con sẽ cảm thấy niềm an ủi của Thiên Chúa, Đấng hằng đỡ nâng con ” .Chúng ta hiệp lời cầu xin cho nhân loại trong khi đang phải đối diện với đại dịch Corona, cũng luôn biết tin tưởng vào tình yêu Thiên Chúa quan phòng, vì Ngài là nguồn hy vọng và trợ lực cho hết mọi người. Xin cho mọi người cũng luôn ý thức trách nhiệm và nỗ lực góp phần vào việc liên đới phòng chống cơn dịch này.
Kết: Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, Chúa đã thực hiện biết bao điều tốt lành nơi đời sống Đức Maria. Nhờ lời Mẹ chuyển cầu, xin Chúa thương nhận những ước nguyện chúng con dâng lên, ban cho chúng con được dồi dào ơn thánh để đời sống chúng con cũng luôn sản sinh sự sống mới nơi môi trường chúng con hiện diện. Chúng con cầu xin nhờ….
Kinh lạy Nữ Vương thiên đàng
Kinh cầu cho TTN XXIV:
Dẫn: Đức Maria- người nữ của sự lắng nghe, trái tim của Mẹ tràn đầy tình mến và sự tinh tế. Ngước nhìn lên Mẹ, xin cho chúng con cũng luôn biết mở lòng lắng nghe tiếng nói của Thần Khí, để cuộc đời của mỗi người chúng con trở thành rượu nồng tình yêu chuyển trao cho những ai đang cần sự trợ giúp đỡ nâng. Cùng nhau chúng ta hãy sốt sắng dâng lên Mẹ lời kinh để cầu nguyện cách đặc biệt cho TTN XXIV sắp tới của chúng ta.
Cầu nguyện cho ĐứcThánh Cha Phanxicô
Ban Phụng Vụ VTN