KINH CHIỀU I
NGÀY TRUYỀN GIÁO TỈNH DÒNG VTN
Chủ đề: 150 NĂM FMA – HIỆP HÀNH TRUYỀN GIÁO
(Download bản word Kinh Chiều I
Download PowerPoint Kinh Chiều I)
1. THÁNH THI
Dẫn:
“Chúng tôi không thể không nói về những điều chúng tôi
đã thấy và đã nghe.” (Cv 4, 20)
Cộng đoàn kính mến!
Trước khi về trời, Chúa Giêsu đã truyền cho các Tông đồ: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ… (Mt 28,19). Lệnh truyền ấy vẫn còn vang vọng cho đến hôm nay. Vì thế, Giáo Hội không ngừng đi đến những biên cương mới để loan báo Tin Mừng Cứu Độ.
Cử hành ngày lễ truyền giáo của Tỉnh Dòng hôm nay, chúng ta được mời gọi làm sống lại tinh thần nguyên thủy của Hội Dòng như Hiến Luật khoản 75 khẳng định: “Đối với chúng ta việc rao giảng Tin Mừng là một chiều kích nền tảng của sứ mệnh”.
Hội Dòng ra đời mang trong mình căn tính truyền giáo. Chúa Thánh Thần đã khơi dậy Đoàn Sủng Salêdiêng để Tin Mừng loan truyền và Nước Thiên Chúa được mở rộng đến tận cùng thế giới, vượt qua các biên giới về văn hóa, ngôn ngữ, quốc gia và tôn giáo (TLL 990). Nhìn lại hành trình 150 năm thành lập và phát triển của Hội Dòng, chúng ta tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài đã thương đồng hành với Hội Dòng trong suốt hành trình 150 năm, cách riêng trong Tổng Tu Nghị XXIV vừa qua. (Dâng biểu tượng logo 150).
150 năm Chúa đã gìn giữ và khơi lên trong Hội dòng lửa say mê Thiên Chúa và đam mê cứu rỗi các linh hồn.
150 năm – ghi dấu sự hiện diện và chúc lành của Thiên Chúa.
Để giữ cho nhiệt tình truyền giáo thời nguyên thủy được sống động, chúng ta được mời gọi làm việc cho Nước Chúa tại các quốc gia Kitô giáo cũng như các nơi chưa được Phúc Âm Hóa, với sự chú tâm tỉnh thức trước những đòi hỏi của thời đại và những nhu cầu cấp bách của các Giáo Hội địa phương (HL 6).
(Dâng biểu tượng poster 31 sơ Việt Nam truyền giáo muôn dân).
Hôm nay, chúng ta hãy để cho tinh thần ấy thúc bách chúng ta có những sáng kiến mới để đem Chúa đến cho những người trẻ, cho những anh chị em chúng ta đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn, đau khổ vì đại dịch. Ngày nay, Giáo Hội và thế giới cần những người Con Đức Mẹ Phù Hộ dũng cảm và nhiệt thành.
Chúng ta cũng nhớ đến và cầu nguyện cho các vị truyền giáo tiên khởi còn sống cũng như đã qua đời, cho các chị em của chúng ta đang truyền giáo khắp năm Châu, cho từng người chúng ta luôn hân hoan rộng mở cõi lòng cho sự hướng dẫn của Thần Khí để cùng người trẻ tung gieo Lời đến khắp mọi nơi.
Với những tâm tình và khát vọng truyền giáo, chúng ta cùng hiệp dâng kinh nguyện chiều nay.
* Hát : Lệnh truyền giáo (DKĐC – 558)
2. THÁNH VỊNH
- Tv 134 (135) I:
Tác giả Thánh vịnh 134 đã lớn tiếng ca ngợi Thiên Chúa vì những kỳ công Chúa làm. Vịnh gia nhắc nhở chúng ta rằng chính Thiên Chúa là đối tượng duy nhất để chúng ta đặt niềm tin tưởng. Vì Ngài là Chúa của vũ trụ, Đấng hướng dẫn lịch sử Ít-ra-en và Thiên Chúa duy nhất, Ngài sẽ là nơi trú ẩn và là sức mạnh của chúng ta.
ĐC: Chúa thật là cao cả,
Chúa chúng ta vượt trên hết chư thần.
- Tv 134 (135) II:
Với niềm tự hào là dân riêng của Thiên Chúa, cùng với vịnh gia chúng ta hãy loan truyền những công trình vĩ đại mà Thiên Chúa vẫn thực hiện mỗi ngày trên Hội Dòng, Tỉnh Dòng và từng người chúng ta.
ĐC: Nhà Ít-ra-en, nào chúc tụng Chúa,
đàn hát mừng Danh Thánh
vì Danh Thánh ngọt ngào.
- Tc Kh 15,3-4:
Thánh ca Khải huyền là lời ca của những người được Chúa cứu chuộc đồng thanh ca tụng và tạ ơn Thiên Chúa. Vì chính Đức Giê-su là Đấng giải phóng toàn thể nhân loại khỏi ách nô lệ tội lỗi và ma quỷ. Cùng với tác giả Thánh ca Khải Huyền, chúng ta dâng lên Thiên Chúa bài thánh ca mừng ơn giải thoát.
ĐC: Lạy Chúa, người muôn nước sẽ về
phủ phục trước Tôn Nhan.
3. LỜI CHÚA – SUY NIỆM
Công bố Lời Chúa: Cv 4, 5-21
Hôm sau, các thủ lãnh Do-thái, các kỳ mục và kinh sư họp nhau tại Giê-ru-sa-lem.6 Có cả thượng tế Kha-nan, các ông Cai-pha, Gio-an, A-lê-xan-đê và mọi người trong dòng họ thượng tế.7 Họ cho điệu hai Tông Đồ ra giữa hội đồng và tra hỏi: “Nhờ quyền năng nào hay nhân danh ai mà các ông làm điều ấy?”8 Bấy giờ, ông Phê-rô được đầy Thánh Thần, liền nói với họ: “Thưa quý vị thủ lãnh trong dân và quý vị kỳ mục,9 hôm nay chúng tôi bị thẩm vấn về việc lành chúng tôi đã làm cho một người tàn tật, về cách thức người ấy đã được cứu chữa.10 Vậy xin tất cả quý vị và toàn dân Ít-ra-en biết cho rằng: nhân danh chính Đức Giê-su Ki-tô, người Na-da-rét, Đấng mà quý vị đã đóng đinh vào thập giá và Thiên Chúa đã làm cho trỗi dậy từ cõi chết, chính nhờ Đấng ấy mà người này được lành mạnh ra đứng trước mặt quý vị.11 Đấng ấy là tảng đá mà quý vị là thợ xây loại bỏ, chính tảng đá ấy lại trở nên đá tảng góc tường.12 Ngoài Người ra, không ai đem lại ơn cứu độ; vì dưới gầm trời này, không có một danh nào khác đã được ban cho nhân loại, để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ.”
Họ ngạc nhiên khi thấy ông Phê-rô và ông Gio-an mạnh dạn và biết rằng hai ông là những người không có chữ nghĩa, lại thuộc giới bình dân. Họ nhận ra hai ông là những người đã từng theo Đức Giê-su; đồng thời họ lại thấy người đã được chữa lành đứng đó với hai ông, nên họ không biết đối đáp thế nào. Họ mới truyền cho hai ông ra khỏi Thượng Hội Đồng và bàn tính với nhau. Họ nói: “Ta phải xử làm sao với những người này? Họ đã làm một dấu lạ rành rành: điều đó hiển nhiên đối với mọi người cư ngụ tại Giê-ru-sa-lem và ta không thể chối được. Nhưng để cho việc đó khỏi lan rộng thêm trong dân, ta hãy ngăm đe, nghiêm cấm họ từ nay không được nói đến danh ấy với ai nữa.”
Họ cho gọi hai ông vào và tuyệt đối cấm hai ông không được lên tiếng hay giảng dạy về danh Đức Giê-su nữa. Hai ông Phê-rô và Gio-an đáp lại: “Nghe lời các ông hơn là nghe lời Thiên Chúa, xin hỏi: trước mặt Thiên Chúa, điều ấy có phải lẽ không? Các ông thử xét xem! Phần chúng tôi, những gì tai đã nghe, mắt đã thấy, chúng tôi không thể không nói ra.” Sau khi ngăm đe lần nữa, họ thả hai ông về, vì không tìm được cách trừng trị hai ông.
- “Những gì tai đã nghe, mắt đã thấy, chúng tôi không thể không nói ra.” Hiệp hành trên hành trình truyền giáo tiên khởi.
* Hát Solo: C. 1- Muối men cho đời (DK-546); CĐ hát điệp khúc
Bản chất của Giáo Hội là truyền giáo. Ngay từ khi Chúa Giêsu ban lệnh truyền: “Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật. Ai tin và chịu phép rửa thì sẽ được cứu độ, ai không tin, sẽ bị luận phạt”, đã được các tông đồ tiếp nhận. Các tông đồ, là những người được Thiên Chúa tuyển chọn, kêu gọi, sống tình bạn và trở nên nghĩa thiết với Người. Các ông chứng kiến những việc Chúa Giêsu đã làm, Ngài chữa lành các bệnh nhân, đồng bạn với những người tội lỗi, cho người đói được ăn, gần gũi với người bị loại trừ, chạm đến người bị xem là ô uế, đồng cảm với người khốn khổ. Chính việc ở lại, được chiêm ngắm, được đụng chạm đến Đức Giêsu, các ông đã được chính tình yêu Chúa thúc đẩy và các ông cùng nhau chia sẻ niềm vui gặp Đấng Mê-si-a và cùng nhau cất bước trên hành trình truyền giáo, đến tận cùng thế giới, loan báo Tin Vui Cứu Độ cho muôn dân tộc.
- “Những gì tai đã nghe, mắt đã thấy, chúng tôi không thể không nói ra.” Hiệp hành trong tinh thần truyền giáo thời nguyên thủy: nơi Don Bosco và Mẹ Mazzarello
* Hát Solo: C.2: Muối men cho đời (DK-546); CĐ hát điệp khúc
Don Bosco và Mẹ Mazzarello lúc bấy giờ, cũng sống và làm việc trong một bối cảnh lịch sử xã hội với những dạng thức nghèo khổ khác nhau, làn sóng di cư lớn mạnh, các nền văn hóa bị băng hoại, sự bóc lột sức lao động, những người nghèo khổ nhất trong dân chúng trở nên suy thoái đạo đức.
Đối với Don Bosco, chính bối cảnh lịch sử này, lại là động lực và cơ hội để phân định tiếng Chúa mời gọi, nhận ra Thiên Chúa đang hoạt động và hiện diện trong lịch sử của nhân loại. Don Bosco sẵn sàng dấn thân, tiêu hao chính bản thân vì sứ mệnh, ngài cảm nhận được ân sủng Chúa mạnh mẽ hơn bất cứ trở ngại nào.
Thiên Chúa sẵn sàng can thiệp cho bất kỳ ai làm việc để mở rộng vương quốc của Đức Kitô trong lòng các dân tộc.
Trước những thách đố mới, những tấn công mới của quyền lực sự dữ, cần khởi đi từ một đức tin kiên định, một đức cậy không lay chuyển, một đức mến nồng nàn cho Thiên Chúa và anh (chị) em.
Don Bosco và Mẹ Mazzarello luôn xác tín: “Tôi có thể làm được mọi sự trong Đấng ban sức mạnh cho tôi”, chính nhờ đời sống kết hiệp thâm sâu với Thiên Chúa, các ngài đã có những đáp trả, mau lẹ và thực sự hữu hiệu.
Qủa thế, “linh hồn nào càng gần gũi Thiên Chúa thì càng gần gũi con người; linh hồn nào càng mến Chúa thì càng yêu thương anh em đồng loại.”
Đời sống của Don Bosco và Mẹ Mazzarello đã thực sự làm chứng cho những điều các ngài đã thấy đã nghe qua sứ mệnh mục tử giáo dục của các ngài, để rồi từng người trẻ luôn cảm thấy mình được yêu thương nhất.
- “Những gì tai đã nghe, mắt đã thấy, chúng tôi không thể không nói ra.” Hiệp hành trong cánh đồng truyền giáo ngày nay (Thời Covid)
* Hát Solo: C 4: Muối men cho đời (DKĐC-546); CĐ hát điệp khúc
Đức Thánh Cha Phanxicô khẳng định: Khi cảm nghiệm được sức mạnh của tình yêu Thiên Chúa, khi nhận ra sự hiện diện hiền phụ của Người trong đời sống, chúng ta không thể không loan báo và chia sẻ những gì chúng ta đã thấy và đã nghe.
Các Tông đồ và các tín hữu tiên khởi đã không sợ để làm chứng: Những gì tai đã nghe, mắt đã thấy, đã chạm vào ơn cứu độ của Chúa Giêsu, chúng tôi không thể không nói… (x. 1Ga 1, 1-4).
Ngày nay, chúng ta cũng có thể chạm vào xác thịt đau khổ và vinh quang của Chúa Kitô trong đời sống hằng ngày. Chúng ta xác tín rằng Chúa luôn đồng hành với chúng ta trong mọi cảnh huống của cuộc sống, ngay trong cơn Đại dịch, trong những nỗi đau, sự cô độc, nghèo đói và những bất công.
Chúng ta được mời gọi tín thác vào Thiên Chúa – Đấng giàu lòng trắc ẩn, không bỏ rơi một ai bên lề. Điều này giúp chúng ta khôi phục niềm đam mê cứu rỗi các linh hồn và hết tình cho sứ mệnh. Chúng ta cùng mang đến cho người khác những gì chúng ta ôm ấp trong tim mình. Hãy để cho mình được chạm đến lòng thương xót Chúa, để cùng nhau chúng ta hân hoan, lên đường làm chứng về lòng xót thương của Chúa bằng chính đời sống yêu thương, quan tâm, gần gũi, sẻ chia, bao dung, nhân hậu, không loại trừ hay bỏ rơi bất kỳ ai.
Hát:
XĐ: Chúa Ki-tô đã yêu thương ta,
* Người đổ máu đào rửa ta sạch muôn vàn tội lỗi.
X: Làm cho ta trở thành một vương quốc,
thành những tư tế để phụng thờ Thiên Chúa chúng ta. *
Thánh ca Tin mừng
Chúa độ trì chúng ta là tôi tớ của Người,
vì Người nhớ lại lòng thương xót..
4. MAGNIFICAT
5. LỜI CẦU
Hội Dòng chúng ta được thành lập như sự đáp ứng cứu độ cho những nỗi mong chờ sâu xa của các thanh thiếu nữ. Vì thế Cha Thánh Gioan Bosco đã khắc sâu trên Hội Dòng một động lực truyền giáo mãnh liệt” (HL1). Ý thức sứ mệnh của Hội Dòng là giáo dục và truyền giáo, chúng ta hãy sốt sắng dâng lên Chúa những tâm tình nguyện xin:
1.“Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng”. Xin Chúa chúc lành cho Đức Thánh Cha Phanxicô và các vị chủ chăn trong Hội Thánh, để các ngài luôn được đầy tràn ơn khôn ngoan của Thánh Thần hầu hướng dẫn và làm cho đức tin của các tín hữu được lớn mạnh, vững vàng.
- “Chiều kích truyền giáo là yếu tố thiết yếu của căn tính và sự diễn tả tính phổ quát của Hội Dòng” (HL75).Xin dâng lên Chúa đại gia đình Salêdiêng, Mẹ Bề Trên Tổng Quyền, Ban Tổng Cố vấn, quý Bề Trên và từng chị em. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn ý thức về căn tính của mình để sẵn sàng sống tinh thần truyền giáo thường trực ngay trong thực tại của đời thường.
- “Mỗi Kitô hữu, trong bản chất, là một chứng nhân”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Kitô hữu luôn ý thức sứ mệnh của mình là một chứng nhân truyền giáo sống động trong thế giới hôm nay, để họ can đảm và dấn thân loan truyền nước Chúa.
- “Chúng tôi không thể không nói về những điều chúng tôi đã thấy và đã nghe.”. Xin Chúa ban cho các bạn trẻ biết nối nguồn với Chúa, để dễ dàng nhận ra sự hiện diện của Ngài và trở nên chứng nhân Tin Mừng trong môi trường sống của mình.
Kinh Lạy Cha
LỜI NGUYỆN KẾT: Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi chúng con cộng tác và tiếp nối sứ mạng cứu độ của Chúa nơi trần gian. Xin ban Thánh Thần để Ngài biến đổi chúng con thành những tay thợ lành nghề đem Tin Mừng đến cho muôn người, để Hội Thánh Chúa không ngừng phát triển và thêm nhiều người được lãnh nhận hồng ân cứu độ. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.
Kinh truyền tin
Kinh Bảo Toàn Đức Tin
Tv 134 (135)
Ca tụng Chúa đã làm những kỳ công
Anh em là dân riêng của Thiên Chúa, hãy loan truyền những công trình vĩ đại của Người là Đấng đã gọi anh em ra khỏi miền u tối, vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền (1 Pr 2,9).
I
ĐC: Chúa thật là cao cả,
Chúa chúng ta vượt trên hết chư thần.
Nào ca tụng danh thánh Chúa đi, *
ca tụng Người, hỡi tôi tớ Chúa
đang ứng trực trong cung điện Người,
tại khuôn viên đền Thiên Chúa chúng ta !
Ca tụng Chúa đi, vì Chúa nhân hậu,
đàn hát mừng Danh Thánh, vì Danh Thánh ngọt ngào. *
Vì Chúa đã chọn nhà Gia-cóp,
dành Ít-ra-en làm sản nghiệp riêng.
Tôi quá rõ : Chúa thật là cao cả,
Chúa chúng ta vượt trên hết chư thần.
Muốn làm gì là Chúa làm nên,
chốn trời cao cùng nơi đất thấp,
lòng biển cả và đáy vực sâu.
Từ cùng tận địa cầu xa tắp,
Chúa đẩy lên từng lớp mây trời, *
làm cho chớp giật mưa rơi,
mở kho thả gió khắp nơi tung hoành.
Chúa sát hại các con đầu lòng Ai-cập,
của loài vật cũng như loài người.
Ngay tại đất ngươi, Ai-cập hỡi,
Người giáng xuống những điềm thiêng dấu lạ,
phạt Pha-ra-ô cùng với bầy tôi.
Người đập tan tành nhiều dân nước,
tiêu diệt bao lãnh chúa hùng cường :
Cả Xi-khon, vua dân tộc A-mô-ri,
lẫn vua Ốc cầm quyền Ba-san nữa,
cùng mọi vương quốc miền Ca-na-an.
Chúa lấy đất họ, ban làm gia sản,
gia sản cho dân Người là Ít-ra-en.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐCChúa thật là cao cả,
Chúa chúng ta vượt trên hết chư thần.
II
ĐCNhà Ít-ra-en, nào chúc tụng Chúa,
đàn hát mừng Danh Thánh
vì Danh Thánh ngọt ngào.
Thánh danh Ngài, lạy Chúa,
sẽ trường tồn vạn kỷ,
trải qua muôn thế hệ,
thiên hạ nhắc nhở Ngài.
Chúa sẽ xét xử cho thần dân,
sẽ rủ lòng thương hàng tôi tớ.
Tượng thần chư dân chỉ là vàng bạc,
chỉ do tay người thế tạo thành :
Có mắt có miệng, không nhìn không nói,
có hai tai, mà chẳng thể nghe chi, *
không chút hơi thở nơi mồm nơi miệng.
Ước gì kẻ làm ra hoặc tin ở tượng thần,
cũng giống như chúng vậy !
Nhà Ít-ra-en, nào chúc tụng Chúa,
nhà A-ha-ron, chúc tụng Chúa đi ! *
Nhà Lê-vi, nào chúc tụng Chúa,
ai kính sợ Chúa, chúc tụng Chúa đi !
Từ Xi-on, xin chúc tụng Chúa,
Đấng ngự tại thành Giê-ru-sa-lem.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐCNhà Ít-ra-en, nào chúc tụng Chúa,
đàn hát mừng Danh Thánh
vì Danh Thánh ngọt ngào.
Tc Kh 15,3-4
Những người được Chúa cứu chuộc
đồng thanh ca ngợi và thờ lạy Chúa
ĐCLạy Chúa, người muôn nước sẽ về
phủ phục trước Tôn Nhan.
Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng,
sự nghiệp Ngài thật lớn lao kỳ diệu ! *
Lạy Đức Vua trị vì muôn nước,
đường lối Ngài quả chân thật công minh !
Lạy Chúa, nào có ai không kính sợ Chúa,
ai mà chẳng tôn vinh danh Ngài, *
vì chỉ có Ngài chí thánh chí tôn !
Người muôn nước sẽ về
phủ phục trước Tôn Nhan, *
vì ai ai cũng đều thấy rõ
những phán quyết công minh của Ngài.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐCLạy Chúa, người muôn nước sẽ về
phủ phục trước Tôn Nhan.
***
KINH SÁNG
NGÀY TRUYỀN GIÁO TỈNH DÒNG VTN
Chủ đề: 150 NĂM FMA- HIỆP HÀNH TRUYỀN GIÁO
Download PowerPoint Kinh Sáng)
1. Thánh thi
Dẫn: Cộng đoàn kính mến, chúng ta đang ở trong thời gian chuẩn bị cho việc cử hành 150 năm thành lập Hội Dòng. Hành trình 150 năm, một hành trình đong đầy ân sủng, một hành trình được ghi dấu bằng những cuộc lên đường truyền giáo của biết bao người Con Đức Mẹ Phù Hộ, nhờ đó hạt giống đoàn sủng được lan tỏa và trổ sinh hoa trái trên toàn thế giới. Cùng qui tụ nơi đây, chúng ta hiệp dâng lên Thiên Chúa lời chúc tụng và tạ ơn vì động lực truyền giáo mà Don Bosco đã khắc sâu vào Hội Dòng, vì sự đáp trả trung thành của các chị em, vì sự phù trì nâng đỡ của Mẹ Maria rất thánh và vì những ơn lành mà Chúa đã, đang và sẽ tuôn đổ xuống trên Hội Dòng chúng ta.
Hát: Lệnh truyền giáo (DKĐC/tr. 558)
2. Ca vịnh
- Thánh vịnh 118:
“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo”. Đáp lại lệnh truyền của Chúa, mỗi người chúng ta được thúc bách trở về với căn tính và sứ mạng truyền giáo của mình, dù đảm nhận bất cứ công việc gì thì tâm thức truyền giáo vẫn luôn ăn sâu vào từng chọn lựa, suy nghĩ và hành động của chúng ta. Cùng với tác giả Thánh Vịnh 118 chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa lời chúc tụng.
- Thánh ca Khôn ngoan:
“Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần”. Là một thừa sai của Chúa, mỗi người chúng ta cùng khẩn nài xin Thánh Thần tình yêu của Ngài đến đồng hành và hướng dẫn chúng ta trong mọi việc chúng ta làm. Hiệp với tác giả Thánh Ca khôn ngoan chúng ta cùng dâng Chúa lời chúc khen.
- Thánh vịnh 116:
Đảm nhận lệnh truyền của Chúa với sự hướng dẫn của Thánh Thần, chúng ta hướng nhìn về tương lai, nhìn tới một ngày Danh Chúa được muôn dân nhận biết, Nước Chúa trị đến và ý Chúa thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa, hiệp với tác giả Thánh Vịnh 116, chúng ta hướng lòng lên Chúa với niềm thành tín mến yêu.
Hát: Thánh vịnh 116 (DKĐC/tr. 57)
3. Lời Chúa: Mc 16,15-20
Người nói với các ông: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ.”
Nói xong, Chúa Giê-su được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng.
4. Suy niệm
- Lệnh truyền loan báo Tin Mừng, lệnh truyền của tình yêu
“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo.”
Chúa Cha đã trao phó cho Con Một yêu dấu sứ mạng đem tình yêu của Ngài đến cho con người. Chúa Giê-su đã đón nhận sứ mạng ấy và đã dùng cả cuộc đời, nhất là cái chết trên Thập giá để minh chứng Tình yêu vĩ đại nhất cho toàn thể nhân loại “Thiên Chúa là Tình yêu”. Vâng, Chúa Giê-su trở nên hình ảnh hữu hình của Thiên Chúa vô hình để biểu lộ Tình Yêu của Thiên Chúa cho con người.
Khi hoàn tất sứ vụ ở trần gian, trước khi trở về với Chúa Cha, Chúa Giêsu tiếp tục ủy thác cho các Tông Đồ sứ vụ loan báo Tin Mừng. Hôm nay, mỗi người chúng ta cũng được mời gọi tiếp nối sứ mạng cao cả ấy.
Tại sao Chúa Giê-su lại lôi cuốn chúng ta vào sứ mệnh cao cả nhưng cũng đầy thách đố ấy? Phải chăng Ngài cần đến chúng ta? Để dựng nên con Chúa không cần hỏi con, nhưng để cứu chuộc con Ngài cần con đáp lời. Chính vì yêu thương mà Chúa muốn chúng ta cùng bước với Ngài trên những khúc quanh của con đường cứu độ. Ngài mời chúng ta hãy chia sẻ với Ngài những lao nhọc và cả niềm vui trên cánh đồng sứ vụ.
Một khi Tin Mừng đã thấm vào hồn, chúng ta sẽ hiểu được tâm tình của Thánh Phaolo khi thốt lên rằng: “khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng”.
- Sứ vụ loan báo Tin Mừng, sứ vụ có Chúa đồng hành
“…Có Chúa cùng hoạt động với các ông…”
Đảm nhận sứ mạng Cứu Độ, chính Chúa Giê-su cũng đã kinh nghiệm về sự đồng hành của Chúa Cha trong suốt quãng đời dương thế và qua cái chết trên thập giá. Hôm nay, Chúa vẫn mời gọi chúng ta bước đi với Chúa nhưng thật ra chính Ngài đã đi bước trước, Ngài bước xuống cùng ta và bước đi bên ta ngay khi chúng ta còn ngập ngừng chưa dám xin vâng, ngay cả khi chúng ta thoái lui, lẩn trốn trước lời mời gọi yêu thương của Chúa.
Kinh nghiệm được Chúa đồng hành của các môn đệ khi xưa cũng như của các vị thừa sai hôm nay thật mãnh liệt. Chính khi không còn được Chúa hiện diện cách hữu hình về mặt thể lý cũng là lúc họ xác tín mạnh mẽ hơn về sự hiện diện vô hình. Kinh nghiệm ấy khiến họ bước đi trong niềm tin và sự phó thác.
Đảm nhận sứ mạng truyền giáo trong thế giới, các nhà thừa sai của ngày hôm nay cũng phải đối diện với đầy những thách đố, những cạm bẫy và nguy hiểm phía trước. Nhưng kinh nghiệm được Chúa đồng hành lại tiếp thêm sức mạnh cho họ để không gì có thể làm trái tim họ ngưng mở ra cho thế giới, không gì có thể làm bàn chân họ lui bước đến với anh em và không gì có thể ngăn cản bàn tay họ mở ra ôm trọn cả thế giới.
Hát: Con vững tin nơi Ngài ( T.227- DKĐC)
- Hiệp hành loan báo Tin Mừng, hiệp hành trong tin yêu
Từ kinh nghiệm được Chúa đồng hành đến tinh thần hiệp hành loan báo Tin Mừng
Thiên Chúa có muôn vàn cách thức để đồng hành với nhân loại nói chung và với các nhà truyền giáo nói riêng. Ngài vô hình nhưng lại đồng hành cách sống động với các thừa sai ngang qua sự chuyển mình của thiên nhiên, qua các biến cố, hay qua những con người mà Chúa gửi đến để cùng nhau bước đi trong sứ mệnh. Kinh nghiệm về sự đồng hành của Ngài khiến người thừa sai xác tín: có Chúa luôn ở cùng tôi, tôi không sợ hãi gì.
Trước ngưỡng cửa của Thượng Hội Đồng Giám Mục thế giới với chủ đề: Hướng tới một Giáo Hội hiệp hành- hiệp thông, tham gia và sứ vụ, các vị thừa sai như tìm lại cho mình làn gió mới để canh tân tinh thần cùng nhau trong sứ mệnh truyền giáo. Chính Chúa Giê-su đã không một mình cứu độ thế giới. Sứ mệnh ấy được Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần cùng nhau thực hiện trong một sự năng động hiệp nhất.
Ngay giây phút này, chúng ta hãy để cho trái tim mình được chạm tới trái tim của các chị em, của những người chưa biết Chúa, của những vị thừa sai đang lao tác trên cánh đồng truyền giáo. Hãy để trái tim của mình được đập chung một nhịp với trái tim của Giáo Hội trong những thao thức cũng như vui mừng hay âu lo cho sứ mệnh loan báo Tin Mừng. (Thinh lặng )
XĐ Lạy Chúa, con kêu gào lên Chúa:
* Chính Ngài là nơi con trú ẩn
- là phần của riêng con
Trong cõi đất dành cho kẻ sống *
TCTM:
Lạy Chúa, xin tỏa xuống hào quang sáng chói
Soi những ai ngồi trong bóng tối tử thần
5. Benedictus: Chúc tụng Thiên Chúa 8 (DK/t.42)
6. Lời cầu
Các chị em thân mến, truyền giáo là sứ vụ duy nhất mà Chúa Giê-su đã ủy thác cho Giáo Hội trước khi về trời. Với niềm hân hoan vì được nhận lãnh sứ mạng cao cả, chúng ta dâng lời nguyện xin:
Sau mỗi lời cầu, xin hát: Chúc tụng Thánh Danh đến muôn muôn đời, chúc tụng Danh Thánh Chúa muôn muôn đời.
- Cầu cho Giáo Hội: Xin Chúa hiệp nhất Giáo Hội trong tình yêu Chúa để nhờ sứ vụ truyền giáo mà muôn người nhận biết Thiên Chúa là Cha và dâng lời chúc tụng…
- Cầu cho những vùng đất chưa được đón nhận Tin Mừng: Xin Chúa gửi nhiều nhà truyền giáo nhiệt thành và thánh thiện đến, để nhờ hạt giống Tin Mừng họ tung gieo muôn người nhận biết Thiên Chúa là Cha và dâng lời chúc tụng…
- Cầu cho các vị thừa sai và những người Con Đức Mẹ Phù Hộ trên toàn thế giới: Xin Chúa ban cho những người đang lao tác trên cánh đồng truyền giáo và từng người chúng con luôn sống kết hiệp với Chúa để giữa những nghịch cảnh chúng con vẫn trung thành và hăng say với sứ vụ nhờ đó mà muôn người nhận biết Thiên Chúa là Cha và dâng lời chúc tụng…
- Cầu cho các anh chị em lương dân: Xin Chúa ban cho họ được ơn nhận biết Chúa để nhờ đó muôn dân tộc trên khắp địa cầu hợp thành một đoàn chiên duy nhất và cùng nhau dâng lời chúc tụng…
Kinh Lạy Cha
Lời nguyện
Lạy Chúa, Chúa muốn cho hết thảy mọi người được ơn nhận biết Chúa, Chúa lại muốn đón nhận tất cả vào Nước Chúa hiển trị. Xin đưa mắt nhìn cánh đồng truyền giáo thật bát ngát bao la và gửi nhiều tay thợ gặt lành nghề đem Tin Mừng đến cho mọi loài thụ tạo. Nhờ đó từ các dân tộc trên khắp hoàn cầu sẽ xuất hiện một dân mới không ngừng phát triển: đó là đoàn dân được Lời Chúa qui tụ và được các bí tích của Chúa nâng đỡ phù trì. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con.
7. Kinh nguyện FMA
***
DẪN LỄ NGÀY TRUYỀN GIÁO TỈNH DÒNG VTN 2022
CHỦ ĐỀ: 150 NĂM FMA – HIỆP HÀNH TRUYỀN GIÁO
“Chúng tôi không thể không nói về những điều chúng tôi đã thấy, đã nghe.” ( Cv 4,20)
(Download bản word Dẫn lễ và Lời nguyện chung)
Cộng đoàn phụng vụ kính mến!
“Một khi cảm nghiệm được sức mạnh của tình yêu Thiên Chúa, một khi nhận ra sự hiện diện phụ tử của Người trong đời sống cá nhân và cộng đoàn, chúng ta không thể không loan báo và chia sẻ những gì chúng ta đã thấy và đã nghe.” Sứ điệp ngày thế giới truyền giáo vừa qua của ĐTC Phanxicô là lời mời gọi các Kitô hữu ý thức lại sứ mệnh loan báo Tin Mừng đã lãnh nhận qua Bí tích Rửa Tội, đồng thời kêu gọi mỗi người “sở hữu” và mang đến cho người khác những gì có trong tim mình, đó chính là kinh nghiệm gặp gỡ Đấng Mêsia (x.Ga 1, 41). Sứ mạng này luôn là dấu ấn của Giáo Hội, vì “Giáo Hội tồn tại để truyền giáo”.
Cử hành ngày lễ truyền giáo hôm nay là dịp để chúng ta xác tín hơn về hồng ân đức tin và khơi dậy lòng nhiệt thành truyền giáo cách cá nhân và cộng đoàn. Là những người Con Đức Mẹ Phù Hộ, đây là dịp hun đúc nơi chúng ta ý thức sâu xa và lòng khao khát mãnh liệt cho sứ mệnh truyền giáo, làm đậm nét căn tính truyền giáo trong ơn gọi của chúng ta.
Ở trong trạng thái truyền giáo là một suy tư của lòng biết ơn. Chúng ta tri ân Thiên Chúa bởi hồng ân sự sống và sự phong phú của sứ mệnh, nhất là động lực truyền giáo mãnh liệt đã được khắc sâu trên Hội Dòng trong suốt 150 năm qua. Tạ ơn vì những dấu chỉ tình yêu Chúa trong cuộc sống, trong lịch sử và trong sứ mệnh của chúng ta ngang qua những chứng tá quảng đại, vui tươi của các vị thừa sai và của chị em chúng ta đang thực thi sứ mệnh truyền giáo trong và ngoài nước. Họ là những người mang nơi mình trái tim có khả năng trải nghiệm ơn gọi như một câu chuyện tình yêu đích thực, thúc giục họ đi ra các vùng ngoại vi của thế giới, như là sứ giả và tác nhân của lòng thương xót.
Đáp lại lời mời gọi của TTN 24 và trước những thách đố của thời đại đang chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid, chúng ta được mời gọi canh tân sự hiện diện của mình để trở nên những người nữ của niềm hy vọng và trở thành các cộng đoàn truyền giáo “đi ra”, sẵn sàng công bố Tin Mừng cho các vùng ngoại vi với niềm đam mê như các chị em tiên khởi tại Mornese.
Với tất cả những tâm tình và ước nguyện trên, hiệp cùng toàn thể Giáo Hội, chúng ta hiệp dâng lên Cha Hy Lễ Tạ ơn của Chúa Giêsu và cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo của Giáo Hội và Hội Dòng.
***
LỜI NGUYỆN CHUNG
NGÀY TRUYỀN GIÁO TỈNH DÒNG VTN 2022
Chủ tế: Anh chị em thân mến, truyền giáo là bản chất của Giáo Hội, vì “Giáo Hội tồn tại là để truyền giáo”. Ý thức ơn gọi và trách nhiệm loan báo Tin Mừng của mình, chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa những lời nguyện xin chân thành:
- Thiên Chúa yêu thương và ban ơn cứu độ cho hết thảy mọi người. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các vị mục tử trong Hội Thánh ý thức sứ mệnh rao giảng Lời Chúa của mình và hết lòng quan tâm sinh động các công cuộc truyền giáo, nhờ đó ngày càng có nhiều anh chị em lương dân được nhận biết và trở nên con cái Chúa.
Chúng ta dâng lời nguyện xin
- “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo”. Chúng ta cầu nguyện cho các nhà truyền giáo, cách riêng là các chị em của chúng ta đang phục vụ tại những vùng đất xa xôi và gặp nhiều khó khăn hơn cả. Xin cho các chị luôn cảm nghiệm được nâng đỡ của ơn thánh Chúa, để giữa những khó khăn thử thách vẫn luôn hân hoan loan báo Chúa Ki-tô cho dân tộc mà các chị được sai đến.
Chúng ta dâng lời nguyện xin
- “Niềm vui của Tin Mừng phát sinh từ cuộc gặp gỡ với Đức Kitô.” Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho các bạn trẻ có được những cuộc gặp gỡ đích thực với Đức Ki-tô, nhờ đó tâm hồn các bạn được tràn đầy niềm vui Tin Mừng và quảng đại dấn thân phục vụ tha nhân trong hoàn cảnh sống của mình.
Chúng ta dâng lời nguyện xin
- “Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô hữu ý thức được sứ mệnh truyền giáo của mình, biết không ngừng huấn luyện bản thân, nỗ lực sống hiệp thông, bác ái, sẻ chia, để nhờ đời sống chứng tá họ cuốn hút những ai chưa nhận biết Chúa, giúp họ được đón nhận ánh sáng Tin Mừng.
Chúng ta dâng lời nguyện xin
- “Những gì tai đã nghe, mắt đã thấy, chúng tôi không thể không nói ra”. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mỗi người chúng ta có một đời sống tràn đầy Thiên Chúa và Tin Mừng của Ngài, để dù với bất cứ bổn phận hay hoàn cảnh nào, chúng ta cũng trở thành những người loan báo Đức Ki-tô với niềm vui và sự hân hoan.
Chúng ta dâng lời nguyện xin
Chủ tế: Lạy Cha là Thiên Chúa toàn năng, xin đón nhận những nguyện ước chân thành chúng con dâng lên. Xin giúp chúng con không ngừng lớn lên trong lòng mến Chúa, để chúng con có khả năng quên đi chính mình, luôn sẵn sàng đem Tin Mừng tình yêu Chúa đến cho mọi người, đặt biệt là những người trẻ nghèo và bị bỏ rơi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen