Sứ điệp Giáng Sinh của Mẹ BTTQ Chiara Cazzuola
Chúng tôi đã nhìn thấy ngôi sao!
Các chị em rất thân mến,
Giáng Sinh này, Mẹ muốn cùng các chị em suy niệm về câu Lời Chúa trong Tin Mừng Mát-thêu, tường thuật hành trình các nhà chiêm tinh đi tìm Vua dân Do Thái, “Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Người xuất hiện bên Phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người” (Mt 2:2).
Các nhà chiêm tinh – những nhân vật quan trọng lạ kỳ. Họ rời bỏ sự an toàn của mình để tìm một lộ trình dẫn họ đi thật xa. Không có thông tin chính xác về họ. Hầu như không có gì được biết đến; chúng ta chỉ biết rằng họ đến từ phương đông và đi theo một ngôi sao.
Họ là những người lữ hành của Ánh sáng, ánh sáng chiếu soi mọi người; ánh sáng của ngôi sao là lời công bố và lời hứa. Ngôi sao. Một dấu từ trời để chỉ ra rằng bóng tối sẽ bị đánh bại mãi mãi. Van Gogh, nhà họa sĩ tài ba, đã viết rằng việc cần có Chúa đã thôi thúc ông ra ngoài vào ban đêm để vẽ các vì sao. Đúng vậy, bởi vì Chúa đã tạo dựng chúng ta như thế, đã nhào nắn với niềm khao khát vô hạn và có định hướng, giống như các nhà chiêm tinh, hướng tới các vì sao.
Ngài không thể hiện mình trong uy quyền của thế gian này, nhưng ngỏ lời với chúng ta trong sự khiêm nhường của tình yêu Ngài, một tình yêu khiêm tốn nhưng cũng cao cả và mạnh mẽ. Cuộc gặp gỡ với Chúa là nguồn vui sâu xa.
Trước Ngài, Đấng được mong đợi của mọi thời đại và là Chúa tể của vũ trụ, chúng ta có thể phủ phục và tôn thờ Ngài như các nhà chiêm tinh đã làm, mà không sợ bị nhầm, chỉ vì Ngài tỏ mình ra cho chúng ta như một trẻ thơ, một thụ tạo không có tiếng nói và bất lực.
Thờ lạy Thiên Chúa có nghĩa là học cách ở với Ngài, dừng lại và đối thoại với Ngài, cảm nhận rằng sự hiện diện của Ngài là chân thật nhất, tốt nhất, quan trọng nhất. Thờ lạy Chúa có nghĩa là tuyên xưng trước mặt Ngài rằng, Ngài là Thiên Chúa duy nhất của cuộc đời chúng ta, của lịch sử cta.
Các nhà chiêm tinh lên đường khi ngôi sao xuất hiện dạy chúng ta rằng trong cuộc sống, chúng ta phải luôn bắt đầu lại mỗi ngày. Đức tin giống như một cuộc hành trình luôn tìm kiếm Thiên Chúa, dẫu thường gặp khó khăn. Như các nhà chiêm tinh, chúng ta sẽ biết rằng ngay cả trong những đêm đen tối nhất cũng có một ngôi sao tỏa sáng. Chính ngôi sao Giêsu soi sáng đời ta.
Chúng tôi đã nhìn thấy ngôi sao!
Chúng ta đang kết thúc lễ kỷ niệm 150 năm thành lập Hội dòng của chúng ta và ngôi sao làm cho Mẹ nghĩ đến một giai đoạn trong lịch sử của chúng ta.
Đó là lễ Hiển Linh năm 1872 khi chúng ta nhìn thấy một ngôi sao và lời mời gọi truyền giáo!
Don Bosco bị ốm ở Varazze và hôm đó ngài tiếp cha Domenico Pestarino và tâm sự với cha ấy ước mơ của ngài về Hội dòng FMA, ngài đưa cho cha cuốn sổ ghi những điều luật đầu tiên. Ngài nói với cha Pestarino, “Như vậy, chúng ta có thể bắt đầu những gì chúng ta đã nói vào mùa hè này ở Torino. Cha hãy đến Mornese, quy tụ các Nữ tử và yêu cầu họ bỏ phiếu để thành lập Ban Cố vấn… Nói họ cầu nguyện và can đảm lên. Tất cả mọi thứ được thực hiện vì vinh quang cao cả của Thiên Chúa và để tôn vinh Đức Nữ Trinh. Và tôi sẽ cầu nguyện cho họ với Chúa và Đức Trinh Nữ Maria ở đây từ giường của tôi và các ngài sẽ mong muốn chúc lành cho Hội dòng mới” (Hồi sử quyển I, 270).
Hồi sử tiếp tục, hầu như suy ngẫm về sự phong phú của mầm ân sủng đang nở rộ vào ngày hôm đó ở Mornese. Chúng ta hãy cùng đọc:
“Vì vậy, trong ý định của Chúa Cha, Hội dòng đã được hình thành, từ khi ngài khẩn cầu Trời cao chúc lành cho Hội dòng và tiết lộ nó vào ngày lễ nhắc lại việc Chúa tỏ mình cho các dân tộc thông qua các nhà chiêm tinh. Lễ Hiển Linh năm 1872! Chúng ta hãy viết ngày này – ngày đánh dấu sự ra đời gia đình thứ hai của Don Bosco bằng những chữ vàng! Tất cả mọi thứ được thực hiện trong thinh lặng, trong âm thầm, nhưng điều đó không làm cho nó kém quan trọng. … Thế giới không biết gì về điều đó, cũng như không biết gì về mầu nhiệm của Chúa trong lòng các nhà chiêm tinh. Mãi sau này nó mới nhìn thấy những hình thức bên ngoài, những phương thức cần thiết để một kiệt tác có chỗ đứng trong lòng mọi người. Nhưng các Nữ tử Don Bosco ngày nay trỗi dậy và mang vào trái tim của Chúa Cha nụ cười của nhiều niềm hy vọng sẽ không phai nhạt” (Hồi sử I 270-271).
Kể từ ngày đó, ngôi sao hy vọng chiếu sáng trong Giáo hội cho các thanh niên nam nữ trên toàn thế giới. Kể từ ngày đó, chúng ta được trao phó sứ mệnh trở thành những ngôi sao tỏa sáng trên thế giới để chiếu sáng cho người đương thời bằng ánh sáng và hy vọng và để tiếp tục hành trình, lắng nghe những lời mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói với chúng ta khi gặp gỡ các Thành viên Tổng Tu nghị vào ngày 22 tháng 10 năm 2021:
“Trách nhiệm lớn lao là cộng tác với sự sáng tạo của Chúa Thánh Thần, để duyệt xét lại đoàn sủng và đảm bảo rằng đoàn sủng ấy thể hiện sức sống ngày nay. Từ đó phát sinh “tuổi trẻ” đích thực, bởi vì Thần Khí làm cho mọi sự trở nên mới mẻ… Các con đừng quên ân sủng của nguồn cội, sự khiêm tốn và nhỏ bé của những khởi đầu đã làm cho hoạt động của Thiên Chúa trở nên rõ ràng trong cuộc sống và trong sứ điệp của những người tràn đầy kinh ngạc, bắt đầu cuộc hành trình này. Đức Mẹ Phù Hộ sẽ trợ giúp các con. Các con là con của Mẹ!”.
Với niềm xác tín này, chúng ta đón mừng mầu nhiệm Giáng Sinh trong cuộc sống chúng ta, trong cuộc sống của các gia đình, của các Cộng đoàn Giáo dục. Chúng ta phó thác cho sự che chở của Đức Maria, Mẹ và Đấng Phù Trợ, Nữ Vương Hòa Bình, những hoàn cảnh đau khổ và khó khăn mà các chị em và các Cộng đoàn Giáo dục của chúng ta đang gặp phải do chiến tranh, bạo lực, nghèo đói, và quyền lợi bị chà đạp.
Chúng tôi đã thấy ngôi sao! Ánh Sáng, Chúa Giêsu, Đấng chiếu sáng tương lai của nhân loại ngay cả ở những nơi ẩn khuất nhất trên trái đất! Một Vì Sao, Chúa Giêsu là ánh sáng thật!
Với những tâm tình này, Mẹ cầu chúc một Lễ Giáng Sinh an lành, trong niềm vui và ánh sáng khi chiêm ngắm mầu nhiệm này và trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa vì lòng thương xót vô biên của Người đối với một thế giới ngày càng khao khát hy vọng và hòa bình.
Mừng Chúa Giáng Sinh!
Roma, ngày 24 tháng 12 năm 2022
Sr. Chiara Cazzuola
Bề Trên Tổng Quyền Hội dòng FMA