Lạy Chúa Giêsu!
Vì đại dịch Covid chúng con không thể về Tỉnh Dòng
để chúc mừng các chị em trong ngày Tiên Khấn.
Nhưng có lẽ tất cả đều nằm trong ý định yêu thương của Ngài.
Hôm nay – 4/ 8, ghi nhớ một kỉ niệm hồng phúc trong đời
Ngày Chúa ghi vào hồn con một dấu ấn thiêng liêng tuyệt vời.
Ngày con luôn nhớ mãi, đã cùng Ngài ký giao ước tín trung
Hôm nay, trong tĩnh lặng và âm thầm, một mình con quỳ trước Bàn Thờ,
đơn sơ, không trang hoàng rực rỡ, không tiếng nhạc rộn ràng.
Con lặp lại lời Tuyên Khấn của mình
Chỉ mình con với Chúa.
Bởi con biết Chúa thích những gì là âm thầm bé nhỏ,
và con cũng rất thích khoảnh khắc riêng tư này.
Vì đó chính là quà tặng của trời cao để mừng con tròn 10 năm thánh hiến.
Ngước nhìn lên Thánh giá, không gian tĩnh lặng cõi lòng lắng sâu,
con hồi tưởng lại những phút giây thánh hiến đầu tiên,
Tâm hồn trổi lên cung nhạc năm nào, đưa bước con tiến vào Nhà Chúa:
“Hân hoan trong ngày tận hiến, ngày tận hiến hát khúc tạ ơn.
Tiến vào Thánh Điện, Thánh Điện rực rỡ vinh quang.
Ca vang ân tình của Chúa, tình yêu Chúa ấp ủ đời con.
Chúa là tất cả gia nghiệp đời con.”
Giây phút ngày nào giờ vẫn còn sống động!
Lòng con hân hoan hạnh phúc trào dâng.
Trước Giao Ước giữa Thiên Chúa đất trời và loài người bé nhỏ.
Sao không khỏi bồi hồi cảm động!
Thế rồi, trong sức mạnh Thần Linh, niềm hạnh phúc vỡ òa.
Con được lời nguyện của Giáo Hội Thánh Hiến.
Để từ nay con mãi thuộc về Chúa và từ nay Chúa mãi là của con.
Phút thánh hiến huyền siêu đưa con vào tình sử.
Thiên Chúa đất trời đã cúi xuống trên phận hèn cát bụi.
Ngài gọi con là Bạn tâm giao, Ngài cho con được dự phần ân phúc.
Tạ ơn 10 năm hồng ân thánh hiến.
Mỗi giây phút trong đời đều là ân điển của Lòng thương xót.
10 năm trôi qua, Chúa dạy con bao kinh nghiệm thiêng liêng
Để con biết: con giới hạn, bất toàn, yếu hèn và tội lỗi
10 năm qua con mãi khắc sâu,
một tình thương nhiệm lạ tuyệt vời
Lời vuông tròn Chúa nói tự con tim:
“TA ĐÃ YÊU CON BẰNG MỐI TÌNH MUÔN THỦA
NÊN TA VẪN DÀNH CHO CON LÒNG XÓT THƯƠNG.” ( Gr 31,3)
Vâng, Chúa đã yêu con bằng mối tình muôn thủa
Một mối tình thẳm sâu, tự ngàn đời và không lay chuyển
Một tình yêu khiến lòng Ngài khắc khoải nhớ nhung
Tình sâu đậm ngong ngóng đợi chờ,
để cảm thông, để tha thứ và không ngừng kiếm tìm con về.
Vâng, 10 năm qua lòng nhân hậu và tình thương Chúa
Đã chẳng hề rời xa, đã không ngừng ấp ủ.
Tạ ơn Chúa đã yêu con bằng tình yêu thương xót
Vì xót thương Ngài tín nhiệm trao cánh đồng sứ mệnh
Vì xót thương Ngài vẫn đón nhận con sau bao lần thất bại ê chề,
sau những chán chường, mỏi gối chùn chân,
sau bao bất toàn, thất trung và bội tín.
Chỉ vì xót thương Ngài rửa con nên mới:
mặc cho con áo ân sủng huy hoàng,
tái tạo tâm hồn phục sức điểm trang.
Tạ ơn Chúa hành trình 10 năm qua
Ngài cùng con sống câu tâm nguyện:
XIN TRỞ NÊN MỌI SỰ CHO MỌI NGƯỜI Ở KHẮP GẦN XA
Vâng Lạy Chúa, con chỉ có thể trở nên mọi sự cho mọi người,
khi dâng cho Ngài tất cả đời con, mọi sự con có, mọi sự con là,
để Ngài dùng mà làm mọi sự theo Thiên Ý.
Lạy Chúa,
con muốn nên mọi sự trong khiêm nhường hiền hòa, trong nhẫn nhục vị tha.
Con muốn nên mọi sự trong quên mình dâng hiến, trong trao ban quảng đại.
Vâng, hành trình 10 năm cho con niềm xác tín:
Con hãy làm tất cả những gì con có thể,
những gì không thể Thiên Chúa sẽ hoàn thành.
Số 10 nhắc con đừng quên lãng:
Chúa là số 1, con là số 0- Chúa là tất cả, con là hư không.
Nguyện ước cho hành trình phía trước:
Xin giúp con can đảm chọn những gì giúp con trở nên nhỏ bé
Nhờ đó, con vui tươi phục vụ mọi người
và hạnh phúc khi thấy Chúa từng ngày
không ngừng lớn mãi trong con.
Lạy Chúa, xin biến đổi con nên một với Chúa.
Xin làm cho đôi tay con nên đôi tay Chúa,
đôi chân con nên đôi chân Chúa,
con tim con nên con tim Chúa.
Xin cho mắt con nhìn với đôi mắt Chúa,
trí con hiểu với tâm trí Chúa, tim con yêu với trái tim Chúa,
đời con phụng sự với mục đích của Chúa
và xin cho con được tôn thờ Chúa với tất cả con người của con.
Nguyện trọn đời con được nên mọi sự trong tay Ngài. Amen
Kỉ niệm 10 năm hồng ân thánh hiến – 4/8/2020
Phong Lan- FMA