Nguồn: cgfmanet.org
Ngọc Mai, FMA chuyển ngữ
Ngày 19.3.2022, cử hành Trọng thể lễ mừng kính Thánh Giuse, Đấng Bảo trợ của Giáo hội hoàn vũ và của Hội dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ (FMA).
***
(Roma, Ý). Ngày 19.3.2022 cử hành Trọng thể lễ mừng kính Thánh Giuse, Đấng mà Chân phước Piô IX đã tuyên phong vào ngày 8.12.1870 là Vị Bảo trợ của Giáo hội hoàn vũ. Sau khi sống một năm đặc biệt dành riêng cho Thánh Giuse – năm 2021, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đề xuất – trong buổi Tiếp kiến Chung từ ngày 17.11.2021 đến ngày 16.02.2022 – một chu kỳ giáo lý dành riêng để nói về ngài, với động lực này: “Chưa bao giờ như ngày hôm nay, trong thời điểm được đánh dấu bằng một cuộc khủng hoảng hoàn cầu với nhiều thành phần đa dạng, ngài có thể là chỗ dựa, niềm an ủi và người hướng dẫn”.
Trong bài giáo lý đầu tiên, khi giải thích ý nghĩa của tên gọi, Đức Thánh Cha đề cập đến khía cạnh về Chúa Quan Phòng :
Tên gọi Giuse trong tiếng Do Thái có nghĩa là “Thiên Chúa làm gia tăng, Thiên Chúa làm cho nó lớn lên”. Đó là một ước muốn, một phúc lành được xây dựng trên sự tin tưởng vào ơn quan phòng và đặc biệt nói đến thành quả và sự lớn lên của trẻ em. (…) Ngài là một người tràn đầy niềm tin vào sự quan phòng: ngài đặt niềm tin vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Mọi hành động của ngài được Tin Mừng thuật lại đều được thi hành với niềm tin chắc chắn rằng Thiên Chúa sẽ “làm cho nó lớn lên”, Thiên Chúa sẽ “gia tăng”, Thiên Chúa sẽ “thêm vào”, nghĩa là Thiên Chúa sẽ chuẩn bị đầy đủ để thực hiện chương trình cứu độ của Ngài”.
Với mẫu gương của thánh Giuse – người mà Don Bosco ước muốn là Đấng Bảo trợ cho Hội dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ – ngài dạy chúng ta sẵn sàng trước những kế hoạch của Thiên Chúa và tin tưởng vào Đấng Quan phòng:
“Lễ kính Thánh Giuse, Đấng mà Don Bosco đã để lại cho chúng ta như vị Bảo Trợ của Hội dòng, là dịp để chúng ta khấn xin sự chuyển cầu của ngài và đối chiếu đời sống chúng ta với cuộc hành trình tiến tới sự thánh thiện mà ngài đã thực hiện bằng sự thinh lặng, sự đón nhận Đức Kitô, và sự sẵn sàng khiêm cung trước các biểu chỉ của Thiên Chúa.” (Kinh nguyện Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ, trang 120).
Trong dịp kỷ niệm 150 năm thành lập Hội dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ FMA, thật ý nghĩa khi gợi nhớ lại rất nhiều tư liệu về sự hiện diện thực sự của Thánh Giuse trong những thời gian đầu, được tìm thấy trong Hồi sử của Hội dòng, trong cuộc đời của Mẹ Mazzarello và trong tiểu sử của các FMA đầu tiên. Một trong số đó là của Chân phước Maddalena Caterina Morano (1847-1908), một nữ tu FMA người Piedmonte đã được mời gọi thực hiện việc phục vụ của mình tại Sicilia, nơi mà Sơ đã có thể hội nhập văn hóa cách trung thành với đoàn sủng Salêdiêng và Hệ thống Dự phòng.
Lòng sùng kính lớn lao của Mẹ Morano đối với Thánh Giuse, có thể thấy qua một số trích dẫn từ Bộ tài liệu (Positio) về các nhân đức của Đầy tớ Chúa Sr. Maddalena Caterina Morano:
“Lòng tin tưởng của mẹ có thể ví như sự đơn sơ của trẻ thơ, nhưng đó lại là một niềm tin sâu sắc, như khi mẹ gắn một túi đá nhỏ vào cổ bức tượng Thánh Giuse bằng hàng ngàn lire cần thiết để trả nợ, và mẹ chắc chắn rằng Thánh Giuse cung cấp số tiền đó. Kinh Mân Côi kính Thánh Giuse, do Đầy tớ Chúa biên soạn, nay đã trở nên phổ biến: “Lạy Thánh Giuse, xin Ngài hãy làm việc này”. Lời nguyện tắt này đã được viết trên tất cả các cửa và trên các địa điểm khác nhau trong trường học”. Sr Maddalena Morano đã soạn thảo một chuỗi kinh tôn kính Thánh Giuse và đã đọc nó với niềm tin lớn lao, khi họ khẩn cầu những ân sủng.
Tường thuật về ngôi nhà trên đường Caronda ở Catania: “Mẹ không có sẵn tiền, nhưng mẹ lại có rất nhiều niềm tin vào Thiên Chúa Quan Phòng và sự chuyển cầu của Thánh Giuse – Đấng Bảo trợ, và với công việc liên tục và tận tụy của mình, mẹ đã hoàn tất ngôi nhà quan trọng nhất ở Sicilia này”.
Và rằng: “Lòng sùng kính đối với Thánh Giuse đã khắc sâu trong lòng các thiếu nữ và các sơ”. “Mẹ đã không khởi công xây dựng một xưởng mới nào mà không phó dâng nó cho sự bảo trợ của Thánh Giuse”. “Mẹ đã đặt ngài làm quản gia của ngôi nhà”. “Mẹ đã khẩn cầu ngài bằng những tên gọi thân thương là ‘ông lão của tôi’”.
Một công nhân trong nhà Catania làm chứng: “Với sự nhận thức cá nhân, tôi chứng nhận rằng Đầy tớ Chúa có một đức tin sống động và ngài biết cách khắc sâu niềm tin này ngay cả cho những công nhân chúng tôi. Trên thực tế, việc xây dựng Nhà nguyện của Hội dòng (tại Catania) đã khởi công mà không có đến một xu tiền mặt và Mẹ Morano đã thông truyền cho chúng tôi sự can đảm, trấn an chúng tôi rằng Thánh Giuse sẽ giải quyết việc đó. Trước sự ngạc nhiên của chúng tôi, mẹ thường xuyên gọi điện cho chúng tôi và trao cho chúng tôi những khoản tiền lớn, không để lại nợ nần gì”.
Lòng nhiệt thành tông đồ của mẹ mang chở trong lời cầu khẩn với Thánh Giuse để có thêm chỗ dành cho các công cuộc cho các thiếu nữ: “Trong ngôi nhà ở Via dell’Aiuto (tại Catania) có rất nhiều thường dân và học sinh nội trú. Các chỗ đã chật cứng và Đức Hồng Y (Giuseppe Benedetto Dusmet, hiện là Chân Phước) đã khuyến khích Mẹ Morano đón nhận họ nhiều bao có thể. Mẹ bắt đầu tìm kiếm vùng đất mới và nói với Sơ Antonia Camuto: ‘Chúng ta cho một xu, và Thánh Giuse sẽ làm cho chúng ta một khu vực mới cho các công cuộc của chúng ta, vì chỗ của chúng ta đã quá chật hẹp’. Vào tháng 3.1901, tôi tìm thấy một khu đất rộng lớn với hình ảnh của Thánh Giuse, hay nói đúng hơn là của Gia đình Thánh Gia mà chủ nhân của khu đất này thực sự muốn bán nó. Khi các sơ hỏi mẹ đã tìm thấy mảnh đất ở khu vực nào của thành phố, mẹ trả lời: ‘Tại khu vực S. Beppuzzo (S. Giuseppe) xinh đẹp, thế là đủ. Chúng ta hãy cầu nguyện!’” (x. Teresio Bosco, Maddalena Madre per molti, nuova edizione a cura di Maria Concetta Ventura, LDC 2020).