Sr. Teresa Avila Phuong Khanh, FMA
Hình ảnh: Truyền thông FMA VTN
Chúa yêu con tặng ban ngàn ân huệ
Đưa con vào mối tình rất bao la
Tim hân hoan đáp lời “con yêu Chúa”
Bởi chính Ngài sức mạnh của đời con.
Trong niềm hân hoan vui mừng và tạ ơn Thiên Chúa, vào lúc 8 giờ 30 ngày 4 tháng 8, tại Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ diễn ra Thánh lễ mừng Ngân khánh Khấn dòng và Tuyên khấn lần đầu. Thánh lễ do Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân, Giám mục chính tòa Giáo phận Xuân Lộc chủ tế. Hiệp đoàn đồng tế còn có cha Barnaba Lê An Phong, Giám Tỉnh dòng Salêdiêng Don Bosco cùng với gần 40 linh mục.
“Con yêu mến Ngài, lạy Chúa là sức mạnh của con” (TV 17,2). Lời xác tín này, chính là khát khao dâng hiến của 15 chị ước muốn đáp trả tình thương bao la của Thiên Chúa trong ơn gọi Con Đức Mẹ Phù Hộ. Qua lời tuyên khấn, các chị muốn bảy tỏ cam kết hiến mình phục vụ Thiên Chúa, để từ nay, chỉ có Ngài là sức mạnh, là động lực và là tất cả đời sống các chị.
Tạ ơn Chúa đã gìn giữ ngọn đèn thánh hiến của 7 chị mừng Ngân khánh Khấn dòng hôm nay luôn cháy sáng trong suốt hành trình 25 năm qua. Các chị ước nguyện nên như ngọn đèn chầu, ánh sáng không chói chang nhưng khiêm nhu nhắc nhớ mọi người về sự hiện diện của Thiên Chúa như Teihard de Chardin đã sánh ví: “Ánh sáng xuyên qua những đám mây, người ta đoán là có mặt trời trên đó. Nhìn vào đời sống chúng ta, mọi người cũng phải thấy được có Đức Kitô”.
Sau bài Tin mừng là nghi thức Tuyên khấn lần đầu. Nghi thức gồm những phần sau đây: giới thiệu Khấn sinh, bài giảng, thẩm vấn các Khấn sinh, lời nguyện cho Khấn sinh, Khấn sinh tuyên khấn, tiếp nhận của Bề trên, trao Hiến luật và Thánh giá. Nghi thức tuy đơn sơ nhưng là dấu chỉ diễn tả cách minh nhiên sự thuộc về Hội dòng và cam kết lần đầu cũng như trọn đời sống các chị nguyện sống cho Chúa và cho giới trẻ.
Sau nghi thức Tuyên khấn lần đầu là lời canh tân lời khấn của các chị mừng Ngân khánh Khấn dòng. Các chị canh tân lại nét tưới mới của lời tuyên thệ hiến dâng và nguyện ước mãi luôn trung thành phụng sự Chúa trong sứ mệnh của Hội dòng.
Khởi sự từ lời đáp: “Lạy Chúa, này con đây” của các chị trong nghi thức tuyên khấn, cha chủ tế mời gọi cộng đoàn nhớ lại biến cố Chúa Giêsu đã thức suốt đêm cầu nguyện và gọi những người Ngài muốn, trước khi Ngài khởi đầu sứ vụ loan báo Tin mừng. Qua đó, cha cũng chia sẻ về 3 thời điểm để người môn đệ sống với Chúa và làm môn đệ của người: “”Trước tiên là thời điểm khởi đầu loan Tin mừng, Chúa Giêsu dẫn các môn đệ đến các mối phúc qua bài giảng trên núi. Thời điểm thứ hai đó là giây phút trong bữa tiệc Thánh Thể. Thời điểm thứ ba là việc Chúa Giêsu đưa các môn đệ vào mầu nhiệm đón nhận chính Chúa là con đường, là sự thật và là sự sống”.
Sau Lời nguyện Hiệp lễ, là việc trao biểu tượng Ngân khánh Khấn dòng. Ngọn đèn cháy sáng mà các chị đón nhận với niềm hân hoan và tri ân biểu trưng cho lòng nhiệt thành và tình mến sẽ nuôi dưỡng sự dấn thân hằng ngày của các chị.
Trước khi thánh lễ kết thúc, Sr. Maria Giám tỉnh, đại diện Hội dòng và các gia đình Khấn sinh bày tỏ lòng biết ơn đến Đức Cha, quý Cha và cộng đoàn: “Chúng con xin hết lòng tri ân Đức Cha Gioan đã đến hiệp dâng Thánh lễ Khấn dòng và mừng Ngân khánh Khấn dòng của chị em chúng con. Và hơn nữa như dại diện Mẹ Giáo Hội, Đức Cha đã cầu nguyện, chúc phúc cho chúng con. Những lời huấn dụ của Đức Cha là sự khích lệ và là lời mời gọi chúng con sống triệt để hơn trong đời dâng hiến. Xin Chúa tuôn đổ trên Đức Cha nhiều sức khỏe, niềm vui và ơn thánh”.
Tiếp đến Sơ cũng có đôi lời cảm ơn đến cha mẹ, quý vị ân nhân và thân nhân của quý Sơ khấn sinh đã quảng đại dâng con cho Thiên Chúa và hy sinh với ước mong con sống tốt và sống thánh thiện.
Sau đó Đức Cha có đôi lời đáp từ và nhắc nhở cộng đoàn nuôi dưỡng đời sống mình qua Lời Chúa và các bí tích đặc biệt là bí tích Thánh Thể và Hòa Giải, đồng thời lưu ý cộng đoàn cảnh giác trước các nhóm gieo rắc tin mừng không phải là tông truyền.
Thánh lễ kết thúc, niềm vui và tâm tình tạ ơn được nối dài qua bữa tiệc và những tiết mục văn nghệ đậm nét tình gia đình.