“Hôm nay, một Đấng Cứu Thế đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavít, Người là Đấng Ki-tô Đức Chúa.” (Lc 2,11).
Các chị em thân mến,
Thật đẹp khi chúng ta được gặp gỡ nhau, tại nơi mà giờ đây đã trở thành một điểm hẹn được chờ đợi và ước mong, vào đêm vọng Giáng sinh, ngày lễ Ngôi Hai Thiên Chúa Nhập thể.
Lễ Giáng sinh mà chúng ta đang chuẩn bị sống là một Giáng sinh khác với những lễ Giáng sinh trước vì tình trạng sức khỏe trên toàn thế giới, bởi những tang tóc, đau thương, sợ hãi, lo lắng đã ập đến, dưới những hình thức khác nhau, trong mỗi cộng đoàn và mỗi gia đình.
Ngay cả nhiều chị em của chúng ta, đã bị ảnh hưởng đến tình cảm gia đình và bạn bè, vài người trong số họ đã nhiễm căn bệnh nghiêm trọng. Một số chị em khác đã về Thiên đàng.
Lễ Giáng sinh 2020
Đó là một Giáng sinh khác thường mà chúng ta sắp trải nghiệm, tất cả chúng ta đều ý thức được điều đó.
Đó là một Giáng sinh rất đặc biệt, và không cần phải buồn rầu nữa. Sẽ có ít ánh đèn, ít cây cối, ít hang đá, cũng như ít các sự kiện lễ hội hơn, nhưng Chúa cho phép điều này làm cho sự chờ đợi của chúng ta được lớn lên và trưởng thành. Chúng ta đã sống Mùa Vọng, mong đợi Chúa Giêsu đến, và nếu Người đến, chúng ta không thể đứng yên: chúng ta phải ra đi để gặp Người với tình yêu, bởi vì Người là ánh sáng soi chiếu trần gian, Người đến cứu độ chúng ta … Giáng Sinh là đi gặp Chúa Giêsu, đặt cuộc đời chúng ta trong tay Người. Lễ Giáng sinh là gặp gỡ các anh chị em, để lời loan báo đến với mỗi người: “Hôm nay, Đấng cứu thế đã sinh ra trong thành của Đavít, Người là Đấng Kitô Đức Chúa“, ngày nay không chỉ theo niên đại mà còn là ngày Thiên Chúa hiện diện trong cuộc sống và lịch sử nhân loại, ngày hôm nay mang lại niềm hy vọng.
Chúng ta cầu nguyện để ngày này sẽ là lễ Giáng sinh của niềm hy vọng, niềm hy vọng đến từ cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu, từ việc phục vụ cho những người nghèo khổ nhất, cô đơn, những người sống ở “vùng ngoại biên” mà Đức Thánh Cha đã nói rất nhiều, và họ không còn đủ sức để chiến đấu, để xây dựng một ngày mai tốt đẹp hơn …
Bài hát của các Thiên thần: Đừng sợ
Các Thiên thần hiện ra với các mục đồng đã hát: “Anh em đừng sợ. Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân: Hôm nay, Ðấng Cứu Thế đã sinh ra cho anh em trong thành vua Ðavít, Người là Ðấng Kitô Ðức Chúa. (Lc 2,10-11).
Đó là một bài hát mà chúng ta có thể chào đón vào trong cuộc sống của chúng ta, được đánh dấu bằng hoàn cảnh mà chúng ta đang chìm đắm và luôn xảy ra dưới ánh nhìn của Chúa Cha; một bài hát mà chúng ta phải vang lên trong cuộc đời của những người gặp gỡ chúng ta, trước hết là những người trẻ.
Đó là một lời loan báo cho mỗi người chúng ta, cho từng người nam/nữ, bởi nó chứa đựng sự khích lệ: “Đừng sợ“.
“Đừng sợ”: đây là từ được lặp đi lặp lại với chúng ta ngày nay: đừng sợ hãi, ta ở với các con, ta không bỏ rơi các con, ta biết cách rút ra điều tốt ngay cả từ cơn đau dữ dội dường như muốn nhấn chìm các con.
“Đừng sợ“: đau khổ và tang tóc sẽ không có tiếng nói chung cuộc.
“Đừng sợ”: hãy nhìn xem có bao nhiêu nguồn lực của sự tốt lành và lòng quảng đại đang xuất hiện, ngay cả ở những nơi dường như không thể tìm thấy chúng!
“Đừng sợ“: đây là tiền đề cần thiết để bắt đầu lại niềm hy vọng, nếu chúng ta gục ngã trước thất vọng và sợ hãi, hãy để cho mình được sinh động bởi một niềm hy vọng sống động, có khả năng can thiệp vào những nơi đau khổ, dường như không thể mơ về tương lai, những nơi nghèo đói, bị bỏ rơi.
Khúc hát của các thiên thần: Tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại.
Đừng sợ hãi, biết hy vọng cũng là điều kiện để có thể vui mừng.
Nếu trái tim của chúng ta đóng lại và rút lui, trong một thái độ tự vệ, nếu nó thấy mọi thứ đều xám xịt, tiêu cực không thể phục hồi, thì trái tim ấy sẽ không thể tiếp cận với bất kỳ lời loan báo nào của niềm vui; Nếu các bạn trẻ không tìm thấy trên con đường của họ những nhà giáo dục biết vạch ra những chân trời đầy ánh sáng thì dù khó khăn đến đâu, họ sẽ không thể nghe bài hát của các Thiên thần và đến Bêlem để “chiêm ngắm” Chúa Hài đồng.
Ngày 11 tháng 12 năm ngoái, Đức Thánh Cha đã phát biểu trước các phái đoàn đến dâng Hang đá Giáng sinh và Cây thông tại Quảng trường Thánh Phêrô: “Cũng trong lễ Giáng sinh này, giữa những đau khổ của đại dịch, Chúa Giêsu nhỏ bé và không có khí giới, đó là “Dấu chỉ” mà Thiên Chúa ban cho thế giới (x. Lc 2,12). Dấu chỉ đáng ngưỡng mộ ”. Ngài là tia sáng nuôi dưỡng niềm hy vọng, khả năng mơ ước của chúng ta về một tương lai mới, mới nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần: “Này Ta đổi mới mọi sự” (Kh 21,5).
Tôi loan báo cho anh em một tin mừng trọng đại: niềm vui khi biết rằng Thiên Chúa tiếp tục yêu thương và không bao giờ bỏ rơi chúng ta, niềm vui khi chúng ta có thể yêu thương nhau, niềm vui của sự cứu rỗi hoàn toàn nhưng không và vô hạn, niềm vui có thể là dấu chỉ sự hiện diện của Ngài cho con người đau khổ mà họ cần gặp Ngài khi đối diện với những người biết yêu thương cách nhưng không, những người mang đến những viễn cảnh tươi đẹp và viên mãn, ngay cả giữa những mệt mỏi của cuộc sống khó khăn hàng ngày.
Bài hát của các Thiên thần: Một Trẻ Sơ sinh đã được sinh ra cho anh em
Một Trẻ Sơ sinh đã được sinh ra cho anh em. Mỗi sự ra đời đều mang lại niềm vui mà gia đình mong muốn và chờ đợi: đó là chiến thắng của cuộc sống, là thành công của ước mơ và hy vọng!
Năm ngoái, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc nhở chúng ta trong tông thư về hang đá “Dấu chỉ lạ lùng”: «Sự ra đời của một trẻ thơ khơi dậy niềm vui và sự kinh ngạc, bởi vì nó trình bày cho chúng ta mầu nhiệm vĩ đại của cuộc sống. Nhìn ánh mắt của đôi vợ chồng trẻ rạng ngời trước đứa con trẻ mới sinh, chúng ta hiểu được tâm tình của Mẹ Maria và Thánh Giuse, khi nhìn Hài nhi Giêsu, họ đã cảm nhận được sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời của họ. “Sự sống đã được bày tỏ” (1Ga 1,2): đây là cách mà thánh Gioan tông đồ tóm tắt mầu nhiệm Nhập thể. Hang đá làm cho chúng ta nhìn thấy, tiếp chạm vào sự kiện độc đáo và phi thường vốn đã làm thay đổi tiến trình lịch sử » (n.8).
Hài Nhi Bêlem mang đến sự chiến thắng cuối cùng của Sự sống và đó là lý do tại sao chúng ta có thể sống Giáng sinh một cách sâu sắc. Những ước mơ và kế hoạch được thực hiện xung quanh một cái nôi, cầu chúc cho đứa trẻ mới sinh ra mọi điều tốt đẹp nhất có thể … Xung quanh cái nôi của Hài Đồng Giêsu, chúng ta là những người nhận được lời hứa về Sự thiện, về sự hiện diện, tình yêu của Ngài; chính chúng ta là những người nhận được những ân phúc của Ngài… nhưng chúng ta phải biết lắng nghe những gì Ngài nói với chúng ta, để chúng ta được hướng dẫn bởi lời hy vọng của Ngài: ngay cả khi chúng ta tuôn trào nước mắt, Ngài vẫn đến trong cuộc đời của chúng ta!
Đó là lời loan báo mà Hài Nhi Giêsu gửi cho chúng ta đặc biệt là thế giới của người trẻ!
Một trẻ thơ đã được sinh ra cho chúng ta: niềm hy vọng được sinh ra và tái sinh cho chúng ta và tất cả mọi người: mặc dầu đường chân trời có tăm tối đến đâu, chúng ta phải luôn nuôi dưỡng sự chắc chắn rằng đằng sau những đám mây có ánh nắng mặt trời sẽ trở lại chiếu soi trên bầu trời của chúng ta, trên bầu trời của nhân loại này.
Hài Nhi Belem là mặt trời không bao giờ lặn, mặt trời chiến thắng mọi xáo trộn và khốn khó, mọi sự dữ và nghèo đói, mọi thù hận và cô đơn.
Đây là thông điệp được giao phó cho chúng ta để Giáng sinh 2020 này được thấm đẫm niềm hy vọng và mong đợi những gì Chúa thực hiện: “Này đây ta đổi mới mọi sự!” (Kh 21,5).
Đây là thông điệp mà các con đã cống hiến sức lực và tinh thần trong năm nay, với nhiều sáng kiến về tinh thần liên đới để đáp ứng nhu cầu của các thanh thiếu niên và các gia đình, của những người nghèo do thiếu công ăn việc làm và những người nghèo vì thiếu niềm hy vọng, bằng việc nghiên cứu những cách thức mới để tiếp cận thế giới người trẻ trong các trường học và trong thời gian rảnh rỗi và để đánh giá lại các phương tiện mục vụ vẫn cho phép chúng ta “ở đó”.
Nhân danh Mẹ Maria và các Thánh của chúng ta, mẹ cảm ơn các con vì tất cả những sáng kiến đã triển khai trong việc phục vụ đoàn sủng vì lợi ích của tất cả mọi người.
Xin Đức Trinh Nữ thành Nazareth và Belem giúp chúng ta trở thành những người nữ của niềm hy vọng, để đem hy vọng đến cho những người sống bên cạnh chúng ta, đặc biệt là cho các thế hệ mới, vì Chúa Giêsu đến mỗi ngày để hiến mình cho chúng ta, để hiến mình cho tình yêu và sự thờ lạy của chúng ta; bởi vì nếu Ngài ở với chúng ta, thì ngang qua chúng ta, Ngài muốn đến với tất mọi người, chúng ta không thể buồn rầu và chán nản: lòng chúng ta tràn đầy sự hiện diện của Ngài, đó chính là niềm vui!
Mẹ xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến với gia đình của các con, các cộng tác viên giáo dân nam/nữ, các thanh thiếu niên: hãy để lời loan báo của niềm hy vọng vang lên: một Hài Nhi được sinh ra cho các bạn.
Xin cho bài hát của các Thiên thần vang tới Cha Bề Trên Cả Ángel Fernádez Artime, các anh em Salêdiêng và cho tất cả các linh mục đã cống hiến cho chúng ta thừa tác vụ của họ, cho các Giám mục giáo phận: xin cho các ngài cảm thấy rằng luôn có thể tin cậy vào sự cộng tác huynh đệ của chúng ta …
Xin cho lời loan báo về Đấng Cứu Thế đến được với những người chưa tiếp đón Chúa Giêsu Kitô vào trong đời sống của họ hoặc chưa biết Ngài cũng được tràn đầy niềm vui và hy vọng! “
Chúc Mừng Lễ Giáng sinh Thánh Đức và Năm Mới 2021!
Roma, ngày 24 tháng 12 năm 2020
Sr. Yvonne Reungoat
Mẹ Bề Trên Tổng Quyền dòng FMA
Sr. Nguyễn Hiền fma, chuyển ngữ