Nguồn: cgfmanet.org
Sr. Maria Kim Ngân, FMA chuyển ngữ
Chúng ta đến Mornese, trên hành trình hướng về Bethlem
“… Cha hãy đến nhanh lên! – Don Costamagna viết cho Don Cagliero từ Mornese – Ở đây trong nhà mọi thứ đều tự đi và chảy như dầu; biết bao hơi ấm của tình yêu Chúa đã diễn ra trong ngày lễ Giáng sinh thánh thiện”. (Hồi sử II, tr.162)
“Đến nhanh lên!”
Các chị em rất thân mến, mẹ muốn tiếp cận với các chị em không chỉ trên không gian ảo, mà trên hết là bằng cả trái tim và lời cầu nguyện của mẹ. Vâng, chúng ta đến Mornese, như một điểm dừng trên hành trình đến Bethlehem, đã gần kề. Chúng ta đang sống thời khắc quan trọng này trong hành trình kỷ niệm 150 năm thành lập Hội dòng bằng cách hòa mình vào một chút tình yêu nhiệt thành của Mẹ Mazzarello, của các chị em tiên khởi của chúng ta và của các thanh thiếu nữ đầu tiên. Chúng ta hãy hòa mình với một chút năng lượng trẻ trung và can đảm ấy: ở Mornese, mọi thứ đều trẻ trung và như mới nở rộ, điều này đã biến cảm xúc, các mối tương quan, kinh nguyện và hoạt động thành sức sống. Tình yêu chắc chắn không ngây thơ và ngọt ngào, nhưng sốt mến và khiêm hạ trước mầu nhiệm Nhập thể khôn lường. Mẹ và tất cả sẽ có thể hôn chân tượng Chúa Hài Đồng xinh đẹp, hiện được lưu giữ ở Nizza. Nhưng sự dịu dàng này không phải là chủ nghĩa tình cảm đạo đức, mà đó là đức tin, là lòng biết ơn về ơn cứu độ mà Hài Nhi đã mang đến cho trần gian bằng cách dâng hiến mình trong sự vâng phục Chúa Cha. Đó là một cam kết bước theo Chúa được canh tân.
Mẹ Mazzarello đã viết cho sơ Adele David, giám đốc của nhà Bordighera, vào 27/12/1879:
“Mẹ đã nhận được thư của các chị em, mẹ cảm ơn các chị em vì những lời chúc tốt đẹp và những lời cầu nguyện mà các chị em đã dành cho mẹ và mẹ rất hài lòng với cả trái tim. Chúa Giêsu sẽ bù lại nó cho các chị em bằng nhiều vết tích của tình yêu, và bù lại, mẹ đã cầu xin Hài Nhi Giêsu dịu dàng cho các chị em. Các chị em có hạnh phúc không? Mẹ đã điểm danh hết các chị em: Chị David, Chị Carlotta, Chị Giuseppina và Chị Marietta, mẹ nói rằng xin Chúa hãy cho chị em lòng khiêm nhường, sự từ bỏ mình, yêu mến đau khổ và sẵn sàng vâng phục mù quáng như ngài đã dành cho Chúa Cha Hằng hữu, như đã vâng phục Thánh Giuse, Mẹ Maria và Người đã vâng phục cho đến chết trên thập giá. Mẹ nói với Chúa hãy ban cho chị em đức ái và sự hoàn toàn từ bỏ khỏi những gì không phải là Thiên Chúa, sự nhẫn nại và hoàn toàn cam chịu trước thánh ý Thiên Chúa”. (Thư 33).
Những lời chúc tốt đẹp của Mẹ Mazzarello khi dừng chân ở Mornese, trên hành trình đến Bethlehem, khuyến khích chúng ta đảm nhận trong cuộc sống và trong sứ mệnh những nét để ngày càng nên giống Chúa Giêsu và giúp chúng ta ý thức hơn về biến cố chúng ta sắp cử hành.
Trong Tin Mừng Luca, chúng ta tìm thấy chìa khóa để đi vào mầu nhiệm Giáng Sinh (x Lc 2,12):
“Đây là dấu hiệu cho các ngươi: các ngươi sẽ tìm thấy một hài nhi bọc tã, được đặt nằm trong máng cỏ”.
Với Lời Phúc Âm này, chúng ta cùng nhau dừng lại trước hang đá.
Dấu hiệu là một hài nhi! Không ai yếu đuối, mỏng manh hơn một đứa trẻ sơ sinh, cần được giúp đỡ, tuy nhiên đó là tất cả sức sống, nghị lực, tương lai và sức mạnh. Thật hoàn toàn “mới”, nguyên sơ. Một đứa trẻ luôn khơi lên điều kì diệu và làm cho chúng ta ngạc nhiên. Nhưng Hài Nhi này là Thiên Chúa, Người thực sự được sinh ra bởi Người Phụ Nữ, Người là Con Thiên Chúa, là mầu nhiệm được bảo vệ trong nhiều thế kỷ trước khi tạo dựng vũ trụ và được ban cho chúng ta trong thời viên mãn. Ở đây cảm nhận được Niềm tin của chúng ta, Niềm hy vọng được thắp sáng, Tình yêu được khơi dậy! Mầu nhiệm cao cả và đẹp đẽ đến nỗi đặt chúng ta vào sự thờ lạy, giống như thánh Phanxicô, người đứng trước Hài Nhi Giêsu, chỉ biết bập bẹ gọi Tên của Ngài, choáng ngợp vì kinh ngạc.
Người Con này cũng mặc khải cho chúng ta Thiên Chúa đã chọn nhập thể vào một nơi cực kỳ nghèo nàn, trong một hoàn cảnh vô cùng bấp bênh và tạm thời, trong một bối cảnh xã hội không đáng chú ý, như để diễn tả trong sự đơn sơ tuyệt đối của việc hạ sinh cuộc sáng tạo mới mà ngài thực hiện.
Những người chăn chiên ở Bethlem là những người đầu tiên chạy đến hang đá. Đấng Cứu Thế đồng hóa mình với họ và muốn họ đi vào chiếc nôi rơm của Ngài. Ngài không khơi lên nơi họ những câu hỏi đặc biệt vì hang đá đã quen thuộc với họ và thậm chí có lẽ ngay cả nhìn thấy bên trong đó những trẻ sơ sinh. Nhưng lời loan báo rằng Israel đã mong mỏi trong nhiều thế kỷ, ánh sáng chói lọi, bài hát của vô số thiên thần nối kết trời và đất, với bài thánh ca mà hàng thế kỷ đã lưu truyền qua nhiều thế kỷ cho đến ngày nay, đã thấm sâu vào trái tim họ bởi những lo lắng của trần gian, trong cuộc sống du mục của họ, trong những mong muốn thiết yếu của họ. Họ đã nhận ra Dấu chỉ ngay lập tức: Hài nhi, Đấng được mong đợi, Đấng Mêsia, Đấng Cứu Thế. Họ là những người quen chăm sóc đàn chiên, ở cùng với chiên, để bảo vệ chúng khỏi những con sói và hy sinh mạng sống mình cho chúng. Họ tượng trưng cho những gì Hài Nhi sẽ là: Vị Mục Tử Nhân Lành, khuôn mẫu của linh đạo Salêdiêng của chúng ta trong hoạt động mục vụ.
Để trở về từ Bethlem, từ Mornese, tràn đầy ân sủng và niềm vui của mầu nhiệm Nhập thể mà chúng ta ước muốn chuyển dịch thành tình huynh đệ dịu dàng, có khả năng tự hiến, bổ trợ và chuyển dịch trong sứ mệnh được sẻ chia và phong nhiêu, chúng ta phải hỏi Chúa Giêsu về điều Mẹ Mazzarello chỉ dạy chúng ta, điều mà các Mục tử hướng dẫn và ĐTC Phanxicô gợi ý cho chúng ta.
Khi đến thăm chúng ta tại TTN XXIV, ngài nói với chúng ta rằng Việc đánh thức sự tươi mới nguyên thủy của sự phong nhiêu ơn gọi trong Hội dòng là một viễn cảnh chính để đáp ứng các nhu cầu của thế giới ngày nay, vốn cần khám phá trong đời sống thánh hiến, việc loan báo những gì Chúa Cha, ngang qua Chúa Con trong Chúa Thánh Thần, thực hiện với tình yêu, lòng nhân ái và vẻ đẹp của Ngài. Điều này không có nghĩa là phủ nhận những yếu đuối và khó khăn đang hiện diện trong mỗi người và trong các cộng đoàn, nhưng tin rằng hoàn cảnh này có thể giúp chúng ta biến đổi cái hôm nay thành một kairós, thành một thời điểm thuận lợi để đón nhận những điều thiết yếu. Đó là một thách đố mời gọi chúng ta canh tân lại lời “xin vâng” của chúng ta đối với Thiên Chúa trong thời điểm này, với tư cách là những người nữ và là các cộng đoàn cho phép mình bị chất vấn bởi Chúa và bởi thực tại để trở thành ngôn sứ của Tin Mừng và chứng nhân của Chúa Kitô, về lối sống của Người.
Chẳng bao lâu nữa, ngôi nhà của chúng ta sẽ vang lên những bài hát, những lời chúc mừng và lời cầu nguyện.
Mẹ muốn có thể bước vào từng ngôi nhà của chúng ta, từ Bắc vào Nam, từ Đông sang Tây của thế giới. Trong số những dấu chỉ thân thương đối với mọi nền văn hóa, chắc chắn có một vị trí đặc biệt dành cho HÀI NHI VÀ MẸ CỦA NGÀI. Ở đó, chúng ta “dẫn” các trẻ nam và nữ, các thanh thiếu nữ, những người trẻ của chúng ta, những người đang bối rối hoang mang bởi ánh đèn tiêu thụ và chói lọi và những người có đôi mắt long lanh nước mắt hoặc đầy lo sợ cho tương lai. Xin cho tất cả mọi người trở về trên đường đi của trái đất, được đổi mới trong niềm hy vọng, trong niềm vui được gặp gỡ Chúa Giêsu, được đồng hành bởi các FMA, bởi những giáo dân chia sẻ đoàn sủng, đó là các thiên thần-chứng nhân của Tình yêu mà nhân loại luôn cần đến.
Mẹ trao phó cho lời cầu nguyện tất cả những hoàn cảnh đau khổ và khó khăn mà chị em chúng ta và các cộng đoàn giáo dục nhận thấy, tại những quốc gia mà chiến tranh không ngưng lại, sự nghèo đói đang thét gào, quyền lợi không được lên tiếng, đại dịch không tìm thấy biên cương.
Đừng sợ – thiên thần nói – vì Hôm nay đã sinh ra cho các ngươi một Hài Nhi, Đấng Cứu Thế. Ngày nay, Phụng vụ Giáng sinh lặp lại liên tục. Hôm nay chính là cái hôm nay của chúng ta bởi vì Thiên Chúa ở cùng chúng ta.
Với những tâm tình này, mẹ cầu chúc các chị em Giáng Sinh an lành thánh thiện, trong niềm vui chiêm ngắm mầu nhiệm cao cả này và để tạ ơn Chúa Cha vì lòng thương xót vô bờ của Ngài đối với một thế giới đang khát khao hy vọng và hòa bình.
Chúc mừng Giáng Sinh!
Roma, 24/12/2021
Suor Chiara Cazzuola
Bề Trên Tổng Quyền Hội dòng FMA