Maria Phạm Nguyễn Gia Phúc
Giáo lý viên cấp một
Lúc 19g00, ngày 03/04/2023 Giáo lý viên (GLV) thuộc cơ sở đào tạo GLV của Giáo Phận đặt tại Giáo xứ Tam Hải đã có buổi tĩnh tâm Mùa chay thật sâu lắng và ý nghĩa cùng Cha Phêrô Phúc Dũng, SJ với chủ đề “Làm màu”
Khởi đầu buổi tĩnh tâm, Cha cùng chúng tôi thảo luận về chủ đề “làm màu”. Với những câu hỏi gợi ý: Làm màu là gì? Tại sao làm màu? Ai hay làm màu?
Sau khi chia sẻ những suy nghĩ của mình, Cha cho chúng tôi thấy được việc làm màu thường là để chứng tỏ bản thân, để được người khác chú ý và tôn vinh. Từ đoạn Tin mừng của Thánh Gioan nói về việc bà Maria xức lên chân Chúa một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất, quý giá; còn Giuđa Itcariot thì lại bảo sao không đem dầu thơm ấy mà bán lấy tiền cho người nghèo. Nhìn bên ngoài, có vẻ như Maria đang “làm màu” khi tỏ lòng yêu mến Chúa Giêsu bằng thứ dầu thơm đáng giá bằng một năm lao động thời bấy giờ, nhưng bà lại đang làm điều đúng đắn. Ngược lại, Giuđa tỏ cho người khác thấy mình biết quan tâm đến người nghèo, nhưng thật ra là là một người ăn cắp. Con người chúng ta hành động theo một chuỗi vô tận: từ việc thấy mình thiếu dẫn đến việc sinh ra nhu cầu, rồi sinh ra ý muốn, và hành động do thấy mình thiếu. Việc làm màu cũng thế, Giuđa thiếu tiền bạc sẽ làm màu để có được tiền bạc, chúng ta thiếu sự chú ý của người khác, sẽ có xu hướng “làm màu” để đạt được sự chú ý đó. Dần dần, việc “sống thật” nghe thật khó khăn với mỗi người chúng ta. Nhưng đối với Chúa Giêsu, Ngài sống thật với chính bản thân Ngài trong từng giây phút của cuộc đời. Ngài đi vào cuộc khổ nạn một cách chân thật nhất, chịu đau đớn với bản chất con người thật sự và chết thật sự, để rồi được Chúa Cha giải phóng trong vinh quang. Qua đó, chúng tôi nhận thấy việc “sống thật” đôi lúc sẽ có nhiều gai và đau đớn, nhưng khi biết đón nhận bản thân như chính những gì chúng ta có, ta sẽ sống thật đẹp, thật rực rỡ, như lời Chúa Giêsu đã nói: “Sự thật sẽ giải phóng anh em” (Ga 8, 32). Còn “làm màu” có thể đẹp ở bên ngoài nhưng không thể đem đến bình an, ơn cứu độ và sự sống.
Kết thúc phần gợi ý suy tư, chúng tôi được mời gọi “làm màu Đức Kitô”, yêu mến Chúa với hết sự chân thành, không phải cứng nhắc trong việc thưa nhiều kinh hay tham dự nhiều lễ, nhưng là nhớ đến Chúa trong những giây phút bình thường nhất, trò chuyện với Ngài như một người bạn thân, cần đến Ngài trong lúc vui cũng như lúc buồn. Chính khi đó, ta đi vào sự kết hiệp với Chúa và tìm thấy Chúa cũng như tìm thấy chính bản thân ta trong tình yêu của Chúa.
Sau khi nghe giảng, chúng tôi cùng nhau ở lại bên Chúa Giêsu Thánh Thể với tâm tình tạ ơn.
Tạ ơn Chúa vì những ơn lành Ngài đã ban qua buổi Tĩnh tâm hôm nay.
Tạ ơn Chúa vì sự đồng hành, hướng dẫn của Cha Giảng phòng, Cha Phêrô Phạm Quốc Hùng, SDB – Giám đốc, Sr. Teresa Mai Thị Diễm Hương, FMA – Giám học.
Xin Chúa hãy ở lại trong mỗi người chúng con, để chúng con biết chuẩn bị tâm hồn chờ ngày Chúa sống lại. Amen.