Không phải do tình cảm máu huyết, nhưng chính tình yêu Chúa Giêsu đã quy tụ chúng ta thành gia đình!
Ngày 8 tháng 11 vừa qua, chúng con – các nhóm Định Hướng từ 3 cộng đoàn FMA đã có một ngày gặp gỡ thật ý nghĩa. Cũng như các chị em, con cũng phấn khởi và đếm từng ông mặt trời chờ đến ngày gặp gỡ như đứa trẻ chờ ngày nhận quà – rằng mình sẽ được gặp các chị, được tay bắt mặt mừng, vui chơi, học tập và rôm rả trò chuyện trong bữa ăn. Nhưng không, ngày gặp gỡ này còn đặc biệt hơn thế nhiều! không phải chỉ để gặp gỡ nhau mà còn là để đào luyện – để ý thức mỗi chúng ta đang hiện diện đây là những người con của năm thứ 60 của Tỉnh dòng FMAVN, là những người sẽ được chuyển trao và tiếp tục sống gia sản của Don Bosco để lại: Tinh thần gia đình!
Bên tả là chị này, bên hữu là chị kia, trước mặt là Dì và sau lưng là Sơ… ấy thế mà ngồi thinh lặng chăm chú trong khán phòng, con… lại nhớ về gia đình. Đó là khi con được mời gọi cảm nhận sâu hơn về những đặc nét của gia đình. Gia đình là nơi cho con một cái “là”, dạy dỗ và yêu thương để con vững bước ra ngoài xã hội và dần dần tích lũy cho mình những cái “có” để làm hành trang sống trên đường đời. Thảo luận sôi nổi, trình bày nhiệt tình và… dần dần, từ từ, chúng con được mời gọi mở lại cánh cửa gia đình để hít thật sâu cảm giác yêu thương, ấm cúng mà chỉ ở nhà mới có. Yêu lắm gia đình, thương lắm cha, mẹ, anh, chị, em của con… Ôi nhớ nhà quá! Mở mắt ra… Sr. Trâm Yến vẫn đang say sưa và nhiệt tình với chuyên đề gia đình.
Ơn Chúa Thánh Thần lập tức thổi con về ngay thực tại với cảm nghiệm thiết thực và mạnh mẽ hơn khi Sơ tiếp tục đề cập đến tình gia đình trong cộng đoàn. Hai tháng trôi qua ở một… nơi mới, con cảm nhận được gì về tình gia đình? Câu hỏi gợi mở được đặt ra và chúng con cùng sẻ chia những cảm nhận còn rất mới mẻ. Ồ chị bên Mazzarello cũng cảm nhận y chang mình, chị bên Xuân Hòa cũng hùng hồn kể lại trải nghiệm giống mình quá, chị ở chung Assunta cũng đang xúc động nêu lên những nét dễ thương mà chị khám phá được với ánh mắt chan chứa yêu thương và quý trọng. Sao con thấy vòng tròn này bỗng dưng nhỏ lại, sát gần nhau hơn, gắn kết chặt hơn. Sự ấm áp tỏa ra từ nét đẹp của tình gia đình nơi mái nhà FMA chúng con đã cảm nhận được, như thể Định Hướng từ 3 cộng đoàn đang sống chung một cộng đoàn thôi vậy. Vậy ra chúng con không phải đang ở một nơi mới, mà là một gia đình mới!
Gia đình mới này không phủ nhận cái “là” của con, nhưng mời gọi con mặc lấy một cái “là” huyền nhiệm hơn, không bài trừ hết mọi cái “có” của con nhưng mời gọi cắt tỉa, chọn lọc và khám phá những cái “có” cần thiết cho một con đường khác mà con đã chọn. Để từ đó, con sống tâm tình thuộc về và bắt đầu đào luyện bản thân để thấm nhuần “nếp nhà” qua việc quan sát, nhận xét và thử nghiệm một cách thiết thực. Ném mình vào thực tế hẳn sẽ cho con nhiều cảm nghiệm sâu sắc, lúc thì yêu mến dạt dào, lúc sẽ xuống tinh thần hoặc chới với giữa bao vấn đề. Điều này được nhận thấy rõ hơn khi thảo luận nhóm về thời gian sống 2 tháng qua: em cảm nghiệm thế nào về tình gia đình và đâu là khó khăn nhất đối với bản thân khi sống đời sống cộng đoàn.
Buổi chia sẻ được đúc kết lại với những hướng dẫn của Sr. Rosa Giám tỉnh và quý Bề trên: “Gia đình không phải lúc nào cũng màu hồng, sẽ có những “sự thật” mà ta phải đối mặt. Nhưng mở lòng đón nhận, cùng nhau và với Chúa thì những “sự thật” ấy sẽ cho ta niềm vui thật và hành phúc thật”. Tình gia đình không tự nhiên mà có, nhưng các thành viên phải cùng nhau xây dựng.
Con hết lòng cảm tạ Chúa đã cho con một gia đình mới thiêng liêng và đầm ấm như thế, cảm tạ Ngài đã dẫn con đến đây. Đôi lúc con tưởng rằng bước chân mình đã vững vàng, nhưng với gia đình mới này trong ơn gọi này – xin hãy tiếp tục kiện cường, đào luyện để những bước chân chập chững đầu tiên trong đời tu thêm vững chãi và trưởng thành hơn.
Cao Yến – Định Hướng CĐ Xuân Hòa