Tin Mừng Thánh Luca cho chúng ta biết rằng sau khi Chúa Giêsu chào đời, Mẹ Maria lưu giữ tất cả những gì Mẹ đã thấy và đã nghe trong lòng. Bức ảnh Trái tim Vô nhiễm của Đức Maria có ngọn lửa bừng cháy vì trái tim ấy được thiêu đốt bởi tình yêu. Trái tim Mẹ được bao quanh bởi một vương miện hoa hồng, làm chúng ta nhớ đến vẻ đẹp và sự đau khổ. Một thanh kiếm đâm vào trái tim của Mẹ là biểu tượng cho nỗi sầu khổ mà Mẹ sẽ phải chịu khi Chúa Giê-su bị đóng đinh.
Một thoáng nhìn…
Trái tim là nơi bí ẩn, trung tâm của cảm xúc và sự hiểu biết của chúng ta. Giữ Trái Tim Mẹ Maria như một phần trong lời cầu nguyện giúp chúng ta đến gần Mẹ hơn, và vì Mẹ là mẹ của Chúa Giêsu, Con của Mẹ. Thánh Luca đã nói với chúng ta về tầm quan trọng của Trái Tim Mẹ Maria. Thánh nhân đề cập đến cách Mẹ nhớ và suy ngẫm trong lòng những gì Mẹ đã trải nghiệm về Chúa Giêsu khi còn là một hài nhi và là một đứa trẻ (Lu-ca 2:19, 51)
Chúng ta gọi trái tim của Mẹ Maria là Trái tim Vô nhiễm bởi vì Mẹ được thụ thai mà không vướng Tội Nguyên Tổ, đầy tràn ân sủng và toàn bộ cuộc đời Mẹ thuộc về Chúa trọn vẹn.
Tình yêu của Mẹ thì nồng cháy và mạnh mẽ. Đó là lý do mà tình yêu ấy được diễn tả dưới một ngọn lửa xuất phát từ trái tim của Mẹ Maria. Khi Mẹ và thánh Giuse trình diện hài nhi Giê-su tại Đền thờ, tiên tri Simeon đã nói với Mẹ rằng một lưỡi gươm sẽ đâm thâu trái tim Mẹ theo cách thức mà thế giới đã làm để phản đối Đức Giê-su. Vì vậy, bức ảnh về trái tim của Mẹ Maria thường có ít nhất một thanh kiếm và đôi khi là bảy bởi vì các Kitô hữu đã tìm thấy nhiều hoa trái khi chiêm ngưỡng bảy sự thương khó của Đức Mẹ:
- Lời tiên tri của cụ già Simeon
- Trốn sang vào Ai Cập
- Lạc mất Hài nhi Giêsu trong Đền thờ
- Gặp gỡ Chúa Giêsu trong cuộc thương khó.
- Đóng đinh Chúa Giêsu vào thập giá
- Hạ xác Chúa Giêsu từ Thánh giá xuống
- Mai táng Chúa Giêsu
Trái tim Vô nhiễm được bao quanh bởi một vòng hoa hồng hoặc vòng gai. Đó là biểu tượng cho sự đau khổ của Mẹ Maria khi Mẹ nhìn thấy Con mình chịu đựng những đau đớn vì chúng ta.