Lạy Mẹ Maria Phù Hộ rất đáng mến yêu!
Giây phút bình an nhất trong ngày sống là lúc con được ngồi dưới chân Mẹ, để chiêm ngắm và thân thưa cùng Mẹ mọi ước nguyện đời con, hay đơn giản chỉ để chiêm ngắm Mẹ mà thôi. Mỗi lần ngước nhìn lên Mẹ, con như gặp được dòng suối mát, như đón lấy gió trời dịu êm, như đắm mình dưới ánh trăng trong sáng. Lúc ấy, Mẹ bước vào đời con trong an bình. Mẹ trao cho con nguồn sống mới.
Mỗi khi đến với Mẹ, tâm hồn con như được hồi sinh. Mẹ luôn ở đó bên con, âm thầm và trìu mến. Mẹ nâng đỡ bước đường dâng hiến của con. Hướng về Mẹ với trọn niềm mến yêu con thảo, con sống lại mọi hồi ức về sự hiện diện yêu thương của Mẹ trong đời, để cùng muôn tạo vật con ca vang tâm tình tri ân. Vâng, con cám ơn Mẹ thật nhiều vì Mẹ chính là nguồn sống của đời con.
Đời sống con là của Mẹ và mãi mãi thuộc về Mẹ, vì chính Mẹ đã cứu sống con. Con vẫn nhớ sáu năm về trước, con đã thoát khỏi một tai nạn chết người trong gang tấc. Lúc ấy, hai chị em con đang chạy xe trên xa lộ. Ầm !!! …một cái tông dữ dội bất ngờ, hai chị em ngã lăn ra đường trong hoảng sợ. Chiếc xe phía sau đã chạy quá tốc độ và đâm thẳng vào chúng con. Chúng con vẫn còn sống và về đến nhà bình an. Ai cũng nói: may mà lúc đó không có chiếc xe tải nào, hai chị em mạng lớn đó! Chúng con được bình an vô sự, chỉ bị trầy xước nhẹ và ê ẩm cả người. Con không thể quên được giây phút ấy. Khi tai nạn xảy ra, con đang thì thầm lời kinh Kính mừng Maria… Ngã xuống đất rồi, tay con vẫn giữ chặt tràng hạt mân côi. Không phải là sự may mắn tình cờ, nhưng là chính Mẹ Maria đã cứu sống con như lời của Don Bosco đã nói: “ Chính Đức Mẹ đã rõ ràng luôn che chở chúng ta khỏi mọi hiểm nguy.”
Mẹ không chỉ cứu thân xác mà còn cứu cả tâm hồn con. Khi vui, khi buồn, khi mệt mỏi, khi gặp khó khăn…con luôn tìm đến Mẹ. Khi còn ở Sài Gòn, sáng thứ bảy hàng tuần là điểm hẹn của con với Mẹ. Dù bận rộn, nhưng con luôn cố gắng sắp xếp công việc để đến tham dự Thánh Lễ hành hương kính Mẹ tại nhà thờ Kỳ Đồng. Đây là khoảng thời gian rất quý đối với con!
Đến đây, con được thỏa lòng để yêu mến Mẹ, như trẻ thơ được sà vào lòng mẹ. Thánh lễ kính Mẹ được cử hành long trọng, các bài thánh ca, bài giảng đều nói về Mẹ. Con gặp rất nhiều người từ khắp nơi tìm về bên Mẹ. Muôn người cùng một tình mến dành cho người Mẹ trên trời. Con thấy sự hiện diện của Mẹ sống động giữa chúng con. Mẹ nhìn chúng con rồi âu yếm mỉm cười. Nụ cười của Mẹ là mối phúc lành cho đời con. Nhìn lên Mẹ con nghiệm ra rằng: không chỉ có con tìm về bên Mẹ. Nhưng với cõi lòng từ mẫu, Mẹ có biết bao sáng kiến đưa con đến với Mẹ. Con cám ơn Mẹ, vì Mẹ đã luôn đi bước trước trong cuộc đời con.
Tại đây, một hình ảnh thật đẹp đã khắc sâu trong tâm trí con. Sau Thánh lễ, mọi người cùng đến cầu nguyện tại linh đài của Mẹ. Ôi giây phút linh thiêng cảm động! Sự thinh lặng thánh thiện bao phủ không gian. Niềm vui thần linh toát ra trên khuôn mặt mọi người. Chúng con quây quần bên Mẹ như đang trong tiệc cưới Cana hôm nào. Chúng con đặt dưới chân Mẹ những chum nước đời mình, phó thác cả quá khứ, hiện tại và tương lai. Mẹ chẳng từ chối một ai. Ai đến với Mẹ cũng đều được Mẹ dẫn đến với Chúa Giêsu. Mẹ dạy chúng con rằng: “Người bảo gì các con cứ việc làm theo” ( Ga 2,5 ). Nhờ lời Mẹ chuyển cầu, con tin rằng trong quyền năng Chúa, nước lã sẽ biến thành rượu ngon, u sầu sẽ hóa nên hy vọng, buồn bã và chết chóc sẽ tan đi nhường chỗ cho sự sống mới được trổ sinh. Chúng con cám ơn Mẹ, người nữ đem lại sự sống cho tâm hồn chúng con.
Mẹ là nơi gặp gỡ, là điểm hội ngộ của niềm tin. Đến với Mẹ có người già, người trẻ, thanh niên, thiếu nữ, người học thức, giới bình dân, người quyền quý, kẻ túng nghèo… Họ đứng, họ quỳ, họ chắp tay, họ đến sát chân Mẹ, họ tìm mọi cách để được chạm vào Mẹ vì đức tin nói với họ rằng: Mẹ sẽ nhậm lời họ kêu xin. Nhìn thấy họ yêu mến Mẹ như vậy, càng gia tăng lòng tin mến của con vào Mẹ. Con tin Mẹ là Nữ Vương nhân lành- Đấng làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Con tin tưởng vào Mẹ, vì biết rằng: từ nơi Mẹ một nguồn sống mới sẽ phát sinh. Quả thật, như một phép lạ xảy đến cho con. Sau mỗi khi gặp Mẹ, con được bình an, lấy lại niềm vui, nghị lực và lòng can đảm. Đến với Mẹ, con sẽ không ra về một mình, nhưng có Mẹ- nguồn sống mới luôn ở cùng con.
Và nguồn sống ấy đã ở cùng con suốt 10 năm qua. 10 năm con được thánh hiến để trở nên viên đá sống động của lòng biết ơn đối với Mẹ. 10 năm con được mang danh hiệu cao quý- Con của Đức Maria Phù Hộ các giáo hữu. Tâm hồn con lúc này ngập tràn tâm tình biết ơn.
Tri ân Mẹ Phù Hộ vì suốt 10 năm qua tình Mẹ luôn ở bên con, Mẹ yêu thương, hướng dẫn và chia sẻ cuộc sống cùng con. Tri ân Mẹ vì sự hiện diện khi mạnh mẽ, lúc âm thầm giúp con vượt qua bao thăng trầm cuộc sống. Tri ân Mẹ – Bà giáo và ân nhân vĩ đại của con trong đời dâng hiến. Chính Mẹ đã nắm lấy tay con và dắt con qua chặng đường dài.
Mẹ cùng con bước đi trên con đường lúc bằng phẳng, khi gập ghềnh. Mẹ khích lệ con tiến về phía trước, Mẹ nói với con: Chúa Giêsu đang chờ con ở đó. Tình yêu của Mẹ cho con sức mạnh vượt qua sợ hãi, nhát đảm, yếu hèn và tội lỗi của chính mình. Tiếng cám ơn của con nói sao cho đủ, cho vừa với tình Mẹ thương con.
Tiếng cám ơn ấy, con xin được hòa chung trong khúc ca tạ ơn cùng với các chị em bước vào năm thứ hai mừng 150 năm thành lập Hội Dòng mang tên Mẹ, 60 năm người Con Đức Mẹ Phù Hộ hiện diện trên đất Việt. 10 năm so với 60 năm và 150 năm thật nhỏ bé dường nào, nhưng con xin được dùng để chấm điểm 10 cho sự hiện diện tuyệt vời của Mẹ trong đời con. Số 10 là số bắt đầu cho dãy số ở hàng chục, nó là dấu chỉ của sự lớn lên, sự trưởng thành và của khao khát bắt đầu lại, làm mới lại mỗi ngày ơn gọi của con. 10 năm trong 60 năm và 10 năm trong 150 năm, nói lên sự thuộc về, sự gắn bó và lòng trung thành của con với Hội Dòng. Con yêu mến và hạnh phúc được là con trong một gia đình rộng lớn hoàn toàn thuộc về Đức Maria.
Những kỉ niệm này được diễn ra trong một thời điểm nhiều biến động, cả thế giới đang phải đối diện với cơn đại dịch cướp đi mạng sống của bao người. Đây là thách đố nhưng cũng là hồng ân. Dịch bệnh làm chúng con sợ hãi, gây ra đau khổ nhưng cơn dịch này cũng chính là đòn bẩy thật mạnh đưa chúng con về bên Mẹ và chọn Mẹ là nơi ẩn náu an toàn. Biến cố này cũng là lời chất vấn con về sự hiện diện của mình-một người thánh hiến và là con của Mẹ. Con có thể làm được gì khi cả thế giới vẫn đang từng ngày chờ đợi được cứu, được giải thoát khỏi đại dịch?
Con quá bé nhỏ và vô dụng, con chẳng thể làm được gì khi nhìn thấy các anh chị em con quằn quại trong đau khổ, phải vật lộn từng ngày để dành lại sự sống. Con chạy đến với Mẹ và cầu xin Mẹ chỉ cho con biết phải làm gì. Qùy dưới chân Mẹ, con nghe Mẹ nhắn nhủ con: Hãy giúp Mẹ thông chuyển sự sống cho thế giới bằng niềm hy vọng, bằng đức cậy trông. Với đức tin, lời cầu nguyện, những hy sinh và tình bác ái con sẽ làm cho bức tranh tím buồn của thế giới được phủ lấp bằng màu xanh hy vọng. Con hãy đầy lùi sự chết bằng cách gieo trồng sự sống khắp mọi nơi. Hãy gieo những hạt mầm vui tươi, lạc quan, khích lệ, cảm thông và chia sẻ…
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Phù Hộ, con cám ơn những lời Mẹ dạy con. Con tin tưởng vào Mẹ và con muốn cùng Mẹ đem sự sống rắc gieo cho thế giới. Con tin Mẹ là Đấng uy quyền trong Giáo Hội, Mẹ là Đấng Phù Hộ đắc lực cho giáo hữu trong lúc nguy nan, trong cơn chinh chiến, trong giờ cơ cực. Con tha thiết nài xin Mẹ hãy ngỏ lời với Chúa Giêsu, để Ngài thương ra tay giải thoát chúng con khỏi thế lực của bóng tối tử thần và phục hồi sự sống cho đoàn con Mẹ. Con học cầu nguyện theo gương của Don Bosco: Để sáng danh Thiên Chúa và để sáng danh Mẹ, xin làm cho chúng con được sống, xin cứu thế giới chúng con khỏi cơn đại họa.
Con muốn hô vang lên cho cả thế giới: Hãy chạy đến với Mẹ, hãy khẩn cầu Mẹ, Mẹ sẽ phù trợ, sẽ che chở, sẽ chữa lành, sẽ cứu sống những ai cậy trông vào Mẹ. Mẹ là người nữ hằng sản sinh sự sống bằng trực giác nhạy bén, bằng cõi lòng mẫu tử, bằng sự chăm chú lắng nghe, bằng sự khẩn cầu tha thiết. Xin Mẹ hãy sinh thế giới chúng con lại một lần nữa trong ân sủng Chúa. Xin làm cho chúng con được sống một đời sống mới trong sự trung thành và hết lòng tin kính với Thiên Chúa- Đấng tác tạo chúng con.
Lạy Mẹ Maria- người nữ của sự sống mới, “ chúng con tin cậy nơi Mẹ, Mẹ luôn tỏa sáng như dấu chỉ của ơn cứu độ và niềm hy vọng trên mọi nẻo đường chúng con đi. Xin Mẹ bảo vệ tất cả chúng con dưới tà áo uy quyền của Mẹ. Với trọn cả tình yêu, con khẩn cầu Mẹ trong niềm tin tưởng và cậy trông sâu sắc.
Với cõi lòng con thảo, tri ân Mẹ Phù Hộ của con!
Mừng lễ Mẹ 24/5/2020
Phong Lan, FMA